1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đá Quốc Tế và những liên hệ với Bóng Đá VN (phần 8)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 11/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Mạn phép lấy bài này của bác Tuấn , e*** lỗi chính tả và một số từ ngữ như c , l ... up lên web . Đây là link preview mời anh em cho ý kiến.

    http://gocnhinsanco.com/doctin/18/Binh-luan-tran-Tottenham-ManU-va-Almeria-Real-Madrid.aspx

    Rất cần bài bình về trận Barca vừa qua, anh em chém gió làm gì trong khi có thể đóng góp nhiều hơn? Post bài bình ở dưới đây tôi sẽ đưa lên web ngay.
  2. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy Rafael đá không ngon lắm, từ đầu trận mà không có 2-3 anh lúc nào cũng để mắt Bale thì tèo rồi, mấy quả để lỏng Bale Rafael ở tít đằng sau. Bằng chứng là sau khi Rafael bị đuổi, người khác( không rõ) trám vào Bale còn tịt hơn ấy chứ. Thủ ngon phải như Evra, cả trận Lennon lọt được đúng 1 quả, còn lại solo toàn mất bóng.
    Được cái công hơi bị kinh, dẻo mà mạnh hơn Macelo.
  3. tacadt

    tacadt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Trong bài đã đăng còn ít sạn, bác bỏ mấy chữ "thằng" và "bỏ mịa" đi thì hay hơn. Trang web riêng thì độc giả đa dạng, các bài bình luận có thể mang cảm xúc cá nhân nhưng ngôn từ trung tính thì hay hơn nhiều.

    Thậm chí bác bỏ phần BL Tot-Mu của bác TuanUSA cũng đuợc. Vì nó ít quá.
  4. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    chuyện này để tôi suy tính thêm. Thực ra tiêu chí của gocnhin là để mọi người thể hiện quan điểm cá nhân, bất kì 1 bài bình luận nào đủ hay thì tí mắm muối cá nhân cũng là để khẳng định thương hiệu, văn vẻ quá như các báo khác đọc mãi nó cũng chán.
  5. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Những phát ngôn nổi tiếng nhằm vào Mourinho


    Beckenbauer: Mourinho là một kẻ thô bạo và thiếu giáo dục
    Mourinho: Ronaldo phải giành được 4 hay 5 Quả bóng Vàng
    Mourinho: Làm tốt hơn năm 2010 là điều không thể



    (TT&VH Online) – Hiếm có một HLV nào tài giỏi nhưng lại gây nhiều tranh cãi như Jose Mourinho. Tài năng của HLV người BĐN được tất cả thừa nhận nhưng ông cũng là đối tượng để nhiều người chỉ trích bởi tính cách qua “đặc biệt” của mình. Mới đây nhất, Chủ tịch danh dự của CLB Bayern Munich, Franz Beckenbauer đã gọi Mourinho là “một kẻ thô bạo và thiếu giáo dục”. Nhân sự kiện này, trang Goal đã tổng hợp lại những chỉ trích đáng chú ý nhất nhằm vào chiến lược gia đang dẫn dắt Real Madrid.

    “Mourinho lạnh lùng như một sát thủ” (Luciano Spalletti, 2010)

    Cựu HLV của AS Roma, Luciano Spalletti cho rằng Mourinho đã sử dụng Calico như một công cụ để tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp. “Mourinho quá thông minh. Ông ta đã đoạt mọi thứ ở đây, nói những gì phải nói, và kiếm được những gì ông ta muốn rồi nói lời tạm biệt để gia nhập Real Madrid. Ông ta lạnh lùng như một sát thủ”.

    "Roman Abramovich mới là chìa khóa" (Rafael Benitez, 2006)

    HLV Rafael Benitez khi còn dẫn dắt Liverpool đã nói như vậy về thành công của Chelsea để phủ nhận tầm ảnh hưởng của Mourinho đối với sân Stamford Bridge. Nhưng trước đó Mourinho mới là người “khơi mào” cuộc “khẩu chiến” khi chê Benitez không thể vô địch Premier League với Liverpool. “Tôi luôn nói rằng Abramovich đã làm rất tốt công việc của ông ấy ở Chelsea. Và đó là chìa khóa trong thành công của họ”, Benitez nói.

