1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đá Quốc Tế và những liên hệ với Bóng Đá VN (phần 8)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 11/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Một đội biết chơi phản công hay chưa chắc là một đội phòng ngự giỏi nhưng một đội mạnh xác định đá phòng ngự chủ động thì phải phản công sắc.

    Chelsea thời Mou là đội chọn lối đá phòng ngự chủ động, còn Arsenal thời Henry, Bergkhamp là đội biết chơi phản công hay nhưng không phải là đội chỉ chăm chăm phòng ngự ==> không hoàn toàn giống nhau. Valencia thời con giận Lopez thì cũng giống nhiều với Arsenal hơn là Chelsea thời Mou.

    Mou bị thế giới những người yêu bóng đá đẹp, bóng đá tấn công chửi thối tha nhưng ở chiều ngược lại những người thích bóng đá phòng ngự có tổ chức thì lại tôn thờ Mou. Thế nên bác nói cả TG chửi là có phần phiến diện rồi. Tôi không thích Mou nhưng không chửi hắn tới mức thối tha [:D]
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thật lòng bạn Mascherano có phân biệt được giữa "nghiệp dư" và "chuyên nghiệp" nó là thế nào ko?

    "Nghiệp dư" tức là như bạn nói đấy, thắng thua cũng chả sao, miễn vui là được. VD như có thằng thuê sân rủ bọn này chơi đá bóng miễn phí thì bọn này vui vẻ chơi liền, bị bọn nó hiếp râm 20-0 cũng cười toe toét. Nhưng mà ra luật thằng nào thua phải trả tiền thuê sân + dẫn đội thắng đi nhậu là khác liền đó nha. Lúc đó bóng đá hết còn là niềm vui nữa, mà nó ảnh hưởng tới túi tiền á. Bóng đá lúc đó dính tới kinh tế, hết còn là trò chơi giải trí rồi. Vậy thì vừa để được đá chùa vừa được ăn nhậu thì phải trổ hết tài bày binh bố trận ra chơi chứ sao, 10 thằng bu về thủ 1/3 sân còn được nữa là.

    Từ đó suy ra "chuyên nghiệp" nhé!
  3. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng dần dần tiến đến Mascherano rồi đấy.

    Định vào xem các bác bình luận Real hôm qua đá thế nào, topic thêm 5-6 trang mà không có.
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hí..hí.. Arsenal ko vỡ nợ vậy từ năm 92 tới h ăn được mấy cái EPL, mấy cái FA, mấy cái Carling, mấy cái C1?[:D]

    Nói chung vì đội bóng mình yêu thích giỏi tấn công nhất mà bắt cả thiên hạ vẫn phải chơi giống mình thì thiệt là có mùi thum thủm đâu đây.[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà chắc h nên cập nhật khái niệm HVB bóng đá, từ VN tiến ra TG.=))
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Bóng đá tấn công đẹp mắt + không danh hiệu thời gian dài ==> có 2 khả năng :

    1. Chấp nhận là một đội bóng không có khả năng vô địch, tham gia kiểu chọc gậy bánh xe cho vui => sẽ không bị vỡ nợ vì chấp nhận là 1 đội bóng không có khả năng vô địch nên không cần đầu tư quá mạnh tay, cổ động viên vẫn đến sân đông vì xem thích mắt nên vẫn có lợi nhuận. Arsenal là 1 ví dụ điển hình.

    2. Nếu muốn làm một nhà vô địch hoặc thậm chí chỉ là đối trọng thôi sẽ phải đầu tư nâng cao chất lượng đội hình cho tới khi đội hình đủ chất lượng soán ngôi vương nhưng vô địch được hay không chưa bàn tới nhé. Đầu tư liên tục với những số tiền lớn không danh hiệu sẽ vỡ nợ hoặc bị gán nợ. Leeds ngày xưa là một ví dụ điển hình ở Anh hoặc Lazio là 1 ví dụ điển hình ở Ý, Betis là 1 một ví dụ điển hình ở TBN.

    Có thể người hâm mộ cảm thấy Arsenal may mắn vì có một hlv như Arsene, nhờ ông ý mà Arsene không đi theo vết xe đổ của Leeds khi quyết ăn thua với ManU. Hàng tuần họ được tới sân thấy đội bóng họ trình diễn thứ bóng đá tấn công đẹp mắt là đủ rồi, còn danh hiệu ư ? lúc nào đến thì nó đến.

