1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đá Quốc Tế và những liên hệ với Bóng Đá VN (phần 8)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 11/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bác Kiều Phong ...bác có kiến thức kinh tế tốt đấy hử . Nói chung nói chuyện với 1 người có kiến thức cơ bản tương đối cùng nhau rất dể .

    Những gì bác nói tui biết . MK thực ra đó là hiện trọng cả ĐNA bao gồm cả TQ và Đài Loan, COCC ....này nọ đục khoét làm tổn hại nền kinh tế . Nhưng ở VN tính chất nó trầm trọng hơn (rat nhiều mà thôi).

    Nhưng dưới con mắt của tôi. Không vì thế mà chúng ta hay QH đều chống tất cả những phương hướng để đẩy đất nước tiến triễn . Dừng lại hay chậm nghĩa là lạc hậu . Đồng ý ngay cả tôi khi đầu tư trong 1 giai đoạn cũng có giai đoạn tấn công ào ạt và giai đoạn chậm lại để ...thờ hay cũng cố lại những gì đã và đang có . Một con đường đầu tư thành công là làm cho chắc và cho tốt những gì mình đã đạt được rồi mới tiến tới . Chứ nếu tấn công tùm lum và hở lổ chổ mổi nơi mổi lổ hổng thì chết mất xác trở tay không kịp . Đó là sự khác nhau giửa người đầu tư thành công vững chắc và người đầu tư chết một ngày nào đó . Đó là 2 thí dụ của W, Buffet và Muddoff...(tên tuổi tôi có thể đánh xai) ...hai chiến lược đầu tư khác nhau dẫn đến để chia bào người phơi xác . Chúng ta đừng quên trong cuộc khủng hoảng kt vừa qua có cả tỷ phú người Đức đã thua trắng và tự tử . Xét về mặt tài năng họ phải hơn chúng ta rất nhiều ....nhưng mà một chiến lược không ổn đúng đường trường cũng sẽ mất mạng như chơi .

    Về kinh tế VN, những thất vọng và bất mãn của người dân về hiện trạng tiêu cực + dân trí thấp ở trong nước là chuyện rất nhiều người đã thất vọng .

    Ai cũng muốn sự thay đổi để tất cả đi lên một hướng tích cực . Nhưng thay đổi điều này là một chuyện không hề dể dàng . Về mặt giáo dục dân trí cả Á Châu chỉ có 2 ông Sing và Nhật làm được triệt để và tốt (ngang cở Đức, Pháp...tiêu chuẩn cao Âu Châu) ....còn phần còn lại là rất bựa chảy ...kể cả ông Hàn và ...Đài Loan chưa kể là VN ....cuối sổ .

    Cho nên chúng ta thấy muốn phát triển nhanh chúng ta sẽ phải giải quyết triệt để những tiêu cực xã hội như bác nói- ai cũng hiểu . Nhưng giải quyết nó sẽ không là chuyên 5 năm hay 10 năm mà là 40-50 năm . Nhất là trong bối cảnh GDP lạc hậu và nghèo như hiện nay ....thì sự thay đổi càng chậm hơn nửa ...đó là bài học cả Châu Á. Cho dù thể chế có thay đổi ....cũng không giải quyết vấn đề tốt như ta ao ước dễ dàng khi xung quanh ta người có tâm, tài nhiều ...nhưng đều nghèo cả .

    Dù không thích thể chế ...nhưng tôi phải nói 1 câu rằng những định hướng vĩ mô của chính phủ hiện giờ rất là tốt cực kỳ đúng và có tham vọng tầm nhìn . Nhưng ** đến các cấp thi hành mổi ông đục 1 nhát mang về ...kết quả một kế hoạch tốt tới đâu cũng có nguy cơ bị ...thất bại .

    Nhưng theo tôi 1 kế hoạch tốt là phải xông tới . Những sức ép thành công, những món nợ phải trả sẽ bắt buộc chúng ta phải làm sao để thay đổi để mà thành công ...tất nhiên dân trí sự trong sạch xã hội sẽ đi kèm theo .

    Điều này cũng tương tự như việc giờ G a lệ mỗi ông đội 1 nồi cơm điện ra đường . Nếu kt VN không phát triển để lượng xe quá nhiều và số lượng tăng kinh khủng ===> quá nhiều tai nạn ...liệu chúng ta có làm được việc bắt buộc này với dân trí VN? Các bác đi sang các nước ngang tầm VN xem sự tự giác này cũng bựa ra sao ?

