1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 9)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 23/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Hâm mộ bác quá. Chắc xiên 8 rồi, cả 8 trận đều tài.
    Barca dạo này thể lực có vấn đề rõ rệt + k hiểu Pep nghĩ j mà tin dùng ông Maxwell suốt. Thủ kém, tấn công dở. May mà có Abidal đá tương đối chắc chắn. Pique thì từ khi dính vào gái Shakira có vẻ cũng yếu hơn [r23)]
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hông thấy Shakira nhảy lắc Hips Don't Lie seo, gái Nam Mĩ nữa chớ, ak..ak....:D

    Nhưng kể ra Bà Xã yếu ở dưới cũng có chỗ lợi, là các đội làng nhàng kiểu Mallorca nảy sinh tâm lí muốn nhào lên bóp dế, trong khi trình thì chưa được như Arsenal, là cơ hội cho MVP bắn phá. Họ quên câu "hùm chết để da".
  3. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Công nhận thằng Busquets trận này hay, phòng ngự đâu ra đấy, dù mình không thích cái kiểu giơ chân ra khua khua của nó lắm, nhưng trận đấu này nó nổi bật trong cả công lẫn thủ. Về tấn công thì đá như vậy là dưới sức của Barca, Iniesta hôm nay không thực sự chơi như vẫn thường thấy, có thể do đá lùi nên thiếu những pha đi bóng gây bất ngờ cho hàng thủ đối phương như thường lệ. Những đường tấn công lúc đầu trận vẫn là đá nhỏ ngắn nhưng hàng công trong hiệp 1 hầu như chỉ chơi với 2 mũi nhọn là Messi và Villa, chú Pedro quá vật vờ cho 1 xuất đá chính nên đầu hiệp 2 thấy chú Bojan với Affelay khởi động mà mừng húm, tiếc thay người muộn, nhưng bàn thắng của Pedro là để đời. Đây có lẽ cũng là một nét trong cách huấn luyện cầu thủ trẻ của Pep, không vội vàng đưa cầu thủ ra mắt, nhưng đã ra mắt là gây ấn tượng và hoàn thiện lối chơi của chính mình. Còn nhớ ở tuổi 21 khi Pedro ra sân trong trận chung kết C1 ở Roma tui còn chả biết chú này là chú nào, 1 năm sau chú đã trở thành cầu thủ cướp chỗ của Torres trong tuyển quốc gia với 1 lối đá được định hình rất Pedro và không lẫn vào đâu được. Fabregas đá chính quá sớm khi lối chơi của mình chưa định hình, thành ra anh ta không có một sự ăn ý với các đồng đội tuyển TBN và các đàn em ở Arsenal. Anh ta có kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật, anh ta biết chạy chỗ, nhưng đối với tui thì tiền vệ hay tiền đạo thì cần phải có một cái gì đó rất riêng, anh cần phải định hình anh chơi ở chỗ nào trên sân và mang được cái gì cho đội bóng của anh, khi công hay khi thủ các đồng đội có thể trông đợi gì ở anh thì anh mới có thể là cầu thủ lớn trong mắt đồng đội và HLV được. Nhưng ở Fabregas hay những chú bị ép đá quá sớm tui không thấy được điều này, anh không có lối đá riêng mà HLV nói gì anh làm đó, nhưng trong 1 trận đấu nhất là khi anh vào sân từ ghế dự bị làm sao HLV nói anh sẽ làm gì cho cả 11 thằng trên sân được mà nó hiểu anh sẽ làm gì để nó chạy chỗ cho đúng, thành ra Fabregas sẽ rất khó khẳng định mình ở tuyển quốc gia nếu anh ta không "trưởng thành" về lối chơi. Giờ đây Thiago cũng vậy, anh ta rất kỹ thuật, chuyền tốt, nhãn quan tốt, nhưng đó chưa đủ để đá ở đội chính của Barca, anh cần phải phát triển lối chơi của mình để đồng đội không cần nhìn cũng biết anh đang di chuyển ở đâu, khi anh có bóng đồng đội anh có thể hi vọng gì ở anh, cái đó Thiago chưa có, anh ta cần thời gian đá chính ở đội B để phát triển, sau đó HLV sẽ thấy dễ dàng hơn trong việc sử dụng anh. Cũng như vậy Bojan bây giờ đang cần phải định hình lối chơi lại từ đầu, vì anh ta không biết anh ta muốn trở thành 1 tiền đạo ẩn giật chờ thời cơ như Villa hay dạt cánh để làm 1 cầu thủ như Giuly hay Pedro. Bao giờ Bojan chọn cho mình vị trí sở trường và lối đá sở trường thì có lẽ thời gian thi đấu của anh sẽ nhiều hơn vì anh kết dính với đồng đội tốt hơn. Dĩ nhiên anh phải có chút thời gian thi đấu chính thức anh mới có thể hoàn thiện được lối chơi, chứ như chú Canales thì thương quá, năm ngoái đá chính ở Racing, năm nay không hề được ra sân thi đấu, giờ chắc đang ngồi nghiền ngẫm lại không biết cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu.