    "Mourinho như một đứa trẻ hay khóc nhè" (Unai Emery, 2010)

    [​IMG]Những hành động thường thấy ở "Người đặc biệt" Mourinho - Ảnh Getty
    Khi Mourinho tới sân Bernabeu, thủ môn Victor Valdes của Barca đã dự đoán rằng sự có mặt của HLV người BĐN sẽ giúp báo chí Tây Ban Nha bán chạy hơn. Và cho tới lúc này Valdes không sai bởi Mourinho đã “dây dưa” tới rất nhiều vụ đấu “võ mồm” với các đồng nghiệp. Chán ngấy với những lời chỉ trích trọng tài của Mourinho sau trận Real - Sevilla, HLV của Valencia Unai Emery đã nói rằng HLV người BĐN như một đứa trẻ hay khóc nhè. “Thái độ của Mourinho khiến ông ta giống như một đứa trẻ hay khóc nhè. Chúng tôi có lý do để liệt kê ra hàng tá lỗi để phàn nàn trước dư luận mỗi khi Valencia bị ảnh hưởng bởi trọng tài nhưng chúng tôi đã không làm như vậy”, Emery khẳng định.


    “Mourinho không biết chấp nhận thất bại" (Cristiano Ronaldo, 2007)

    Khi Chelsea hụt hơi trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League với M.U năm 2007, Mourinho đã nói rằng nền dân chủ ở đây sắp đến hồi kết khi đội bóng của ông liên tiếp bị từ chối được hưởng phạt đền. Đáp lại, Cristiano Ronaldo của M.U tuyên bố: “Ông ta luôn phải nói ra một điều gì đó bởi ông ta không biết chấp nhận thất bại. Cả thế giới biết Mourinho là như thế nào…Chỉ có ông ta là không bao giờ nhận mình sai”.

    “Mourinho ở đây 2 năm và sỉ nhục tất cả mọi người” (Massimo Allegri, 2010)

    “Mourinho đã tạo nên một tấm gương xấu. Ông ta mới ở đây 2 năm nhưng đã sỉ nhục tất cả mọi người ở Italia”, HLV của Milan Massimo Allegri nói về Mourinho. Về hành vi cố tình xóa thẻ của Mourinho và các học trò trong trận đấu với Ajax ở Champions League, Allegri cũng tỏ ra gay gắt. “Bạn có thể làm điều đó nếu bạn chơi bóng ở các công viên địa phương, nhưng trong một trận đấu được truyền đi khắp thế giới thì không thể”.

    “Mourinho là một tên khốn” (Manolo Preciado, 2010)

    HLV Manolo Preciado của S.Gijon đã gọi Mourinho là một "tên khốn", một "đồng nghiệp tồi" khi chiến lược gia người BĐN ám chỉ rằng Gijon đã dâng chiến thắng cho Barca trong trận đấu giữa hai đội bằng cách tung ra sân đội hình hai.

    “Mourinho nên ăn một cái tát vào mồm” (Pietro Lo Monaco, 2008)

    Giám đốc thể thao của Catania, Lo Monaco đã phản ứng rằng Mourinho là kẻ ngạo mạn và “đáng bị ăn tát vào mồm” sau khi “Người đặc biệt” đã ngạo nghễ tuyên bố rằng Inter của ông phải đánh bại Catania 5-1, thay vì kết quả 2-1 của trận đấu.

