1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đá Quốc Tế và những liên hệ với Bóng Đá VN (phần 8)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 11/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    bài này hay này bác, tôi ko những chửi thằng barca mà chửi cả thằng TBN. mẹ nó chứ đá bóng mà như đá om, tối om om chuyên qua chuyền lại, chẳng thích như nhìn những quả chuyền dài vượt tuyết, đảo cánh thoáng đãng cả con người.Ai lại cứ đập đi đập lại, đợi khi đội bạn buồn ngủ thì thịt. :-ss:-ss
    đùa vậy thôi, nhưng nếu đứng trên sở trường của mình mà chửi thằng khác bóp nghẹt với cả làm lùi bóng đá thì... hơi nản.
  2. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    cũng ko hẳn như bác nói, bạn bè tôi rất nhiều người thích chelsea sau khi mou dẫn dắt, và là một fan của mou cũng lắm. bác đừng nói là muốn phòng ngự là ai cũng làm được nhé, nếu bác nói thế chắc bác ít đá bóng. Hoặc là bác quá chủ quan khi kết luận như vậy. Theo quan điểm cá nhân tôi để đá ngon như chelsea năm mou còn dẫn dắt thì chelsea sở hữu hàng công cực ngon. tôi cứ hỏi bác luôn, bác có thấy đội nào phản công mẫu mực với tốc độ điện xẹt, sắc như dao thời mou ở chelsea ko?( họa ra chỉ có ars thời đỉnh cao để đọ khoản này).
    Lôi phòng thủ của mou là lối phòng thủ để giết người bất cứ lúc nào (đang nói thời chelsea), chứ thực ra thời real tôi ko được xem nhiều nên ko dám nói.

    Nhấn mạnh thêm với bác tôi biết rất nhiều người ko phải fan của mou và chelsea nhưng đều phục mou thời chelsea với lối đá phản công giết người, và tôi cũng ko thấy ai chửi mou là thối tha và cảm thấy cực hình khi xem chelsea.
  3. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    phòng ngự vậy mà nó tẩn được 3 trái đó bác vào lưới barca đó bác. ko phải bị thẻ đỏ nhảm nhí thì nó tẩn thêm vài trái nữa. chả có thằng nào mất người trong thế thắng mà ào lên tấng công cả. đừng nói Barca nó hâm hâm nó mới làm vậy nha???
  4. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Luợt đi Inter tẩn Barca 3 quả thật, nhưng làm j bị thẻ đỏ mà đòi tẩn thêm :D lượt về bị thẻ đỏ thì có tẩn đc phát nào đâu???
  5. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    ý tui nói là thẻ đỏ lượt về, trước lúc bị thẻ đỏ inter đá như thế nào, hình như có 1-2 cơ hội, còn barca gần như ko. bị thẻ đỏ xong thì lúc đó còn tấn công tiếp thì họa bị hâm. nếu ko có thẻ đỏ đá 11vs 11 thì chuyện j xảy ra? chúa biết. còn chỉ có ông Tồ mới có việc qua sân khác đòi thắng, thằng sau là thằng đần còn kinh hơn nữa, thấy bài học ông Tồ ngay trước mắt mà vẫn lặp lại cuối cùng thua nặng hơn. mịa bóng đá vn toàn tồ với đần thì sao khá lên nổi
  6. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Đã có thời gian tôi ghét Chelsea của Mou hơn cả Real. Tôi đã bảo rồi, Mou là huấn luyện viên bẩn thỉu nhất trong lịch sử bóng đá. Từ đổ cát ra sân, lối đá chặt chém bạo lực, con thần nanh đỏ mỏ này còn công kích cá nhân khiến bao nhiêu người khốn nạn vì nó, một cầu thủ nhỏ như Messi nó cũng công kích không tha, đến nỗi Crespo lên tiếng bảo vệ thì bị nó tiễn luôn.

    Thời gian đó mấy đội Anh đá còn thoáng, về sau chịu thua cái lối đá bẩn này thì MU, Liverpool nó bẩn theo luôn. Cuối cùng éo ăn được chúng nó. C1 thì toàn thua Benitez. NHA thì éo đua nổi với MU. Phải cuốn gói lên đường ko kèn ko trống.
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tôi thích bài bác này, thích câu "Trên đời không có gì là bất biến, bóng đá cũng không phải là ngoại lệ"

    Tôi đã từng nói ở đâu đó trong này rồi, nếu bóng đá chỉ có tấn công và tấn công thì nó sẽ không bao giờ tồn tại được và là môn thể thao số 1 như ngày nay. Ngay cả 1 đội bóng mạnh khi cần thủ cũng phải biết thủ, khi cần ép cũng sẽ ép được kể cả khi đá với một đội bóng yếu hơn. Đấy mới là bóng đá, biết nhu biết cương mới là đội bóng có thể duy trì thành công liên tục và ở một tầm cao nhất.

    Anh có thể thích hay không thích lối đá này, lối đá kia nhưng không được phép phỉ bảng nó vì nó giúp cho bóng đá có tính đa mầu sắc, đa phong cách..thứ làm cho nó đã là số 1 và tồn tại được suốt hơn 100 năm nay.

