1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đá Quốc Tế và những liên hệ với Bóng Đá VN (phần 8)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 11/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thằng Tot va Ẻverton mấy năm nay không có hàng gì đình đám mà đá sung vãi hàng .
    Thôi các mem nếu như mình coi chúng nó là em út mình nói lời hay lẽ phải dạy dỗ . ** nó lại tự ái cãi cùng và muốn hồng vệ binh ....thì thôi không trả lời cho chúng nó nửa thì thôi .

    Hơi tiếc vì đến hôm nay thế kỷ 21 mà lớp trẻ VN còn có loại như vậy . Nhưng đó cũng phải nhìn Vn còn bì bõm GDP = 1/3 Thái Dúi thì cũng khó mà mong lớp trẻ nó lớn hơn.

    Mịa ti đây chửi Barca chơi bẩn như lợn chứ chưa bao giờ chê lối tấn công ti ti ta ta không hiệu quả hay chê trình pep cả ìt ra cũng số 3 sau Mou và Fở .

    Với bọn trẻ kiệt xuất hiện nay Mou bất tài ngang tầm Trung Quoc nó chửi Mỹ ngày nào là Cọp giay.

    Với cái bọn ăn nhiều mới lớn lưng dài vai rộng mà đầu lại rỗng này ...nếu nó đã sùng Messi thì thằng này *** ai chê thối nó cũng chửi nửa chứ .

    Chào thua đi . Không có chúng nó . Trái đất vẫn cứ quay thôi .

    Để vài bửa nửa RM dập Barca xong ...chúng nó lại lặn tăm ấy thôi .

    Mịa thằng mặt heo lùn mọi Messi mới bị bồ đá kìa. Nhào ra chửi mướn khóc mướn đi .

    Nhìn 10 con dâng chim cho CR7 thơm hơn múi mít .

    Thang hề Messi có 3 con mà bị đá lên đá xuống ...mới thấy bản lãnh của con người . Lột có quần xi lip không xong thì làm sao mà hay ho trên sân một cách đường hoàng nổi .
  2. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
  3. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Ai chả biết là có nhiều kiểu đẹp. Kiểu mình dây, kiểu đầy đặn, hàng họ đâu ra đấy. Nhưng theo bác thứ bóng đá của Mou ở đây nó đẹp theo cái kiểu gì? Nó vẫn chỉ là một bà béo bụng mỡ, thậm chí còn bị Sida nữa mới xứng với thứ bóng đá của Mou. Cứ nói theo kiểu của các bác thì trên quả đất này cái gì cũng đẹp cả, vậy thì xóa sổ khái niệm đẹp xấu đi cho rồi, vì ko có xấu thì biết thế nào là đẹp và ngược lại. Vụ chất độc màu da cam tôi nói rồi, tôi không phải là người có tư tưởng vĩ mô gì nên với tôi thằng nhóc trong ảnh ko thể quan trọng bằng Messi. Tôi biết tôi làm vậy là không đúng nhưng nó chửi Messi thì tôi phải chửi lại. Suốt ngày lý luận chửi Messi chứ ko phải chửi cá nhân, có ai nghe đâu ngoài tôi? Tôi chửi thằng nhóc trong ảnh thì cũng là chửi thằng kia thôi. Bác nên trách thằng kia trước vì nó mang tiếng hảo tâm mà ăn nói linh tinh, hay nó lợi dụng ng chất độc da cam để tha hồ chửi ai thì chửi.