    “Những người như Mourinho là kẻ thù của bóng đá” (Volker Roth, 2005)

    Khi còn ở BĐN, Mourinho từng bị đồng nghiệp Jaime Pacheco miêu tả là một kẻ “dễ gây buồn nôn và chậm phát triển” nhưng như thế vẫn chưa là gì so với tuyên bố mà ông từng phải nhận từ UEFA năm 2005. Năm đó, bình luận của Mourinho về trọng tài Anders Frisk trong một trận đấu giữa Chelsea và Barca đã khiến ông này phải giải nghệ vì bị đe dọa tới tính mạng. Quá tức giận về việc này, Chủ tịch Ủy ban trọng tài của UEFA Volker Roth đã không giữ được bình tĩnh: “Chúng ta không thể chấp nhận việc một trong những trọng tài tốt nhất của UEFA buộc phải giải nghệ vì những điều như vậy. Những người như Mourinho là kẻ thù của bóng đá”.


    http://thethaovanhoa.vn/129N20110117170334343T129/nhung-phat-ngon-noi-tieng-nham-vao-mourinho.htm


    Những kẻ thách thức cả thế giới sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mourinho và 10 tuyên bố chống lại Người đặc biệt



    Thứ hai, 17/01/2011 16:12 GMT+7
    Hãy tham gia bình luận bài báo này


    Điểm: [​IMG] (16/4)


    Không phải ai cũng ghét Mourinho. Lại càng không phải ai cũng yêu quý Người đặc biệt. Nhưng có một điều chắc chắn, ai ai cũng tò mò quan tâm mỗi khi cái tên Special One xuất hiện. Nhân sự kiện “Hoàng đế’ Beckenbauer vừa có lời nhận xét gây shock về vị thuyền trưởng Real Madrid, chuyên trang thể thao Goal.com đã tổng hợp lại 10 phát biểu “chống lại” Jose Mourinho.



    10. "Mourinho lỗ mãng và vô học" (Franz Beckenbauer, 2011)
    [​IMG]
    Đó là nhận xét gây shock của “Hoàng đế” Franz Beckenbauer về chiến lược gia vừa giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất thế giới 2010, Jose Mourinho. Tuyên bố này từ Chủ tịch danh dự của Hùm xám đã làm dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi xung quanh vấn đề “yêu-ghét” đối với Người đặc biệt. Một số ý kiến còn cho rằng, Beckenbauer vẫn còn chưa hết “ấm ức” sau khi Bayern Munich của ông chịu thất bại trước Inter tại CK Champions League mùa giải trước. Đúng hay sai, ủng hộ hay phản đối, mỗi cá nhân đều có quyền bảo vệ ý kiến của riêng mình. Nhưng có một điều chắc chắn, Mourinho luôn là cái tên gây được sức hút và sự tò mò của phần đông NHM.
    9. “Ngậm miệng lại đi Jose” (Sir Alex Ferguson, 2007)
    [​IMG]
    Trước khi Mourinho rời Chelsea, tới Serie A và La Liga làm việc, NHM Ngoại hạng Anh đã từng nhiều lần được chứng kiến những màn khẩu chiến giữa Người đặc biệt và ông già gân.
    Năm 2007, khi cuộc đua tới ngôi Vương Premier League giữa Man Utd và The Blues đang ở vào giai đoạn quyết liệt nhất, hai vị tướng cá tính mạnh này liên tục có những màn tâm lý chiến bên ngoài sân cỏ. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Sir Alex nói: “Mourinho thường xuyên chĩa mũi dùi công kích vào các trọng tài sau mỗi trận đấu của Chelsea. Nhưng theo tôi, ông ta nên cẩn trọng, bởi trọng tài là một vấn đề “nhạy cảm” với The Blues. Ai cũng biết điều này. Vậy nên tốt nhất Jose hãy ngậm miệng lại từ nay cho tới hết mùa giải”.
    8. “Mourinho như kẻ sát thủ máu lạnh” (Luciano Spalletti, 2010)
    [​IMG]
    Trong thời gian Spalletti còn dẫn dắt AS Roma (2005-2009), “gã đầu trọc” đã có nhiều dịp đối đầu trực tiếp với Jose Mourinho. Tuy nhiên, kết quả ông giành được là thua nhiều hơn thắng. Hồi tháng 8 năm ngoái, Luciano Spalletti đột ngột chĩa mũi dùi công kích vào Người đặc biệt với hàm ý ám chỉ Special One là người quá lạnh lùng và thủ đoạn.
    Phát biểu trên Gazetta dello Sport, Spalletti châm chọc: “Mou quá khôn ngoan. Ông ta lấy cái cớ đã giành được tất cả mọi thứ cùng Inter để giải thích cho quyết định dứt áo ra đi. Jose lạnh lùng như một sát thủ”.

