1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 9)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 23/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mới có 1 trận 7.0 ở Đông Bắc Miến Điện. Khả năng có sóng thần đánh vào Thái Lan khá ít.
  2. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    @bochet:
    1) Lò Ajax vãi lọ thế nên Hà Lan vô đối trên thế giới năm 90' à?
    2) Dream team không do Barca tự phong.
    3) Barca thua 4-0 không có nghĩa là AC hơn Barca 4 lần, tương tự như trận thua 0-5 của Real vừa rồi. Trước khi nói gì đó thì ít nhất cũng phãi biết "gì đó" là cái gì, bạn xem trận CK năm 94 đó chưa?
    4) Nhắc lại câu của bạn gì ở trên, tài năng trẻ của Real sau galaticos 1 đang ở đâu? Thần thánh gì?
    5) Người ta biết gì về bóng đá TBN TKXX bạn cho xin cái nguồn, người ta là ai? Hay bạn đúc rút? Tự đúc rút thì nậhn sao phải lôi người ta vào đây?
    6)"Người khổng lồ" là biệt danh, Ars của bác có gắn pháo ở chym hay vào quân ngũ ngày nào không mà gọi là "Pháo thủ"?
    7) Hỏi Henry xem sao năm 2009 lại đội cái C1 lên đầu.
    8)Lý luận của bạn chả khác gì xì tin.
  3. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    @apotosis
    1. cần đọc lại all đoạn hội thoại để bít bác nào lôi nhân sự tuyển TBN vào trước.
    2. Thua te tua 0-4, ko phải tự phong mà vẫn nhận danh hiệu này do người khác phong thì đúng là mặt dầy =))
    3. Ai phát biểu lý luận này ấy nhỉ
    4. Cách làm bóng đá ở Real và ở Barca là như nhau hay sao mà hỏi zậy? 1 thì home growth, 1 thì pavon - zidane (nghe là thấy khác rồi, pavon xếp cạnh zidane ko bit có coi là xỉ nhục j ko chứ cùng là con người cả).
    5. Đội bóng nào là số 1 thế kỷ 20 - hình như là Real, trong XX mà so sánh Barca với Real ko khác so đom đóm với trăng rằm.
    6. Ah, thì ra là biệt danh, thế mà qua cách trả lời của 1 bộ phận, mềnh lại tưởng ai đó nghĩ như vậy - vậy mềnh xin lỗi.
    7. Hỏi Figo vì sao sang Real.
    8. Học cách săm soi câu từ của phụ nữ cũng ko dễ.
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Các bác cứ phang nhau thật máu vào, nhìn bóng đá VN bây giờ chỉ biết thở dài
    ngoài lề tí:thấy offline là Hà Nội tối nay vừa động đất nhẹ, có bác nào biết k?
  5. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Giỏi lập lờ.
    1. Lôi Ajax vào để người ta quên đi Barca. Đúng, Ajax đào tào là số 1, đội hình Ajax chiếm nhiều suất của tuyển HL, thì Barca cũng có 4 suất như tôi nói là Amor, Guardiola, Sergi, Ferrer. Tuyển TBN chẳng ai xem là yếu, vì vậy nên những món hàng Barca đào tạo ra có thể gọi là chất lượng rồi.

    2 và 3. Đến bây giờ người ta vẫn gọi đội của Cruyff là Dream Team. Thua một trận CK CL không có nghĩa là dở, vậy chứ cả 1 quá trình mon men vào đến tận trận CK sao không kể? Năm đó còn vô địch cả La Liga. Tôi thách Arsenal nhà chú làm được điều đó, vô địch Anh + vào CK CL. Cả lịch sử chỉ vào CK CL mỗi một lần là bị Barca lấy mất cái cúp :)).

    Tôi còn nhớ sau trận, fan Arsenal tranh luận rất hèn kém, tôi nghe rất nhiều kiểu như "phải chi đừng đuổi Lehmann, cho 1 quả penalty và 1 thẻ vàng được rồi". Tình huống đó, đúng là bóng có nằm ngoài vòng cấm nên mới phạt trực tiếp. Nếu trọng tài có hoa mắt đi nữa, thì vẫn là 1 quả penalty + 1 thẻ đỏ. Thủ môn lao ra ngoài, đốn ngã người ta trong tình huống ghi bàn là thẻ đỏ. Chưa cần thủ môn, chỉ cần hậu vệ làm đối phương ngã, trong khi vẫn còn thủ môn ở dưới thì đã là thẻ đỏ rồi. Kêu ca cái gì?

