1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đá Quốc Tế và những liên hệ với Bóng Đá VN (phần 8)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 11/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Chán vãi cả đái
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú Osasuna thủ chắc kinh. Khán giả Osasuna có chiêu hay quá, quẳng thêm bóng vào sân.:))

    Coi bộ Mou nên buông La Liga, tập trung vào CL với Copa del Rey, với rửa hận lượt về El Classico thôi. Một đội bóng như Barca, đá như lập trình, thì thi đấu đường trường khó lắm.
  3. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    A ha hahhahh ahhhahahahahhahahahha hahha

    vãi đá.i quá, 2 rưỡi dậy đi wc tính bật tv xem kết quả trận osasuna-real nhưng nghĩ chắc giờ này bị real dập vài quả rồi lại thôi, nằm được một phút sốt ruột quá lại vào elmundodeportivo.es xem thì ôi cái gì thế này osasuna đang dẫn 1-0 .
    Không thể tin nổi =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))

    xuân mang niềm tin tới như hoa mai nở phơi phới =)) =)) =))
  4. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Xem số bàn WC của Close xem đã so được chưa? Hay không bằng nhau nên không so được.
    Không so thì đừng tuổi này tuổi nọ, nghe ngứa tai lắm.

    Cuối trận phải có nguyên một đôi ra me không cho ném bóng vào.@-)
    Ro điệu có vẻ mệt rồi.
  5. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Real đã thua :D, 7 điểm là cần thiết cho Barca ở thời điểm hiện tại, trận với Hercules Xavi và Iniesta có dấu hiệu mệt mỏi, nay với 7 điểm cách biệt thì Barca sẽ đá nhẹ nhàng hơn, giữ sức cho trụ cột đá C1. Trận chung kết Copa Del Rey cũng đang đến gần.

    Đây là 1 trận thua xứng đáng của Real. Cái Real thiếu đó là 1 tiền vệ kiến thiết đúng nghĩa. Lối chơi của Real trong trận này phần nhiều dựa vào thể lực và hầu như không có tiền vệ phòng ngự, bóng lên bằng đường hàng không dễ bị bẻ gẫy, lối đá khá đơn điệu xẻ nách rồi tạt vào hoặc cố dắt bóng vào sút, không phối hợp nhỏ mà cự li đội hình quá rộng thành ra phòng ngự khá dễ dàng, chỉ 2 chú Osasuna bủa vây chú có bóng, chú có bóng phải chuyền xa và ko qua được rừng đầu của Osasuna. Cuối trận trọng tài bỏ qua vài lỗi của hậu vệ Real, Real cũng chơi ko đẹp khi cầu thủ đối phương ngã 2 thằng nằm sân vẫn cố lên bóng, thành thử khán giả phải ném ngay quả bóng vào :)). Đáng ra Osasuna có thể có bàn thắng thứ hai nhưng thằng kia ngu quá sút vào gôn trống.