    Bởi vậy vấn đề là nếu nhiều người VN nghĩ ...mịa giờ phải giải quyết A ...rồi mới được B ...là xai lầm .

    Chúng ta phải làm ngược lại ...giải quyết thúc đẩy B rồi sẽ đạt A.

    Đó là vấn đề chọn lựa làm cái gì . Key giửa nghèo và phát triển .

    Nếu VN đẩy mạnh như vậy ....mượn 100 tỷ làm thất bại nợ chồng chất ...kinh tế khủng hoảng ...việc gì sẽ xảy ra ...sức ép và thay đổi triệt để, bài học sẽ cảnh giác hơn ....sau sự thay đổi là trời sáng rồi ...với VN và dân VN ...100 tỷ nợ đâu phải là một món nợ không thể trang trãi . Việc chó gì mà sợ cứ phải le lói suốt trăm năm . Nếu chúng ta khởi đầu tốt ....thì mạo hiểm là không nên . Nhưng chúng ta có gì để mất đâu xk 70 tỷ 100 triệu dân ss Thái 200 tỷ 70 triệu dân ....Nhục thì đã nhiều rồi ...Chỉ có làm đại vẩn nhục và hết nhục .

    Nếu không mạo hiểm và đột phá hường mới thì xk VN chủ yếu tranh thị trường nông, ngư, dệt....thì cuộc chiến đấu dành miếng ăn này rất là cam go é thằng nào muốn đói đâu ....cuối cùng chúng ta có thể tấn tới tối đa 10-15% xk tăng mổi năm....thì chúng ta còn nhục thêm ...không biết bao năm nửa .
  2. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Box Thảo luận trá hình :))
  3. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái đấy hồi 2004-2006 cãi nhau tranh luận chán chê lắm rồi, các bác tha cho em :((

    Liverpoool đã trở lại , Mu tiếp tục thể hiện phong độ kinh khủng của mình, Arsenal vẫn tiếp tục ăn hiếp các đội bóng làng nhàng ...ngoại hạng chỉ còn chờ Chelski trả lời

    Hôm nay chiếu 2 trận Mu và Arsenal, xem chán vãi hàng, y như lúc Barca bem mấy chú lùn 5-6 trái, bóng đá giờ khoảng cách nhiều khi xa thật

    Cứ xem mấy trận thế này , bóng Đá Vịt ta có mà học cách lươm bóng :D

    @lam_mai_anh : yahoo kô vào được nên chua accepct bác được, bác nt vào hòm mail ttvnol hộ e với, vừa thua over New, ăn lại over bayer và Man, mất xiên oan rồi, xiên 4 mà đá cùng giờ nên không chạy kịp :(
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bác Sếch movie, đây là bài mở hàng của tui, vì chưa có quyền gửi bài, post ở đây, bác đăng giùm nhé. Trận MU - Birmingham 1 chiều quá nên cũng chẳng có gì để viết nhiều.

    ***

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Manchester United 5 – Birmingham City 0: Xin lỗi, đơn giản đây là Old Trafford!

    Rõ ràng trận đấu không diễn ra ở St. Andrews, nơi MU đã đánh mất một chiến thắng ở những giây phút bù giờ. Bởi vì Berbatov lại tỏa sáng rực rỡ, dĩ nhiên chỉ tại Old Trafford, với hattrick thứ 3 trong một mùa giải, điều chỉ có Alan Shearer và Ruud Van Nistelrooy làm được trong lịch sử Premier League. Anh đang chứng minh 1 chân lí, rằng để giành ngôi Vua phá lưới, không nhất thiết phải ghi bàn ở mỗi trận đấu, chỉ cần ghi thật nhiều bàn ở 1 vài trận đấu, đặc biệt với các đội bóng nhỏ.