    7. “Roman Abramovich là chìa khoá thành công của Chelsea” (Rafael Benitez, 2006)
    Không phải đợi tới khi Benitez tiếp quản Inter Milan hồi mùa Hè năm ngoái, giữa chiến lược gia người Tây Ban Nha mới xảy ra xích mích. Thời Benitez còn dẫn dắt Liverpool và Mourinho chỉ đạo Chelsea, nhà cầm quân xứ đấu bò đã từng khiến Special One một phen bẽ mặt.
    Trong một buổi họp báo, đáp lại lời châm chọc trước đó của Jose về việc đã lâu lắm rồi Liverpool không biết đến mùi vô địch Premier League, Benitez “nhẹ nhàng” phản kích: “Tôi thừa nhận Chelsea thi đấu rất xuất sắc. Và tôi phải nhắc lại một lần nữa rằng ngài Chủ tịch Abramovich đã làm xuất sắc công việc tại Stamford Bridge. Đó là nguyên do cốt lõi”.
    6. “Mourinho như đứa trẻ hay khóc nhè” (Unai Emery, 2010)
    Sau trận thắng Sevilla ở vòng 16 La Liga, HLV Jose Mourinho đã gây bất ngờ khi đưa ra bản danh sách có liệt kê đầy đủ 13 lỗi mà ông cho rằng bộ phận trọng tài điều khiển trận đấu đã mắc phải. Và hành động này của Người đặc biệt đã khiến cho một người đồng nghiệp của ông tại La Liga cảm thấy “nóng mắt”.
    Phát biểu trên tờ AS, HLV của Valencia, Unai Emery bình luận: “Tôi cũng có thể liệt kê ra giấy những lỗi mà trọng tài đã mắc phải với Valencia, nhưng đã không làm như vậy. Hành động của Mourinho chẳng khác nào một đứa trẻ con hay khóc nhè”.
    5. “Jose không bao giờ chịu thừa nhận thất bại” (Cristiano Ronaldo, 2007)
    [​IMG]
    Trước khi trở thành thầy trò, Mou và Cris Ronaldo đã từng là đối thủ ở hai bờ chiến tuyến, khi CR7 chiến đấu cho Quỷ đỏ, còn Special One là người của Chelsea.
    “Mourinho luôn có lý lẽ để biện hộ cho mình bởi vì ông ấy chẳng bao giờ chịu thừa nhận thất bại. Cả thế giới này đều biết Jose là người như thế nào. Ông ta luôn tự cho mình là đúng trong tất cả mọi trường hợp”.
    Và để trả đũa cho lời bình phẩm của người đồng hương, Mourinho cũng chẳng ngại ngần gọi Cris Ronaldo là kẻ thiếu giáo dục.
    Nhưng tất nhiên, đó chỉ là chuyện của quá khứ!
    4. “Ông ta tới đây 2 năm và xúc phạm tất cả mọi người” (Massimo Allegri, 2010)
    Mặc dù Người đặc biệt chia tay Inter và tới dẫn dắt Real Madrid, nhưng trong lần trả lời phỏng vấn La Gazzetta dello Sport cuối năm ngoái, HLV của AC Milan Massimo Allegri thừa nhận không thể hiểu nổi người đồng nghiệp: “Mourinho tới Italia và xúc phạm không trừ một ai. Ngoài ra, hành động “tẩy thẻ” của ông ấy đã nêu gương xấu cho mọi người. Mou phải hiểu rằng không phải ông ta đang chơi bóng trong một công viên địa phương, mà trước sự dõi theo của hàng triệu NHM trên toàn thế giới”.
