1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 9)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 23/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Chà mấy ngày không vào mà war khiếp thât

    Mọi chuyện cũng đã rồi, rút kinh nghiệm và chinh chiến tiếp, nếu biết có ngày hôm nay thì hôm qua đừng quá lời, để rồi há miệng mắc quai, đó là quy tắc sống cả trong đời thực lẫn bóng đá

    Hãy học cách của Ferguson và Mourionho gần đây, thua một cách toàn diện thì im lặng , người ta chẳng ai chê trách những người biết người biết ta , thắng không kiêu, bại không đổ thừa

    Ngoại hang năm nay khéo lại giống cái năm mà Valencia vô địch Liga, vòng 28 đội đầu bảng và nhì bảng cách đội hạng 3 lần lượt là 9 và 10 điểm thế mà cuối mùa chú hạng 3 vô địch

    Mu mà không nhanh chóng chẩn chỉnh tinh thần thì mùa này có nguy cơ tiêu, tiền vệ cần 1 chú chiến binh tạo sự tin tưởng cho đồng đội , phải máu lửa một chút, đầu gấu một chút...Đừng vội coi thường Cheslea , Các chú sao tìm lại cảm giác , tân binh hoà nhập, thì trong một ngày đẹp trời có thể đá cho Mu tan tác.. từ đây đến cuối mùa, chỉ cần Mu không ra sân với đám Obertan, Gibson , Evans ...và mấy ông già sắp hết xí quách, thì may ra còn có cup

    Arsenal lại sắp dặt dẹo, cứ tháng 3 là chấn thương liên miên , năm nào cũng điệp khúc đấy, chẳng hiểu sao, người ta có thể coi đó là vẫn đen, chu kì đi xuống, nhưng dân xem bóng đá lâu năm đều biết..là GS đang có sai lầm trong chuyển nhương và xoay vòng cầu thủ, chả hiểu sao các con trâu cao to đen hôi cứ bị đẩy đi và mang về toàn là các cậu mỏng cơm yếu thể lực ... từ ramsey, edurado, cho đến mấy chú hậu vệ mới...muốn vô địch tất cả các cúp, người ta cần 2 đội hình đồng đều , đội hình 2 không có khoảng cách quá xa đội hình 1.. ở Arsenal lúc này không có.. vậy mà GS cũng không biết liệu cơm gắp mắm, đâu là mặt trận chính cần chiến đâu

    Tiên trách kỷ hậu trách nhân, trước khi trách FA, trọng tai, Fifa, thậm chí cả ông trời, thì hãy trách mình trước, Wenger ạ!!!!
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Cuối tuần này giải ngoại hạng Anh sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho giải đấu cúp lâu đời nhất Thế giới FA Cup (từ 1871). Một giải đấu tuy không thể sánh ngang với Champions League về mặt doanh thu mang lại cho một đội bóng, cũng như không thể so sánh về mặt vị thế. Nhưng đó là câu chuyện bên ngoài đất nước vốn được coi là quê hương của môn túc cầu giáo, còn tại đây tại đất nước mà người ta có thể ăn bóng đá, ngủ bóng đá thì FA Cup có một vị trí rất lớn đối với các câu lạc bộ, cũng như các cổ động viên. Hiếm có một đất nước nào có một giải đấu cúp quốc gia dành được sự quan tâm và trân trọng đặc biệt đến vậy.

