1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 9)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 23/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    chém kinh quá mấy bác.
    bác gì có nói là ko nên tự hào mình nghèo mà học giỏi thì cũng chỉ đúng một phần thôi. Nghèo mà tự tin mạnh dạn học tập để giỏi cũng rất đáng tự hào. nó khác với học giỏi mà vẫn nghèo mà.
    cảm ơn bác red về thống kê vừa rồi. Đúng là so với các đội bóng hàng đầu thế giới thì thành tích của ars chưa đáng vào đâu. Nhưng nói là câu lạc bộ mới nổi thì sai hoàn toàn và nếu nói đó là một câu lạc bộ lớn thì cũng không có gì là gượng ép cả :) .

    Tôi vẫn lăn tăn ở cái cuộc đời này, khoảng cách giữ may mắn và đen đủi, bảo thủ và kiên trì nó thực sự là quá mong manh và khó phân định.
    GS có những chính sách mà tôi thấy hoàn toàn hợp lý trong vòng 6 năm vừa qua. Chắt bóp để trả nợ cho clb khi đầu tư vào một tổ hợp thể thao mới mà vẫn giữ được sự ổn định của clb và phát triển ngày càng lớn hình ảnh của clb. Thay đổi hẳn lối chơi định hình một phong cách. Nếu ko có tài thì tôi tin là ko ai có thể làm được. Ngoài ra tôi nhận thấy GS có những cái nhìn rất vĩ mô, nói thế nào nhỉ. kiểu như là có suy nghĩ mong cho sự phát triển và ổn định của bóng đá hơn là những suy nghĩ kiểu nhu mou, fe hay rất nhiều hlv hiện này đó là làm sao cho clb dành chiến thắng nhanh và ngay. Tôi ko phê phán gì cách làm này gì cả, Mà tôi chỉ muốn nói đến cái cách suy nghĩ nó khác nhau ở từng hlv mà thôi.
    Đâu đó tôi thấy Gs có cách làm của một người nghiên cứu khoa học và cách làm của một người nhậ, đó là bền và định hướng. Tôi chọn theo hướng này và tôi phát triển theo hướng đó, có thể nó chưa có kết quả ngay nhưng nó vẫn đang ngày càng tiệm cận với kết quả ( quan trọng là đến t điểm này nó vẫn chưa có gì quá sai để mà phải thay đổi hướng đi của mình ). Tin tưởng và kiên định có thể đem anh đến vinh quang nhưng cũng có thể biến anh thành quên lãng. Tất cả đều mong manh.
  2. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Ôi, có lẽ ông này không xem các giải vô địch khác nhiều, nên ngồi phán 1 cách chủ quan.

    Barca lép vế Real giai đoạn trước khi Johann Cruyff đến với tư cách cầu thủ. Sau đó, Barca đã trở thành một thế lực từ năm 1974 trở đi. Thời gian đó đến tận mãi năm 1998, Real cũng chẳng thắng được cúp C1 nào. Đây cũng là 1 giai đoạn đi xuống của Real.

    Barca mà kêu là đào tạo vớ vẩn hồi thập niên 90 thì cũng bó tay, THIẾU KIẾN THỨC mà thích phán. Đội hình của Cruyff, ai đã phong là Dream Team? Cả thế giới gọi đó là Dream Team chứ không riêng fan Barca. Ngày đó, Sergi và Ferrer chiếm 2 cánh chính thức của tuyển TBN, Guardiola là tiền vệ trụ, Amor cũng nhiều lần đá chính thức cho tuyển TBN. Juan Pizzi cũng được gọi vào tuyển TBN với vai trò dự bị. Tuyển TBN thì ngày ấy được đánh ngang chiếu với Anh, Pháp chứ không ít (dĩ nhiên dưới cơ Argentina, Brazil, Ý, Đức). Đó là những cầu thủ tốt nhất mà tôi kể ra, bên cạnh những món hàng dạt đối với Barca nhưng là hàng xịn của đội khác như Oscar, Celades, Ivan De la Pena, Mikel Arteta (giờ vẫn còn là ngôi sao của Everton).