    3. “Jose Mourinho là một đồng nghiệp tồi” (Manolo Preciado, 2010)
    Phản pháo lại lời cáo buộc Sporting Gijon tự “dâng” điểm cho Barcelona khi chủ động tung ra sân một đội hình thiếu nhiều trụ cột, HLV Preciado gay gắt phản kích: “Mourinho là nghĩ mình là cái quái gì mà dám phát biểu những câu như thế? Có thể chúng tôi là đội bóng yếu, nhưng không phải con lừa. Ông ta là một đồng nghiệp tồi. Một kẻ tự cao tự đại ích kỉ”.
    2. “Ông đáng bị ăn vả vào mồm” (Lo Monaco, 2010)
    Ngọn nguồn của lời nhận xét đậm chất “bạo lực” này từ GĐKT CLB Catania, Lo Monaco là vì quá bức xúc với lời phát biểu của Mou sau trận đấu gặp Catania. HLV người Bồ Đào Nha nhận xét: "Catania chơi được, nhưng tỷ số 2-1 chưa phản ánh đúng cục diện trận đấu. Lẽ ra Inter phải thắng đậm hơn, tầm 3-1, 4-1 hoặc 5-1".
    Quá bực bội, Lo Monacolập tức đáp trả: “Tốt hơn hết Mourinho nên tập trung vào công việc của mình. Với tôi, ônh ta chỉ đơn giản là đáng bị ăn vả vào mồm”.
    Và vị GĐKT của Catania đã phải trả giá bằng án phạt đình chỉ công việc trong 40 ngày và nộp 15.000 euro từ Tiểu ban kỉ luật LĐBĐ Italia. Còn Mourinho thì mỉa mai Preciado đang tìm cách “dựa hơi” mình để trở nên nổi tiếng.
    1. “Mourinho là kẻ thù của bóng đá” (Volker Roth, 2005)
    [​IMG]
    Chủ tịch UB trọng tài UEFA đã không ngần ngại “phong tặng” cho Người đặc biệt danh hiệu “Kẻ thù của bóng đá” sau sự kiện vị Vua áo đen Anders Frisk giải nghệ vì không chịu nổi sức ép do Mourinho gây ra.
    Tháng 3 năm 2005, trong chiến thắng 2-1 của Chelsea trước Barcelona, Special One đã cáo buộc Anders Frisk “thông đồng” với HLV Frank Rijkaard để cố tình thay đổi cục diện trận đấu khi hai người trao đổi với nhau điều gì đó trong giờ giải lao tại sân Nou Camp. Và việc Voi rừng Drogba phải nhận một thẻ đỏ ở ngay đầu hiệp 2 lại càng khiến cho mối nghi ngờ của Mourinho trở nên có cơ sở. Chelsea sau đó đã từ chối tham dự buổi họp báo sau trận đấu với giới truyền thông.
    Sau lời cáo buộc từ HLV Mourinho, trọng tài Anders Frisk đã phải nhận liên tiếp lời đe doạ liên quan tới tính mạng, và ông buộc phải treo còi vì không chịu nổi sức ép. Trả lời phỏng vấn trên tờ nhật báo Aftonbladet, Volker Roth không giấu nổi vẻ bức xúc: “HLV là người gián tiếp xúi giục đám đông uy hiếp và đe doạ các trọng tài. Thật khó chấp nhận khi một trọng tài xuất sắc như Anders Frisk phải từ bỏ nghề cầm còi sớm như vậy. Những người như Mourinho là kẻ thù của bóng đá”.

