1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 9)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 23/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Vâng, Arsene mua cầu thủ giỏi và biết cách biến thành ngôi sao. Nhưng thử đếm xem được bao nhiêu cầu thủ thật sự đạt được tới tầm ngôi sao và khẳng định được tên tuổi của mình ở đội bóng khác ngay cả khi rời khỏi câu lạc bộ ? Có hơn được Fergie không bác ?

    Tôi chỉ thấy có 1 trường hợp trong những năm gần đây là Cesc, nhưng nói là Arsenal lách luật cướp của Barca thì đúng hơn.

    Có ít nhất 2 cầu thủ ở Man đã thật sự đạt tới tầm ngôi sao hàng đầu tg mà Fergie đã mang về cho câu lạc bộ với giá bèo hoặc giá rẻ mà sau này giá trị tăng lên gấp bội. Đó là thủ thành Peter Schmeichel và C.Ronaldo. Một tới Man với giá quá bèo chỉ hơn 500 ngàn bảng để rồi sau này trở thành vô giá, một tới với Man với giá hơn 12 triệu bảng để rồi khi sang Real với giá kỷ lục thế giới tức gấp hơn 6 lần giá trị con số ban đầu mà Man bỏ ra đấy và vẫn đang là ngôi sao sáng trên bầu trời bóng đá TG. Arsenal có được mấy ai giống như vậy để mang ra so sánh với Man không mà nói Arsene hơn Alex Ferguson khoản này ?

    Về vấn đề đầu tư thì đã nói và tranh luận nhiều rồi bác ạ. Một đội bóng có bề dầy lịch sử và thành tích như Arsenal nếu cứ tạm hài lòng với top4, top5 thì thực sự chẳng cần phải đầu tư gì nhiều đâu. Cứ đưa cầu thủ trẻ lên, ký vài hợp đồng nhì nhằng giá rẻ hoạ hoằn 3, 4 chú có khi được 1 chú dùng được và có lãi nhưng thành tích có thể không thường xuyên có được. Và có không thành công cũng không ai để ý hay trách móc.

    Còn nếu chấp nhận đua tranh vô địch, không về nhất cũng tối thiểu về nhì thì anh phải tham gia đầu tư. Mà đầu tư thì phải chấp nhận mạo hiểm, rủi ro. KHi anh bỏ một số tiền lớn ra thì có thể món hàng đó rất đẹp nhưng chưa chắc đã phù hợp với anh, và khi đó mọi người sẽ nhìn vào và đánh giá rằng anh không biết dùng tiền..KHông riêng gì Man mà rất nhiều đội bóng lớn bỏ những số tiền khổng lồ ra mua cầu thủ về rồi lại phải bán lỗ vì không phù hợp với đội bóng. Arsene và Arsenal có dám làm điều này ? Hay ngồi đó mà nói rằng tôi chẳng cần phải mua ai đắt, ai siêu sao mà vẫn có thành tích. Xin lỗi chứ, một là không có nhiều tiền và hai là không dám làm.

    Nhưng nếu anh có sao dùng vậy, có ít tiền thì dùng ít thì có không được hợp mốt lắm cũng chẳng ai soi mói, xét nét.

    Man cũng là đội bóng có bề dầy lịch sử và thành tích. Nếu muốn làm theo cách của Arsenal, tức không mạo hiểm mua những bản hợp đồng lớn, đôn cầu thủ trẻ lên thì họ thừa sức làm được như Arsenal, tức là có thể họ cũng sẽ chỉ hài lòng nếu lọt vào top 3 và vô địch theo kiểu bộp chộp. Họ dư sức làm điều đó, nhưng bóng đá cũng như các môn thể thao khác anh phải có thành tích, huy chương để làm động lực phấn đấu. Arsenal vẫn duy trì được thành tích top này top kia là vì cái tôi nói ở trên đấy, là một đội bóng có thành tích và truyền thống bề dầy lịch sử thì duy trì điều này không khó nếu không vung tay quá mạnh (không dám dùng từ vung tay quá trán). Truyền thống và lịch sử là thứ có thể duy trì hàng nhiều năm, nhiều thập kỷ.

