1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đá Quốc Tế và những liên hệ với Bóng Đá VN (phần 8)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 11/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Real Madrid giai đoạn 2000-2003 ko có cú đúp nào hết, chỉ luân phiên giành Liga với CL. Giành CL các mùa 1999-2000, 2001-2002. Giành Liga 2 mùa 2000-2001, với 2002-2003.

    La Liga khoảng thời gian đó thì cũng có các đội khác vô địch. Deportivo La Coruna mùa 1999-2000. Valencia thì 2 mùa 2001-2002, 2003-2004.

    Barca lúc đó đang khủng khoảng sau 2 mùa 98, 99 thành công với Van Gaal, chính sách Hà Lan phản tác dụng. Đến mùa 2004-2005 Barca mới giành chức vô địch trở lại, thắng Real 3-0 trên Nou Camp lượt đi, thua 2-4 ở Bernabeu lượt về. Mùa 2005-2006 thì thắng 3-0 ở Bernabeu lượt đi, hòa 1-1 ở Nou Camp lượt về. Đó cũng là mùa đánh dấu sự kết thúc của Galaticcos 1.0. Nhưng mà mùa 2006-2007 thì Calderon đã giúp Real giành lại Liga ngay với Capello, bảo vệ luôn mùa 2007-2008, chứ có kém cạnh gì Barca. Còn Gala 2.0 của Perez thì chưa thành công.

    Gala 1.0 đến h vẫn giành 1 CL, 2 Liga, vẫn chưa thấy thua kém gì so với Barca 2009-2011, ít ra cho tới thời điểm bây h. Barca ít nhất phải giành CL để chứng tỏ sự vượt trội. Ko tính Liga vì Liga hiện tại ko còn tính cạnh tranh như thời 2000-2005 nữa. Còn 3 cái Copa del Rey, Europe Super Cup, Spain Super Cup, Fifa Club World Cuo thì thôi dẹp qua 1 bên giùm.

    Còn nói về trình độ, xét từng cá nhân, Carlos khủng hơn Alves ở khoản HV cánh, Makelele quét thì hơn Busquets, Figo thì ko thể thua Iniesta nếu ko muốn nói hơn, Raul chỉ thua Villa ở tầm tuyển chứ CLB thì "Chúa Nhẫn" vẫn rất là tượng đài ở cả TBN lẫn châu Âu, Zidane thì ngon lành hơn Xavi phải 1 bậc (ít ra phải cặp Xavi-Iniesta mới so sánh được với Zidane), còn Messi thì tuy ko chơi cùng vị trí nhưng xét kĩ thuật, tốc độ, hiệu quả, sát thủ lạnh lùng thì Messi vẫn kém Ronaldo béo. Barca h nếu hơn là hơn ở sự ăn ý đồng bộ, vì được chơi với nhau nhiều năm. Nhưng Gala 1.0 thì trội hơn ở những tình huống cân não quyết định, và sự ngẫu hứng nghệ thuật trong lối chơi.
  2. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Thế là vào FM lôi 2 đội ra đá thử hay ra chợ cầu thủ đọ chỉ số hả bác? Bao giờ cho đến ngày xưa.
  3. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa, nghĩ đến Real thôi là chú nào cũng phải vãi tè, chứ đừng nói chi vào trận đá. Đội hình chính thuộc hàng khủng với Casillas-Salgado, Hierro, Helguera, R. Carlos-F. Conceicao, Makelele, Zidane, Figo-Raul, Morientes với sự trợ giúp của các dự bị khủng Savio, Guti, Cambiasso. Xét về khía cạnh dự bị, đội hình hiện tại của Barca vẫn kém Real.