    Trận này chắc đặt dấu chấm hết cho chú Lass ở Real, trận nào chú này đá chính trận đó Real suffers :))
  6. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Tuấn cả Mẹo đang ngồi nghe bài Thư Xuân Trên Rừng Cao : Xuân ơi xuân nếu chẳng vui gì, hãy đừng, đừng tìm đến chi =)) =)) =))
  7. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Trở lại với trận đấu Hercules-Barca. Theo tui đầu trận các chú Barca rất máu lửa, 15-20 phút đầu liên tục chuyền, chọc với ý chí phục thù sục sôi, chạy chỗ rất kinh. Tui nghĩ nếu các cầu thủ Barca chơi với tinh thần đó thì thực sự không ngán thằng nào cả. Khi đó Pedro tả đột hữu xông, lúc bên phải lúc bên trái, Villa cũng di chuyển rất nhiều và Hercules gặp may khi Xavi sút quá vội vàng cũng như Messi dứt điểm không như mọi ngày, trái Pedro nã đại bác thì chú gôn Hercules khá hay. Sau những tình huống này thì Barca dường như biết không ăn vội, đè Hercules ra đập được nên chuyển sang đá ma. Messi lùi hẳn xuống hút hậu vệ, 2 chú cánh của Barca từ đầu trận đến tầm phút 30-35 dâng lên rất nhiều và rất nhanh nhưng sau đó đá cù nhây chỉ lên dử dử chứ không thực sự xộc thẳng lên như những phút đầu. Và khi các chú Hercules bị ru ngủ như vậy thì tai hoạ ập xuống đầu lúc nào không biết. Bàn thắng đó đã đặt dấu chấm hết cho hi vọng có điểm của Hercules vì chỉ sau đó vài phút là hết hiệp 1, hiệp 2 Barca đã quán triệt lối đá cù nhây ru ngủ thì bố của Hercules cũng không cướp bóng được mà có cơ hội. Theo tui thì trận này Barca có dấu hiệu mệt mỏi ở vị trí của Xavi, Iniesta, mất bóng rất nhiều, Messi thì có dấu hiệu nông nóng ghi bàn, từ sau khi trở lại sau kỳ nghỉ đông thì Messi chơi thấp hơn làm chân chuyền thành ra việc ghi bàn không còn sòn sòn như xưa, để chú Gay vượt quá 4 bàn thành ra trận này có phần nôn nóng. Hi vọng 2 bàn thắng đã làm Messi tự tin hơn và trận sau hoà mình vào lối chơi đồng đội. Tui nghĩ trận sau gặp Almeria và cả vòng sau nữa ông Pep nên cho Xavi và Iniesta nghỉ, thử nghiệm nhân tố mới là Affelay và Keita. Nolito lên tập cùng với đội 1 có lẽ là chuẩn bị cho trận gặp Almeria sẽ vào sân từ đầu hoặc đá 1 hiệp. Abidal cũng nên nghỉ sau 3 trận cầy ải liên tục cho Milito có cơ hội sửa sai trong trận gặp Betis. Giờ đây Barca được phép hoà mà vẫn duy trì khoảng cách 5 điểm thành ra các trụ cột hẳn ko phải cầy ải liên tục như vừa qua nữa, có cơ hội mà thở hơn trước. Tuần sau Bojan, Puyol và Adriano trở lại, cộng với Mascherano vào đá chính tui ko nghĩ sẽ có bất ngờ dù cho có thể Xavi hoặc Iniesta không đá chính.
  8. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0

    Cà cuống chết đến đít vẫn còn cay[:D][:D][:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Messi ghi 21 bàn rồi nhé. Christiana Diana lại tịt ngòi. 2 vòng nữa thôi là hít khói
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
  9. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Cúp tứ hùng 1997- tiền World Cup 1998 tại Pháp.
    Trận Brasil-Italia 3-3.

    Giải này Italia sở hữu hàng phòng ngự siêu siêu kinh khủng với Pagliuca trong khung gỗ ( so với Buffon tầm 9,5 vs 10 :-) )
    Bộ tứ vệ Costacusta, Canavaro, Maldini, Panucci. Nesta đá dự bị .
    Hiền đạo kinh dị gồm 5 ông kễnh Vieri, Inzaghi, Delpiero , Zola, Chiesa :D

    Brasil thì nổi trội trong 1 dàn tinh tú là cặp song sát Ronaldo - Romario cùng nhau ghi tới 32 bàn trong gần 1 năm đá cặp (không tưởng ở cấp độ ĐTQG ). Cái gì hoàn mỹ quá thì thường bị số phận trêu ngươi . Việc cặp Ro-Ro không có điều kiện gắn bó lâu hơn với cá nhân mình còn đáng tiếc hơn cả chức VDTG bị đánh rơi tại Pháp.

    Bonus cho bác nào là Fan của R9 về những hình ảnh trong trận đấu đó. Nhìn cái cách mà R9 ***g lộn giữa vòng vây. Cách mà Maldini, Canavaro xoạc bóng đều phê lòi . Brasil và Italia-"bao giờ cho đến ngày xưa ..."
    Bức ảnh mà bác chimcanhcut hỏi chụp ở 1p30s trong clip ^^ :
    http://www.youtube.com/watch?v=K4En9lteEys
  10. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Quả này Perez cạo hết lông "Mu" . Vớ vẩn ra đường đứng luôn sau trận này ấy chứ. C1 bị Lyon loại nữa là đẹp. Mùa giải năm nay kết thúc quá sớm với Real.

    Thôi đánh nốt giấc dở. Dậy còn đọc bài Tuấn Đế Quốc :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này