    4. Barca và Real đều theo chính sách Zidane y Pavon. Thời trước, Barca mua Rivaldo, rồi đến Saviola, Riquelme, kết hợp đào tạo trẻ. Nhưng tiếc là những cầu thủ như Saviola, Riquelme vẫn chưa đủ tầm. Sau đó, Barca có Xavi, Iniesta, nhưng cũng phải có Ronaldinho, Deco, sau này là Villa, Alves... để góp thành 1 đội mạnh. Real chỉ làm được 1 vế là tiền nhiều mua tốt, còn vế sau là Pavon thì không làm được.

    Arsenal không làm được cả 2 vế. Đào tạo trẻ cái gì? Trong 10 năm qua chỉ đào tạo được Ashley Cole, Cesc, và Wilshere. Cesc về Arsenal lúc đã hơn 16, nhưng tôi châm chước, tạm gọi Arsenal là đào tạo ra Cesc. Còn những chú trẻ khác? Toàn săn ở League 1 về. Mua sao thì cũng chẳng mua sao nào. Arshavin, Rosicky, Van Persie mà đòi ngồi chung chiếu với Rooney, Torres, Villa, Ibra thì là một sự sỉ nhục.

    5. Real chỉ mạnh thập niên 60, từ 1970 về sau, đến mãi 1998 mới có cúp C1 nữa. Trong khoảng thời gian đó, Barca và Real là 2 thế lực tương đương nhau. Từ 1970s trở đi, thậm chí Real không còn tên tuổi nào đi vào huyền thoại bóng đá thế giới. Barca thì có Cruyff. Từ năm 1970, Barca và Real tranh nhau La Liga là chính, và đến cuối thế kỷ, mỗi đội chỉ đoạt được 1 cúp C1. C2, C3 thì thôi khỏi tính. Sự thật là Barca, Real đã trở nên cân bằng, một mạnh dần lên, một yếu dần đi.

    6. Ok.

    7. Henry sang Barca vì Henry cần 1 đội có tham vọng tại CL. Figo bỏ Barca sang Real thì Barca nhất quyết không phá vỡ cơ cấu lương. Ngày ấy, người đại diện của Figo kí với Perez 1 bản ghi nhớ, là Figo sẽ sang Real nếu Perez đắc cử. Có 2 điều làm tay đại diện chắc ăn: 1 là Perez không thể đánh bại chủ tịch Lorenzo Sanz, thứ 2 là hắn đào đâu ra số tiền 56M USD để phá hợp đồng. Rốt cuộc, Perez làm được cả 2. Hắn lợi dụng danh tiếng Figo để chiến thắng Sanz, và huy động ngay 1 số tiền khổng lồ để kí Figo.

    Còn Figo thì lợi dụng sự đánh tiếng của Real để đòi Barca tăng lương. Rốt cuộc, Perez thắng ván cờ, Figo và người đại diện thua.

    8. Người ta nói bạn lý luận của teen không hề sai. Bạn toàn phán, không một dòng giải thích, cân nhắc điều mình nói ra sẽ bị phản bác dễ dàng. Toàn phán, không lập luận, hoặc lập luận rất yếu.
  6. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Báchưngbarca kiên nhẫn thật đấy. Người ta có muốn tranh luận nghiêm túc đâu mà bác phải tốn công. Cái miệng lưỡi điêu ngoa đổi trắng thay đen của bác bochet trong này cũng nhiều lắm. Em tởm cái loại người này, ko làm thế được .
  7. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    ko bác ơi, yêu thích của tôi là chú sez và chú vito của ý cơ. Nhưng cũng ko đến nỗi quá thất vọng về chú nhôm 1 đâu.
    Tôi cũng đồng ý với bác, GS nếu sau năm nay ko có cái gì trong tay thì phải điều chỉnh. mà ông nên bớt làm việc ngoài cv của hlv thì hơn.
    Ở đời đúng là thắng làm vua thua làm giặc, ngày xưa là các bác fan mu vô đối giờ thì là các bác fan barca. ôi bao giờ fan ars mình mới được vỗ ngực xưng vô đối đây[r24)]. hi hi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mas nói nhẹ nhàng chút đi, làm gì mà em cứ phải gân lên thế. Em nói ra toàn cầu thủ anh yêu thích mà em cứ xỉ nhục họ thế kia thì người đọc sao mà ko bức xúc được.
    Ơ mà lạ em đem so sánh toàn người anh thích mới chết chứ. Kể cũng lạ có lẽ trong box này mỗi mình yêu bóng đá, cứ siêu sao nào là cũng yêu cũng quý mới chết chứ. Đặc biệt cứ gắn mác brazil thì đá kiểu gì cũng có cảm tình. Chú Den ở ars nếu bác nào là fan của ars thì chắc đang sôi máu với chú này lắm đây ( mà đúng mới chết), chắc chỉ có tôi lại cứ đâm đầu cầu nguyện cho chú ấy tiến bộ. hic. người brazil ở ars mà ,chẳng nhẽ lại ko kết hợp được 2 việc sướng này? Hy vọng r9 trong tương lai sang cầm ars cho nó máu =))

