1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 9)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 23/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Trận tới vắng Xavi, sẽ là 1 phiền phức rất to, do không còn cặp Xavi-Iniesta để giữ bóng liên tục nữa. Hiểu Barca đang muốn thắng, có lẽ Villarreal sẽ đánh bài phản công, nhất là trong thời điểm hậu vệ Barca yếu. Chỉ biết hy vọng Puyol trở lại, chứ nếu Milito đá thì chết với cặp Rossi-Nilmar, cặp tiền đạo phản công hay nhất La Liga hiện nay.

    Hàng tiền vệ, theo tính cách của Pep, có lẽ ông ta sẽ bố trí Busquets (hoặc Mascherano)-Keita-Iniesta. Nếu là tôi, thì tôi thích đá Mascherano-Busquets-Iniesta hơn. Đối với Villarreal, nên đá chặt chẽ và ru ngủ chú ấy một tí, không nên áp đặt quá mà dính đòn phản công. Hơn nữa, nếu đá 2 tiền vệ thủ thế này thì Mascherano có thể theo Borja sát hơn, không cho Villarreal tung đòn phản công.
  2. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Bác nói hợp ý em. Nên xếp hàng tiền vệ Masche đá thấp nhất, Busquets trên một chút thế chỗ Xavi, Iniesta trên cùng. Bọn tầu ngầm ban bật tanh tách, nhiều khi em thấy bọn này chọc khe còn hiểm hơn cả Barca, có lẽ như bác nói bọn này mọi vị trí được chọc khe thoải mái không kỷ luật và hệ thống như Barca nên cảm giác như vậy. Tiền vệ Borja Valero cầm trịch khá hay, em khá thích cầu thủ này. Ngoài ra phải để ý đến Cani, thằng này đã rất nhiều lần thoát xuống lốp bóng qua đầu Valdes.
  3. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    tuyệt vời!, sau trận thắng Man City thì Chelsea chính thức trở lại cuộc đua chức vô địch. năm nay sẽ có cú đúp giành cho chelsea. Bây giờ chỉ còn chờ hàng công và đặc biệt là Fernado Toress trở lại là chính mình. Thật tiếc là Abramovich đã không nghe lời Ance mua David Luiz ngay từ đầu muà giải. Nếu Chelsea có anh này thì sẽ không lâm vào chuỗi trận khủng hoảng và mất ngôi đầu vào tay Mư, nhưng mà không sao, Chelsea sẽ lấy lại tất cả.
  4. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Bác nói thế thì oan cho Arsenal quá, thời này CLB nào chả vậy. CR7 được giá cái là MU bán ngay, Kaka Milan cũng bán...>:)>:)>:).
    Ronaldinho xuống phong độ phát là Barca nhà bác cũng bán ngay còn gì.
    Thằng D.Luiz đá hay quá, mà giá thì cũng chả chát lắm cho 1 cầu thủ mới 23. Còn thằng Otamendi sao GS ko để ý nhỉ? =((
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tôi rất thích cặp Ronaldinho và Deco, trong đó Ronaldinho thì khỏi nói vì anh chàng này chính là người tạo nền tảng thành công cho Barca hiện tại còn Deco ở thời đỉnh cao đá trung tâm cực hay, có thể coi là người dìu dắt nên lối chơi của Barca hiện tại. Trước kia Barca cũng chơi tiki taka nhưng chỉ khi có một nhà vô địch thế giới và một người mới có Champion League nó khác hẳn về độ hiệu quả. Bác nào xem lại những trận từ 2006 2008 thì thấy vị trí của Xavi hay Iniesta chỉ mang tính hỗ trợ mà thôi. Cái này cũng giải thích lý do Fab phải bỏ sang Arsenal.
    Bây giờ Fab về Nou Camp thì hơi muộn đấy, vì không khéo nhiễm phải căn bệnh "thiếu bản lĩnh" của Arsenal thì....Tấm gương của Henry (chú này còn vớt vát được một chút), Flamini, Vieira và cái anh chàng nào mới biến khỏi Barca nữa vẫn còn đó.
  6. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Nếu bác cho rằng Vieira thiếu bản lĩnh thì có lẽ bác đã quên Vieira ở WC2006 đã cùng Zidane cứu tuyển Pháp thế nào. Đó là 1 thủ lĩnh thực sự, rất bản lĩnh.
  7. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Từ 2004 - 2006 Deco có thể coi là tiền vệ công số 1 thế giới, thậm trí còn hơn hẳn Zidan trong khoảng thời gian này, anh ta chơi vừa kỹ thuật lại rất khôn ngoan đặc biệt khả năng sút bóng ăn đứt xavi hiện nay, nhưng không hiểu sao sau WC 2006 cả anh này cả Rô vẩu rớt phong độ thê thảm, Rô vẩu còn bảo ăn chơi nhẩy múa nhưng anh này đâu có vậy, đời sống rất lành mạnh là đằng khác. đến giờ tôi cũng không thể hiểu nổi
  8. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    2006-2007 thì Rô vẩu và Đẻ Cố đá vẫn hay, chỉ thực sự xuống phong độ một năm sau đó. Sự sa sút phong độ của Rô vẩu là một sự kỳ quặc đến khó hiểu, Đẻ cố thì cũng bắt đầu có tuổi rồi.
  9. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Mou lệnh cho CR7 “ngậm miệng”