    MU xuất quân với đội hình 4-4-2 quen thuộc trong mùa giải năm nay. John O’Shea thay thế Rafael bị treo giò ở vị trí hậu vệ cánh phải. Với Valencia chấn thương, Park Three Lungs bận tham dự Asian Cup, ở hai cánh là hai gương mặt khả dĩ nhất hiện nay Giggs và Nani. Điều ngạc nhiên duy nhất, Carrick hợp với Anderson làm thành cặp tiền vệ trung tâm. Không một tiền vệ thủ thực thụ, điều này gợi nhớ đến bộ đôi Scholes – Carrick mùa giải 2006-2007. Có lẽ Fletcher được nghỉ sức dành cho trận làm khách Blackpool thứ 3 tuần tới.

    Bên cạnh Chicharito, O’Shea có thể nói là thần tài (hay thần rùa) thứ hai của MU. Mới phút thứ 2, từ pha phạt góc của Giggs, bóng tìm tới đầu O’Shea. Một pha hất đầu ngược, quả bóng đã lọt qua khỏi tầm khống chế của hàng thủ Birmingham, tìm tới đầu Berbatov đang chờ sẵn ở góc xa. 1 cú tiếp bóng, đốp 1 phát, 1-0 cho MU, đơn giản tôi là Berbatov!

    Trận đấu chính thức khép lại từ đó, bởi vì hàng tiền vệ MU, với sự cơ động của Anderson, đã khống chế quá tốt khu giữa sân, mặc cho Birmingham ra quân với sơ đồ 4-5-1. Chưa đầy nửa giờ thi đấu, tỉ số đã là 2-0; hết H1, MU đã dẫn 3 bàn. Chuyến trở lại Old Trafford quả là ác mộng cho Ben Foster. Ngay sau bàn đầu tiên, anh đã biếu cho MU 1 cơ hội khi phá bóng lập bập ngay vào chân Rooney, tiếc là Berbatov đã không tận dụng được đường chuyền sau đó.

    Nhìn chung MU thực hiện bài tủ tấn công biên rất tốt trận đấu này. Một phần do Birmingham đã không chơi quá quyết liệt, phần khác do sự cơ động của Rooney. Tuy đá ở vị trí tiền đạo nhưng tầm hoạt động rộng của anh đã giúp hàng tiền vệ MU kết nối hiệu quả hơn với Berbatov. Các pha bật tường ở tầm trung với sự tham gia của Rooney – Carrick/Anderson – Giggs/Nani, cùng sự dâng cao hỗ trợ tùy lúc của Evra/O’Shea ở hai cánh đã khiến cho hàng thủ Birmingham mất phương hướng. Dĩ nhiên chỉ đàn áp được với những đội bóng như Birmingham thôi, chứ gặp hàng cứng cựa như Chelsea, Arsenal, Man City thì tốc độ và độ chính xác cần phải cải thiện hơn nữa.

    Không có quá nhiều điều để bàn về trận đấu khi MU nắm quyền chủ động cả trận. Nani vẫn ích kỉ giống mọi khi, sút như vãi đạn, ghi mỗi 1 bàn. Owen có lẽ nên cuốn gói khỏi Old Trafford sau mùa giải này, anh đã quá chậm để có thể cạnh tranh với ngay cả Chicharito. Evra ra nghỉ sau khi hết H1, Rafael vào thay thế. What the phở!!! Ồ không phải, đây là chú em Fabio. Cha chả… anh em này lấy vợ ở chung nhà thì làm sao mà phân biệt được nhỉ. Hình thể sức vóc như nhau, súng ống đạn dược chắc cũng rứa. Vết gợn duy nhất cho MU là chấn thương của Carrick, hi vọng không nặng.

    ***

    Chú Darren Bent với về Aston Villa đã mở hàng rồi. Coi mấy chú ManC phản ứng ra sao.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hôm nay vừa xem xong trận Korea và Iran 1-0 .

    Đây là bài bình luận của tôi . Sau đó tôi sẽ vô gnsc ráng xem có register nick được hay không .

    Thực tế bận rộn không xem nhiều dẫn thằng cu đi đá bóng . Nên xem 20 phút cuối và 30 phút bù giờ .

    Một trận rất rất đáng xem thì ai cũng biết Nhật, Úc, Iran, Hàn là 4 ông lớn, thế lực thực sự cùa Á Châu hiện nay .

    Trận Iran và Korea thì rất đỉnh rồi .