    ah, mà mas nói gì mà dây máu ăn phần với ăn hại đái khai, rõ ràng là đội của em thấy hay mới mua về, chứ ai cưỡng bức hay bắt ép đâu.
    mà còn nhớ ngày xưa rovẩu chả lôi kéo dụ dỗ henry sang đó đá. em tính phủ định sạch trơn đóng góp của henry hả. thấy henry đóng góp nhiều cho barca năm vô địch C1 mà.
  8. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Bác Dũng ơi cãi nhau thì sao tránh được động chạm, bác đừng giận.

    Tin vui đây các Barcamania : La Liga đình công vòng 30, hoãn trận vs Villarreal có nguy cơ mất điểm rất lớn, tháng 6 đá bù, khỏe rồi [:D] :)>-
  9. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    1.2.3.5 cái này là mềnh chỉ để chém gió thôi, thập niên 90' Barca luôn là CLB lớn ở CHâu Âu, tuy nhiên để coi là ứng viên số 1 cho C1 thì chắc chắn không phải. Lúc đó phải kể đến Milan, Juve, Munich.
    4. Gác lại xem Barca và Real có giống hay khác (ko nói đến Arsenal vì chắc chắn là họ làm theo 1 cách độc lập và ko giống ai), bác có thấy tuyển siêu sao về có giúp ích j cho công việc đào tạo trẻ ko? Tớ cho là có (phán bừa thế).
    7. Mềnh lôi Figo vào vì có bạn j lôi Herry vào mà giọng điệu như móc họng người khác. Như bác nói, thua 1 trận CK cũng ko phải j tai họa, quá trình đến CK cũng đáng ghi nhận. năm 2006 bác cũng biết Arsenal thế nào rồi, Henry+Sol Cambel + lũ trẻ (chính xác) mà vào Ck. Nhớ trong trận Henry có 1-2 quả bứt tốc qua Pyoul, fan Arsenal nhìn cũng thấy hãi. Trận đó nói không ngoa, Barca có Lasson mới chính là người tạo bước ngoặt trận đấu, chứ ko phải mấy anh catalan gốc.
    8. Thảo luận thì chủ yếu là chém gió, tuy vậy kiểu của tớ là người nòa thíc thảo luận kiểu nào thì tớ chiều kiểu đó. Người thíc móc họng thì tớ cũng móc họng mà ko cần giải thích, người như bác thì tớ cũng bỏ công tranh luận, cũng có kiểu người mà tranh luận chỉ chăm chăm xỉ nhục người khác, cái đó thì mình thường ko trả lời vì họ rất đông và cũng nguy hiểm, trảnh đi cũng ko ai kêu là mình hèn.
  10. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Em thách bác có cách nào chứng minh được thành công của La Masia ngày hôm nay là do mua những cầu thủ siêu sao như Rô vẩu, Rô béo, cũng không hiểu tư duy của bác như thế nào mà phát biểu được câu này...Vô địch C1 năm 2006 thì ai cũng biết công lớn là của lính đánh thuê như Rô vẩu, Eto'o, Deco, Larrson...Nhưng thành công bây giờ hoàn toàn là nhờ La Masia. Ở đâu có kiểu Lý Thông cướp công Thạch Sanh thế, bác lại còn cho Overmars, Petit, Henry, Hleb ăn theo nữa mới hài. Bác có biết La Masia ngoài những cầu thủ xuất sắc như đã biết thì còn sản xuất ra bao nhiêu cầu thủ dạng khá cho cả La Liga và châu Âu không, đếm thử nhé : Cesc của Arsenal nhà bác này, Mikel Arteta của Everton này, Pepe Reina của Liverpool này, Thiago Motta của Inter, còn nhiều lắm. Mà em vẫn không đủ can đảm để nói thành công của các CLB châu Âu là nhờ Barca, chả bõ người ta cười vào mặt ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này