    Bác nói thương trường là chiến trường hả? Vậy làm ăn cũng lừa đảo không từ một thủ đoạn nào sao bác? Đây chỉ là một cách nói quan trọng hóa vấn đề thôi chứ vì đồng tiền mà hại người thì nó vận vào đời con, cháu đấy. Nhà tôi buôn gian bán lậu quái gì ? Đó là do cái chính sách hủ lậu ngày xưa nó vậy chứ bán giò chả lương thiện chán.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Inter thắng 3 trận liên tiếp: Leonardo thắp lại giấc mơ Scudetto


    Inter vào tứ kết cúp Italia: Chiến thắng, và hơn thế nữa
    Xếp hạng của IFFHS: Lật đổ Barca, Inter lấy lại ngôi đầu thế giới
    Milan hút "chết" trên sân nhà, Leonardo tiếp tục thăng hoa với Inter



    (TT&VH Online) - 3 trận đấu toàn thắng ở Serie A và cúp Italia là chưa đủ để khẳng định rằng Inter đã trở lại là ứng viên số 1 cho cuộc đua tới Scudetto mùa này, nhưng là đủ để nói rằng "hiệu ứng Leonardo" đang cho thấy những tác động tích cực của nó trong "ngôi nhà xanh đen".

    [​IMG]
    Leonardo giúp cầu thủ Inter "siêu thoát" về tinh thần, Ảnh Getty

    Thực ra hiệu ứng Leonardo chưa cho thấy sự thay đổi tích cực về mặt chiến thuật nhưng rõ ràng đã hiện diện về mặt tinh thần. Điều đầu tiên phải khẳng định là dù có mất Samuel đến hết mùa này chăng nữa thì về chất lượng cầu thủ, Inter vẫn mạnh đều ở các tuyến trong tương quan với các đối thủ cạnh tranh khác và hoàn toàn có thể tái chinh phục Scudetto một lần nữa.

    Họ đá không tốt trong rất nhiều trận dưới triều Benitez không chỉ do "Nerazzurri" bị "virus chấn thương" hành hạ mà còn bởi chiến thuật gia người Tây Ban Nha không được lòng dàn sao "Liên Hiệp Quốc" ở Meazza. Chính Moratti thừa nhận điều này và việc hầu hết các cầu thủ Inter im lặng trước tin Benitez chia tay đội bóng nói rằng họ không ở bên ông lúc khó khăn.

    Với Leonardo, mọi chuyện có khác. HLV người Brazil được nhiều cầu thủ Inter chào đón, ủng hộ qua những tuyên bố của họ khi ông tới đây. Đó chắc chắn không phải là những câu xã giao thuần túy. Dường như việc Leonardo dám bước qua mọi sức ép của quá khứ đỏ đen với Milan để đón nhận cuộc phiêu lưu nhiều thách thức ở sân Meazza, cùng những tuyên bố chân thành đã giúp ông "ghi điểm" không chỉ với ông chủ Moratti mà còn trong mắt các học trò mới. Thế nên, Inter của Leonardo đã chơi bóng với những cái đầu được giải phóng và niềm tin được tìm lại. Chỉ cần thế thôi là họ đã trở nên nguy hiểm vì chất lượng cầu thủ của Inter đảm bảo cho họ tư cách ứng viên vô địch Serie A trong mặt bằng chung của Calcio hiện nay.

    Inter cũng không gặp vấn đề gì về sự gắn kết trong lối chơi vì cầu thủ của họ đã đá cùng nhau trước đó. So với Benitez, Leonardo được "đầu tư" thêm Ranocchia nhưng bản hợp đồng đến từ Genoa này mới chỉ đóng vai trò thứ yếu. Cambiasso và Maicon đã tỏa sáng trở lại, nhưng Benitez cũng đã có họ trong tay. Còn lại Leonardo vẫn chỉ có trong tay những con người như Benitez từng có. Thế nên, sự khác biệt ở đây đến từ yếu tố tinh thần. Inter hầu như chưa mới mẻ trong lối chơi và nhân sự, nhưng đã "siêu thoát" về tinh thần và họ đang bắt đầu cho thấy sự trở lại.

    Với 2 trận chưa đá, nhà vô địch Serie A có hy vọng leo cao hơn nữa trên BXH ở những trận tới và chính thức trở lại đường đua Scudetto vốn dĩ phải có họ trong đó. Nếu điều đó (có thể) xảy ra thì đó chưa hẳn (và có thể là không) nhờ vào cuộc cách tân chiến thuật nào mà trước hết và quan trọng nhất là nhờ vào "tân binh" Leonardo. Ông không phải là người mới ở Serie A, nhưng là mới với "Nerazzurri" và dù không ra sân thi đấu, vẫn có thể xem rằng nhà cầm quân đẹp trai này đã "ghi bàn" đầu tiên từ...băng ghế huấn luyện để bước đầu giúp tham vọng giành Scudetto của "Nerazzurri" tái sinh.