    Không thể hiểu nổi nếu có một cầu thủ giỏi nào nói được rằng tôi đá bóng chỉ để vui, không quan tâm các danh hiệu và thành tích mà làm được. Tất cả chỉ là nói dối !
  2. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Nếu so về đô thành công và bán ngôi sao trên thị trường thì Arsenal chẳng thể nào bằng Valencia , nhưng cả hai thằng đều giống nhau ở khía cạnh luôn trong top 4 để tham dự C1 và thua những trận đấu khó hiểu

    Chẳng có một đội bóng nào mà năm nào cũng có những trận thua khó hiểu nhiều như Arsenal và Valencia ...đá đẹp, tấn công điên cuồng , và cuối mùa là 1 suất C1 và giới thiệu những cầu thủ cho các đội bóng khác
  3. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Cái sai lầm lặp đi lặp lại nhiều lần mà bạn nói chính là k chịu bỏ tiền ra để mua cầu thủ, đơn giản vậy thôi. MU cũng thường xuyên chịu cảnh chấn thương liên tục nhưng họ luôn có cầu thủ thay thế.

    Bạn nói về HLV Gà son biết tạo ra vận may, bó tay thật. Chắc bạn còn trẻ tuổi nên k thấy được răng trên đời cái chuyện may rủi quyết định đến vận mệnh con người nhều lắm. Đúng là Gà son biết tận dụng vận may, nhưng nhiều người không hề có vận may để mà tận dụng.
    Để tôi nói về vận may của Gà son ở C1 cho bạn nhớ. Cú ăn 3 năm 1999. Trận bán kết cúp FA với Ars năm đó, tỉ số đang hòa thì Ars đc hưởng 1 cú phạt đền, đá trật. Thế là MU thắng.
    Tại trận chung kết C1 năm đó, MU đá như quân xanh cho B.M. tập. Cuối cùng vẫn thắng nhờ 2 quả phạt góc cuối trận. Rồi chung kết C1 năm nào với Chelsea, cũng thắng phạt đền nhờ John Terry trượt chân đá hỏng quả phạt đền định mệnh.
    Hãy nhìn lại Chelsea, dù ghét đội này nhưng phải thừa nhận họ toàn thua những trận cực kỳ thiếu may mắn ở cúp C1, trong khi đội bóng này xứng đáng với ít nhất 1 cúp C1 trong những năm huy hoàng vừa qua.
    Túm lại chưa có thằng cha HLV nào may mắn như Gà Son. Đc cái cha này thẳng tính, không ai ghét được.
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Chiến thắng trước một thế trận yếu hơn đối thủ sướng hơn nhiều lần trước thế trận mình áp đặt, MU trước đây hay có những chiến thắng như vậy mặc dù là đội có lối chơi hấp dẫn nhất bấy giờ nên nhiều người hâm mộ. Tuy nhiên gần đây MU mất bản sắc quá, và đang đà đi xuống rõ rệt. Lối chơi của MU hiện giờ dựa nhiều vào cá nhân trong các pha phản công hoặc tình huống cố định nên xem không khoái, các ngôi sao đem lại sự hứng khởi như ngày xưa với Cantona, cặp Dwight-Yorke, những pha tạt bóng và sút phạt của Beckham, tốc độ chóng mặt của Gigg, kỹ năng phòng ngự siêu hạng của Japp Stamp (với mình đây là hậu vệ hay nhất trong đời xem bóng đá) và gần đây là những pha biểu diễn của C.Ronaldo...đều đã biến mất, với 99% lý dó là Sơn già với tính cố chấp của mình, chỉ còn lại một Rooney cày ải hùng hục, các pha bóng dễ chấn thương của Nani, kiểu tạt bóng vô duyên của Valencia và hào quang phản chiếu của hai lão tướng Schole (???),Gigg và..Owen mãi mãi thần đồng. Hết mùa này khi vắt đến những giọt may mắn cuối cùng thì MU còn lại gì?
    Trên thị trường chuyển nhượng MU không còn là cái tên hấp dẫn như trước nữa, tên tuổi thì La Liga và Serie A hút hơn PL (không phải ngẫu nhiên mà các Quả bóng vàng hai giải kia chiếm áp đảo đâu), tiền thì thua Chelsea, Man xanh. Mấy năm gần đây mua toàn cầu thủ trẻ (mặt này kém Arsenal) hoặc già cỗi, đội hình thì chắp vá đều các tuyến.
    Thay vì hào hứng và lên dây cót tinh thần, các fan Man nên lo lắng đi là vừa đấy ạ!
  5. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    hehe, Sir Sơn của bác Red là huyền thoại sống rồi, có ai tranh đâu mà còn đi tỵ với anh Wenger. Mềnh thấy anh Wenger cũng là HLV đào tạo tầm tầm thôi, cầu thủ Arsenal còn kém toan diện trước các Big club CHâu âu. Sân vận động Emirate thì cũng mới xây có 5-6 năm trở lại đây chứ hồi xưa Highbery hình như là sức chứa có tầm 40.000 ng (bằng Mỹ đình) cho thấy Arsenal hồi xưa cũgn chỉ là loại xoàng xoàng ở Anh thôi chứ truyền thống qué j đâu. HÍ hí, mỗi tội chả hiểu sao chục năm trở lại đây thuộc dạng Big 4 ở Anh, hình như cũng 4-5 năm lien vào bán kết C1, khả năng kiếm tiền thì khỏi nói - è ra trả nợ cho sân vận động chứ có được cơ ngơi hoànhd tráng như đội nào đó đâu, ngèo phải chịu thôi. các cầu thur Arsenal thì các bác Barca và Real chăm chăm mang về. Là Fan Arsenal mình cũng khóc hoài vì Arseanl không may mắn như MU, ko tự dưng giầu như Chelsea hay được trọng tài ưu ái như đội nào nữa :)).
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    May mắn không đứng mãi ở cửa nhà ai cả. Khi gõ cửa nhà anh, mà anh không mở không tận dụng được thì đi gõ cửa nhà người khác.

