1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 9)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 23/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163

    Chỉ là lắc lư và rung rinh chút thôi chứ động đất thì chết hết rồi bác [:D]

    Hôm qua đang ngồi trên ghế trước màn vi tính thì tự dưng thấy lạng bên này, lạng bên kia cứ tưởng cái ghế bị làm sao hay mình bị ảo giác liền đứng phắt dậy. Vội vàng lên mạng thì hoá ra cũng nhiều người bị nên mới biết là do ảnh hưởng của động đất bên Myanma.

    Mới có lắc lư tí mà mấy nhà cao tầng dân đã hoảng sợ đổ hết xuống đường rồi, VN mà động đất thật cỡ 7 độ chắc chỉ còn là đống gạch vụn.

    Hy vọng VN không sao, không có sóng thần ập vào các tỉnh miền trung. Tuy xa Myanma nhưng lại gần biển hơn nên dân vùng biển cũng phải cảnh giác đi là vừa.
  2. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
  3. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Okey, hình như tớ viết là tuyển sao về giúp lò đào tạo Barca hoàn thiện. Nó tất nhiên khác với câu lò đào tạo Barca hôm nay là do tuyển siêu sao. Đây đơn thuẩn là văn thôi.
    Nhưng mang siêu sao về thì coi như là 1 dịp để thí nghiệm, kiểm chứng. Tớ đoán bừa là thế này: Qua các buổi tập của 1 cầu thủ siêu sao, ta thu thập được các số liệu, tạo ra các tiêu chuẩn, thiết lập các tỷ lệ vàng cho lò đào tạo.
    Nếu nói được như bi giờ là nhờ La Masia, Okey, vậy bạn trả lời mình xem tại sao thập kỷ 90' lại ko được khi cũng dựa vào La Masia, và C1 năm 2006 tại sao phải nhờ lính đánh thuê khi đã có La Masia rồi. Câu trả lời hợp lý là: Lò La Masia đã phát triển từ 90', qua vun đúc hơn 15 năm (giai đoạn có lính đánh thuê ở trong này nhé) đến nay mới cho quả ngọt. Vậy hà cớ j không thể nói nhờ lính đánh thuê nên Lò La Masia mới hoàn thiện như hôm nay!
    Điều thứ 2, mềnh ko rõ độ tuổi mà các cầu thủ bạn liệt kê khi rời Barca sang đầu quân CLB khác, lúc đó kỹ năng họ đã hoàn thiện thế nào. Còn các cầu thủ Barca mua toàn dạng kinh nghiệm, kỹ năng được khẳng định rồi.
  4. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    À nhân tiện hỏi bác hưngbarca : Sao hồi đó Barca ko dùng Pepe Reina thay vì Valdes, em thấy Reina bắt hay hơn.
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Chính vì tự tin vào lò đào tạo của mình nên Barca chủ yếu mua cầu thủ đã có số má làm cơ sở để phát huy cây nhà lá vườn.
    Tuy nhiên theo mình lò Barca thành công nhất vì lứa này không những có 2 C1 lại còn thêm cả World Cup.
  6. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Xavi, cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Tây Ban Nha. Anh hùng dân tộc [:D]
  7. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
  8. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ La Masia mới thành công không phải do đã uống đủ sữa của ngoại binh. Từ năm 80' đến giờ La Masia vẫn đào tạo như vậy, có cải tiến chỉ là chế độ dinh dưỡng hay kĩ thuật huấn luyện.
    Cái khác so với trước đây là Pep.
    Các HLV khác đều sử dụng cầu thủ trưởng thành ở La Masia cũng gần như y hệt như cầu thủ trưởng thành ở các lò khác, nhiệm vụ của HLV là gọt đẽo cho anh ta hợp với bộ máy của từng HLV chứ không phải bộ máy La Masia. Cái này không chỉ tồn tại ở Barca, ví dụ cầu thủ trẻ BM phải chơi theo lối chơi của Val Gaal chứ không phải lối chơi của "La Masia BM".Nếu sử dụng cầu thủ như vậy Pedro hay Busquets chắc chắn sẽ chỉ là những cầu thủ dạng khá, không có cửa phát triển ở đội 1, có khi giờ nay đang lưu lạc ở Hercules cũng nên.
    Pep thì khác, anh ta hiểu rất rõ và áp dụng cách vận hành lối chơi của La Masia vào Barca nên cầu thủ trẻ được lên đội 1 đều không phải gọt giũa về lối chơi, chỉ cần tôi luyện bản lĩnh và kĩ năng. Những người phải gọt giũa lối chơi là những cầu thủ được mua về. Đương nhiên người mới đá tiqui-taka không thể nhuyễn như người đã đá 10 năm, dù người đó có trẻ hơn cầu thủ mới về cả 10 tuổi. Vậy nên Pep có rất nhiều cầu thủ mua về" thất bại", vì họ không có được 10 năm ở La Masia.
    Barca hiện tại vẫn phải dùng ngoại binh vì La Masia hiện tại chưa đủ hoàn thiện để đào tạo tốt tất cả các vị trí, yếu nhất là HV cánh, có lẽ vì HV cánh cần thể lực nhiều quá.
    Túm lại là viên ngọc trong đá La Masia đã tìm được người biết mài giũa, chứ không phải viên ngọc đấy sáng vì trước đây nó được đeo nhiều dây vàng dây bạc.
    Cái may mắn lớn nhất của La Masia là Messi, cực kì may mắn, không lò đào tạo nào có thể mong ước chỉ qua huấn luyện mà tạo ra được Messi.
  9. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Một điều đợn giản nhất mà các bác fan Arsenal kô hiểu hay không chịu hiểu.. Đó là mỗi đôi bóng có 1 chu kì thành cong nhất định..chu kì đó gồm rất nhiều yếu tố : may mắn, các cầu thủ trẻ bỗng nhiên là lứa được mùa, các cầu thủ mua về hợp luôn với đội hình bản địa ..thế là tạo nên dream team