    Arsenal phải chọn 1 trong 2 ! Hiện tại họ rơi vào khả năng 1 ! Chấp nhận trèo cao thì có thể anh phải ngã đau, hoặc sẽ được đứng trên đỉnh.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Ông bà ta có câu lùi 1 bước trời cao biển rộng .
    Đừng nói là 8 vs 10 về đẳng cấp . 10 vs 10 hay 11 vs 10 mà lùi một bước đó chính là một nghệ thuật dùng binh đấy . Một HLV bóng đá cũng giống như 1 vị tướng . Nhưng một vị tướng nói chỉ gài thắng 2-3 trận lớn là đủ . HLV là năm này năm kia .

    Ở Mou có quá nhiều điều để học. Nó cũng giống như học Không Minh Tam Quốc chí vậy .

    Muốn tướng sĩ nó sống chết với mình ...phải cho nó cảm kích, phải cho nó hiểu là cố gắng của nó được nhìn nhân .

    Mou đối đãi với cầu thủ như tuồng tích ngày xưa . Tôi nhớ có chuyện hình như Đông Châu Liệt Quoc có ông vua có 1 tùy tướng thích một người tỳ thiếp nhà vua . Bổng hôm đó đang tiệc tùng gió máy nó thổi tắt nến . Nên anh chàng này nhân cơ hội mà xét hàng cô em. Bị cô nàng rút mất đai lưng và hô hoán lên . Trước khi mà đốt đẻn trở lại thì vua ngầm ra lịnh các quan cũng rút đay lưng ....kết quả người tuỳ tướng cảm kích sự độ lượng mà sau này ra trận liều chết cứu chúa .

    Chúng ta thấy Mou bao giờ cũng bảo vệ và khuyến khích học trò . Và cho họ tự tin và cơ hội khẳng định (đó là những người Mou cho là có tiềm năng và biết nghe lời) .

    Chúng ta phải thấy là Mou là người đưa chiến lược cách đánh và tập luyên cũng như cách vận hành sơ đồ ông ta . Có những cầu thủ không bao giờ chuyện tuân thủ chiến thuật tư tưởng Mou ....nên Mou cho đi tàu luôn . Do là Queresma hay Mancini . Trong khi 2010 Mou xây dựng Inter Milan đá theo lối bộ tam bộ tứ bật tường đánh trung lộ ....thì 2 ông kia cứ ương bướng dốc cánh và tạt vào tùm lum . Mou biết là các cầu thủ ông có trong tay không mạnh về chơi bóng bổng nên ông phải chọn lối chơi phát huy tốt 1 .

    Riêng RM hiên nay, trận hôm nay Mou lại khen ngợi Benzema và chỉ thay Kaka phút 60 . Nhu vậy Benzema vẩn cảm kích cơ hội và càng cố gắng . Thực ra những trận gần đây Benzema đã thay đổi theo tư tưởng Mou . Khi anh ta đá như thế thì bàn thắng và phong độ sẽ đến ...chúng ta đã không còn thấy chú Benzema chạy linh tinh ra cánh hay lùi về quá cao ....cứ cắm và luẩn quẩn trước khung thành nơi mà chú ấy sẽ có bàn thắng . RM không thiếu cầu thủ xuống cánh hay . Đôt phá trung lộ . Họ cần 1 người đè cặp trung vệ và chờ thời cơ ghi bàn . Khi Benzema đá theo lời chỉ dẫn của Mou ...anh sẽ có cơ hội hay tạo cơ hội cho đồng đội và anh sẽ có chổ đứng .

    Sự trở lại của Kaka rất quan trọng . Vì nó có thể khiến CR7 an tâm có người làm bóng và sẽ xông lên kiếm cách ghi bàn . Với những trận cầu lớn thì Di Maria và Ozil còn non nớt dễ bị khớp chân trước những đấu thủ tên tuổi và kinh nghiệm sừng sỏ như các tiền vệ Barca, Chel, MU hay Inter ..những lúc đó cần Kaka .

    RM đã khác hồi đầu mùa thua Barca 0-5 . Bản lĩnh hơn. Quyết tâm hơn và nguy hiểm hơn . Quan trọng 1 là đầu óc hơn . Alectico là đội phàn công rất sắc bén ...nhưng chỉ ghi 1 bàn trong thế trận hôm nay đủ hiểu . RM chuyển từ tấn công sang chống phản công và phòng ngự số đông khác nhanh . Các cầu thủ tự giác chạy về nhanh để giúp phòng thủ . Thể hiện sự tuân thủ chiến thuật và hơn hết khát khao chiến thắng = phương châm ghi bàn và không để thủng lưới .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trận hôm nay nói chung khá giống trận RM vs Vil 4-2. Chỉ là khác tỷ số là 3-1 .

