1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đá Quốc Tế và những liên hệ với Bóng Đá VN (phần 8)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 11/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Được cái cả ngày ngồi máy tính nên chỗ này cũng la liếm tý, đang định nâng cấp nên sang đó nghó nghiêng nhưng dạo này đồ audio tăng chóng cả mặt, trong khi ngân lượng bị vợ kiểm soát không chơi sang được
  2. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Chẳng cần cái tiền lệ của Cruyff, tôi vẫn có thể thấy Barca sẽ bước sang sườn dốc bên kia khi mà Xavi và Puyol ra đi (phong độ xuống). Để có được 2 chú này, Barca phải như đãi cát tìm vàng, mất biết bao nhiêu thời gian mới train được.

    Mùa sau có khả năng cao là Fabregas sẽ về, nhưng tôi vẫn lo lắng. Fabregas so với Xavi thì vẫn chỉ là 7/10. Giữ nhịp thì kém Xavi rồi (độ chính xác của đường chuyền, xoay trở trong không gian rất hẹp), mà cái làm tôi lo nhất là tôi ít thấy ở Fabregas kiểu chuyền như thọc vào tử huyệt của đối phương.

    Mùa sau, Xavi sẽ không còn là Xavi nữa, tôi tin như vậy. Barca đang dần mất đi một kì tài của bóng đá thế giới, trao lại thế thượng phong cho Real (nếu Real đầu tư đúng hướng).
  3. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
  4. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Bác khéo lo. Vẫn còn đó Messi và Iniesta, em tin tưởng tuyệt đối vào họ. Fabregas cầm nhịp, giữ bóng thì thua đứt Xavi rồi, nhưng nó chuyền bóng dài ngắn, bổng sệt đa dạng, bất ngờ hơn Xavi đấy bác. Cũng không đến nỗi Xavi sẽ mất phong độ một cách thê thảm đâu, bộ ba Ini-Xavi-Fabregas sẽ xoay tua với nhau.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em cũng vừa mua một đôi loa nhưng chắc ko kịp hoàn thành Ampli và đầu CD trước Tết.

    Bác nghe loại nhạc gì vậy?
  5. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Messi bị phạt 2000E+ 1 cái thẻ vàng vì làm thế này
    [​IMG]

    hài thật.
  6. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu mùa đến giờ đã có 2 quyết định ngu xuẩn từ liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, thúc ép chiếu bí Barca.

    Bác hưngbarca: Theo em, chúng ta có dị nhân Messi thì có thể yên chí lớn là Barca lúc nào cũng hùng mạnh trong 10 năm nữa. Có thể bác cho rằng em lạc quan tếu nhưng em nghĩ vậy, tuyệt đối tin tưởng vào Messi. Fabregas thì nó không còn lạ gì lối đá Barca rồi , ở Arsenal đá cũng hao hao như vậy nên khỏi lo chuyện hòa nhập lối chơi. Xavi vẫn còn đá hay 2,3 mùa nữa, thậm chí hơn nếu sử dụng hợp lý, dần truyền hết nghề lại cho Fabregas và mấy nhóc Busquets ,Thiago , Oriol Romeu luôn. Yên tâm về mặt lối chơi cũng như con người bao giờ cũng rất ổn định. Duy chỉ có cái vị trí của Puyol là hơi đáng lo, mua trung vệ rất khó. Em thích Chiellini, to cao lăn xả, ý chí chiến đấu quyết tử, mỗi tội hơi tối, cũng kiểu Puyol.
  7. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Lớp trung vệ trẻ bây giờ còn lại 3 chú đỉnh của đỉnh, và chắc chắn CLB chủ quản sẽ chẳng dại gì bán đi, đó là Pique, Pepe, và Chiellini. Tôi mê Chiellini lắm, nhưng chắc chắn sẽ chỉ là ước mơ.

    Trên đời này mà có người chuyền bất ngờ hơn Xavi à? Nếu vậy chắc Xavi đã hồi hương về Terrasa cuốc đất rồi, chẳng còn lọt top quả bóng vàng 2 năm liền đâu.

    Arsenal đá không hề giống Barca. Họ cũng thích đan bóng sệt, nhưng phải gọi là rất "immature". Khoảng trống, chuyền, khoảng trống, chuyền... Phát hiện ra khe là bắn ngay. Đấy là lối đá của Arsenal. Alex Song chuyền chọc khe cũng khá nhiều, nhưng nhiều khi khoảng cách của đường bóng sệt đó khá xa, và dễ bị hậu vệ ép người nhận bóng vào tư thế dạt biên, và dĩ nhiên chỉ còn 1 cách xử lý, là cross, chứ khó mà dứt điểm.