    Nhận xét chung . Kỹ thuật thì Iran tốt hơn, những pha ngẩu hứng xử lý cá nhân Iran đồng đều hơn. Thể hình thể lực và chiến thuộc Hàn cao hơn . Kết quả 1-0 nghiêng về Hàn là 1 kết quả tương đối hợp lý .

    Hai đội đá rất tốt và quyết tâm cao. Bàn thắng là 1 phút loé sáng có phần may mắn ...cú sút từ góc trái vùng 16.50 bóng hiểm vượt tay với tm Iran đã giải quyết trận đấu . Quả bóng này tương đối giống quả ghi bàn thứ 2 của Mã vào lưới VN giải vừa qua ...sút vào thời điểm tm không nghĩ tiền đạo ra chân . Bóng đi không cực căng như hiểm và vặn người tm . Khác chăng là với sếu vườn Tấn Trường anh đủ dài để chạm bóng nhưng thua bởi td Mã ập vô quá nhanh . TM Iran 100% không sếu = TT thì không với tới bóng nên bóng vô thẳng .

    Có rất nhiều điều suy ngẫm từ trận này :

    1) Thực sự ai có cái tâm với bóng đá VN đều không khòi xem xong phải thốt lên TSB cái bọn ngu xuẩn đầu óc đần độn lại cỏn khoái dẫn dắt bóng đá hay cái đất nước VN . Cái cách làm cách sống của chúng nó đã thể hiện = đời sống của cả lũ nhà chúng nó rồi nhưng chúng nó vẫn rất kiên trì và sáng tạo ở 2 cái ngu :

    a) Tự mình khen mình và nhân danh những mục đích cao cả A, B, C này nọ để dẫn dắt người ta phải đi theo con người ngu bịnh và lạc hậu nhục nhã của chúng nó.
    b) Bất kỳ ai có những ý kiến khác chúng nó thì chúng nó rất kiên trì chờ cơ hội chọc phá thối ...để triệt tiêu hay đẩy người ta bỏ đi để chúng nó tiếp tục sống ngu và ngu dân . Phương chấm của bè lũ khốn nạn này là không cùng theo ông thì ông phá cho hôi cho banh hết . Chúng nó ngu nhục ở bè lũ chúng nó cũng tốt thôi , nhưng thực thi như bịnh dịch cho cả nước là chuyện không thể chấp nhận được .

    2) Xem sức chạy, sức càng, tư duy xử lý quả bóng, tư duy khống chế thế trận như thế thì nói thẳng VN cứ 7-8 ông lùn 1.7m trên dưới èo uột và cám hấp trong đó có từ 3-5 ông NA đã suy dinh dưỡng + đầu thiếu cả oxy nên tối tăm tăm thì con đường này còn tiếp tục 10 năm nửa thì 10 năm nửa cái sân chơi khu vực này cũng vẫn quá tầm với VN . Cho dù chúng ta có phỏng ngự số đông, phòng ngự diện tích hẹp và có 1 sự tập luyện lâu dài và nhuần nhuyễn lối phòng ngự 1/2 sân bắt người đóng chốt bị lỗ hổng tốt như Inter Milan thì vẫn thua 3-4 trái về đẳng cấp bởi vì sự vượt trội về tất cả mọi măt từ thể hình thể lực kỹ thuật và tư duy so với người ta .

    3) Một vài khía cạnh của trận đấu đã khiến cho tôi thấy rất nhiều . Khi có bóng các cầu thủ Hàn đá rất tốc độ và quyết liệt không ngại ũi húc tỳ đè và đấu sức . Ngoài ra họ đão người rất nhiều và cách họ xoay người tạt bóng căng ngang và những quả tạt bóng góc của họ ở nhửng độ xoáy và điểm rơi mà cở Minh Phương cũng chỉ đá được 2-3 trái trong một trận ...và họ làm được rất đều . Những pha bay người đội bóng của Hàn thì rất mạnh mẽ rất cao và rất căng ....cho đến Như Thành hay Phước Tứ những thời đỉnh cao và sung sức cũng chỉ có thể dừng mức gây rối và cản 1 phần uy lực chứ đánh đầu không chiến thắng họ là không thể. Điều này càng làm tôi thêm khó hiểu tại sao lại có những loại người ngu xuẩn tới nổi tôn vinh và nhấn ép hai thằng thiếu khả năng như Huy Hoàng và Minh Đức NA vô tuyển. Không lẽ chúng nó có mắt thì như mù có óc không khác gì bã đậu ....mà không thấy tầm người ta chơi ở khu vực và tầm mình vác ra chọi nó . Làm sao lại có những loại người bịnh hoạn đến nổi háo danh muốn người vủng miền mình vô dù để làm suy yếu nhục nhã thêm cho tuyển cho QG đễ tự hào chúng tao có nhiều tài năng đóng góp vào tuyển (bằng con đường bơm cửa hậu thúi hoắc)