    Diễn tiến và thế trận tương tự.

    Hai bác vil và Alec hơi có chút tự tin (dẫn bàn) nhưng lại sớm hơi buồn bị gỡ trước khi nghĩ giải lao .

    Nhưng h1 cả 2 đều sướng mỗi anh sướng 1 kiểu . Anh Vil thì 2 lần dẫn trước ...nghĩa là bắn 2 phát ...sướng 2 lân . Anh alec thì 1 lần dẫn trước nhưng ra hiệp hoà sân khác (giống chơi gái trong nhà em- ông bà bô đi vắng...nó sướng kiểu hảnh diện) .

    Nhưng sang h2 thì 2 ông đều tá hoả bị nhận nước rât nhiều lần khi Kaka vô . Nhưng chú Alec hôm nay có vẽ bị nhận nước nhiều hơn (nhung cũng may là chỉ thua thêm 2 quả ), một phần vì tm chí AM quá hay . Phần khác hàng thủ AM đá khá hiền và hơi yếu hơn so anh Vil . Hàng tiền vệ thì lép toàn tập ...khác anh Vil dãy dụa nhiều hơn 1 tý . Nhưng cặp t đ của ông Alec phản công sắc bén hơn ông Vil một tý. Làm gì thì làm AM cần 1 chú nửa đá bộ tam thỉ tuyệt . Phải có tiền dụ ông Hamsik nhà napoly về cùng Forland + Phò Mã thì ngon. Bộ đôi thì không đủ đi tới đâu. Viết thể theo yêu cầu . Đừng quên hôm nay RM đá thiếu Pepe. Hàng thủ chỉ mới 85% sức mạnh thôi . Ramos đá trung vệ cũng ok chứ hĩ . Car thì không chiến thôi rồi luôn .
  7. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    sao bóng đá chuyên nghiệp vẫn còn những đội bóng đá tấn công vậy bác, dù người ta biết chơi vậy là thiệt. Em nói rồi, mấy bác cứ so sánh bóng đá với chiến tranh, chiến tranh thì 1 sống 2 chết, đá bóng thua thì tất cả đều biết nó buồn thế nào nhưng đếch ai bị lôi ra bắn. Thua thì mùa sau lại xem, cổ vũ, cố gắng. Vì thế em ko chấp nhận cái trò bất chấp tất cả để chiến thắng.

    Bác biết những thằng quái thai như Mou nó đem đến những điều tai hại gì ko? MU của bác bản chất tốt cũng bị dòng đời xô đẩy rồi đấy. Ít nữa mà Barca cũng giống vậy thì cả thế giới này toàn đàn bà béo, lùn, đen sì, các bác sướng nhé :))
  8. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Cũng không đến nỗi thê thảm thế đâu bác Red, Hà Lan đến trước WC này vẫn là anh Don Quichot đâm đầu vào đá đó thôi, Barca trước đây cũng vậy. Bây giờ thì đỡ hơn rồi, vẫn dồn hết cho tấn công nhưng tấn công biết người biết ta.
    @kieuphong: HVB bóng đá là nhân vật chủ chốt ở thớt này mà bác, có phải mới xuất hiện đâu. Thế mới biết trải qua cảm giác gặp HVB mới thấm hết người ta gặp HVB thì thế nào.[r2)]
  9. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu ý của các bác là em ù lì về tư duy, chậm tiến, ko thức thời. Nhưng chả phải thế đâu các bác ạ. Em luôn hiểu bóng đá thì phải có nhiều trường phái nó mới vui và em cũng chẳng bắt ai phải đá như Barca cả. Ở đây em muốn nói đến cái nhân sinh quan, đừng bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Phòng thủ thì cũng vừa vừa thôi ko thì ko thể ngửi được, những thằng quái thái như Mou nó làm cho ngày càng nhiều đội bóng giống nó. Riết rồi đồng hóa cả thế giới thành quái thai đên lúc đó tha hồ lý luận về cái đẹp. Cũng giống như ra xã hội ko phải cứ nhà nghèo, hoàn cảnh là bán heroin hay làm ******* để kiếm tiền.
  10. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Cũng chẳng ai đem bóng đá ra so sánh với đàn bà như bạn...Đàn ông có thể xem bóng đá bằng mắt và trực giác,nhưng không thể xem đàn bà bằng mắt mà phải bằng cảm giác của con chim...

    HLV thì mỗi người mỗi vẻ,phòng thủ có cái hay của phòng thủ...TVN lên ngôi vô địch AFF cup năm 2008 bằng chính lối chơi đậm chất Mou đấy...[:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này