  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thực chất từ đầu mùa giải tới giờ tôi không xem Series A nhiều và EPL.

    Tuy nhiên vì phong độ Tot đang lên rất cao . Nhất là trận Tot từ thế bị dẫn gỡ hoà Chelsea tháng trước cho nên tôi xem trận ToT và MU .

    Có 2 lý do khiến tôi xem trận này:
    1) Xem giò cẳng MU cho CL biết đâu MU đụng RM.
    2) Xem nguyên trận tìm hiểu nguyên nhân tại sao mà TOT có phong độ cao + Nghe nói về Bale nhiều mà chưa thấy đá .

    Thực sự nếu những ai yêu và đã từng xem EPL ...thì không khỏi cảm xúc khi xem lại . Nó để lại cho người ta thoả mãn và động lực để tiếp tục làm việc trong tuần với phương châm, cuộc sống là chiến đấu không khoan nhượng .

    Chất lượng trọng tài EPL chắc có lẽ được cả Â Châu nhìn nhận là 1 rồi . Tuy không thễ nói không có một và hạt sạn. Thậm chí sạn lớn trong trận đấu. So với La Liga và Sêries A thì tốt hơn rất nhiều lần. Riêng các ông trọng tài Series A lại còn cực kỳ tởm lợm .

    Hình ảnh có lẽ sẽ mang lại tai tiếng và làm phẩm chất trọng tài Ý bị coi như kém 1 thời gian dài là việc trọng tài biên bắt phía Inter Milan nhảy cẩng lên vui mừng khi Fioentina ghi bàn gỡ 2-2 tại Calcio năm ngoái . Đó là 1 hành động rất thiếu chuyên nghiệp . Thế nào là chuyên nghiệp? thế nào là định nghĩa 1 trọng tài . Ngay cả 2 điều cơ bản như vậy mà ông trọng tài này cũng không thể có . Một giải đấu mà có nhửng trọng tài thiếu ý thức chuyên nghiệp hành nghề, tất nhiên chất lượng và tính chuyên nghiệp của giải đấu ấy khó có thể là tốt . Và thực tế 2009-2010 Calcio xuống cấp trầm trọng . Chỉ có 1 ngoại lệ Inter Milan . Có lẽ không ít người Ý nhục về việc này .

    Ở La Liga năm nay cũng vậy. Trong hầu hết các trận cầu giửa các đội mạnh . Nơi cần những trọng tài có chất lượng và chuyên nghiệp để cầm cân và dẫn dắt 1 trận đấu tốt có chất lượng thì 2/3 trường hợp các trọng tài đểu phạm rất nhiều xai lầm, và vài xai lầm rất nghiêm trọng ....mà như chúng ta thấy thực sự có những trận đã làm thay đổi 100% kết quả của 1 trận đấu . Chúng ta không thấy nhiều những xai lầm như vậy tại EPL . Một trong những xai lầm tệ hại nhất mà tt La Liga đã làm là trận siêu kinh điển giửa Barca và Real Madrid . Việc bỏ qua hay công nhận 2 pha bóng việt vị và 1 pha đốn ngã nhẽ ra có thễ là Penalty...thật là một thãm hoạ...so ra quả Penalty hay xai lầm vừa qua tại trận Liv còn tốt đẹp chán về chất lượng 1 trọng tài .

    Cái cách mà 1 trọng tại EPL, một trọng tài La Liga và 1 trọng tài Series A nhận định lỗi nặng nhẹ, lổi về ai rất khác nhau .

    Chuối nhất là các ông Series A, dở hơi nhất là các ông La Liga . Nếu tt EPL có bị kêu ca hay không là ở chổ tổi quá máy móc . Tuy nhiên tôi lại ủng hộ hành động này của tt EPL . Anh khi là 1 tt anh cầm còn thổi anh chỉ chú trọng 2 điều . Theo giỏi diễn tiến và thổi theo luật . Anh không cần biết hay quan tâm tại sao cầu thủ đó phải phạm lỗi đó và cầu thủ đó là ai . Ai cũng có 1 trái tim yêu ghét nhưng 1 trọng tài chuyên nghiệp trong 90 phút cầm còi anh lả một cái máy quét một cái còi luật pháp tự động trong 1 con người = xương và thịt. Nếu trong đấu ai còn vấn vương tình càm thì anh không thể là 1 tt tốt được . Ở đây tui nói tới hành động nhảy cẩng lên ăn mừng của tt Ý .

