1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 9)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 23/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Mou thì cũng là người trần mắt thịt thôi, giỏi cũng không đội đá vá giời được. Barca sẽ loại Real bằng công thức thắng sân nhà, hòa sân khách.
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nó là cái uy của nhà vô địch bác ạ :)) giống như anh là hổ báo ở đâu không biết về rừng thì gặp chúa sơn lâm vẫn phải quy phục.

    Đã từng có một time khá dài các đội bóng nhỏ không còn sợ sệt mỗi khi gặp Quỷ Đỏ nữa, điều này không chỉ xẩy ra với riêng Man.

    Năm nay với những Van De Sar, Giggs, Scholes, Rio, Vidic trong đội hình thì không ai dám coi thường khả năng vô địch của Quỷ Đỏ. Theo tôi những cầu thủ này cùng với Rooney, Chicha, Nani sẽ giúp Quỷ Đỏ gạt hái thành quả lớn trong mùa giải này. Cứ nhìn cái cách Sar bắt, Giggs, Scholes đá thì người ta hiện tại khó tìm được những mẫu cầu thủ tương tự ở các đội như Barca, Real hiện nay.

    Không phải qúa tự tin nhưng chỉ cần đội hình lành lặn từ giờ tới cuối giải tôi tin ManUtd có thể làm cái treble tương tự như mùa 98/99 !

    Xin đừng coi thường cái đội hình lằng nhằng của Quỷ Đỏ ManUtd nhé :-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vâng, và Barca của cậu cũng chưa phải là đội bóng từ trên trời rơi xuống với những thiên thần biết bay và đá bóng [:D]
  3. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    CL coi bộ thú vị. Cái đội hình què quặt làng nhàng của MU coi vậy chứ ko có thường đâu. Mou thì ít khi nào thua 1 đối thủ 2 lần theo cùng 1 cách, ông ta và Fer là những người biết học và đứng dậy sau thất bại ai cũng thấy.

    Barca thì tất nhiên là mạnh rồi, nhưng giờ đang mỏi mệt, với 1 điều các fan Barca không chịu thừa nhận là Barca không có chiều sâu cho lắm. Nếu xui rủi cả Messi, Xavi với Iniesta cùng không đá được thì coi như Barca mất 70% sức mạnh rồi.

    Tất nhiên Barca sẽ là UCV nặng ký, nhưng những thằng làng nhàng mà lầm lì như ManU mới là thằng nguy hiểm.
  4. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Bán kết, cặp nào cũng khó đoán cả. Shalke 04 tính ra đếch phải đội dễ chơi. Vớ vẩn là ôm hận. Nhất là với Raul.
    MU thì vẫn ổn định, trụ cột trở lại với Rooney lấy lại được cảm giác ghi bàn. Chicharito tương lai là truyền nhân của Inzaghi.
    Cặp sau thì để các fan Real với Barca chiến. Em ngồi xem.
  5. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    bản thân em luôn muốn barca sẽ gặp Mu ở chung kết để nhìn thấy MU bị vùi dập nhưng e rằng Shalke mới là đối thủ của barca
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Các bác có ai biết lịch đá vòng BK, sân khách, sân nhà thế nào ko? Cái này cũng quan trọng trong việc bày binh bố trận lắm.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đội hình Man United giờ tui tiếc nhất bạn Owen Hargreaves. Có bạn này nữa là đẹp!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Khỉ, nhìn cái lịch thi đấu của ManU chóng mặt.

    Hôm qua đấu Chelsea, t7 này đụng ManC

    T3 tuần sau đá News sân khách, đến t7 lại về sân nhà đụng Everton.

    2 tuần 4 trận, tính luôn trận Fulham thứ 7 là trong vòng 14 ngày đá 5 trận!

    Hmm, nếu thắng được 3 trận tới thì mới có thể xoa tay ngồi nghĩ tới BK với Schalke/Inter.
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tôi cũng tiếc nhẩt OH, đây là cầu thủ tôi cực kỳ thích. Lối chơi đánh chặn thông minh thuộc dạng của hiếm của bóng đá Châu Âu bây giờ, giai đoạn cuối trước khi nhập viện thường xuyên còn phát lộ khả năng sút phạt nữa..tiếc là lại chấn thương. Đây có lẽ là cầu thủ đen đủi nhất trong số những cầu thủ gần đây mà tôi biết.

    Theo tin tức mới đây thì Man sẽ ký hợp đồng thêm 1 năm nữa với OH, vừa là cơ hội cho OH báo đáp lại những gì mà đội bóng và bld đã dành cho suốt thời gian qua. Và cũng vì nếu mùa sau OH còn chơi được bóng thì để mất một cầu thủ như vậy là quá tiếc. Cơ hội cho cả 2 !