    Dù sắp tới Inter có mua, hay mượn cầu thủ chất lượng nào đi nữa thì có thể Leonardo mới chính là "tân binh" chất lượng đầu tiên và quan trọng bậc nhất của họ mùa này, trước hết từ những hiệu ứng tinh thần ông mang lại cho đội bóng.

    HT
    =======================================================================================================

    Bây giờ không ai nói mou ra đi để lại đội hình già cổi nửa rồi
  5. cuadongphi

    cuadongphi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    56
    Một lần, Pep đi họp báo cùng Mou, Mou thấy đệ tử của mình cứ thích phô diễn kỹ thuật như các cầu thủ của Barca, nên trong cuộc họp báo mới phê phán là cầu thủ Barca kỹ thuật nên bị chém thì cũng có kỹ thuật lăn lộn làm trò hề.
    Pep vẫn lặng im, Mou cứ ngồi bên cạnh lảm nhảm. Thấy Pep thản nhiên làm thinh, các phóng tinh viên lại hỏi:

    - Pep, ông có điếc không?
    - Ta không điếc.
    - Ngài không điếc sao không nghe Mou chửi?
    - Này phóng viên, nếu nhà ông có đám tiệc, thân nhân tới dự, mãn tiệc họ ra về, ông lấy quà tặng họ không nhận thì quà đấy về tay ai?
    - Quà ấy về tôi chứ ai.
    - Cũng vậy, Mou lên báo công kích nhiều, ta không nhận đeo Headphone nghe Uyên Linh idol hát tính chiến thuật trận lượt về thắng tiếp thì thôi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bài chỉ mang tính chất chém gió
  6. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    T.ổ sư ông Leonardo này về làm hồi sinh Inter, mệt cho Bayern của e rồi. Nửa tháng 1 rồi mà chả thấy Arsenal và Bayern đả động j mua bán trung vệ cả, kiểu này gặp barca và Inter thì gay. Mou của bác Tuấn đang muốn Klose phải ko nhỉ? đổi Albiol đi. :D
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đôỉ chú Gà rô thì được .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác cứ yên chí, trước khi chuyển nhượng đông đóng cửa RM sẽ mang về 1 tiền đạo tốt . Klose cũng có thể là chém gió mà thôi .

    Mou đang nói về cơ hội ăn 3 của RM tức là RM có quyết tâm rồi . Mua năm nay năm sau bán Benzema cũng OK. Có thể Mou sẽ mang về 1 tiền đạo series A nơi mà Mou ở 2 mùa nên biết vài tay ngon và có tài năng.

    Thí dụ hậu vệ có Canavaro em chừng 25 đá rất ngon.
    Tiền vệ có Hamsil
    Tiền đạo có Natale gì đó đá cũng ngon. Giá lại dưới 20 tr .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    "Please excuse me for addressing the audience in Portuguese, for a Portuguese and a proud one I am.

    I wish to congratulate the two outstanding coaches, Vicente del Bosque and Pepe Guardiola.

    I worked hard to achieve this, but I was not alone in my journey. I did it with my players, some of which are here, with my collaborators and, above all, I did it thanks to the support of all those who love me and are looking forward for me to join them and celebrate this fantastic moment. Thank You."