    Arsenal được hưởng quả 11m, tự sút không thành công thì sao đổ thừa do Man ăn may được. Mà phải tử trách mình chưa đủ bản lĩnh để thực hiện thành công cú đá 11m đấy.

    Tương tự là trường hợp của Terry, ai cũng nói nếu Terry không sút hỏng pen thì Chel vô địch. Đúng, hoàn toàn đúng. Nhưng đừng vì thế mà nói rằng Man ăn rùa quả đấy. Rõ ràng đó là do cá nhân Terry sút hỏng chứ đâu có liên quan gì tới Man.

    Chắc là chưa đủ "duyên", còn phải cố gắng nhiều.

    Trận ck năm 99, đúng là Man đã có may mắn nên mới không bị thủng lưới thêm bởi 2 tình huống dội khung thành Peter Schmeichel. Nhưng 2 bàn thắng họ ghi được ở cuối trận hoàn toàn do sự cố gắng tận lực của họ mà có, đâu phải do Bayern đốt lưới nhà hay sai lầm chết người dẫn tới bàn thua mà bảo họ ghi bàn rùa.

    Nếu là một đội bóng khác đá 1 trận chung kết được cả thế giới xem trực tiếp, đang bị dẫn 0-1 thì liệu có nhiều đội có khả năng giữ được quyết tâm và sự tập trung cao độ để có được 2 bàn thắng vào những phút bù giờ vậy không ? hay là bị áp lực tâm lý mà buông xuôi luôn ? Đó cũng là bản lĩnh của đội bóng lớn. Rất tiếc là năm 2008 Man không thể làm được điều tương tự, và cũng vì rằng Barca bản lĩnh và mạnh hơn.