    Trong những cầu thủ của Arsenal, chỉ có Overmars là trụ được ở Barca lâu, nhưng lại không có thành tích gì nổi bật. Mua cầu thủ về mà giúp nâng tầm lò đào tạo à? Câu này ấu trĩ không thể tả. Thế sao không thấy lò đào tạo Real được nâng cấp, mà thậm chí nó còn bị xuống cấp khi mua siêu sao về.
  3. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    có thể một cái sai lầm của GS để ông chưa đạt được nhiều thành công trong những năm vừa qua, đó là ông đã đôi khi suy nghĩ quá cái vai trò hlv của mình. Phải chăng ông còn ấp ủ những điều gì vượt quá cả những chiếc cup, hay đơn giản vì ông chưa đạt tới nó (cup). Tôi hy vọng là cái thứ nhất sẽ đúng, nhưng nó cũng đa đang làm tan vỡ nhiều trái tim của người hâm mộ.
    ARS đang có cơ hội rất lớn cho chiếc vô địch PL năm nay. Nếu nói là lợi thế rất lớn thì ko phải nhưng rõ ràng cơ hội cao thì điều đó đúng.
    1. Hiện nay ars còn duy nhất 10 trận đấu để mà chinh chiến , và thật may mắn 10 trận này so với các đối thủ MU và Chel thì ÁRS có những lợi thế đôi chút
    2. Sự trở lại của các cầu thủ trụ cột Theo, Ces, Song.
    3. Động lực duy nhất để các cầu thủ còn đang mơ ngủ tỉnh giấc jack, nasri, arshavin..
    4. Nhôm 1 là một người thực sự có năng lực tôi hy vọng anh sẽ rũ bỏ những cái ngoài bóng đá để cống hiến cho ars một mùa bóng cuối rực sáng của mình
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Vâng Manutd có 1 C1 năm 68 với G. Best thì Arsenal cũng có cái UEFA năm 1970 với thế hệ George Graham. Manutd có cái C2 năm 1991, thì Arsenal cũng có cái C2 năm 1994. Như vậy Arsenal đâu có kém ManUtd nhiều, người tám lạng kẻ nửa cân. Nếu tính từ 1992 tới nay, Manutd có thêm 11 cái vô địch ngoại hạng thì Arsenal có 3 và cứ đà này thì con số tỉ lệ đấy sẽ được nới rộng thêm.

    Tuy Già gân về Manutd từ 1986, Wenger tận 1996 tức cách nhau 10 năm nhưng có thể coi là cùng 1 giai đoạn. Vì từ 86 tới 91 bóng đá Anh coi như bỏ đi, họ chỉ thực sự trở lại vào năm 91 với chức vô địch Châu âu đầu tiên của ManUtd khi thắng Barca ck.

    Từ năm 1998 hả bác? Arsenal có Overmar, Petit, Silvinho, Henry.. thì Man có Giggs, Becks, Scholes, Stam, Ruud Van Nistelrooy..cũng tương tự. Đã là 1 đội bóng lớn thì việc có các cầu thủ được đội bóng lớn khác dòm ngò và thèm muốn là bt, sẽ là không bt nếu điều đó không xẩy ra. Ở một mức độ nào đó thì những ngôi sao rời khỏi Man ra đi thành công và có đóng góp đáng kể hơn cho clb mới hơn so với Arsenal.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đang định nói về Barca và Real thì thấy bác hungbarca nói thay vì biết bác này đang trong topic kiểu gì cũng nói :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tôi cũng tin là rồi sẽ có ngày Arsenal thành công gạt quả nhưng có nên chăng có chút điều chỉnh. Đừng chỉ quá tin tưởng, chú trọng vào đào tạo trẻ rồi lại rơi vào cảnh như Ajax.