    Với pha của Râfael bị thẻ đỏ theo tôi đó là 1 pha thổi rất chính xác và rất chất lượng cho dù chúng ta thấy nó có phần nghiệt ngã cho MU . Theo luật pha bóng đó phải bị thẻ và và tt đã cho Rafael thẻ vàng , Điều này khiến trận đấu được diễn tra không hổn loạn vì cách thổi bất công ức chế 1 bên trong 1 thời khắc nào đó . Tot có bóng xông lên Ra cắm đầu chạy về và vấp vào Tot từ phía sau . Đó lả 1 pha phản công nhanh và hàng thủ MU hơi mõng . 1 cơ hội . Nhưng dù vô tình hay cố ý anh đã phạm lỗi và tước đi của đối phương 1 cơ hội quí báu . Và đó là sự bất công và không đẹp trong bóng đá . Anh chơi không fair play ....và thẻ vàng là tặng cho anh để nhắc nhở tôn chí thể thao . Chơi theo luật ai mạnh hơn hay hơn thì thắng . Anh chơi cách nào là quyền của anh .

    Nhớ lại những lỗi lầm như trận lượt đi vòng bàng 2009-2010 CL Inter và Barca 0-2 ....Santon cầm bóng xông lên và qua 2 ông Barca ...cầu thủ hàng thủ tấng cuối cùng là Puyol xông thẳng vào người Santon chịu quả phạt ....và không 1 thẻ vàng . Nếu những ai đã xem và xem rất nhiều EPL ...thật sự sẽ thấy rất xốn xang và bất mãn trước những kiểu cầm còi kém cỏi và ngu xuẩn như vậy . Ở EPL như pha của Ra đã ăn thẻ vàng, thì pha Puyol chắc chắn ăn thẻ đỏ chứ đừng nói là 50% thẻ vàng và 50% không . Chính sự dung túng này đã khiến Puyol phạm rất nhiều lỗi thô bĩ tương tự như dùng háng kẹp chân không cho Fabegas sút bóng . Hay trận thua Inter 1-3 dùng người dậm vào Snijder trong 1 pha phản công nhanh. Hoặc pha tông thẳng vào Marcelo trận RM . Tat nhiên còn nhiều trận nửa Puyol bảo vệ mành lưới Barca bằng những trò tương tự ....và nhiều tới nổi anh ta phải được đủ thẻ vàng và nghĩ đấu . Sự thô bỉ này bắt đầu lang sang Keita . Nó làm mất đi rất nhiều tình cảm của tôi với Puyol là 1 hậu vệ tôi từng yêu thích thời FR và trước nửa . Cũng như giá trị của Barca bị bôi bẩn khá nhiều . Đó không thể không tính đến vì sự thiếu chuyên nghiệp và chuyên môn tồi của tt La Liga .

    Riêng quay trở lại nguyên nhân thành công của Tot mùa này . Chúng ta phải kể tới 1 là Tot có được cặp trung vệ to cao và đá rất đơn giản và chắc chắn . Điều này giúp đở rất nhiều . Asernal là đội phập phù phù vài mùa giải trước và năm nay khá hơn hẳn nhờ sự ra đi của trung vệ Gallas . Về khả năng Gállas thì tôi đã nói rất lâu . Không phải tự nhiên ở Chel Mou dùng Gallas như hậu vệ cánh phải mà không dùng như 1 trung vệ . Gallas là 1 hậu vệ tốt nhưng không phải là trung vệ tầm cở của 1 clb vô địch . Ở Gállas có sự chắc chắn vả điềm tỉnh nhưng không có sự chắc chắn xuất thần . Và việc không có 1 cặp trung vệ như ý sẽ làm cho đội yếu đi rất nhiều . Ở Tot hôm qua tôi thấy họ có 1 trung vệ cao to và đá rất bản lĩnh . Tiếc là nhà đài nói tiếng Rumani ....nên chịu không biết gã này tên gì .

    Ngoài ra hàng công của Tot năm nay cũng khá tốt với mẫu Crouch cắm và Van De Vart đá tự do và Lemon và Bale 2 cánh . Theo tôi thì Bale chỉ vào khoảng Ashley Coles trước khi về Chel . Nhưng như vậy cũng là tốt rồi . Thật khó mà tin có 1 ngày Bale sẽ đạt trình Maicon hay Alves .