    4) Về mặt kỹ thuật thì những phan chặt bóng từ phải sang trái từ trái sang phải của Iran khiến tiền vệ Hàn trượt ngã lăng lông lốc . Cú nhìn tinh tế và lốp bóng trong vòng vây 25m của Iran qua đầu tm bóng chỉ lên nóc lưới chừng 1m đã cho thấy về kỹ thuật tầm cở này VN không có 1 ai xử lý nổi với sự nhanh nhậy tinh tế và trong sức ép cường độ cao như vậy rồi cả 1 mùa DNA chúng ta cũng không có 1 lần có 1 cầu thủ DNA nào đá đạt được những đẳng cấp xừ lý bóng như vậy, ném biên như vậy ...và sút như vậy . Iran cũng có 1 trái sút tương đương của Hàn nhưng không thành bàn vì độ hiểm và góc sút khó hơn để thành bàn. Nhưng pha cứu bóng bất ngờ trên đầu ngón tay của tm Hàn ...thì thấy người nhện HS chỉ là một sản phẩm tự sướng ngu si và thiếu hiểu biết của những người ủng hộ anh ta một cách mù quáng ngu xuẩn và ích kỷ .

    Chúng ta đừng bao giờ nói biện hô VN lùn, nhưng Barca cũng lùn mà là đội hàng đầu . Những thằng ngu xuẩn bao giờ cũng bao biện ngu xuẩn cả . Trình độ kỹ thuật của các ông lùn cám hấp nhà mình thì còn xa vời mới tới nổi cở Hàn và Iran ...anh kỹ thuật thua người ta anh cầm bóng thế é nào nổi mà mơ mộng ti ti với chẳng ta ta ...có chăng anh ra sân để xách c chạy theo hửi đ ịt chúng nó thì đúng hơn .

    Nhung con người đang nhân danh trí tuệ và lòng yêu nước, bản sắc VN để xây dựng 1 con đường bất di bất địch cho bóng đá VN là 50% nghệ lùn ngu xuẩn chặt chém + 40% lùn cám hấp khác rồi bơm vá linh tinh và thay đổi đủ kiểu nằm để thiên hạ đè là thụt đủ các kiểu . Các ông nói rất hay nhưng có ông nào dám hy vọng 1 ngày nào đó VN sẽ bằng người ta đễ không cắm đầu chịu nhục ?
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Van Nistelrooy đã ở rất gần Real Madrid


    Real còn hi vọng vụ Van Nistelrooy
    Schalke lại thua Hamburg: Nỗi ám ảnh “Van Gol”



    (TT&VH Online) - Real Madrid đang ở rất gần thương vụ chiêu mộ tiền đạo kỳ cựu Ruud Van Nistelrooy sau khi chấp nhận những yêu cầu của cầu thủ người Hà Lan.
    [​IMG]
    Tiền đạo Van Nistelrooy - Ảnh Getty

    Ban đầu, đội bóng Tây Ban Nha đã đề nghị chuyển nhượng miễn phí tiền đạo Van Nistelrooy, song phía Hamburg đã không chấp nhận. Và không lâu sau khi hai bên thảo luận về thương vụ này, chi phí chuyển nhượng được định mức lên tới 2 triệu euro. Bên cạnh đó, việc Bayern Munich không bán Klose, còn Man City quyết không nhả Adebayor buộc Real Madrid phải chấp nhận yêu cầu tiền lương khoảng 110.000 bảng/tuần của cầu thủ đã ở độ tuổi 34 như Ruud Van Nistelrooy.
    Trong ba mùa giải thi đấu ở Real Madird, Van Nistelrooy đã thi đấu khá thành công với 46 bàn thắng và trở thành một biểu tượng mới ở đội bóng. Tuy nhiên, kể từ khi “ông trùm” Perez trở lại nắm quyền, các cầu thủ Hà Lan đã không còn “đất sống” ở sân Bernenbeu và bị xem là những “tàn dư” của triều đại cũ. Song với chấn thương của tiền đạo chủ lực Higuain, còn Benzema thi đấu không đúng với đẳng cấp của mình, HLV Mourinho liên tục gây áp lực đòi ban lãnh đạo "Kền kền trắng" mua về một trung phong đúng nghĩa.