    -Jose Mourinho-
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nếu Giggs được ra sân mà khả năng này gần như chắc chắn sẽ xẩy ra, anh sẽ có trận thứ 600 trong sự nghiệp dưới mầu áo Quỷ Đỏ. Một cộc mốc mới mà chắc chắn phải còn lâu lâu nữa mới có một cầu thủ nào khoác mầu áo Đỏ có thể phá được. Trở lại với phong độ khá cao trong một vài trận đấu gần đây, anh đã làm người hâm mộ tạm thời quên đi sự thiếu vắng vì chấn thương của Valencia hay sự vắng mặt đáng tiếc của Park three lung do bận tập trung tuyển QG. Có thể nói sự trở lại của những cựu binh như Giggs trong thời điểm này là rất quan trọng, khi mà những đôi chân của đối phương cũng tỏ ra mệt mỏi sau quãng thời gian hành xác thì sự chênh lệch về tuổi tác, thể lực coi như không còn nhiều tác động. Khi đó kinh nghiệm và bản lĩnh của một cựu binh sẽ đóng vai trò then chốt. Giggsy sẽ là một cầu thủ có thể gây ra sự khác biệt trong trận đấu tối ngày mai !

    Xét về tương quan lực lượng trước trận đấu, trong khi ManU có sự trở lại của những trụ cột Rooney, Vidic và Scholes, Sar còn bỏ ngỏ thì Tot nhiều khả năng cũng có sự trở lại của Bale, cầu thủ có đóng góp vô cùng quan trọng trong lối chơi của Spurs mùa này. Như vậy là lực lượng 2 bên gần như là mạnh nhất, tuy nhiên 2 sự vắng mặt đáng tiếc bên phía Spurs là Huddlestone và Ohara sẽ làm ảnh hưởng đáng kể tới khả năng tranh chấp tuyến giữa của gà trống bởi sức mạnh mà 2 cầu thủ này mang lại điều này có thể khiến họ lép vế về tranh chấp giữa sân. Thống kê cho thấy kể từ ngày ngoại hạng Anh ra đời tới nay Quỷ Đỏ ManU chính là đội bóng mà Spurs khiếp sợ nhất ngay cả khi họ ở phong độ cao nhất, cách đây gần 10 năm cũng chính tại White Hartlane Spurs đã thua ngược Quỷ Đỏ ManU với tỉ số 3-5 sau khi dẫn trước tới 3-0 trong hiệp 1. Chứng kiến trận đấu đó có lẽ không ai có thể hiểu được tại sao Quỷ Đỏ lại có thể thi đấu như lên đồng và lội ngược dòng đáng kinh ngạc tới vậy. Nhưng Quỷ Đỏ thời gian đó luôn là vậy, có thể khởi đầu chậm chạp nhưng trận đấu đối với họ chỉ kết thúc khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Tuy nhiên thời gian đã thay đổi, kể từ đầu giải đã không ít lần hàng thủ ManU khiến họ bị mất điểm trong những phút cuối của trận đấu. Hlv Reddnap hẳn biết rõ điều này và điều này có thể khiến các cổ động viên Spurs cảm thấy an tâm hơn trong cuộc tiếp đón lần này khi họ sở hữu những cầu thủ có chiều cao và chơi đầu cực giỏi như Crouch, Paluychenko. Đây sẽ là cuộc đấu trí thực sự của 2 hlv lão làng bậc nhất giải bóng đá xứ sở Sương mù.

    ManU đang là đội bóng duy nhất bất bại tại P.L kể từ đầu giải nhưng lại hoà quá nhiều trên sân khách. Họ chưa từng thua đội bóng nào trong top4 mở rộng là CHel, Arsenal, Liver + ManCity, Spurs nhưng đó là những trận đấu mà họ được thi đấu trên sân nhà nơi mới chỉ có duy nhất một bất ngờ mang tên Westbromwich là có 1 điểm ra về, trong khi đó Spurs cũng chưa từng để thua đội bóng nào trong top4 tại sân nhà gần đây nhất điều đó chứng tỏ WHite Hartlane không còn là nơi đi về dễ dàng cho các ông lớn ở P.L như trước nữa, liệu Quỷ Đỏ có phải là một ngoại lệ ?

