1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 9)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 23/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đi 1 vòng đọc báo thấy dân tình khen Real 10 đá 11 mà còn ghi bàn lại còn tấn công :)) mà mình thấy mừng hết cả rỡ nhé, lại còn Mourinho giỏi hơn Pep, tung thằng nào vào thằng đó để lại ấn tượng =)), ôi quá chuẩn xác, nào thì trọng tài thiên vị còn thực ra Abiol không đáng bị thẻ đỏ, sao mà chuẩn thế không biết, rồi Messi điểm chấm bằng CR7, thậm chí mọi người đánh giá CR7 cao hơn vì ngoài ghi bàn còn sút được trúng cột dọc :)), rồi Marcelo anh dũng lên công về thủ làm im lặng cả Alves Pedro :)) Alonso giữ nhịp trận đấu như ông chủ khu trung tuyến làm Iniesta với Xavi tắt điện =)), thiếu mỗi chưa khen Khedira siêu nhân xoạc hay sút tốt. Real khủng thế hi vọng 3 trận sau cho Kaka, Higuarin vào nữa chơi đôi công rồi thắng lợi giòn giã nức lòng anh em =)), Barca chơi ngu trận sau không ngăn nổi thất bại, chỉ từ bại đến thảm bại phải cho Mascherano vào chơi tì đè đốn chém để giảm hưng phấn các anh Real. Hệ hệ, ko ngờ 1 quyết định dở hơi thưởng penalty trong tình huống 5-5 của anh trọng tài mà làm được nhiều anh tự sướng như nửa đêm đỡ ông bô đi đẻ em bé thế :))
  2. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Trận này hoà là đẹp cả làng. mong trận lượt đi c1 cũng hoà 2-2, trận lượt về Barca thắng 2-1 là ok, còn cúp nhà vua có thể nhường real được rồi, ăn 2 thôi chứ ăn 3 hay ăn 6 lắm đứa nó ghen ghét, chúng nó lại bảo Barca không đẹp
  3. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Gửi các fan MU,

    Tôi thật sự kinh tởm về Paul Scholes. Hôm qua hắn lao vào cầu thủ đối phương không một chút dè dặt, thử hỏi hắn còn biết nhân văn là gì không.

    Tôi vẫn nhớ rõ như trong trận CK C1 năm 2008, thời điểm đó, Busquets mới lên đội 1 của Barca, cũng đã bị 1 cú kẹp ống đồng của Paul Scholes khi tỉ số đang nghiêng về Barca. Anh nóng giận là anh có quyền trả thù?

    Đừng bao giờ tự hào là mình đá hay đá đẹp, khi MU có 1 cầu thủ đá rất ác ý như vậy. Anh đang chơi thể thao mà anh rất phi thể thao.
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163

    CK C1 2009 hay bk C1 2008 ?

    Paul là cầu thủ như vậy, một khi đã đạp chân ra không bao giờ co chân lại nên rất hay dính thẻ. Vào bóng cũng rất quyết liệt, không phải mẫu cầu thủ hiền lành như bề ngoài [:D]

    Nói là ác ý thì hơi quá bác à, vì để ý thì thấy Paul thường có những cú đạp bóng khi tranh chấp 50/50 tức là đối phương cũng đạp bóng nhưng do chân ngắn lại nhắm mắt đạp mà không biết co chân về nên hay dính thẻ. Còn những cầu thủ ác ý là hay nhằm thẳng ống đông, đầu gối của đối phương mà phang khi đối phương có bóng hoặc bóng đi rồi mà vẫn đạp thì mới là ác ý. Những điển hình chơi xấu ác ý là Bergkhamp cuar Arsenal hoặc Essien của Chelsea.

    KHi 2 cầu thủ cùng đạp bóng thì cầu thủ nào có chân dài hơn sẽ có lợi nếu cùng lúc, còn do đà đạp mà gầm giầy tiến về phía trước thì anh nào đạp trước chỉ 1 vài giây thôi thì dễ bị dính đòn do khi chân anh hạ xuống rồi chân đối thủ do vung chậm hơn nên đến sau và anh dính chưởng. Tình huống của Scholes hôm qua là như vậy, nhưng tôi thật sự cũng không hài lòng với cách chơi vậy của Scholes..già rồi mà đá vậy thì khuyên can được ai.