    Và khi trận đấu đó diễn ra giữa 2 đội bóng giầu truyền thống nhất của chiếc cúp lâu đời này thì mọi giải đấu khác, mọi trận đấu khác song hành đều được đặt qua thứ yếu. Đội chủ nhà Manchester United và Arsenal chính là 2 đội bóng sở hữu nhiều chiếc cúp FA nhất với lần lượt 11 và 10 lần được đứng trên bục cao nhất. Cuộc hội ngộ giữa 2 đội luôn mang một dấu mốc đặc biệt, và hẳn không ai có thể quên được pha solo dẫn tới bàn thắng của Ryan Giggs ghi ở thời gian hiệp phụ trong trận đấu mà Quỷ Đỏ ManU đánh bại đội bóng London với tỉ số 2-1 đã được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất của FA cup, để rồi sau đó vài tháng Quỷ Đỏ ManU chính thức làm ông vua của Châu Âu. Cũng không thể không nhắc tới cuộc tái ngộ tại trận chung kết năm 2005, khi 2 đội phải bước lên chấm luân lưu 11m sau 120 phút hoà 0-0 nghẹt thở bởi đó chính là trận chung kết FA đầu tiên phải giải quyết bằng loạt đá Penalti sau khi kết thúc 120 phút chính thức mà không bên nào ghi được bàn thắng. Và ở trận đấu đó cầu thủ được coi là có khả năng sút mạnh và chuẩn xác nhất của ManU là P.Scholes đã là người duy nhất thất bại trên chấm 11m khi phải đối mặt với Lehman. Một sự trả thù ngọt ngào của hlv Arsene và các học trò cho thất bại năm 1999, và đó cũng là lần cuối cùng họ được chạm tay vào một chiếc cúp.

    Trở lại giải đấu được coi là sân nhà của cả hai đội bóng sau những cú vấp và thất bại có phần oan nghiệt từ những quyết định sai lầm của trọng tài gần đây, cả hai đặc biệt là các cầu thủ Arsenal hiểu được rằng nếu tiếp tục thất bại trong trận cầu có thể mang tính cứu vãn cả mùa giải này họ sẽ mất rất nhiều. Thành tích trong 6 năm chỉ như mặt giấy trắng tuy đã từng vào tới ck UEFA Champions League 2006 nhưng lịch sử chỉ ghi tên những người chiến thắng. Họ, đội bóng thành London đang phải đối mặt với nguy cơ mất đi những gì họ đã cố gắng níu giữ suốt thời gian qua..đó là đội trưởng Cesc Fabregas luôn đau đáu một nỗi niềm danh hiệu, đó thậm chí có thể là hlv Arsene nhưng điều trước mắt họ sẽ mất nếu không thể vượt qua đối thủ trong trận cầu này là sự tự tin và niềm tin vào một tương lai tươi sáng của đội bóng. Khi con người đánh mất niềm tin vào chính bản thân mình thì họ sẽ đánh mất gần như tất cả. Chỉ trong vòng 2 tuần lễ, từ việc là đội bóng duy nhất còn cơ hội ăn 4 thì giờ họ đang đứng trước nguy cơ phải mất tất cả. Điểm khởi đầu là chiếc cúp liên đoàn vụt khỏi tầm tay bởi một đối thủ dưới tầm Birmingham, và điểm kết thúc có thể là trận cầu đinh sẽ diễn ra đêm mai. Nhưng liệu tâm của hlv Arsene và các cầu thủ Arsenal còn đủ tinh thông và tập trung cho trận cầu này không khi họ vẫn chưa quên nổi thất bại ê chề vừa trải qua tại đấu trường Champions League, khi mà Arsene và các học trò thi nhau đăng đàn phản ánh những bức xức của họ về trận thua mà theo họ là oan ức bởi tiếng còi sai lệch của các vị vua áo đen. Đó không phải là điều nên làm vào thời điểm này, những gì đã qua hãy để cho nó qua đi mà tập trung vào mục tiêu trước mắt.

    Là một hlv, là một vị thuyền trường đang chèo lái con thuyền chòng chành giữa sóng biển cả chông chênh nhưng Arsene lại muốn làm cho con thuyền đó thêm mất phương hướng. Những phát ngôn mang tính tuyên chiến không mang tới một lợi ích thiệt thực nào cho đội bóng của ông vào thời điểm hiện tại. Hãy học tập Sỉr Alex khi chọn giải pháp im lặng là vàng khi không thể làm gì để thay đổi kết quả, và lấy kết quả của những trận cầu còn lại làm bài đáp trả thích đáng nhất. Điều cần làm với Arsenal vào lúc này thay vì kêu ca, phàn nàn thì hãy giữ cho mình và các học trò sự tỉnh táo để chèo lái con thuyền vượt qua khúc ghềnh cuối tuần này. Chỉ có vậy họ mới giữ được niềm tin cho một mùa giải không trắng tay, và không còn bị cười chê mãi là những đứa trẻ.