    Chỉ sợ nhôm yêu thích của bác hết cơ hội rồi thôi, Lehman về rồi mà :)) còn nhớ mãi pha bắt pen của Lehmann khi đối diện với Ruud. Chạy ngang, chạy dọc như cua =))
  5. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông Overmars, Petit, Henry, Hleb này đóng góp được bao nhiêu so với số tiền Barca bỏ ra, không bị coi là ăn hại đã là may rồi ở đó mà đòi nâng tầm lò đào tạo :)) Em là em chán ngấy cầu thủ Arsenal rồi, trừ Cesc vốn là cầu thủ của Barca ra em chẳng ưng nổi ông nào. Fan Arsenal cho rằng CLB của họ có lời nguyền hễ cầu thủ nào ra đi sẽ không thành công, em thì thấy cầu thủ của họ không có thực tài, toàn mấy chú tầm thường được thi đấu trong một môi trường ít áp lực, mông má, tút tát lên thành sao rồi bán giá cao. Sorry fan Arsenal.
  6. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Anh nói rồi mà chú, giáo sư toàn lấy đồng với sắt đem mạ vàng rồi bán cho người khác, người ta chỉ dùng thời gian ngắn là bung lớp mạ lộ nguyên lõi xấu xí ra thôi, có lẽ chỉ có Viera hay phần nào đó là Henry chứng tỏ được mình khi chuyển đến đội khác.
  7. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Thành tích ghi bàn của T.Henry:
    2000-2001: 17 (thứ 3)
    2001-2002: 24 (vua vá lưới)
    2002-2003: 24 (thứ 2 sau V.N)
    2003-2004: 30 (vua vá lưới, A.Shearer thứ 2: 22 bàn)
    2004-2005: 25 (vua vá lưới)
    2005-2006: 27 (vua vá lưới)
    2006-2007: 10 (sa sút, chấn thương, 30 tuổi)
    @Nguồn bongdaso.com (trước 2000 ko thấy bọn nó thống kê).
    Ông Mas bảo đá trong môi trường ít áp lực, ông Bon bảo đồng,sắt mạ vàng.
    Ước gì trong cái môi trường ko cạnh tranh này có thêm 1 em đồng, nhôm, sắt như này thì có gì phải buồn phiền.
    @anhdungbk ý kiến của bác rất đáng trân trọng. Thanks!
    @khoaxyhien tôi thích Arsenal vì sao thì có lẽ cũng chả cần tìm hiểu làm gì. Giống như yêu 1 cô gái vậy. Nếu thích vì 1 điểm nào đó, sẽ có CLB khác có cái hay hơn Arsenal ở điểm đó ===> quay sang thích CLB đó à?
  8. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    hehe, thập niên 90' kể đến đào tạo thì nên nói Ajax mằc dù lò này xuất ra hàng tốt từ 80', TBN 90' thì nổi tiếng quá mà - vua vòng loại cơ mà =)). Dream team của Barca (tự phong) năm 94 bị Milan đập cho nát bấy 0-4, ko lẽ coi Barca 90' là lò đào tạo tốt tương đương barca bi giờ! Đấy, xuất phát điểm lò đào tạo Barca khiêm tốn thế đấy, sau 20 năm lôi kéo các danh thủ stoichekov, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho (hhehe cả Hleb, herry, overmar, silvinho, petit) thì có Barca bi giờ. Mềnh chả thấy lý do nào lò đào tạo này đột nhiên giỏi lên mà ko đúc rút gì từ các siêu sao này cả. Nói đến BÓng đá TBN thế kỷ 20, ng ta chỉ biết Real mà thôi, Barca ư, chỉ làm nền thôi :)) Người khổng lồ tại TBN là Real mới đúng, hình như 8 chức vô địch C1 trong thế kỷ 20.

    Các cầu thủ MU ra đội khác đá hay thì phải công nhận, vì đó là các cầu thủ đẳng cấp cao, đag ở độ tuổi sung mãn sự nghiệp (beck, stam, Van Nis, Ronaldo) và quan trọng là sang môi trường phù hợp, còn về phần Arsenal thì nó hơi khác, hồi xưa là sang Barca để dưỡng già =)) sang Milan để shopin...chứ có phải đá bóng đâu. :P
  9. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Sẽ là một sự sỉ nhục khi xếp mấy thằng Henry, Hleb, Petit, Overmars...bên cạnh những Rivaldo, Rô vẩu, Rô béo, Rô lùn, Stoichkov...từ năm 80 đến nay Barca có hàng nghìn cầu thủ giỏi hơn mấy thằng mỹ ký của Arsenal. Chính Barca cho bọn này những thứ mà ở Arsenal không bao giờ có được, toàn ăn hại đái nát mà cũng dám dây máu ăn phần với thành công của người khác. Trong khi chính cái CLB mà hồi bọn nó đá như lên đồng thì chả có nổi một cái cup C1.[-(
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Hà Nội vừa lắc la lắc lư :((

    Chẳng nhẽ lan tới Việt Nam nhanh vậy sao ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này