    Người VN rất hay có kiểu đổ thừa không may mắn mỗi khi thất bại. Tôi cũng đã vậy nhưng thiết nghĩ may mắn nếu có đến với người khác mà không tới với mình thì phải suy ngẫm lại mình có sẵn sàng, hay đã đủ "duyên" mà trong bóng đá gọi là bản lĩnh để đón nhận may mắn đo chưa.
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Có một câu rất hay: Đừng tự hào vì mình nghèo mà học giỏi, phải biết xấu hổ khi học giỏi mà vẫn nghèo!
    Đừng thua trong thế ngẩng cao đầu, hãy thắng khi bị người khác dí sát đầu mình xuống đất!
    Đừng tự hào vì các đội khác thành công khi mua cầu thủ của mình, phải xem tại sao cầu thủ đó không thành công trong đội của mình chứ.
    Đừng đổ lỗi cho trọng tài, vì công bằng không thể chia sẻ cho tất cả.
    Fan Arsenal có vẻ như sa đà vào những lý do ngoài chuyên môn quá, khi một đội bóng thất bại thì đó là do cách làm bóng đá của ban lãnh đạo, chứ không phải là những người ngoài cuộc. Tại sao các tỷ phú thích mua Chelsea hay Man xanh hơn mà không phải là Arsenal hay MU hay Liverpool? Chắc chắn việc...thích màu xanh chỉ là một trong số rất nhiều lý do mà thôi.
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163

    Bác nên nhớ trước khi giải ngoại hạng Anh ra đời thì Arsenal mới là đội bóng giầu thành tích ở Anh hơn ManUtd nhé ;)) nhưng giờ đã bị bỏ cả 1 khoảng cách xa. Arsene và Sir Alex có thể nói là đến cùng 1 thời điểm nhưng thành công mà SAF mang lại cho Manutd hơn Arsene rất nhiều.

    Bác đưa ra nhiều thông số mang tính cảm tính quá [:D] và một lần khiêm tốn bằng 4 lần tự kiêu quá :P

    Ngoài Cesc ra, cho thêm chú Persie thì Arsenal chẳng có cầu thủ nào khiến các ông lớn thật sự muốn mang về cả =))

    Thôi, đưa luôn ra các dẫn chứng để bác xem và so sánh nhé [:D] chỉ tính nội địa vì thấy bác nói nội địa.


    Đây là thành tích của Manutd :


    (* đồng đoạt cúp)

    Còn đây là thành tích của Arsenal:


    (* đồng đoạt cúp)
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ đính chính 1 chi tiết rất nhỏ thôi, đó là Dennis Bergkamp đá penalty rất hiểm, nhưng Peter Schmeichel xuất sắc hơn khi đoán đúng hướng và phá ra. Với lại nên nhớ trận BK đó MU chỉ đá với 10 người.

    Fan Chè Xanh thì tiếc nuối anh Terry trượt vỏ chuối, bộ fan MU ko tức chửi thằng Ro gay điệu đà đá chả ra gì sao? Thằng Ro gay ko đá hỏng thì chắc gì anh Terry đã đá hỏng, sao ko nghĩ như vậy? Fan Chè Xanh có quyền tiếc nuối 2 quả chạm cột, thế thì fan Man cũng tức điên khi 2 cơ hội ăn bàn 10 mươi ở h1 bị bỏ lỡ, ko thì đã là 3-0. Chưa kể qua sút Essien chạm chân HV Man thành đường chuyền hú họa cho Lampard ghi bàn. Ko có may mắn ở đây chắc?

    Còn chuyện tương lai Man sau này thế nào thì cứ chờ xem sẽ rõ. Hồi xưa Alan Hansen phán như thánh, chẳng thể vô địch với các đứa trẻ, rồi sao? Năm 2005, rồi 2006 cũng từng biết bao người kêu rằng Man đã hết thời, Fê Di phải ra đi, rồi sao?
  10. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    hehe, MU hồi xưa trước 1992 dù gì cũng 1 lần đoạt cup C1, cầu thủ có Sir boby charton và Joke best nên đảm bảo hơn Arsenal về danh tiếng. Mà tôi nhớ là Sir Sơn về Mu từ năm 8x cơ mà, Wenger về NHA từ 96' thôi nhe bác.
    Còn về chuyện Barca và Real chăm chăm múc hàng của Gooners là tớ xét cả quãng thời gian từ 1998 đến nay chứ có phải nió bi giờ đâu. Real múc Anelka, Barca thì thôi rồi: overmar, petit, silvinho(?), herry, Hleb...Hồi thập niên 90 Barca lò đào tạo cũng vớ vẩn thôi, cầu thủ ko có cửa đá với Real, hí hí thế nên nếu mềnh nói nhờ các cầu thủ lấy từ Arsenal mới giúp hoàn thiện hệ thống đào tạo Barca như bi giờ, thì câu này cũng ko phải là ko có lý :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này