1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đá Quốc Tế và những liên hệ với Bóng Đá VN (phần 8)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 11/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Ý bạn này là chiến thuật của Mourinho là chiến thuật chó cắn?
    Nếu thế thì chó cắn cũng nghệ thuật phết đấy. Tôi thì vẫn nhớ trận Chelsea - Barca 4 - 2. 3 bàn đầu Chel tấn công như điện xẹt. Bar thì có 1 cú của Ronaldinho đứng 1 chỗ lắc đít 2 cái. Terry đánh đầu ghi bàn quyết định tróng tình huống gây tranh cãi (Carlvaho có kéo Valdes không). Peter Cech thì chụp quá đỉnh.
    Cá nhân tôi thời Chelsea của Mou đá không phải là quá phòng thủ, mà là lỳ lợm. Tiếc là gặp ông Liv cũng lỳ chẳng kém. Thế là teo. Có lần teo do 11 mét.
  2. cuadongphi

    cuadongphi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    56
    Bóng đá cũng như chiến tranh vậy, ai cũng biết chiến tranh là máu và nước mắt, nhưng người ta vẫn phải tiến hành chiến tranh để tồn tại, cũng như bóng đá cũng phải xuất hiện lối đá phòng thủ đối kháng với tấn công để mà chiến thắng. Dĩ nhiên là phải tìm kiếm chiến thắng thì người ta mới tiến hành thứ bóng đá mà làm mọi người phải say mê chứ.
  3. tacadt

    tacadt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá là một trò chơi giải trí. Game cũng là trò giải trí. Nhưng nói đến giải trí không có nghĩa là vứt bỏ tư duy, không có nghĩa là cứ hồn nhiên vô tư như cây cỏ.

    Bóng đá đã chuyên nghiệp từ lâu. Game cũng đã chuyên nghiệp (chủ yếu ở Hàn). Nghĩa là người ta sẵn sàng bỏ tiền để được xem những màn trình diễn điêu luyện từ những con người chơi trò giải trí ấy ở trình độ cao. Nhưng những trò gì thiếu sự đa dạng thì hoặc biến mất hoặc phải thay đổi. Chưa vào trận đấu người ta đã biết anh sẽ chơi thế nào và ai sẽ thắng thì dần dần nó sẽ chán và sẽ suy tàn. Ví như tôi không thể xem nổi vật Mỹ, vì chưa vào trận đấu tôi đã biết đó toàn là giả vờ.

    Tôi khá thích chơi Starcraft. Trò chơi nó được tạo ra là để người chơi có thể vận dụng mọi cách (trừ ăn gian - hack) để chiến thắng. Thế nhưng có người chỉ thích chơi dàn quân oách nhau xem ai thắng, còn ai chơi kiểu "móc lốp", quấy rối hoặc tạo những vũ khí đặc biệt (mà trong game đó lại có khá nhiều) thì bị coi là "Chơi bẩn". Hehe, một câu nói quen thuộc "Mịa chơi bẩn. Có giỏi mang quân ra giữa đánh nhau xem thằng nào thắng!". Gặp những người ấy thì chỉ có cách ... thôi!

    Bóng đá xem ai chả trầm trồ trước những pha đi bóng đẹp mắt, những giây phút ngẫu hứng. Nhưng người ta tung hô lên to nhất lúc ... ghi bàn. Đáng nhẽ ghi bàn chỉ là phụ, đá thế nào mới là chính chứ! Nghĩ đi ngẫm lại, tôi thấy trò chơi giải trí bóng đá hoá ra nó vẫn cứ là trò chơi thực dụng, giá nó bỏ đi khái niệm "bàn thắng" hoặc trước khi sút gôn phải rê dắt 3 cái, đỡ gáy 1 cái, làm động tác giả rồi mới được vô lê thì bóng đá đẹp biết bao nhiêu!
  4. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Năm 82 Brazil bị Ý loại ở vòng loại trực tiếp, không phải chung kết. Dẫn trước hai bàn nhưng năm đấy Brazil tấn công hay bao nhiêu, đẹp bao nhiêu thì hàng thủ nhất là thủ môn thì lở mồm long móng bấy nhiêu nên hiệp 2 bị xuất ngược mà thua 3-2. Trận chung kết năm đó là Ý thắng Tây Đức 3-2.
    Năm 1982 ở Tây Ban Nha trong đội Ý chưa có Paolo Maldini. Cesarle Maldini hình như già rồi, không có tên. Bergumi = Bergomi.
    Bóng đá thì không so sánh với chiến tranh được vì khác biệt lớn nhất và về thời gian. 90 phút hay 1 mùa giải 10 tháng không hoặc cực hiếm trường hợp tử vong - không thể có trong chiến tranh.
    Mà các bác đang xét tiêu chí nào? Bóng đá mang tính giải trí hay bóng đá mang tính thương mại? Cái trước thì đá đẹp, cống hiến làm đầu, cái sau thì tính toán, thực dụng và tìm mọi cách để thắng, để có lãi làm đầu. Chả có gì sai trái cả. Các bác cứ ở lập trường nọ bảo lập trường kia là bẩn, rồi ếch nhái tự tay bóp rái thì thế nào mà chả dẫn đến đả kích lẫn nhau.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vớ vẩn! Câu dưới cắn câu trên như chó với cả mèo hục hặc. Không nói không ai bảo bị câm đâu.
  5. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì thôi. Em cũng chẳng thích nói đến cái này vì biết kiểu gì cũng có người khó chịu.
  6. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    tôi học cách đây 10 năm rồi, sgk làm gì nói mấy cái này, tôi nhớ sao thì nói vậy thôi
  7. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995

    Tư duy của những thằng ghen ăn tức ở.

    Ở đời muốn lên tiếng thì bản thân mình phải hơn cái thằng mình chửi thì hẵng lên tiếng.

    Mourinho nó không quân tử thì chắc vẫn hơn khối thằng tiểu nhân đang lên tiếng ;))
  8. cuadongphi

    cuadongphi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    56
    Ẹc, cái khái niệm quân tử với tiểu nhân là các bác lấy ở đâu thế, của ông Khổng Tử bên Trung Quốc cách đây hàng nghìn năm à?
  9. tacadt

    tacadt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Có sao đâu bác. Đối với bác thằng móc bọc là thằng chẳng ra gì. Nhưng đối với người khác người ta có ơn có nghĩa.

    Dàn cầu thủ như Carvalho, Sneijder, Materazzi, ... biết ơn thằng kém thằng móc bọc thì chúng nó ca ngợi và nói lời biết ơn. Người hâm mộ thích tư cách thằng kém thằng móc bọc thì người ta nói thích. Người ta không tung hô thành thánh thành thần, người ta ca ngợi cái gì người ta thấy.
  10. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Thằng nào vừa bình luận về quân tử với tiểu nhân ;))

    Đến lúc bị chửi cho lả dạng tiểu nhân thì quay ra chửi đến cả nick name người khác.

    XiaoTong = Tàu phủ.

    Saigonese chắc thành thằng anglo sắc xông mất gốc nhỉ ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này