    Quay lại trận đấu này. Sau bàn thắng mở tỉ số thì thôi chả còn gì mà nói. Bàn thứ hai 2 chú áo xanh chọi 1 chú Mallorca thì sao mà không ghi bàn, đội hình giãn hết cỡ để tấn công thành ra chú Busquets từ dưới sâu tít tắp chuyền sệt lên mà không thằng nào cản nổi, đá đôi công với Barca mà không ghi được bàn thì kết quả chỉ có vậy! Đừng có đổ tại trọng tài hay việt vị. Real hiệp 1 cũng chơi sút xa đánh đầu, hiệp 2 thấy không ổn chơi phá bẫy việt vị mà mãi có ghi được bàn đâu, rồi lúc nào bị thủng lưới hết hậu vệ, thủ môn đều quay ra ngắm ... trọng tài!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    7 điểm là một khoảng cách cần thiết trong khi khó khăn này, 1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no. Barca trận sau gặp Valen hay Zaragora đã thoát được khỏi cái cảm giác bị chú đằng sau cầm dao đuổi tới tấp, lại tiếp tục lối đá nhẹ nhàng mà hiệu quả của mình, không cần hấp tấp vội vàng mà kết liễu đối thủ. Tôi chỉ lo là may mắn đã đến với Barca lúc này thì cuối mùa ở C1 may mắn sẽ ko ở bên Barca nữa thôi, trong bóng đá mà nói, tui tin là mỗi đội sẽ có 1 giai đoạn may mắn và 1 giai đoạn không may mắn. Nếu anh đá bằng sức anh cả mùa mà anh giữ được sự may mắn đến cuối mùa thì anh có thể vô địch C1, còn nếu cuối mùa anh không may thì anh chỉ ăn được cup trong nước là cùng, vậy thôi. Tui nghĩ trước vòng 16 đội Arsenal mùa này chưa may, toàn rủi, nếu đi vào sâu trong C1 mà được cụ rùa nổi lên ở vòng tứ kết hay bán kết thì sẽ có xuất đá chung kết dù đội hình lởm. Nhưng mà sợ là vượt qua được vòng này đã là quá may rồi vào vòng trong làm sao mà may nữa, khéo mất cả chì lẫn chài, thiệt quân, ko đi sâu vào C1 được thì chớ lại còn hụt hơi ở giải quốc nội. Thành ra giờ ko biết ông Wẻnger tính bỏ cái nào, giữ cái nào đây!
  4. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã không thể giấu được sự tức giận của mình khi Real có trận hòa 0-0 trên sân của Deportivo trong trận đấu đêm qua.


    Cầm bóng tới 72% và tung tới 22 cú dứt điểm song không có một bàn thắng nào cho Los Blancos. Gần như trong suốt 45 phút hiệp 2, bóng chỉ lăn bên phần sân của song các chân sút áo trắng đã bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Aranzubia trước hàng phòng ngự dày đặc của Deportivo đội chủ nhà.




    “Chúng tôi đã phải đối đầu với một thủ môn và 10 cầu thủ phòng ngự”, HLV Jose Mourinho bức xúc. “Chỉ có một đội chơi để giành chiến thắng. Những người khác đã dốc hết sức để phòng thủ và họ đã giành giải thưởng. Chúng tôi, những người đã cố gắng giành chiến thắng sẽ bị trừng phạt sau trận đấu này”.