    Hoàn cảnh của Manchester United vào thời điểm hiện tại cũng không còn là bức tranh sáng sủa như cách đây khoảng 1 tháng sau 2 cú ngã liên tiếp trước 2 đội bóng cùng nằm trong tốp đầu là Chelsea và Liverpool cũng bởi những tiếng còi sai lệch của trọng tài, nhưng ít ra nó cũng có những tín hiệu tích cực hơn bức tranh thành London. Sự trở lại của Vidic và có thể là Valencia mang đến cho hlv Alex Ferguson thêm nhiều giải pháp ở vào thời điểm nước sôi lửa bỏng. Có thể thấy rõ dấu ấn cho sự vắng mặt của Vidic là lớn tới thế nào trong trận đấu họ thua đối thủ không đội trời chung Liverpool cách đây ít ngày, một trận đấu mà sự non trẻ của Smalling bên cạnh một WestBrown mãi chưa chịu lớn đã mắc phải những sai lầm khi liên tiếp phải chịu những sức ép từ cả trong và ngoài sân đấu.

    Nhưng cũng như Arsenal khi phải thiếu vắng tiền vệ sáng tạo nhất trong lối chơi của họ là Cesc Fabregas vì chấn thương trong trận thua Barca mới đây, ManU cũng không thể có sự phục vụ của Nani. Đó thực sự là 2 sự thiếu vắng đáng tiếc cho 1 trận cầu đỉnh cao, sẽ thiếu đi rất nhiều những pha bóng tinh tế và kỹ thuật đến từ đôi chân của 2 cầu thủ này. Những ai chứng kiến Arsenal thi đấu như thế nào khi không có Cesc hoặc có Cesc nhưng không đạt phong độ thì có thể hiểu được hlv Arsene đang cảm thấy lo lắng thế nào. KHông Cesc, có thể là không có cả Theo Walcott, lối chơi như được lập trình thiên về sức mạnh và tốc độ của Arsenal dường như giảm đi phân nửa. Họ cũng không có sự phục vụ của Thomas Vermaelen và thủ thành Szczesny bởi chấn thương, nếu như sự thiếu vắng của Szczesny không làm các cổ động viên Arsenal phải lo lắng bởi Almunia vẫn là sự lựa chọn đáng tin cậy thì sự vắng mặt của trung vệ Vermaelen thật sự là một tổn thất lớn lao vì đây là trung vệ khá có duyên ghi bàn trong đó có bàn thắng vào lưới chính đối thủ Manchester United cách đây hơn 1 năm.

    Trong trận đấu này khi mà những tiền vệ sáng tạo nhất của cả 2 đều vắng mặt thì chìa khóa của cả 2 đội bóng đều nằm trong chân những tiền đạo, đó là Rooney bên phía đội chủ nhà và RV Persie bên phía đội khách. Rooney luôn thi đấu rất hay mỗi khi gặp Arsenal, tuy rằng mùa này số bàn thắng mà anh ghi được là quá ít ỏi so với kỳ vọng nhưng đó đều là những bàn thắng quyết định. Và các cổ động viên ManU đang trông chờ rất nhiều vào tiền đạo con cưng của họ giai đoạn cuối của mùa giải. Nếu như Rooney luôn tỏ ra đáng sợ mỗi khi gặp Arsenal thì Van Persie lại đang mang trong lòng một tâm trạng ức chế vì chiếc thẻ đỏ oan nghiệt giữa tuần..chiếc thẻ đỏ mà theo nhiều người là vô duyên và đã giết chết hy vọng của đội bóng. Chính điều đó sẽ thôi thúc Van Persie làm một điều gì đó đặc biệt để đền đáp "sai lầm" mà anh đã mang tới cho các đồng đội kể cả trước mặt anh là bức tường thép Vidic và người đàn anh đồng hương Van De Sar.