    Tot có tiềm năng trở thành 1 clb rất là tốt nếu họ có sự bổ sung của 1 hoặc 2 cá nhân tốt nửa . Một tiền vệ trung tâm hay công có khả năng làm bóng hay ghi bàn như Hamsik sẽ rất tuyệt cho Tot . Và cả MU nửa . Ngoài ra 1 nhân vật mà tý nửa đã là người Inter Milan mà tôi cũng ấn tượng khi xem Series mùa này là Ledesma ....trợ thủ rất tốt và làm con thoi không biết mệt mõi . Đó cũng là dạng của Rigg nhà MU . Năm nay các ông già tuyến giửa MU hơi mờ nhạt ( ít nhật trận Tot). Mu hồi sinh nhưng so với năm ngoái e rằng cũng không mạnh hơn là mấy . Có lẽ MU năm nay cầm cờ (đã cầm cờ) ...vì Chel năm nay chỉ còn 8.5/10 năm ngoái + Man City thì vẫn chưa đủ sực chắc chắn và liên tục = trình để vượt qua MU . TOT hay Ẻverton có vài cầu thủ hay, có trẻ khoẻ và hlv tốt nhưng chưa đủ mạnh để vượt qua họ .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Không biết là GNSC đã có chức năng gởi bài và cho thành viên đăng ký Mẻmbership chưa bác Movie . Tôi sẽ viết bài riêng cho trang này . Nhưng phải nhờ các mem e*** phần chính tả . Xắp sếp chỉnh sửa và cho hình minh hoạ vô cho nó có vẻ chuyên nghiệp 1 tý .
  7. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Barca càng đá càng khủng. Nhìn Villa chạy khe xin bóng mà mê. Các bác đã bắt đầu nghĩ đến cú ăn ba chưa?
  8. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Cần phải biết là mùa này Barca chưa gặp phải chấn thương dài nào của trụ cột, 2-3 trụ cột chấn thương 1 lúc càng không xảy ra nữa, nên phong độ vẫn giữ được dù có nhiều trận dự bị được ra sân cọ xát. Nhưng trong bóng đá muốn giành giải này giải nọ anh phải có may mắn dù ít hay nhiều, chưa biết nửa cuối mùa giải may mắn sẽ về tay ai, Barca chuẩn bị bán Milito thì trung vệ Barca còn 3 ông (ngoài ông Fontas) là Abidal, Pique, Puyol, thêm 2 ông Mascherano hay Busquets lắp vào nữa thì cũng chuối củ, nhỡ trong 1 ngày ko may nào 1 trong 3 ông trung vệ chính bị phạt thẻ đỏ rồi treo 2 trận (chứ ko như chú Ramos vào bóng nguy hiểm, 3 lần đánh đánh người, thẻ đỏ mà chỉ miễn nhõn 1 trận), rồi 1 ông trung vệ khác chấn thương thì cũng khá rét, nhất là trong khoảng thời gian tháng tầm 2-3 tháng tới là giai đoạn rất quan trọng. Hàng tấn công thì theo tui cứ xoay vòng như thế này thì dù cho Messi chấn thương hay Xavi, Iniesta chấn thương (miễn là ko chấn thương cùng lúc) thì vẫn có thể đá được, ít nhất là hoà trên sân Bernabeu
  9. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Bác Tuấn chỉ cần đăng kí nick, ông man sẽ set quyền gửi bài ngay. Hiện nay còn phải đợi đến lần off tới để quyết định thành phần ban QT và phân quyền thành viên, tạm thời bác cứ post bài ở đây, tôi sẽ sửa lỗi chính tả và đăng lên web.

    Tiêu chí của website là đề cao việc những BLV nghiệp dư (nhưng tài hơn chuyên nghiệp) thể hiện quan điểm riêng, câu chữ tuy chưa được gọt dũa nhưng thể hiện rõ ràng quan điểm, dù sao nó cũng tốt hơn những bài báo văn hoa nhưng nhạt nhẽo, chủ yếu đếm chữ trả tiền mà phần lớn các báo hiện nay đăng nhan nhản.
  10. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Pep đã thuyết phục được Milito ở lại rồi bác ạ. Anh bạn Thiago Alcantara thì chính thức được lên thành phần đội 1 mùa sau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này