    Nói Zidane là số 10 hay nhất thì tôi không đồng ý. Ở Real, anh ta có sự trợ giúp của 2 cái máy quét siêu khủng, rồi Pháp 2006 cũng có Vieira-Makelele. Lúc còn ở Juve, anh ta không giúp cho Juve được nhiều, mặc dù ở thời điểm đó, tiền vệ Juve gần như mạnh nhất châu Âu (kể cả ở hàng tiền đạo với Del Piero-Inzaghi cùng dự bị Amoroso). Thậm chỉ, trong khoảng 2-3 năm, Juve đã lâm vào 1 cuộc khủng hoảng nặng, tạo nên sự trỗi dậy của Lazio, AS Roma. Cuối cùng, Zidane rời Juve sang 1 tập thể vốn đã mạnh quá sức các đội khác là Real Madrid. Tuy nhiên, có 1 điều rất thiếu thuyết phục là Real lại mất chức vô địch quốc gia vào tay Valencia đến 2 lần (với cặp bài trùng Abelda-Baraja ở giữa sân, xem ra Zidane-Figo rất ngán cặp này). Cuối cùng, ít ai để ý là Zidane có chức vô địch lớn đầu tiên ở tuổi 26 cùng tuyển Pháp. Trước đó, nhắc đến Pháp, người ta nghĩ đển Djokaeff nhiều hơn.
  4. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó Valen bay trên đôi cánh của Gaizka Mendieta cơ, Abelda và Baraja không thực sự nổi bật ở Valen hồi đó. Chỉ ko hiểu sao những chú rất tài năng trong tay Hector Cuper dần dần sau này đều thành hàng dạt cả :|
  5. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Anh đang nói về Valencia của Benitez, lúc này Albelda-Baraja là nhân tố chính. Mendieta đã chuyển sang Lazio rồi (rồi sau đó còn về Barca 1 mùa). Lúc này, Cuper cũng chuyển sang Inter nhưng không thành công và rồi mất hút.
  6. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    ngày Valen vô địch công đầu tiên phải kể đến là Ayala và Canizares, hàng thủ ngày đó nổi tiếng nhất TBN vì để thủng lưới ít nhất và hàng công hiệu quả nhất nhờ Mista, Airmar , hàng tiền vệ không còn Mendieta nữa mà chỉ có Navarro, Vicente, Baraja, Albeda,Angulo thôi
    Hector Cuper chỉ có công đưa Valen vào 2 trận ck C1 thôi, người có công đưa Valen vô địch La Liga 2 lần là Rafael Benitez
  7. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Vậy ai là số 10 hay nhất ở La Liga giai đoạn 2000-2010.

    Bác hungbarca: Djorkaeff có phải "số 10" đâu, anh ta phải gọi là số "9 rưỡi" mới đúng.:P Vị trí giống 1 tiền đạo ảo hơn.
  8. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Đồng ý với bác, năm 2004 Tây Ban Nha đá E rô với bộ khung là 2 đội Real và Valencia đủ thấy thời điểm đó đội hình valen mạnh thế nào , Albelda-Baraja cầy nát trung tuyến, aimar phía trên đặc biệt bên cánh trái có chú Vicente đá rất hay, chú này từ sau năm 2004 đến giờ mất hút không hiểu sao
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    10 năm qua ở Liga thì khó lắm, mỗi ông chơi hay được khoảng 2 năm, 2001 - 2002 thì Zidan hay nhất, 2002 - 2004 thì aimar hay Valeron, 2004 - 2006 thì Deco, 2 năm tiếp theo thì Guti cuối cùng 2 năm gần đây Xavi nổi lên. Nếu messi chơi đúng vị trí hiện nay cho đến khi kết thúc sự nghiệp thì anh có thể sẽ là Số 10 vĩ đại trong tương lai
  9. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Một cái đội bóng ăn 6 nó khác xa so với ăn độc cup C1 bác ạ.
  10. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Vincente mất hút là do chấn thương khá nặng. Một cầu thủ thuộc hàng sao phải là 1 cầu thủ có cơ địa cực tốt, ít chấn thương nặng.

    Tôi lại thấy khó hiểu ở vị trí tiền vệ phải, đó là Rufete, lẽ ra là đá rất được, nhưng Benitez lại thải ra, rồi rốt cuộc xuống dốc không phanh. Tứ vệ Valencia gồm Vincente-Baraja-Albelda-Rufete ngày ấy đá cứng lắm, đến Real còn phải nể. Đó là cao trào nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Benitez.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này