    Chứng kiến trận hòa thất vọng của đội nhà trước Almeria, BLĐ Real Madrid đã chấp nhận đẩy nhanh tiến trình thương thảo vụ mua Van Nistelrooy. Có thể nói rằng việc Real Madrid đồng ý đẩy nhanh vụ việc là “chiến thắng” của Mourinho, người từng ám chỉ tới khả năng ra đi trong mùa Hè tới do cảm thấy mình không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối ở đội bóng Hoàng gia TBN.

    Một MC của kênh Real Madrid TV, Andy May cho biết thương vụ này đang diễn ra khá suôn sẻ và mọi chuyện có thể được hoàn thành trong tuần tới. Trên trang Twitter của mình, Andy May đã viết: “Thương vụ này vẫn chưa được coi là chính thức, song RVN đã ở rất gần sân Bernanbeu. Đội bóng của chúng ta đang cố gắng hoàn tất những điều khoản cuối cùng. Mọi người hãy tập trung theo dõi mọi động thái trên trang chủ của đội bóng để chờ đợi thông báo chính thức”.

    Trà My (Tổng hợp)
    ======================================================================================

    Về khía cạnh đầu tư . Đây không là 1 phương hướng chửa cháy . Nếu thương vụ này thành công V Nil sẽ hồi sinh và đá tốt với RM dưới trướng MU 2-3 mùa nửa . Với lối đá xông pha mở đường và tự ghi bàn của hàng tiền vệ . Sức mạnh chủ lực hàng công RM. Cái họ cần là 1 tiền đạo đúng nghĩa rình rập và săn bàn trong vòng cấm . Thực hiện tốt 2 chức năm đè và thu hút và cuột nhân lực đồi thủ trong vùng cấm để cho tiền vệ quậy thong thả hơn và đạt 1 dấu chấm hết khi có cơ hội . Van Nil có đầy đủ yêu cầu này (loi chơi của RM thì tui đã nói từ lâu rồi) . Để thực hiện thành công công tác này RM cần 1 tiền đạo bén, và kinh nghiệm ...không cần mẩu di chuyển nhiều tự mình làm công việc đột phá và cả ghi bàn như Forland ...vì chúng ta thấy Marcelo, Di Maria, Ozil, Kaka và cả CR7 đều không có vấn đề khi mưốn mang bóng vào vòng cấm . Vấn đề ở chổ td phải biết lĩnh tới chổ có thể nhận bóng và ra chân thoát khỏi kiềm kẹp trong 1/2 giây là đủ . cả Higuain và Benzema đều di chuyển khá tối trong vùng cấm . Theo tôi Van nil thậm chí còn đó thể đá chính trong đội hình mou . Với mou sự phù hợp tính hiệu quả đặt lên hàng đầu . santon có thể dự bị và ông già Stankovic hay Zanetti vẫn xuất trướng đều đặn .
  7. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Lại một trận thắng đẹp nữa của Barca. Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-0, những pha lập công là của Pedro, Messi (PK), Iniesta. Tỉ số này vẫn chưa phản ánh đúng cục diện trận đấu khi Barca đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội mà Messi đã tạo ra cho các đồng đội Villa, Adriano và Iniesta. Racing cũng có một số pha phản công nguy hiểm nhưng chừng đó là chưa đủ để xuyên thủng mành lưới của thủ môn Valdes. Iniesta đang phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của mình khi nâng con số bàn thắng lên 7, phong độ của anh đang rất thăng hoa. Messi cũng có một bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay để dành tặng sinh nhật người mẹ mà mình yêu quý nhất trên đời.

