1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 9)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 23/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ngoại hạng Anh giờ còn 6 vòng nữa. Cụ thể:

    + ManU: 69 đ, +38

    + Arsenal: 63 đ, +32

    + Chelsea: 61 đ, +32

    Hiệu số thắng bại coi như tương đương.

    Chelsea bất lợi nhất. Để vượt ManU thì cần thắng ManU đối đầu trực tiếp & thắng ít nhất 2 trận nữa + ManU thua Arsenal & 1 đội làng nhàng nào khác. Để vượt Arsenal cần Arsenal thua 1 trận. Tức là cần 3/6 trận đấu với kết quả tối ưu để vượt ManU, và sau đó thì Chelsea mới có quyền tự quyết trong 3 trận còn lại. Với hiểu ngầm là Arsenal chịu thua 1/3 trận.

    Arsenal dễ thở hơn. Họ cần thắng 2 trận nữa & ManU trực tiếp + ManU hòa 2 trận. Lúc đó họ mới có quyền tự quyết 3/6 trận cuối cùng. Chướng ngại lớn nhất của Arsenal trước khi tiếp ManU là phải hạ Tottenham trên sân khách.

    ManU đơn giản chỉ cần thắng 4 trận kia thì có thể thảnh thơi thong dong 2 trận đụng Arsenal & Chelsea. Nội trong tuần này là thời điểm quan trọng tới việc giành chức vô địch lần thứ 19 của ManU.
  2. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Thực sự quá cay nghiệt cho Ars của bác, Eboue pha đó rõ ràng bị căng cứng, đương không lại mời Liver một quả 11m.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    vui mừng cái nỗi j, mou nó bỏ cả liêm sỉ, truyền thống của real, sân nhà của real, đổi sang đá xe buýt thế này thì mệt rồi, nhìn cũng thấy mou đã chịu thua giải vô địch rồi, bỏ trận này là để test cái kiểu chơi phòng ngự của lão, mục tiêu là 3 trận còn lại, Mou đá đường dài với barca hay MU thì không có cửa, chứ đá từng trận thì không biết chắc đc điều j đâu, ghét lão này quá đi mât [r37)]
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Vậy là có kết quả bầu chọn cầu thủ và cầu thủ trẻ của năm rồi hả [:D]

    FA hài quá đi mất :))

    KHông phải Vidic là cầu thủ của năm, cũng chẳng phải Nani cầu thủ trẻ của năm. FA đang làm trò cười cho thiên hạ :))
  5. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Kquả có j đáng phàn nàn đâu nhỉ? Bale và Wilshere hoàn toàn xứng đáng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nói bác đừng buồn chứ Vidic thì đúng là trung vệ xuất sắc nhưng Nani chỉ là cầu thủ trung bình khá thôi.
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Mùa giải Năm nay ManUtd có những giai đoạn thiếu vắng trụ cột và mất phong độ thì chính Nani là cầu thủ truyền cảm hứng và sáng tạo cho lối chơi của đội bóng giúp đội bóng có được vị trí như bây giờ.

    Nói về hiệu suất thì quá cao, là người kiến thiết nhiều đường chuyền thành bàn nhất và cũng đã có đến 10 bàn thắng. Những con số quá ấn tượng cho môt tiền vệ biên.

    Chỉ riêng việc đưa Nani xuống danh sách cầu thủ trẻ là tôi đã biết kết quả vốn nó phải thế rồi, chỉ trông mong Vidic được danh hiệu cá nhân vì anh xứng đáng với nó nhưng rút cuộc cũng không được gì.

    NÓi chung với FA và PFA năm nay ManUtd có vô địch P.L hay C.L đi chăng nữa cũng chẳng là cái gì, chắc họ cũng nghĩ như những antiMU là MU rùa :))
  7. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vì thằ.ng Eboue mà thua oan. Không thể hiểu nổi Arsenal đá đấm kiểu gì nữa.
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Giải Anh năm nay ngã ngũ sớm quá, top cuối chắc cũng an phận hết vì không thấy sự phản kháng quyết liệt lắm của top3 ngược này. Chắc tự biết thân biết phận xuống chơi ở hạng Nhất vui vẻ hơn :D

    Dường như các đội bóng đang thiếu đi động lực cần thiết, cũng phải thôi. Hè năm nay chẳng có giải đấu quan trọng nào diễn ra nên chẳng có ai muốn thể hiện sức mình hết sức để được gọi vào danh sách chốt cả như năm có giải cả.
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Lối đá của hầu hết các đội vẫn theo form việc ai nấy làm là chính, ví dụ tiền đạo mất bóng thì chạy chỗ chờ đồng đội tuyến dưới thu hồi, hậu vệ cuớp được bóng thì chuyền cho cầu thủ dẫn dắt chia bóng, vì vậy càng xem càng thấy sự khác nhau giữa lối chơi của Barca với các đội khác khi phương hướng triển khai bóng rất đa dạng và sắc sảo. Tư duy thống nhất khiến các cầu thủ chia theo nhóm vây bắt và tỏa ra khiến đối phương ngột ngạt rồi mắc sai lầm góp phần đem lại sự chắc chắn cho phòng thủ và sắc bén khi tấn công. Có lẽ đây chính là cảnh giới cao nhất mà mọi đội bóng lớn đều muốn thực hành nhưng họ không đủ kiên nhẫn để theo đuổi, và vì thế chỉ có một Barcelona mà thôi.
    Tất nhiên khi đá loại trực tiếp hoặc một trận đấu cụ thể thì đội mạnh hơn cũng có thể thua, quả bóng tròn là vậy. Nhưng xác suất để một đội như Barca khó thua nó nằm ở lối chơi. Man đối đầu với những đội mạnh có thể thắng, nhưng khi đá với các clb của Đức lại hay bị thua trong khi Barca cứ giã đều đều vài ba trái cho thấy sự khác biệt như vậy.
    Mou rất quái, A.F cũng quái nhưng đến giờ đã nếm trái đắng từ Pep khá nhiều vì Đông Phương Bất Bại Mou hay Nhậm Ngã Hành Sơn chỉ có một mình, còn Lệnh Hồ Xung Pep có Phong Thanh Dương Messi, Doanh Doanh Xavi, và Đào Cốc Lục Quái Innesta, Burquest, Valdes, Puoy, Alves và Villa xào bóng điên đảo khiến nhị lão không biết đường nào mà lần.
    Càng đá càng thấy C.R 7 thua Messi quá nhiều từ cách chơi bóng đến kỹ năng tránh đòn. CR7 chỉ cắm đầu dốc bóng, cắm đầu sút trong khi Messi chơi với quả bóng và cả hàng thủ đối phương dễ như không. CR7 động cái là làm nũng với trọng tài như trẻ con trong khi Messi bị quét trụ vẫn vùng dậy lăn xả vào quả bóng. Nếu bạn là trọng tài, tự nhiên bạn sẽ muốn bênh vực ai???
    1-0 và Messi đập tay vào trán: Hãy chơi bóng bằng cái đầu!
    1-1 và CR7 ôm bóng chạy tất tưởi: Bao giờ mới đuổi kịp Messi???
    Sự vĩ đại không đến từ số đo cơ thể!
  10. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Bão to quá [:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này