    Man xì tin mất Tevez rồi thì xì hơi thôi. Nhìn lại quãng đường đi tới bk FA năm nay của ManUtd đều là những đội bóng mạnh giầu truyền thống hàng đầu của cúp này, nào là Liverpool, Arsenal và sắp tới là Man xì tin. Con đường đi khá giống với mùa giải 99 :)

    ManUtd nếu thắng trong trận bk này gần như chắc chắn tới 80% vô địch FA, bởi đối thủ của cặp thắng còn lại không đủ tuổi. Tuy nhiên nếu Man xì tin thắng thì điều tương tự lại chưa chắc :)

    Giai đoạn cam go nhất đã qua rồi bác kp ;) Ở ngoại hạng Anh còn trận gặp Chel, và Arsenal nữa. Chỉ cần thắng được Arsenal thì có thể buông mà không cần quan tâm tới kết quả trận gặp Chè xanh sau đó.

    @bondeptrai theo cảm nghĩ của tôi thì Real sẽ vượt qua Barca và vào ck. Nhưng cũng như bác tôi cũng mong Man có cơ hội gặp lại Barca đề đòi lại món nợ năm xưa. Bác nên nhớ Barca gặp Real liên tục trong giai đoạn lượt về, mà ở riêng C.L là 2 trận thì khả năng nếu có vào được chung kết cũng sứt mẻ lực lượng là điều hoàn toàn có thể xẩy ra.

    Nếu khi đó Barca có vào chung kết nhưng thiếu vắng Xavi, hay Iniesta hoặc Messi và thua thì :) Nói dại mồm chứ nếu Barca vắng Xavi thì đứt cước ngay. Để xem Barca sẽ vượt qua con giông tố mang tên Moudrid này thế nào rồi hẵng tính tới trận chung kết.

    Mùa giải 99, Man mất nguyên bộ đôi tiền vệ trung tâm cho trận chung kết là Scholes+Keane và mất thế trận vào tay đối thủ thì điều tương tự cũng có thể xảy ra với Barca hoặc Real hoặc bất kỳ đội bóng nào. Nhưng như đã nói xác suất để Barca mất 1 vài cái tên quan trọng cho trận chung kết là cao nhất :)

    Nếu có cơ hội đối đầu lại Barca ở chung kết thì cầu thủ tôi lo ngại là Xavi chứ không phải là những Messi hay Iniesta. Giá như có Owen Hagreaves thì tôi cũng chẳng cần phải lo làm gì, nhưng nhìn vào những tiền vệ trung tâm hiện nay của đội bóng thì thật sự đáng ngại. Hy vọng rằng giai đoạn cuối này Carrick sẽ đá như lên đồng :))
  8. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Phân loại đấu là 1-3; 2-4. Em không nhầm thì các số đứng trước sẽ đá sân nhà lượt đi.

    Lịch thi đấu thế này, xểnh ra là dễ chấn thương lắm đây này.
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chưa phải là đã hết cam go ở EPL đâu bác Red.

    Arsenal cách 7 điểm nhưng còn 1 trận chưa đá. Tức là nếu ManU sảy chân 1 trong 2 trận gặp News hay Everton thì rất phiền. Khi đó phải bung sức trận đấu với Ars và Chel. Chè Xanh thì hết hi vọng vô địch rồi, nhưng sẽ mang nỗi đau bị loại ở CL vào trận tái đấu ở EPL, với tư tưởng ăn ko được thì phá cho hôi, lạng quạng cầu thủ chấn thương trận này cao. Tui hi vọng ManU thắng cả 3 trận tới thì lúc đó rộng cửa tính toán 2 trận gặp Ars với Chel. Ở EPL ko nhất thiết phải thắng Ars hay Chel. Chỉ cần thắng 3 trận tới, thì 2 trận kia chủ trương đá hòa giữ sức là xong.

    Về phía Ars, thì còn 3 trận xương là đụng Liv, Tot, và ManU. Tot dạo này xuống lắm rồi, cầu thủ chấn thương mỏi mệt, hàng tiền đạo thì lại cùn nhụt. Dĩ nhiên Tot sẽ cố gắng hết sức cho chiếc vé dự CL mùa sau, vì hiện tại chỉ còn thua ManC 3đ nhưng còn 1 trận trong tay. Tức là trận Tot - Ars dự đoán là hòa. Trận Ars - Liv cuối tuần này nếu đúng thực lực thì chắc hòa, nhưng chưa chắc các anh Liv đá đúng thực lực. Trận Liv - Chel năm ngoái vẫn chưa quên được. Từ CN tuần này tới Thứ Tư tuần sau cũng là những ngày quyết định cho chức vô địch của Ars. Phải thắng 2 trận trước Liv và Tot để gây sức ép toàn diện lên ManU, chờ trận đối đầu trên sân Emirates.