    Mà trọng tài hôm qua không tặng cho Barca quả thẻ đỏ nốt đi cho công bằng, fan Real đỡ kêu :)) Mou tính như thần, biết trước sẽ đá thiếu người. Cầu được ước thấy, Mou gọi Trọng tài TBN trả lời :D
  5. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Real nay khác rồi, tâm lý tiến bộ hơn lượt đi nhiều, các bác fan Barca đừng quá vui mừng. Dù sao 1-1 cũng là kết quả đẹp, có lợi cho Barca nhiều hơn là thiệt. Khoảng cách vẫn là 8d trong khi giải còn 6 vòng, chỉ cần giành đc 10d nữa là chắc cái La Liga -> có thể yên tâm về đấu trường này.
    Trận hqua cho thấy sự khác biệt tương đối lớn giữa CR7 và Mess. Chit lô quá ham bóng, tất cả các quả đá phạt đều giành bằng đc. Đặc biệt có quả Ozeil kiếm đc có vẻ thuận lợi cho người thuận chân trái hơn.
    1/4 trận EC đã đi qua, Messi đã ghi bàn đầu tiên vào lưới Mou, CR7 cũng ghi bàn đầu tiên vào lưới Barca. 3 trận còn lại chắc 2 ông này phá dớp rồi còn nhiều cái để xem lắm.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    P. Scholes chắc tối qua cay cú vì trx trận lỡ nổ là MU k coi MC ra j rồi. Thực ra cái j cũng cần có cơ duyên. Đầu trận MU đá hay hơn. Khoảng 25p đầu tiên với 2-3 cơ hội rõ nét k tận dụng đc. Sau đó đến hết trận, MC mới là người làm chủ, đá rất chủ động.
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163

    Cũng chẳng phải cay cú gì đâu bác ạ, lối đá của Scholes vốn thế. Những cầu thủ nhỏ con như Scholes đã không vung chân thì thôi mà vung là hay vung thẳng chân luôn vì mang tâm lý mình nhỏ hơn nên sợ sợ, thôi thì thà đối phương đau hơn mình đau.

    Berbatop hôm qua đúng là Berbaflop. 2 tình huống đó mà vào chân Owen hoặc Chicha thì ít nhất có 1 bàn thắng.

    Gìa Gân theo tôi hôm qua quá chủ quan, sai lầm chiến thuật ngay từ đầu khi dùng 1 tiền đạo mà lại là B9. B9 không phải mẫu cầu thủ đá độc lập trung phong cắm 1 mình, nhất là những trận mang áp lực thế này.

    Biết đâu lịch sử năm 2008 lặp lại, năm đó Man lên ngôi Châu Âu, Ngoại hạng nhưng lại thua thằng dở hơi portsmouth tại tứ kết FA cũng theo một kịch bản kiểu thế này :-??

    Thôi đành hy vọng, và mong là thiên thần Carrick đã ban phát rồi thì không làm điều tượng tự nữa. Chứ nếu vào tới ck chẳng hạn ông lại cúng tiến thêm bàn nữa giống như đã cúng tiến Barca 2009 nữa thì chịu hết nổi. Nếu ManUtd vào được chung kết thì có 2 cầu thủ mà tôi không muốn thấy mặt là Carrick và Berbatov.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chốt lại trận này, Mancity đá tốt hơn trong hầu hết thời gian của trận đấu và biết tận dụng cơ hội nên chiến thắng xứng đáng.

    Hy vọng mùa giải năm nay cả thành phố Manchester đều vui ;) vui cười trên sự đau khổ của thành phố London :)) ác quá haha
  7. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Bác giải thích vấn đề chân dài với chân ngắn nghe k đc lọt tai lắm [:D]
  8. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    đá đó gọi là đá ngu với cay cú chứ sợ chân dài với chả ngắn gì, nhiều cầu thủ cũng chỉ có 1m7 như xavi, inesta, nagatomo.... chả ai chơi cái kiểu bay vào đạp thẳng đùi người ta cả, lúc đạp cầu thủ man city rõ ràng thấy cầu thủ đội bạn đã kiểm soát bóng rồi mà còn ko thèm hạ chân xuống luôn mà? nếu hạ xuống dưới thì làm gì có cú đạp đó, rất ác ý, làm học trò De Jong được:)), đá những trận quan trọng như C1 thì ngồi khóc nhé
  9. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    cười người chớ vội cười lâu. Mu chưa có chiếc cúp nào mùa này đâu, các ông fan MU đừng cười sớm quá.
    ông Paul scholes lúc trước thì học đánh bóng chuyền, bửa nay lại học Kungfu, xem ra MU làm ổng chán bóng đá rồi. Lúc trước trận gặp Mc thì mơ ăn ba, sau trận thì mơ ăn hai, kết thúc trận bán kết với Schalke thì còn ăn 1 và về Premier league hết tinh thần thua tiếp sẽ chuyển qua ăn chay nhé
  10. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Xem BĐN đá gần đây toàn thấy Pepe đá tiền vệ trụ và đá rất tốt.
    Mou đẩy Pepe lên tiền vệ trụ quả thật có sự khác biệt.
    Cục diện giữa 2 đội bắt đầu cân bằng hơn nửa đầu mùa bóng rồi.
    Đây là bóng đá hiện đại, không ai chiến thắng bằng tỷ lệ kiểm soát bóng. Tự dưng cảm thấy các bạn fan Barca ở đây cười nói hỉ hả để che đi cái cảm giác gờn gợn khi nhớ lại Inter Milan mùa trước ^^
    Đợt này gần như mình không xem mấy , chỉ cảm thấy thú vị khi Real gặp Barca . Tài thật ^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này