    2 đội bóng mang 2 tâm trạng và tổn thất lực lượng khá giống nhau và phải gặp nhau trong 1 trận đấu để phân định ai sẽ là người đi tiếp. Nhưng sự hành xử của 2 vị huấn luyện viên lão làng lại hoàn toàn tương phản. Liệu sự im lặng của Sỉr Alex sẽ mang lại hiểu quả hay những lời lẽ ồn ào của Giáo sư Wenger sẽ mang chiến thắng để tạo ra một cú hích tinh thần cho giai đoạn cuối của mùa giải ? Chỉ hơn 24h nữa thôi chúng ta sẽ biết được câu trả lời. Dù là ai đi chăng nữa, hy vọng rằng đây sẽ là một trận đấu công bằng và đẹp mắt.

    Manchester United : Van der Sar, Kuszczak, Lindegaard, O'Shea, Rafael, Smalling, Brown, Vidic, Evra, Fabio, Gibson, Fletcher, Scholes, Carrick, Obertan, Bebe, Giggs, Rooney, Berbatov, Hernandez, King.

    Arsenal : Almunia, Sagna, Koscielny, Djourou, Clichy, Nasri, Wilshere, Diaby, Rosicky, Arshavin, van Persie, Shea, Squillaci, Denilson, Ramsey, Chamakh, Eboue, Bendtner.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quên mất đặt tên bài là "Chông chênh sóng cả, ai vững tay chèo ?"
  3. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Mông Mỡ tối qua e pm mà k trả lời nha, kiêu thế :))
  4. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Bác Redman4ever làm 1 bài đọc cuốn hút và bay bổng quá ta. Chúc Bác tiếp tục duy trì phong độ cao như thế.
  5. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Valencia & Park chắc chắn ko thể ra sân rồi. Theo thông tin chính thức thì phải tới 22/3 mới kịp quay lại. Cho nên dù có bình phục thì Fergie chắc cũng ém quân để chờ trận Mác-Xầy.

    MU trận này chắc sẽ dùng tứ vệ Rafael - Smalling - Vidic - Evra. Nếu già Sơn muốn chắc thì dùng O'Shea.

    Hàng công mới là vấn đề. Nếu đá 4-4-2 thì phải điều Fletcher ra cánh phải, mà vậy thì trung tuyến ko chắc chắn. Có lẽ 1 biện pháp là vẫn giữ Fletcher ở trung tâm, để Giggs đá cánh phải, Fabio đá cánh trái. Fabio và Evra có thể hoán chuyển vị trí cho nhau trong công & thủ. Nhưng nếu dùng Giggs cánh phải thì ko nên dùng Rafael thủ, phải dùng O'Shea.

    Một khả năng nữa là đá 4-3-2-1. 3 tiền vệ trung tâm là Scholes (thấp nhất), Carrick trái, Fletcher phải. 2 mũi hộ công là Du Nây trái, Giggs phải, hoán chuyển tùy lúc. Mũi nhọn là Berbatov.

    Chicharito sẽ là quân bài dự bị chiến lược. Hi vọng trận này có kết quả thắng thua. Chứ đừng hòa phải đá lại thì càng tốn sức cả 2 bên.
  7. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Vẫn hơi ghét già Sơn vì vụ ky bo, không chịu tăng cường thêm lực lượng, giờ mới tơi tả.
    Nhưng vẫn phải phục già Sơn bởi vì đội hình quặt quẹo thế mà giờ vẫn chưa buông súng ở mặt trận nào.