    Những ai từng chứng kiến trận lượt đi trên sân Old Trafford, nơi mà Spurs phơi mình 0-2 với 1 bàn thắng gây tranh cãi của Nani..cầu thủ đạt phong độ tốt nhất và mang đến sự đột biến nhất trong lối chơi của ManU mùa giải năm nay. Chắc hẳn nhiều fan Spurs vẫn còn ấm ức vì bàn thắng theo họ là oan uổng đó, nhưng nếu có trách thì hãy trách thủ môn Gomes vì quá ngờ ngệch. Với cá nhân tôi thì điều tôi thích thú nhất trong trận đấu đó là cuộc đối đầu giữa 2 cầu thủ trẻ và là tương lai của 2 câu lạc bộ Rafael vs G.Bale. Xen kẽ trận đấu đó là 2 trận đấu thăng hoa của Bale khi anh này quần một Maicon được đánh giá là hậu vệ cánh phải hàng đầu thế giới hiện nay tơi tả. Một trận đấu mà Rafael đã chứng minh được tại sao mới 20 tuổi nhưng anh đã khiến cả Neville và Brown phải thường xuyên mài đũng quần trên ghế dự bị. Không ai còn nhận ra Bale trong trận đấu buổi tối ngày hôm đó nữa, liệu điều này sẽ được lặp lại khi Bale cũng vừa trở lại sau một chấn thương ở lưng ?

    Nhưng cuộc đối đầu đêm mai đâu chỉ có Rafael vs Bale, mà còn đó những sự kỳ vọng của một cuộc so tài đỉnh cao giữa cá nhân đang muốn thể hiện mình. Bên phía Quỷ Đỏ là Rooney, là Anderson, là Nani và cả lão tướng Giggs, và những Van dervaart, Lennon, Crough, Pavlyuchenko Là những cuộc hội ngộ đội bóng cũ của Carrick, Berbatov và cả đó là khát khao được chuộc lại lỗi lầm của thủ thành Gomes bên phía Spurs.

    Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn cho các nhà đương kim Á Quân và một thử thách thật sự cho họ trên còn đường trở lại ngôi vương, Dù cho đội nào là đội giành chiến thắng thì người hâm mộ chắc chắn sẽ được thưởng thức một trận đấu hay, sẽ là 1 trận đấu kiểm nghiệm bản lĩnh thực sự của Quỷ đỏ mùa này khi phải chơi với những đối thủ thách thức trên sân khách, và cũng là một trận đấu để Spurs chứng minh mùa giải năm nay họ xứng đáng được tôn trọng sau những gì đã thể hiện.

    Và còn một chi tiết thú vị nữa có thể làm lực đẩy để các cầu thủ tiền vệ 2 bên thi đấu tốt hơn, cống hiến hơn. Đó là sự xuất hiện của đứa con cưng của đội bóng Quỷ Đỏ ManU một thời Đavid Beckham trên khán đài. KHông phải là Old Trafford nơi anh từng ước giá như chưa từng rời khỏi đây, nhưng trong trận đấu này chắc hẳn những cổ động viên ManU theo chân đội bóng con cưng của họ tới cổ vũ cũng không quên dành cho Becks những tràng pháo tay khi anh xuất hiện.

    Đội hình dự kiến của ManU:
    Vander Sar, Vidic, Rio, Rafael, Evra
    Carrick, Ando, Giggs, Nani, Rooney, Berbatov.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    "We won the tie in Barcelona, but everyone talks about Barcelona winning and says we parked the bus in front of the goal. We didn't park the bus, we parked the airplane and we did it for two reasons. One, because we only had 10 men and two, because we beat them 3-1 at San Siro, not by parking the bus, or the boat or the airplane, but by smashing them at the San Siro".

    Jose Mourinho

    Điều này quá lớn để Barca có thể tiêu hoá trong 3 năm .
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Chuyển nhượng đông năm nay trầm lắng quá, tuy nhiên theo một số nguồn tin tôi biết thì Sir Alex sẽ mang về OT một gương mặt mới trong vài ngày tới.

    Hãy tới Đức và ký ngay với Alder đi SAF, đó là sự thay thế hoàn hảo cho Sar. Ký hợp đồng và tiếp tục cho Leverkusen mượn tới cuối giải.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này