    --------------------------------------------------

    Hai` that :)):)):))
  5. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Thế thằng éo nào là đầu têu của kiểu đá 10 hậu vệ như thế? Nói 1 câu tự vả vào mặt mình.
  6. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Đêm nay khả năng pháo thủ có quả Cup đầu tiên rồi.
    Cũng thật may mắn cho Barca khi khoảng cách 7d lại đc tái lập. Vì lịch thi đấu những ngày tới thật khủng khiếp. Tất nhiên là hầu hết các đội bóng lớn đều chịu lịch thi đấu cỡ như vậy, nhưng Barca đang chấn thương hơi nhiều -> rất dễ để mất điểm.
    Trận tối qua hình như là lần đầu tiên Iniesta đeo băng đội trưởng từ đầu, chúc mừng Ini :D
    Real tối qua thì khách qua mà nói cũng hơi đen đủi. Nhưng gái Mou k thắng đc bê tông lại ngoác mồm ra chửi thì ngại quá. Năm ngoái chính Mou còn bảo là đá với xe bus hay máy bay là việc của Mou, giờ đội khác cũng dùng chiến thuật đấy lại bức xúc là sao :x
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    @hungbarca bác à, Mou không phải là đối thủ của Barca đâu, Pep cũng không phải là người để Mou chọn làm đối thủ. Đối thủ lớn nhất của Mou luôn là đội mạnh hơn Real, nhìn về quá khứ thì khi sang Anh Mou chọn Man làm đối thủ để công kích, có vậy mới được dư luận đưa lên ngang tầm làm bàn đạp cho tâm lý chiến rồi chuyển hóa thành cuộc lật đổ. Nhưng với Barca thì khác, nếu các đội bóng khác là ô tô, xe máy thì Barca là tàu hỏa, một mình một đường, không chuyển làn, không vượt ẩu, không tăng tốc đột ngột, tuy nhiên đã rời bến là phải đến sân ga cuối cùng, và mỗi một tai nạn là một sự kiện không tưởng. Cái này xuất phát từ tư duy của những người lãnh đạo, họ không bon chen, không hòa chung vào căn bệnh thành tích để thay đổi bản thân như bao đội khác (Man chẳng hạn), họ luôn trung thành với truyền thống và lối chơi của mình. Thành tích hôm nay đạt được là nhờ vào tư duy có định hướng như vậy, thành tích đó không chỉ ở cấp câu lạc bộ mà còn đóng góp 99,99% cho thành tích của tuyển Tây ban nha.
    Vậy thì việc gì bác phải quá khích với Mou, hãy cứ nhẹ nhàng đập nhả một cách thoải mái, chơi theo phong cách của mình, dù Mou hay Sir.Alex cũng vậy. Đã ra bước ra thảm cỏ xanh với 11 người thì cùng tận hưởng thú vui chơi bóng cùng nhau, dẫu có đang ở Anh, Pháp, Ý, Đức đi chăng nữa. Ở đây cũng toàn anh em, giữ hòa khí để còn tranh luận bàn bạc về bóng đá, công kích nhau quá lên mất tình cảm lắm.
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bác sole_husband miệng nói ko nên công kích nhau mất tình cảm mà trước đó lại tỏ vẻ chê bai MU "vì bệnh thành tích mà thay đổi bản thân", nghe nó hài hài thế nào í.:))

    Tui nói thiệt với mấy bác, cái đạo lớn nhất của dân Á Đông (cụ thể là Chung Cuốc với Dzịt Nem mình) là cái đạo trung dung, tức là không nghiêng quá về bên nào. Cái gì gọi là truyền thống, nếu như không phải cũng do con người tạo ra? Mà đã có thể tạo ra, thì cũng có thể thay đổi. Con người cũng vậy, mấy bác dám chắc chắn 100% là bây giờ cách nhìn cuộc đời của mấy bác giống như cách đây chừng 5-6 năm ko? Khi 20s người ta nghĩ khác, ngoài 30s lại nghĩ khác, đến 40s lại nghĩ khác, trên 50s lại nghĩ khác. Thế thì bóng đá cũng như thế thôi. Brazil trước năm 94 bay bổng như thế nào, kết quả ở WC thế nào; năm 94 đá kỉ luật ra sao, kết quả ở WC thế nào? Cuộc sống luôn là vận động, chứ ko phải là bất biến. Bà Xã thích duy trì lối chơi của Bà Xã, đó là chiện của họ. Nhưng lấy đó làm tự hào để rồi buông lời chê bai dè bỉu người khác, cái lí luận đó thiệt là ko thấu chút nào. Tui nhớ mùa 04-05, Rai-cạc cho Bà Xã đá tấn công ào ạt, kết quả bị Mou đánh cho bể đầu ở CL. Đến năm sau, Rai-cạc khôn ra, mua về Edmilson, không ào lên như trước, loại được Chelsea. Ở vòng BK đụng Milan, Bà Xã của Rai-cạc chơi chặt chẽ chả kém gì 1 đội bóng Ý chính hiệu, hạ Milan 1-0 sân khách, cầm hòa 0-0 sân nhà. Lúc đó mấy bác fan Bà Xã có ý nghĩ sao Rai-cạc lại cẩn trọng như thế ko, hay là đang mải tung hô chiến công của Bà Xã?

