1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 9)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 23/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Hqua cả 2 đội tiểu xảo như nhau. Arbeloa thì dẫm chân Villa, Alves thì ngã rồi vẫn cố chơi chú Di Maria 1 quả. Buồn cười nhất là quả hiệp phụ thứ 2, ông RAmos tranh bóng xong bị ngã, đang bật dậy thì ông Arbeloa làm động tác bảo nằm tiếp câu giờ, thế là lại lăn lộn ra[:D]
    Thua thì đúng là buồn thật, nhưng k buồn quá vì là trận thua xứng đáng. Xứng đáng cũng k hẳn là Barca đá quá tệ mà là Real thực sự đã mạnh lên nhiều, đặc biệt là tinh thần. 90p chính thức, mỗi đội hay 1 hiệp. Về số cơ hội nguy hiểm cũng tương đương, mỗi đội có khoảng 3 quả thực sự nguy hiểm, REal nhỉnh hơn 1 chút. Thua trận này nhưng cũng còn an ủi nhau đc ở chỗ đây là danh hiệu mà khi mất đỡ tiếc nhất. Nên vấn đề của Pep bây h là tìm 1 phương án để chiến lại C1. Theo e thấy thì Barca hết bài nhưng Real cũng k có bài j nữa. Real nhỉnh hơn về hlv và lực lượng, nhưng Barca có lợi thế lượt về sân nhà + đội hình gắn kết hơn. Nhưng h Real cũng gắn kết vãi đái rồi. Ngoại trừ đi ngược với bản sắc của Real (điều này Mou chắc k làm ngay đc, với lại Mou cũng chỉ sở trường phòng ngự phản công), thì Mou có thể nói là đang thành công rồi. Đá y hệt Inter năm ngoái, công còn mạnh hơn, thủ thì cũng k kém là bao.
  2. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, bài này bác Hùng Barca viết chuẩn quá.

    Trừ đoạn cuối... 3 HLV trên có thể cùng chiếu nhưng thứ tự sẽ là Mou - Già Sơn và Pep
  3. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Không coi trực tiếp được , bực không thể chịu nổi...Gài chế độ rồi thâu , mới xem lại xong . Phải thừa nhận Mou là 1 trong những HLV tài năng nhất hiện nay . Real hôm nay đá khác rất nhiều...mánh mung hơn và điếm đàng hơn . Barca vẫn còn đó sự ngẫu hứng nhưng Pep có vẻ vẫn còn dưới tầm của Mou 1 đẳng cấp...Xem Bóng đá như thế mới mãn nhãn hy vọng bán kết CL này họ lập lại :D
  4. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Real thắng xứng đáng nhưng hiệp 2 Barca đá hay hơn đấy chứ, nếu may mắn 1 chút có thể dứt điểm đc rồi. Vẫn là một chín một mười thôi. Sang hiệp phụ thì e xác định 70% là Barca đi rồi.
    Bán kết C1 vẫn chưa nói trx đc điều j.
  5. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Mình chỉ hy vọng cả 2 đội đều chơi đầy cống hiến như thế ở CL , thì thời gian mình bỏ ra 90' ngồi xem là không uổng phí . Mou vẫn cao tay hơn Pep . Hiệp 2 , đội hình của Real đá hơi thấp và nặng về phòng thủ có cảm tưởng Mou tính đưa trận đấu kết thúc trên chấm 11m...Cũng có thể Pep sợ ăn thua trên chấm 11m nên thúc quân xông lên hòng kết thúc trong 90'...Đến hiệp phụ thì thể lực của các cẩu thủ Barca xuống rõ rệt , nhiều pha tranh chấp tay đôi , nước rút thì phần thắng luôn thuộc về các cầu thù Real .
  6. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Tui ko lo vì trận tới chú Mou không có Cavalho và các trò mèo của Pepe và Alonso, Alberloa nó đã lộ ra rồi. Ở C1 trọng tài không có cái trò Barca kiện thì cho Pique, Valdes, Xavi 3 chú 3 thẻ vàng như trận hồi thứ bẩy và Pepe, Alberloa đạp ổng quyển không ăn thẻ, Alonso xoạc bóng từ phía sau nguy hiểm chỉ ăn thẻ vàng. 2 trận vừa rồi cả thế giới người ta nhìn và dù sao đi nữa thì Real đã được nhờ vả trọng tài cũng không ít, và cả thế giới đã thấy Messi tỏ ra bực bội khi bị chơi xấu, rồi hôm nay đến Villa bị đạp ống quyển rồi bị 2 thằng nhảy vào cà khịa, ra C1 sẽ không còn những chuyện đó nữa. Ngoài ra cuối tuần này Real gặp Valen trên sân khách :D, 120 phút, cầu thủ Real ko phải là trâu, mà Mourinho ko thể cho dự bị vào vì mặt mũi của Perez, trong khi Barca vẫn còn đó Thiago, Affelay, Keita, Milito, Maxwell và chỉ phải đối mặt với Osasuna trên sân nhà. Tui cảm thấy cán cân bây giờ đang ở phía Barca nhiều hơn!
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hình như dangnghia cùng với Valdano là cánh tay trái - phải của Perez nên nói chiện mặt mũi của Perez nghe kinh quá.:D Anh Mou h ảnh chỉ cần hỏi Perez, ông muốn kết quả BK CL giống Copa del Rey ko, thế là xong. Mà hàng dự bị của Real còn ai? Lass, Granero, Garay, Canales, Benzema, Higuain, chú Ade hôm nay chơi rất ít, và trên hết là Kaka. Đá thắng Valencia thì khó chứ đá cù cưa cầm hòa thì sợ gì.