    Nếu đội bóng do Mou chỉ đạo lúc nào cũng chỉ biết tập trung toàn bộ quân số trước vòng cấm, cứ có bóng là phá lên bất luận đi đâu, cứ thấy chân cầu thủ đối phương là lao vào chém..khi đó hãy chê trách là bẩn thỉu này nọ. Còn họ phòng ngự có ý đồ đằng hoàng, khi có bóng tổ chức tấn công lên bóng để hướng tới cái đích cuối cùng là ghi bàn và chiến thắng vậy là họ đá phòng ngự có khoa học và đấy là lối chơi của họ ta phải tôn trọng.

    Thích cái đẹp thì ai cũng thích được, rất dễ. Nhưng để hiểu và thích cái "xấu xí" thì không phải ai cũng làm được. Dẫu người đang đối diện với bạn thuộc típ thế nào bạn cũng nên dành cho họ sự tôn trọng nhất định.


    Barca hiện tại rất mạnh về thứ bóng đá tấn công nhưng không thể nói họ là một đội bóng hoàn hảo và mạnh nhất Vì bóng đá ngoài tấn công còn có phòng ngự. Xét trên bình diện này có nhiều đội bóng mạnh hơn Barca ! Tôi tin khi Real thực sự là một tập thể gắn kết với những Cr, Kaka, Di Maria..họ sẽ cho Barca thấy La Liga không phải của riêng Barca. Hiện tại họ thiếu những miếng ghép hoàn hảo khi chưa có một tiền vệ đánh chặn xứng tâm nhưng cũng có thể do những miếng ghép kia chưa thực sự được ghép lại với nhau. Nhưng chỉ cần từ giờ tới trận siêu kinh điển lượt về Kaka trở lại đúng với phong độ và khả năng vốn có và những cầu thủ quan trọng còn lại không gặp vấn đề gì, họ dư sức giải quyết bài toán Barca. Hãy chờ xem !
  8. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Cãi ngang.Đếch thèm nói Barca nữa. Nói Chelsea, lối chơi, đội hình tương đối giống Inter đi, mà đá sân nhà Mou nó còn nhường thế trận đếch dám cầm bóng tấn công chỉ chực cắn trộm. Hèn quá thể.
  9. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    thì trời đất nó sinh ra âm dương mà bác rồi còn "vừa âm vừa dương" nữa . có cái này sẽ có cái kia thôi. bởi vậy lịch sủ bóng đá là thắng 3 hòa 1. chứ ai cũng muốn thắng thì đã ko có luật hòa rồi. cái hay của cái hòa là chổ đó. bóng đá nó có chiến thuật nhiều hơn các môn thể thao khác là chổ đó, còn thích điểm thì nên coi NBA đảm bảo no mắt luôn.
    Cái đẹp nhiều người công nhận mình thấy đẹp thì bỉnh thường, ai cũng biết hoa hậu đẹp cả, nhưng nếu so hoa hậu với mẹ thì mẹ còn đẹp hơn nhiều. Chú mas còn khá là nhỏ tuổi trong ngày, về học vấn thì đảm bảo chú còn thua rất nhiều người trong đây, ở tuổi chú thì chú vẫn hơn Mozart nhiều lắm.
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nếu vậy chắc tất cả những hlv, những đội bóng chơi thứ bóng đá phòng ngự toan tính để lên ngôi đều bẩn thỉu và khốn nạn ?

    Cái chuyện đổ cát ra sân cậu có được chứng kiến tận mắt hay cầm xẻng súc cát đi không ? hay chỉ nghe và đọc báo chí nói thế thì biết thế rồi bô lô bô loa ? Nếu thực sự có chuyện đó thì ban tổ chức C.L nó đã không để yên cho Chelsea. Cậu tưởng cái sân cỏ xạnh mướt đổ cát vào thì không ai nhìn thấy à ? nó có phải cái sân bóng phủi toàn đất với cát ở VN đâu mà loè được mắt thiên hạ.

    Cái đấy người ta gọi là thức thời, ở điểm này phải cảm ơn Mou đã mang đến cho bóng đá Anh biết thế nào là đá phòng ngự khoa học. Trong đó Fergie tuy già nhất nhưng tỏ ra là người thức thời nhất, và thành quả họ thu được ai cũng thấy rõ. KHông chơi phòng ngự tới mức như CHel của Mou nhưng khi cần ManU của Fergie cũng biết làm thế nào để khi mình chơi phòng ngự mà đối phương vẫn lo. Arsenal của Arsene không biết nhìn và học tập được tư duy bóng đá này nên những năm qua luôn trắng tay. Arsenal không phải đội bóng có đủ sức mạnh tấn công như Barca nhưng lại chỉ biết đá tấn công nên thường tỏ ra thất thế với các đội bóng đó như Barca đại diện cho trường phái tấn công và ở một tầm cao hơn hẳn, hoặc một đội bóng ngang ngửa về tấn công nhưng lại biết cách chơi phòng ngự khi cần như ManU.

    Thôi viết vậy thôi...mất thói quen viết dài lâu rồi [:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này