    Tự mình gò ép bản thân vào 1 đường lối, chính là đã hạn chế thế giới quan rồi. Về mặt linh động, tui đánh giá Mou cao hơn Fergie. Có thể Mou miệng mồm ko khiến thiên hạ ưa, nhưng phải là người có tài, biết rõ ưu khuyết của bản thân, thì mới có thể linh động được như Mou. 1 đội bóng, 1 Cty, hay 1 Quốc gia cũng thế. Lấy sở đoản của mình đi đối chọi với sở trường của đối phương, đấy người ta gọi là ngu dốt, chứ chả phải chân anh hùng gì đâu. Còn nữa, cứ trách Mou chơi với Bà Xã là dựng xe bus, thì hãy nhớ coi, mùa 04-05 lượt đi Chè Xanh bị đuổi Drogba, mùa 09-10 lượt về Ỉn-tè bị đuổi Motta. Chứ lượt về mùa 04-05 với lượt đi mùa 09-10 thì đội bóng của Mou ko hề đổ bê tông, mà dùng chính lối chơi tấn công để hạ gục Bà Xã.

    Và cũng đừng dùng cái lí do "thú vui chơi bóng", nó rất ngây ngô trẻ con lắm. Có câu "người buồn cảnh có vui đâu bao h", chơi bóng mà ko có danh hiệu mà có thú vui thì chỉ có dân amateur, chứ ko phải là dân chuyên nghiệp rồi. Cứ VD đơn giản, nửa đầu thập kỉ này, fan Bà Xã có thấy vui gì ko, cầu thủ Bà Xã có "thú vui chơi bóng" ko?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À, còn 1 VD nữa, tuyển Pháp trước đây luôn chơi tấn công hào hoa phong nhã, nhưng sau Euro 84 chỉ là 1 số 0 tròn trĩnh. Chỉ đến khi Aimé Jacquet nắm tuyển, xây dựng triết lí "1 đội bóng mạnh phải có 1 hàng thủ mạnh", thì mới giành chức VĐ WC. Lúc đó nhm Pháp có kêu than "vì thành tích thay đổi bản thân" ko?

    Hay như tuyển VN trước đây luôn tấn công đá cánh, AFF 2008 thì giành chức VĐ nhờ lối chơi phòng ngự phản công. Đó, lúc đó có ông nào kêu gào chúng ta "vì thành tích mà thay đổi bản thân" ko? Hay là đang phóng xe ào ào gào thét ngoài đường?
  9. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    hehe, Barca cắt được đuôi Real là các bác fan barca hí hửng ngay :)) chỉ riêng trang 4 topic này đã có mấy bạn tự sướng một cách khiêm tốn rồi. Nhưng mà kiểu khiêm tốn của các bác nó = 4 lần tự kiêu quá. Người thì dìm Mu, bạn lại hạ bậc Fabregas của iem. Cũng may mà Fabregas chưa trưởng thành về lối chơi, mới là người kiến tạo số 1 Châu âu hiện tại thôi, thế nên mới thi đấu cho Arsenal chứ nếu mà trưởng thành thì có khi lại ko được xem Fab tung hoành ở Ngoại Hạng Anh mất =))
  10. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Đính chính:
    Barca mùa 04-05 đã có Edmilson. Mới vào đầu giải, Edmilson đã là 1 cái máy nghiền mang lại rất nhiều trận đấu áp đảo cho Barca. Nhưng cơn bão chấn thương đã quét qua làm Barca mất đi Edmilson, Motta (2 tiền vệ trụ thực thụ). Sau đó, thêm Gabri chấn thương, và cả 3 người này đều nằm ngoài 6 tháng trời. Cho nên tiền vệ trụ năm đó của Barca là Marquez. Oái oăm thay, trận lượt về Marquez cũng phải ngồi ngoài, vì vậy, Rij phải sử dụng Gerard Lopez để đối đầu với Chelsea trên sân khách. Kết quả là thua 2 quả phản công rất chóng vánh. Nhưng Barca có thiên tài Rô vẩu, và hết hiệp 1 tỉ số là 3-2. Lại nhưng, hàng thủ quá yếu với Oleguer đá trung vệ, cộng thêm ông Lopez đã không thể chịu nổi sức ép và thua tiếp bàn cuối cùng.

    Thế nên mới có chuyện hài hước là Rijkaard phải rước lão tướng Albertini về dự bị. Khoảng tháng 3/2005, Barca còn mất thêm cả Larsson trong 6 tháng. Vậy là cơn bão nghiêm trọng đã càn qua Barca.

    Nếu anh bị chấn thương 1-2 cầu thủ trong 6 tháng, thì có thể đó là may rủi. Nhưng khi anh mất 4 cầu thủ với cùng 1 nguyên do, thì đó là do chế độ dinh dưỡng, cường độ tập luyện của anh không hợp lý. Tuy rất thành công cùng Barca, nhưng tôi rất xem thường tài năng của Rijkaard.


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này