    Mà chiện Messi bực bội khi bị chơi xấu cả thế giới thấy thì làm sao? Bộ cả thế giới có trách nhiệm phải chơi đẹp để làm vui lòng Messi hả? Vua bóng đá Pele với Diego Maradona còn chưa được cái vinh dự đó đâu. Hay nói Busquet diễn kịch như năm ngoái đi. Cả thế giới vẫn chưa quên đâu.:))
  8. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    2 hlv mới reg nick 4rum :))
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Thực ra Mou đáng được tôn trọng vì mang lại cho bóng đá hiện nay một yếu tố gây hấp dẫn, tuy nhiên nếu đánh giá về phong cách thì ông này thuộc dạng...nguy hiểm, vì cách chơi của Mou thiên về giải quyết tình thế để đoạt cup chớp nhoáng chứ không hề có chiến lược lâu dài để phát triển hoặc kế thừa hoặc định hướng lại lối chơi của clb. Thành ra khi ông này đi thì clb sẽ rơi vào trạng thái bất ổn trong thời gian dài, điển hình như Chealsea, Inter hay xa hơn là Porto.
    Mà Mou thì cứ sau khi thành công sẽ lại ra đi, vì dù ở lại ông ta cũng không thể nuốt nổi những món mà mình đã dọn.
    Pep còn non quá, trận thua Arsenal lượt đi là một ví dụ và hai trận classico gần đây nhất cũng vậy. Sau năm nay tôi nghĩ Pep sẽ có 1 năm để chứng tỏ khả năng thực sự của bản thân mình. Điều này thì dễ, vì Mou sau khi thành công rực rỡ sẽ nhảy phắt sang Man C hoặc thậm chí MU để kiếm thêm vinh quang và tiền bạc cho bản thân, Pep lại độc cô cầu bại ở La Liga.
    Và khi đó sẽ khó để kiểm chứng liệu Pep có phải một hlv giỏi hay ko.
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Giờ nhìn lại trận đấu cụ tỉ 1 chút hỉ.

    H1 rõ ràng là của Real với dấu ấn chiến thuật cực lớn của anh Mou. Chỉ có may mắn mới cứu Barca khỏi bàn thua trông thấy khi Pepe lao vào đè người Alves oánh đầu dội cột. Chưa kể chú Ro gay còn căng cứng trong vài pha khống chế hay sút bóng cuối cùng.

    Dĩ nhiên ko phải là Pep ko có cách giải bài toán Mou đặt ra. H2 các cầu thủ Barca bắt đầu chơi gần nhau hơn, tốc độ hơn, chính là để hạn chế việc bị hàng tiền vệ Real can thiệp, đồng thời có thể hỗ trợ lẫn nhau. Cùng với việc chú Ozil ko thể cầm banh, Barca đẩy Real về phần sân nhà là chuyện dễ hiểu. Nếu may mắn hơn, Pedro đã có thể phá bẫy việt vị và ghi bàn mở tỉ số. Nếu cứ tiếp tục như thế thì Real đã thua.

    Nhưng Mou chả phải tay mơ, bằng cớ là việc rút Ozil ra tung Adebayor vào. Lúc đó Ade là mũi nhọn làm tường, để Ro gay với Di Maria mặt khỉ tung hoành 2 cánh. Chú Ade tuy là tiền đạo cắm nhưng lại rất tích cực lùi về hỗ trợ phòng ngự. Và với tấm thân bồ tượng cao to đen hôi của chú thì việc đè mấy bạn tiền vệ thấp bé nhẹ cân đã mỏi mệt của Barca là chuyện trong tầm tay. Barca có thêm 2 pha dứt điểm nguy hiểm bị Casillas đẩy ra thì Real cũng có vài pha Ronaldo thoát xuống. Về thế trận tuy Barca nhỉnh hơn trong h2 nhưng chiến thuật thì 1 lần nữa Mou đã ko thua.

    Như vậy rõ ràng về mặt chiến thuật thì Pep thua Mou trắng bụng. Pep thay người chỉ có thể thay vị trí thế vị trí, kiểu Afellay vào thay Pedro/Villa, Keita vào thay Busquets. Chứ về mặt lối chơi thì Pep ko còn đường binh nào khác. Cũng xui cho Barca là Abidal với Puyol chấn thương, nên hàng phòng ngự toàn chú lùn, mỗi cây sào Pique.

    Vấn đề hiện tại của Pep & Barca là hàng công. Villa với Pedro đang đi xuống về phong độ, nên 1 mình Messi sắc bén là ko đủ. Chưa kể vì lùn nên Barca chỉ có 1 bài là đưa bóng dưới mặt đất. Mà trấn giữ khung thành Real lại là Casillas, 1 thủ môn phản xạ banh xà phải nói là tốt nhất thế giới hiện nay. Cứ nhìn trận CK WC 2 pha đối mặt Robben đều thua dưới tay Casillas thì đủ rõ. Hàng tiền đạo Barca dẫu có thể sút thì cũng ko có nhiều thời h để chỉnh thước ngắm vì các cầu thủ Real áp sát rồi.

    Dĩ nhiên ko phải Barca hoàn toàn bất lợi ở BK CL. Thứ nhất, Barca được đá lượt về sân nhà, vậy sẽ rộng đường toan tính. Thứ hai, Real sẽ vắng Carlhvalho ở trận lượt đi. Abiol rõ ràng ko bì được với Carl. Thứ ba, Real có 1 loạt cầu thủ đã nhận 1 thẻ vàng là Ro gay, Ramos, Pepe, nên chỉ cần ko cẩn thận thì lượt về sẽ ko được đá.

    Về phía ngược lại, Mou vẫn còn lá bài Kaka, người nếu phục hồi 80% phong độ thì Barca cũng đủ mệt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này