    Barca thì khác, chưa chắc trống đã chuyền. Đôi khi, ở vị trí người nhận bóng có đến 2-3 chú theo sau, nhưng vẫn chuyền cho vị trí ấy nhằm hút người. Rồi có khi 2 cánh trống (Alves hay Abidal) nhưng tiền vệ vẫn không chuyền ra, mà dắt bóng sâu vào trong để tự hút người về phía mình. Đấy là cách phối hợp của Barca, hoàn toàn khác Arsenal. Tuy Barca đá nghệ sĩ, nhưng nó có cái tính kỉ luật sắt trong lối đá. Để ý sẽ thấy, Busquets không bao giờ chọc khe, Puyol cũng thế, không đuợc phép phát động tấn công dài, vì Puyol đá bên trái, thường không thuận chân, và chuyền bóng phát động tấn công sẽ không đủ lực. Pique thì được phép, vì Pique đá bên phải.

    Lý luận nãy giờ chỉ có 1 mục đích, tôi muốn chứng minh Barca và Arsenal có 2 hệ thống chiến thuật khác nhau, và hoà nhập không hề dễ. Fabregas về sẽ phải học nhiều.
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Bác có thể viết 1 bài dài tựa đề "Barca-Arsenal : giống mà khác" đóng góp. Hiện nay GNSC rất cần 1 bài bình luận sâu sắc về Barca.
  9. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Bác Hungbarca phân tích hay đấy. Bác có thể "produce" một bài dài hơn, hoành tráng không. Hiện nay vẫn còn thiếu những bài viết về Barca, trong khi bình luận bóng đá không thể không nhắc tới Barca.
  10. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Bản thận Barca và Arsenal khi ra sân từ cách sắp xếp đội hình và chiến thuật đã khác nhau rồi..

    Arsenal dù từ lâu đã hình thành lối chơi 1 chạm, ban chuyền nhiều,dùng các cầu thủ có độ để đón những đường chuyền sắc và có tốc độ cao , nhưng vẫn còn ảnh hưởng khá nhiều của bóng đá Anh truyền thống, ra sân luôn phải có một tiền đạo biết chơi bóng bổng , cao to tỳ đé tốt, thứ nhất là làm tường , thứ 2 là tỳ đè gây sức ép cho hậu vệ đối phương, tao khoảng trống cho các tiền vệ lao lên tung những đạị bác tầm xa ...có thể thấy điển hình là Adebayor, hay trước đó là Wright, và sau này 1 phần nào đó là Bét nơ, Chamack ... Arsenal luôn cần 1 sát thủ trong vòng cấm , làm chốt tựa cho các tiền vệ châm banh...

    Còn ở Barca là một hệ thống chiến thuật hoàn toàn khác, cũng là cách chuyền 1 chạm ,nhưng tiền đạo cắm lại phải biết chơi dạt biên , chăm di chuyển hòng lôi kéo sư chú ý của hàng phòng ngự đối phương, như thế sẽ giúp tiền vệ kiến thiết chuyền xẻ nách để 2 cách băng lên , len vào khoảng trống rồi phối hợp 1-2 với tiền đạo ảo... Như thế tiền đạo cao to buộc phải di chuyển liên tục , thậm chí lùi về giữa sân phối hợp với các tiền vệ , tiền đạo ảo hòng tạo sự biến ảo khôn lường ...

    Khi Pep lên nắm quyền, ông đã muốn thay đổi 1 chút hệ thống tấn công bằng cách mua Ibra , hòng kiếm sự đa dạng cho lối chơi của Barca , tận dụng những cú phất xa của Xavi, những pha cang ngang của các cầu thủ chạy biên, nhằm giúp cho Ibra có thể thi thô được sở trường của mình..tiếc rằng Ibra hoặc là quá lười di chuyển, hoặc là quá nôn nóng , không kiên nhẫn hòa nhập ...để cho 1 kế hoặch tinh tế đã tan tành, âu cũng là gót chân của Asin ... Barca mà hoàn mỹ như cách mà Pep muốn thì Bóng đá khéo chẳng còn là bóng đá nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này