    Kịch bản mong muốn:

    MU Vô địch Premier League
    Chealsea - Real chung kết Champion League
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Chả hiểu kiểu gì lần nào cũng không gửi được bài ở GNSC :-??quên hôm qua chưa cho vài cái ảnh vào cho sinh động. Thôi đỡ tốn băng thông [:D]

    Tôi cũng mong đây là 1 trận đấu có tỉ số thắng thua đỡ phải đá lại, cuối mùa rồi vần nhau nhiều chắc chết.

    @bochet cảm ơn bác, thỉnh thoảng có tí cảm hứng viết cũng tốt hơn.. Tụi mình không phải nghiệp viết lách nên khi nào không có cảm hứng hoặc quá bận bịu thì khó mà ra được một bài viết ổn được phải không bác ? Nhiều khi xem xong 1 trận bóng đêm muộn rồi chỉ muốn đi ngủ để sáng sau dậy đi làm hơn là ngồi lách tách gõ.

    @seexmovie: sao bác lại quăng nó vào mục BDVN thế ? lại còn làm quả ảnh đại diện cho bài viết đặc sệt fan Arsenal thế nữa [:D]
  9. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    thật là thảm hoạ nếu ars thua ở trận đấu ngày hôm nay, mất cơ hội dành 3 cup trong vòng 3 tuần lễ.
    GS và các cầu thủ cho thấy họ rất quyết tâm, nhưng vẫn thiếu một thứ gì đó để tạo nên kết quả như ý.

    * Cập nhật tình hình chấn thương:
    - Arsenal sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ người Tây Ban Nha Cesc Fabregas cùng với đó là trung vệ Vermaelen cũng chưa thể trở lại sau chấn thương Asin. Alex Song, Vermaelen, Theo Walcott và bộ đôi thủ thành người Ba Lan Szczesny và Fabianski cũng sẽ không thể góp mặt trong trận đấu này.

    - Bên phía MU, họ có sự trở lại của tiền vệ người Ecuador Valencia và trung vệ Rio Ferdinand sau chấn thương. Trong khi đó Nani và Park ji-Sung chắc chắn sẽ không thể góp mặt trong trận đấu này.

    * Đội hình dự kiến:
    Arsenal: Almunia, Koscielny, Djourou, Sagna, Clichy, Diaby, Denilson, Ramsey(nasri), cha, Arshavin, Persie.

    Trận trước trách ces nhưng cũng phải nhớ là trước đó anh phải nghỉ dài liền mấy trận và đến khi gặp barca dường như anh vẫn chưa bình phục hẳn chấn thương.
    Đêm nay liệu rambo có thể thay thế ces, hay sẽ là nasri cho vị trí này.
    Vị trí thủ môn cũng thật đáng lo khi mà hiện tại thủ môn thứ 4 cũng đã phải gọi đến trong đội hình dự bị.
    Sau trận thua bẽ bàng, liệu rằng ars có khiến người hâm mộ vơi đi nỗi sầu bằng một chiến thắng trước mu. Được vậy thì tốt lắm thay. Hôm nay kỳ vọng vào nasri và van. Tất nhiên jack vẫn ổn định nhưng có lẽ sẽ không phải nhân tố bốc của trận này.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    cũng tương đối yên tâm khi mà bên mu thiếu vắng nani, vẫn nhớ cu này chuyên ******** làm tội clichy. có thể hôm nay 2 cánh sẽ bình yên hơn chăng. Ước gì đội có 2 sagna đá 2 cánh cho yên tâm.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    liệu mu có bị phân tâm bởi C1. Vậy còn cơ hội nào tốt hơn thời điểm này để ars giành lại những gì đã mất ?
  10. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Đã sửa lại hình đại diện và chuyển sang mục bình luận BDQT. Bác red thông cảm đợi đến thứ 5 tuần sau coder mới có thời gian làm việc, hiện nay GNSC bị lỗi gửi bài và lỗi đăng kí.
    Các bác nên dùng chrome và refresh mỗi khi làm gì mới. Lạ nhất ông Tuấn với bác kieuphong lại gửi bài dễ ... , chắc làm nhiều cái site nó tự ghi nhớ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này