    ======================================

    Bình luận về vụ Nistelrooy: Tuy đã 34 tuổi nhưng xem ra tiền đạo này vẫn rất ham hố vì có lẽ anh ta chưa có được một danh hiệu tập thể cao quý nào trong sự nghiệp. Đây là một tiền đạo thượng thặng nhưng liệu vụ mua bán này có gọn gàng như với phong cách xưa nay của Real không khi mà Nistelrooy đang là chân sút chủ lực của Hamburg, liệu Real sẽ chịu chi bao nhiêu tiền cho bản hợp đồng mang tính ăn xổi này?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm nay Alves đội mũ len ngồi trên hàng ghế khán giả. Đôi bên đang bất đồng trong việc gia hạn hợp đồng mới, Barca trả 6t trong khi Alves muốn 7t, bằng với Xavi và Iniesta. Theo các bác vụ này nên giải quyết thế nào ? Cá nhân em thì đồng ý bán cho ManCity với giá cao, thực tế Alves bây giờ đá chỉ bằng 7/10 thời gian ở Sevilla, phong độ cũng đang giảm dần khi những quả tạt bóng ngày càng bắn chim.
  8. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Type 1 bài dài mà tự dưng nó nhảy page mất hết :(

    Trận này Barca đá theo tui là buồn ngủ. Đó một phần là do Barca ghi bàn thắng quá sớm, ngay phút thứ hai từ 1 trong những pha tấn công đầu tiên bóng đã lọt vào lưới sau khi Messi nửa chuyền nửa sút và Pedro băng vào dứt điểm bằng ngực khi còn cách khung thành chỉ chừng 1m. Sau đó các cầu thủ chủ nhà chơi chậm lại. Họ vẫn chuyền bóng, đan bóng, nhưng các cầu thủ gần như khá lười chạy vị trí hoặc không dùng đủ tốc độ để chạy chỗ như chúng ta thường thấy, những pha lên bóng của họ trở nên rườm rà và khi lên được bóng thì cũng là lúc các cầu thủ Racing lùi hết về phòng ngự nên quả bóng chỉ chuyền về hoặc biến thành những quả tạt hay cú chuyền vô hại trước một rừng chân Racing và thủ môn Tono có một trận đấu tốt. Để tiếp thêm lửa cho các đồng đội, đội trưởng Puyol dù chơi vị trí trung vệ nhưng đã có vài lần xông pha lên chơi như một tiền đạo dù rằng đó ko phải pha bóng chết mà ta thường thấy khi hậu vệ lên tham gia tấn công. Một trong những tình huống đó anh ta suýt ghi bàn nhưng Tono đã chơi xuất sắc. Tuy nhiên phải nói đến hàng phòng ngự của Barca trận này ngoài Valdes ra thì quá dở. Dở nhất là Abidal chơi vị trí trung vệ và nhiều lần không bắt người hoặc không đủ tốc độ đeo bám để Racing vượt qua hoặc chuyền vặn sườn, Puyol đã không còn sự dẻo dai ngày xưa khi để tiền đạo Racing lừa qua khá đơn giản và tung cú sút hiểm nhưng Valdes đã chơi xuất sắc, trong 1 ngày 2 trung vệ chơi dưới phong độ thì 3 ông khác là ông Busquets, Maxwell và Adriano đều như mơ ngủ, Maxwell thì hầu như ko tham gia vào tình huống tấn công nào, nhưng rất hay để xổng người và cuối hiệp 1 một quả tạt từ cánh của anh này đã để cho Adrian của Racing đánh đầu và Valdes phải trổ hết sức để cứu thua. Adriano như muốn người ta quên đi rằng anh chỉ là kẻ đóng thế cho Alves ở Nou Camp, anh ta chạy chỗ khá tốt nhưng các đường chuyền độ chuẩn xác bằng không, không một quả tạt nào của anh ta gây sóng gió lên Racing và không một quả sút nào của anh ta làm BLV có thể nhận định đó là một tình huống nguy hiểm.