    Mu với bộ khung trẻ, công với các cầu thủ nước ngoài như Stam, Peter, Keane đã tạo nên cú ăn 3 ..lứa tiếp theo lại là cuộc kết hợp với cá cầu thủ nội điạ, cầu thủ trẻ do câu lạc bộ đào tạo, sự hoà nhập kết dính như keo tạo cho họ cú đúp năm 2008

    Còn Arsenal,trong 6 năm gần đây , sự kết dính của họ chỉ là sự kết hợp nửa vời, hào nhoáng bên ngoài mà thiếu cái gắn kết bên trong, chỉ có cái mạnh mẽ của tuổi trẻ, mà thiếu cái đầu lạnh và sự quyết đoán của cầu thủ kinh nghiệm


    Fan Arsenal có quyền tự hào về đội bóng, cũng như fan Udinese và valencia, nhưng để lên bàn cân với MU, Barca ..thì chỉ là đội bóng của nhưng nghê sĩ nửa mùa thôi !!
  10. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Trận CK 2006, Barca thiếu 2 cầu thủ quan trọng: Xavi và Messi (đều chấn thương), và cả 2 chú này đều La Masia nhé. Rijkaard tung hàng tiền vệ gồm Edmilson-Van Bommel-Deco, và hàng tiền vệ này chuyền bóng sai nhiều vô kể, đó chính là tiền đề cho những quả phản công chết người của Arsenal. Nói Barca thắng nhờ Larsson là không đúng. Đúng, Larsson chuyền 2 quả thành bàn, nhưng để Barca có thế trận tốt tới như vậy là do việc tung Iniesta vào (lúc đó, Iniesta được xem là 1 bản sao của Xavi, và trận CK, Rijkaard không tin vào Iniesta, nhưng bắt buộc phải tung vào thay Van Bommel, vì Van Bommel đá quá kém).

    Cả chiến dịch vô địch năm đó, trận loại Chelsea của Mou là cam go nhất, và nhờ có Messi + Rô vẩu mà Barca thắng 2-1 ngay trên sân Stamford Bridge. Vậy La Masia cũng giúp Barca vượt qua Chelsea đấy! Nói như thế này giống như sự đã rồi tôi mới nói, nhưng sự thực là như thế.

    Còn một điều nữa, ai phán Deco mới là linh hồn của Barca ngày ấy là sai hoàn toàn. Phải những ai theo dõi Barca không sót trận nào mới hiểu, cả Xavi và Deco đều là linh hồn, và thiếu 1 trong 2 là đá như gà mắc tóc. Ngày xưa, Barca đá theo kiểu dùng 2 cánh khoan thủng hàng thủ đối phương, và để Ronaldinho hay Giuly có bóng, Barca dựa vào Xavi là chính.

    Deco là mẫu không phân phối bóng, anh không hề biết giữ nhịp giữa sân. Nếu mất Xavi (và cả người dự bị là Iniesta), Barca chắc chắn sẽ lỗi nhịp NGHIÊM TRỌNG. Kĩ thuật của Deco thuộc dạng bình thường, anh thường xuyên vấp bóng và chuyền thiếu chính xác. Nhưng Deco có 3 điểm mạnh đã biến anh thành siêu sao:
    + Kĩ năng che bóng: khi để bóng tuột khỏi tầm kiểm soát, anh ta che bóng rất nhanh và rất dũng mãnh, khiến hậu vệ đối phương sấn tới là có quả phạt.
    + Khả năng bám đuổi: thể lực của Deco tuyệt hảo, anh đè là đối phương té. Trong các tình huống bị phản công, Deco bám theo rất dai và rất quyết liệt. Vì có 2 khả năng này, trong phần lớn các trận đấu, Deco luôn là người phạm lỗi nhiều nhất, và cũng bị phạm lỗi nhiều nhất. Điều này tôi không phán đâu nhé, tôi có xem thống kê ngày xưa.
    + Chân trụ rất vững: Deco thường sút và chuyền không cần đà nhờ điểm mạnh này. Điều này rất thích hợp cho lối đá nhanh của Barca thời Rijkaard. Thời Guardiola, Barca không đá nhanh lắm nhé, thậm chí còn hơi chậm. Chú ý điểm khác nhau này.

    Tóm lại, Deco là mẫu cậy sức là chính, tuy nhiên, kĩ thuật không quá gà, và tư duy thì rất thông minh. Cho nên, phải cần một chú thông minh để hiểu ý, có kĩ thuật chuyền ngắn, chuyền xa tuyệt vời để làm đối tác. Đó chính là Xavi của La Masia.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này