1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đá Quốc Tế và những liên hệ với Bóng Đá VN (phần 8)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 11/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào ông Tuấn thì mọi người ở đây ai còn lạ gì ông ấy nữa.
  2. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594

    Xem hình bên phải thì là chưa vào. Vi khi đáy quả bóng nằm sát vạch trắng, thì nghĩa là điểm cực phải của quả bóng vẫn phải còn nằm trên vạch.
  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Real bắt đầu trò thắng 1-0 đều đều rồi, Bà đầm già giai đoạn 2003-2006 hình như cũng vô địch Seria với cái điệp khúc này.

    Nhưng đáng tiếc là Barca bây giờ thi đấu ổn định hơn hẳn AS Roma thời điểm đó, có những trận Totti đá như "lên đồng", lên cônng về thở, thắng tưng bừng, nhưng cũng có những trận thua lãng xẹt.

    Bên này, Pep và học trò áp đảo hầu hết cả La Liga.
  4. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Có tính cực phải không bác? Nếu theo tennis thì tính chỗ quả bóng tiếp xúc với đất thôi. Quả này may là bóng còn chạm đất, chứ mấy quả bóng chưa chạm đất đã bị phá ra còn mệt nữa. Tưởng đơn giản mà mệt phết nhỉ.
  5. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Guti: Mourinho chỉ là một con rối mà thôi!

    http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Ta...uti_Mourinho_chi_la_mot_con_roi_ma_thoi_.aspx
  6. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Khi được hỏi trong lối đá của Barca hiện tại, điều gì làm cho Barca khác phần còn lại của thế giới, nhiều người sẽ bảo là chuyền sệt, bật nhanh. Đúng, nhưng cốt lõi không chỉ có thế. Arsenal cũng đá nhanh, sệt, nhưng họ vẫn có gì đó thua Barca. Đó là khả năng first touch, điều mà 10 cầu thủ của Barca trên sân làm từ khá tốt (như Pique, Puyol), tốt (như Dani Alves, Pedro, Villa) cho đến xuất sắc (Messi, Xavi, Iniesta), bởi trong những đường bóng, lực chuyền của các cầu thủ Barca khá mạnh để đối phương khỏi cắt ngang.

    Sẽ là vô duyên khi bình luận về tactics tấn công của một đội ghi hơn 60 bàn thắng sau 20 vòng đấu, nhưng tôi có thể chỉ ra được 3 cách mà tôi đọc được. Đầu tiên là tactics hay bắt gặp nhất thời gian gần đây, là dùng Messi ở giữa sân để hút người và chính Messi sẽ chọc khe. Với việc nhiều đội rút hết cả 10 cầu thủ về phần sân nhà, việc đá như mùa giải 2008-2009 (xẻ nách, đột phá) là không thể. Ý thức được điều đó, Pep đã cho chấn nhận xu thế này, và dàn bẫy việt vị chọc khe nhiều hơn. Chỉ một con người trong hệ thống đối phương đứng sai, toàn đội sẽ trả giá. Nguyên lý của trò chơi này là càng nhiều người tham gia phòng ngự thì khả năng sai lầm sẽ càng lớn. Các pha bóng theo tactics này thường bắt đầu bằng Xavi. Khi Xavi cầm bóng, trước mặt anh là 9 cầu thủ đối phương, anh ta bắt đầu trò đá ma với Iniesta và Busquets. Trong một khoảnh khắc, Messi bất ngờ lùi về, và 2 tiền vệ giữa phải đuổi theo như 1 lẽ tất yếu. Chính điều này làm cho 1 trong 2 trung vệ giật mình và dâng theo (để giữ cự li đội hình), vì nếu không thì Messi sẽ lòn qua 2 tiền vệ và có 1 khoảng trống bao la. Chính lúc này, bẫy việt vị của đội bạn sụp đổ vì 2 hậu vệ cánh vẫn do dự là có nên dâng theo không (trong khi vẫn còn 1 trung vệ ở lại). Thường trung vệ dâng theo trong các pha bóng là trung vệ phía bên trái, và điều này tạo cơ hội cho Pedro đứng giữa trung vệ còn lại (bên phải) và hậu vệ trái. Khoảng trống bao la là đây.

    Tactics thứ 2 là tactics phản công. Trong tactics này, các cầu thủ đoạt bóng (Pique, Busquets, Puyol) sẽ hơi khựng lại (1 chút xíu thôi) để Xavi hoặc Iniesta kịp quan sát xem 3 tiền đạo đã chạy về đâu. Messi sẽ chọn cách chạy bám theo Villa hoặc Pedro. Khi đó, giả sử đối phương còn 4 người, thì chắc chắn 3 người sẽ theo nhóm 2 cầu thủ Barca (Messi + anh A nào đó). Khoảng trống sẽ lộ ra cho cầu thủ B còn lại (1 vs 1), nhưng Barca chỉ tấn công vào kẻ tưởng mình đã chắc ăn, chứ không tấn công vào kẻ đã đề phòng. Messi hoặc anh A sẽ chạy thẳng xuống cho đến khi việt vị hoàn toàn, nhằm mục đích hút anh chàng cuối cùng trong tam giác kia, và người còn lại mới là kẻ phá bẫy việt vị thực sự. Đó lại là một kiểu đánh vào sự giật mình của hậu vệ. Trong các tình huống phản công, dù cần phải nhanh gọn, nhưng cầu thủ đoạt bóng luôn không được xử lý, mà phải qui về Xavi hoặc Iniesta, 2 cầu thủ có khả năng chuyền thông minh nhất và chính xác nhất của Barca.