    Tuy nhiên hàng hậu vệ Barca đá dở như vậy mà Racing vẫn không thể lật ngược thế cờ vì Barca có 3 ông top QBV trên sân, đặc biệt là ông bóng bạc và bóng đồng khi 2 người này tui theo dõi rất nhiều trận và hầu như không bao giờ để mất bóng, trong thế 2-3 thậm chí là 4 người áp vào Xavi hay Iniesta vẫn tìm được cách luồn lách và thảy quả bóng vào chân đồng đội chứ ít khi để mất bóng lãng xẹt, thành ra Racing gần như không thể tổ chức phản công nguy hiểm, mỗi đợt lên bóng của họ thường là khi Barca triển khai tấn công đến lúc gần dứt điểm khi bóng trong chân các tiền đạo trực chờ những đường chọc khe phá tan hàng phòng ngự và ít nhất 10/11 cầu thủ Racing đứng xung quanh gôn để đảm bảo không có khoảng trống nào có thể tận dụng được. Chơi kín kẽ như vậy nên Racing không bị thủng lưới vì chọc khe, họ luôn phá được bóng ra nhưng vì đội hình chơi quá thấp nên không thể tổ chức phản công, mỗi đợt phản công chỉ lên có 2-3 người trong khi Barca về ít nhất 5 chú (4 chú hậu vệ + Busquéts)

    Bàn thắng thứ hai đến trong một phút mơ ngủ của hàng thủ Racing khi chỉ có 1 mình Henrique phải cản phá Villa trong vòng cấm và cầu thủ Barca đang cho mượn ở Racing này đã phạm lỗi người "đồng đội", Messi không phạm phải sai lầm như trong trận thua Betis và ghi bàn thắng thứ 19 của mình. Cuối hiệp 1 QBV 2010 cũng để lại dấu ấn của mình khi sút phạt hàng rào hình quả chuối rất khó nhưng Tono lại xuất sắc cứu thua. Với những quả sút phạt gần đây Messi đã cho thấy khả năng sút phạt của mình đang hoàn thiện và dần đã ngang thậm chí còn hơn Ronaldo khi chú Real này dạo này chỉ sút trúng hàng rào hoặc bắn chim.

    Hiệp 2 Pique vào thay Puyol để làm thủ lĩnh một hàng thủ bạc nhược trong hiệp 1, Barca chơi đỡ dở hơn trong phòng ngự nhưng vẫn đi bộ thể dục trong tấn công. Cũng có nhiều pha tấn công nguy hiểm và phải nói nếu không có Tono đứng gôn hôm nay thì Racing đã bị thủng lưới nhiều hơn 6 bàn thắng nhưng thực sự ta có thể thấy hàng tấn công của Barca trong hiệp 2 đã chơi giữ sức và bàn thắng duy nhất đến trong một pha sút xa khi cú sút của Iniesta đập người hậu vệ bay vào lưới trong sự bó tay của thủ môn. Bài tấn công của Barca đã đa dạng hơn, không cần chọc khe, qua rừng chân để tiền đạo đối mặt với thủ môn mà giờ tiền đạo biết nhả bóng lại cho tiền vệ băng lên sút trái phá, và cách ghi bàn kiểu này không phải hiếm trong những trận đấu gần đây, Iniesta lại là tác giả!

    Sức ép giờ lại ở trên vai thầy trò Mourinho, Barca đã gọi rồi, Real có trả lời và đại thắng đối thủ nhiều duyên nợ Mallorca (đáng nhẽ được đá cup UEFA mùa này nhưng vì nợ nần nên không được tham dự) trên sân nhà không đây.
  9. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Em cực kỳ ghét thằng Maxwell này, nó đá cứ lờ đờ, vật vờ, vô cùng nhạt nhẽo như thể đá cho xong nhiệm vụ. Ngoài thằng Ibra khốn nạn thì Inter nó còn ban cho của nợ này để hứng 5 bàn thua liên tiếp khi gặp Ars và Intẹc. Adriano thuận chân trái thì cứ xếp đá cánh phải, làm sao mà tạt bóng được. Thằng đần Busquets độ này ban bật lại bát nháo, toàn rê dắt trước cầu môn rồi để mất bóng. Riêng Xavi cần cho nghỉ ngơi, độ này để mất bóng và chuyền hỏng quá nhiều. Messi hơi bị kém phong độ.
  10. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    À quên, không đồng ý với bác dangnghia vụ Abidal. Em thấy anh này đá rất được, phòng thủ rất thông minh. Bộ Mascherano, Abidal, Pique, Puyol mà chống phản công thì thôi rồi Lượm ơi. Ngày xưa mình từng chửi rủa thậm tệ Abidal và đó là một sai lầm, một bài học trong cách đánh giá cầu thủ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này