    Phía Chè Xanh tuy chỉ còn gặp ManU xương nhưng cũng gần hết hi vọng vô địch. Cơ hội duy nhất cho Chel là ManU thua 2 trận gặp News, Everton và Ars thua luôn Liv, Tot. Lúc đó Chè Xanh mới có thể xoa tay nhìn Ars - ManU đánh nhau sứt đầu mẻ trán để hốt ManU trận sau.

    Cuộc đua vào Top 4 coi bộ cũng gay go cho Tot vì lần lượt phải đụng Ars (sân nhà), Chel, ManC, Liv (toàn bộ sân khách). Có lẽ mùa sau 4 suất dự CL của Anh sẽ là Ars, Chel, và 2 đội bóng Manchester.

    ------------------------------------

    À, tiện thể bàn thêm về Torres. Các bác fan bóng đá Spain nghĩ tương lai anh ta sẽ ra sao?

    1/ Ở lại Chelsea. Như vậy e Roman phải thay máu hàng tiền đạo & tiền vệ Chelsea mới giúp được Torres. Rõ ràng Torres ko phù hợp với sơ đồ 4-3-3 của Chelsea. Anh ta thích ứng nhất là 4-4-2 biến tấu sang 4-4-1-1, hay 4-5-1 biến tấu 4-2-3-1. Hơn nữa ở Chelsea thì Lampard ko phải là Gerrard. Đẩy Lampard đá cao sau lưng tiền đạo hay đỉnh trong sơ đồ hình kim cương là những phương án thất bại. Lampard chỉ thoải mái ở vị trí tiền vệ tấn công từ giữa sân, chứ bị kẹp giữa hàng tiền vệ và hậu vệ của đối phương là ko có khoảng trống để trình diễn. Như vậy để Torres hồi sinh thì phải giữ lại Ancelotti, và mua về Kaka hoặc 1 tiền vệ kiến thiết có lối chơi tương tự. Khi đó Chelsea sẽ có cặp Essien - Ramires càn quét cơ động, Malouda là mũi khoan cánh trái, Kaka hay ai đó giữ nhịp dẫn dắt tấn công, Anelka/Kalou đá lệch phải, và Torres sẽ là mũi nhọn duy nhất. Hàng thủ Chelsea với 3 trung vệ Terry/Alex - Luiz, Cole - Ivanovic/Bosingwa, thủ môn Cech, thì vẫn còn tốt chán.

    2/ Rời Chelsea nhưng vẫn ở lại nước Anh. Khi đó chắc chỉ có 3 CLB đáp ứng được là ManC, ManU, và Arsenal. Trở lại Liverpool chắc là ko thể, vì anh ta phải đóng vai phụ cho cặp Suarez - Carroll. ManC thừa tiền nhưng chưa có 1 lối chơi kết dính, mặc dù về lý thuyết cặp Torres - Tevez sẽ bổ sung cho nhau rất tốt. ManU thì ko có tiền. Đội chính ra cần Torres nhất là Ars. Van Percy chưn gỗ vẫn chưa thể là 1 sát thủ cỡ lớn được. Ở Ars thì Torres có 1 người châm banh hoàn hảo là Fabregas.

    3/ Về Spain. Về Spain thì chỉ có 2 khả năng là đá cho Barca với Real. Barca thì Torres rõ ràng ko hạp với tiqui-tacca. Thất bại của Ibra hay sự nhạt nhòa của Torres ở tuyển Spain là minh chứng. Còn đá cho Real thì h một là Real quá dư thừa tiền đạo, hai là sự phản bội với đội bóng A. Madrid. Tóm lại về chuyên môn nếu về Spain thì Torres chỉ có thể đá cho Real.

    4/ Qua nước Ý? Đá cho Inter hay Milan chăng? Inter chắc cần Torres khi Milito đã già và xuống phong độ. Cặp Torres - Eto'o, dự bị Pazzini - Pandev, cấp đạn Sneijder thì Inter sẽ hổ báo lắm đây. Chuyện còn lại là Moratti có chịu chi ko? Về Milan cũng là 1 khả năng ko tồi. Milan có thể mua đứt Ibra của Barca, sau đó dùng nó để trao đổi với Torres.
  10. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này