    Sự cố này xảy ra trong trận đấu giữa Atletico Madrid và Real Madrid thuộc vòng 29 La Liga.


    Phút thứ 32, Cris Ronaldo đã có một pha xâm nhập vào khu vực 16m50 của Atletico Madrid và tiền vệ người BĐN đã bị đốn ngã. Lập tức bóng tìm đến chân Mesut Özil khi tiền vệ người Đức đang băng vào. Nhanh như điện Mesut Özil đã sút tung lưới thủ môn David De Gea, nhân đôi cách biệt cho Real Madrid.
    Thay vì ăn mừng bàn thắng với đồng đội, Cris Ronaldo đã chạy đến phàn nàn với trọng tài và đòi 1 quả penalty. Một lần nữa CR7 cho thấy sự ích kỉ của mình.
    Trước thái độ của Cris Ronaldo, một số cầu thủ Real Madrid, đặc biệt là HLV Jose Mourinho đã tỏ ra không hài lòng chút nào. Và chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã phải ra hiệu cho Cris Ronaldo “ngậm miệng lại”. Bởi đằng nào thì ở tình huống đó bàn thắng cũng đã được ghi cho Kền kền trắng.
    Chung cuộc Real Madrid đã giành thắng lợi với tỉ số 2-1. Bàn gỡ của Atletico Madrid được ghi do công của Sergio Aguero. Sau trận đấu Cris Ronaldo phải đón nhận một tin xấu vì dính chấn thương gân khoeo và phải nghỉ thi đấu khoảng 2 đến 3 tuần.

    http://bongdaso.com/Mou lệnh cho CR7 ngậm miệng-_Art_88880.aspx

    Bây giờ mới biết đấy, đến hài=))
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Rô vẩu sau 2008 thì béo rõ ra rồi mà các bác, lấy đâu ra phong độ như hồi mới sang Barca, khắp người cuồn cuộn cơ bắp. Tuy nhiên tốc độ có mất đi thì kỹ thuật vẫn còn đó nên ở Italy vẫn là quân bài quan trọng của AC.
    Deco công thủ đều tốt, nhất là xử lý bóng trong phạm vi hẹp (all-rounder) rất tinh tế và nhàn hạ giống Xavi bây giờ. Anh này trội hơn Xavi cả ở kỹ năng sút phạt. Hồi đó Barca còn tay quái nhân nữa là Guly Ludovic, thể hình cỡ Thành Lương nhưng cực nhanh. Nhớ mãi quả Ronaldinho cài Gatuso rồi phất cho Guly xuống hạ gục AC Milan ở bán kết năm 2006 thì phải.
    Eto'o đi tiếc qúa, nhưng Villa là sự thay thế không hề tồi. Cậu này mới vào nên sự hăng hái quyết tâm có thừa trong khi chơi kỹ thuật như Barca thì tính ngẫu hứng rất quan trọng.
    Bên giải Anh mình đang mong Chealse vô địch mùa này nó mới vui. Chứ để hai ông què quặt và gã nhà giàu mới nổi có cơ hội thì chán quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này