    Tactics thứ 3 là tactics đã được đá từ đầu mùa này. Pha bóng khởi xướng từ Xavi, Alves xuống biên đến khoảng 60% sân thì Xavi nhả cho Alves. Lúc này, Alves lao lên và hút 1 người về phía mình, rồi thọc sâu tiếp cho Pedro ở phía dưới cánh phải. Pedro sẽ dấn vài bước để nhử và chuyền ngược lại cho Messi (ở giữa di chuyển đến để nhận bóng, hoặc thông qua Xavi, rồi Messi). Lúc này, sự tập trung sẽ hướng về Messi và Villa bên cánh trái. Nếu hậu vệ trái bị hút về phía Villa thì Villa có thể chạy cắt mặt theo chiều ngược lại, và bẫy việt vị tan tành, nếu không theo thì Villa sẽ có 1 khoảng không bao la, nhưng Villa dường như không phải nhân tố kết thúc pha bóng trong tactics này. Nó sẽ được kết thúc bất ngờ hơn bởi Pedro, Xavi, hoặc Iniesta, tuỳ vào khoảng trống của hàng hậu vệ lúc đó, vào theo tình hình mùa này, có lẽ sẽ khó trả lời được chính xác là ai, vì số bàn thắng vẫn rải đều cho nhiều người.

    Sẽ còn rất nhiều tactics biến tướng kì ảo, như tôi đã nói, sẽ rất vô duyên nếu muốn tìm hiểu tất cả bài biến tướng của Pep. Cái Pep tạo được cho Barca trong hơn 2 năm qua là cảm giác chuyền bóng, sự kết dính, và giác quan thứ 6 để cảm nhận được sự di chuyển của đồng đội. Các pha phối hợp của Barca mang độ phức tạp cực cao (có thể xem là đỉnh ở thời điểm này), và chính điều này cũng cản trở khá nhiều cho 1 người mới tới hoà nhập vào sự đang dạng và phức tạp trong lối đá (như Fabregas). Đó sẽ là những cản trở trong tương lai, khi mà Barca phải được tái cơ cấu lại, mà hơn nữa, vị trí được thay thế lại là vị trí quan trọng bậc nhất trong sơ đồ (Xavi).

    Sẽ không dễ cho Barca trong tương lai, nhưng ít nhất vào lúc này, sẽ không dễ cho đối thủ của Barca trong cuộc chiến phòng ngự. Hy vọng bóng đá tấn công sẽ còn sống lâu và cho chúng ta nhiều khoảnh khắc tuyệt vời.
  7. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Quả Chelsea thua Livepool ở CL do Garcia ghi đó, nó lượn trên không, nên chẳng phân biệt nổi vào hay không. Nên trọng tài cho vào cũng chẳng ai cãi được, mà cho không vào cũng chẳng ai cãi được. Khi đó có chăng phải có camera sát cột dọc, hoặc chụp từ trên xà ngang xuống thì may ra (nên người ta mới tính đưa Eagle Eye vào). Mà khán giả có cái bậy là chỉ phân tích dựa trên hình chụp và quay chậm, chứ thật sự trên sân diễn biến rất nhanh, tích tắc, nên trọng tài có nhận định sai cũng có thể hiểu được. TTài giỏi là tỷ lệ sai thấp thôi. Chứ phân tích như mấy ông Tuấn USA là cầu thủ thò ku dài hơn hậu vệ đối phương nên việt vị thì trọg tài chắc ... khóc.
  8. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Nếu Mou không có danh hiệu nào mua này, chắc chắn sẽ ra đi. Real không thể bỏ thêm 50 triệu Euro nữa để mua danh hiệu.
  9. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Mãi tới giờ mới có 1 bài viết về Barca hay thế, xin phép bác Hungbarca bứng bài này lên GNSC nhé. [r2)]
  10. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    quả đó Fabiano đã đá lọt cả quả bóng vào qua goallìne, gần chạm lưới rồi, nhưng trọng tài lại ko thấy, quá may mắn cho RM [:P]nhưng còn cả trận lượt về, RM vời binh hùng tướng mạnh sẽ go thru thoi...

    2) Adebayor sẽ sớm thành 1 Drogba thứ hai, một trung phong cực giỏi, sức càn lướt tốt,,,hy vọng RM sẽ lấy lại được danh dự đi bằng Cúp Nhà Vua :-bd, Barca giờ quá mạnh, rơ nhuyễn nhừ...RM sẽ cực kỳ khó khăn đây.~X

    3) HLV Calisto nói VN ko sai về chiến thuật trận gặp Malaysia lượt đi, vì VN là đương kim vô địch nên phải đá tấn công vậy, nghe khó lọt tai quá, vì lực lượng mỏng, thể lực yếu hơn ML, đâu thể đá vậy được, cầm chắc thua...^:)^ , phải phòng ngự chắc đã chứ, thậm chí chấp nhận hòa sân khách để về sân nhà giải quyết bầy ngựa lai, các bác nghĩ sao ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này