1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đá Quốc Tế và những liên hệ với Bóng Đá VN (phần 8)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 11/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Bác Tuấn Mĩ nói thế, vì bác ấy cảm nhận thực tế lúc ấy nó như thế. Bây giờ thay đổi quan điểm, vì thực tế bây giờ theo bác ấy cảm nhận, nó khác, vậy thôi.
    Cũng như bạn Mas có thể nói Messi có thể nhận được 5-7QBV Fifa đến khi kết thúc sự nghiệp, đó là do bạn Mas cảm nhận thực lực khả năng của Messi như rứa, giả dụ tháng 4 này, Barca vào bán kết C1 gặp MU, Evra nó vô tình vào bóng 1 phát, Messi gãy cái chân, thì thực tế khách quan lúc đó có thể sẽ không như ý bạn Mas nữa. Đơn giản lắm.
    ;)
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    DM 2 thang c ac oắt con nghèo mạt khốn nạn fan Barca nghệ chém lén saigon và Mas. Chúng bây thấy cái dòng nào tao ca ngợi ike là tm số 1 TG thì mang vô đây dập vào mặt tao . Từ lâu ngay từ đầu tao đã nói thích cezar hơn ike rồi . Tao vẩn cho rằng hắn là 1 tm khà tốt mà thôi . Lật những bài trước ra khi ca ngợi những tm gọi là huyền thoại hiện nay có bap giờ tao mang ike ra thí dụ không .

    Tao thề trên đầu con tao đấy chúng nó sẽ bịnh hoạn chết thảm nếu tao nói 2 lời còn không thì sẽ ứng ngược lại vào chúng mày nha tụi hèn hạ. Tao ghét nhứt là tiểu nhân vu oan giá hoạ người ta để sống . ** chúng mày có tính này thì bỏ nó ra trước khi vào Forum này . Chuyện Ike được bầu là tm số 1 TG là người khác bầu chứ tao không bao giờ cổ vũ chuyện này nha. 1.83m thì tm số 1 TG con c ặc gì . Tao thấy tính 2 thằng mày sao tiểu nhân vào con nít quá .
  3. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Euro 2000: Maldini - Cannavaro - Nesta - Zambotta. Đây là 2 trong số những hàng phòng ngự của Italia hay nhất mà em đã từng xem. Hai hàng thủ này em đánh giá mạnh hơn cả năm 2006 ở Đức. Phải cái năm 2000 thì không may, còn 2 WC kia thì đen quá, nhất là năm 2002, tiên sư thằng chủ nhà Hàn Quốc còn bựa hơn cả ao làng. Em ghét đám Hàn Quốc cũng từ lúc ý.
    P/S: em quên, còn hàng thủ năm 94: Maldini - Costacurta - Baresi - Tassoti.
    Bao giờ mới thấy được những hàng thủ như thế này nữa đây????
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    phải công nhận với bạn là bây giờ nghĩ lại cái WC ấy mà vẫn còn thấy đau. cái lão trọng tài khốn nạn người Ecuado. mà FIFa cũng vui tính thật: thằng ý đập thằng Ecuador để giành vé vào vòng 2 thế mà trận vòng 2 đá với chủ nhà lại để cho thằng trọng tài Ecuado bắt, chẳng khác gì xúi nó làm bậy, nghe bảo là kết thúc WC ông chủ tịch liên đoàn bóng đá ý bị cách chức vì không biết cách quan hệ với FIFA
  5. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Năm 2000, Ý vẫn đá với 3 trung vệ, trong đó quét là chú Iuliano của Juventus.

    Năm 2002, đành rằng HQ bựa, nhưng cũng nên trách mình trước. Vòng bảng đá đấm làm sao mà để Mexico nó leo lên đầu bảng, vào đụng chủ nhà thì chết ráng chịu. Mà gặp ngay thằng chủ nhà thuộc hàng tướng cướp vô liêm sỉ nữa. Phải lường trước điều này mà ráng nhất bảng chứ.
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Liga nếu đội nào đụng Real - Barca cũng đá như kiểu Osasuna hôm qua thì mới gọi là khắc nghiệt. Chứ chơi với Barca mà cứ dâng cao hàng thủ để cho nó gõ 3-4 trái trong h1, h2 chơi đá ma đi bộ, thì khắc nghiệt cái kiểu gì. Chú Hercules hôm t7 cũng kiểu ỷ lại sân nhà, tưởng là ngon, kết quả thủng 1 trái, kết quả trắng tay.

    Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Kể cả MU nếu muốn chiến Barca thì cũng phải kéo thấp đội hình, phòng thủ chặt phản công nhanh, dùng bóng dài đấu với bóng ngắn, tích cực sút xa và dùng những cú căng ngang hoặc bổng. Phản công nếu mất bóng thì dùng khoảng 2-3 cầu thủ pressing ngay trên phần sân của Barca, bao vây Alves, Busquets, Xavi, ko cướp được bóng thì rút về ngay. Barca muốn múa thế nào từ 30m trở ra thì cứ để Barca múa, thoải mái đá ma. Messi lùi về thì cứ kệ xác Messi, Messi cầm bóng xộc vào thì thay phiên phạm lỗi. Tập trung ko bỏ vị trí, lấy cái tĩnh, cái giản đơn để chế ngự lối chơi "động", hư ảo, chuyền và đan bóng liên tục của Barca.
  7. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Bựa như vậy ở giải đấu WC chưa có tiền lệ từ truớc đến giờ bác à. Bây nhìn về nói lại thì có ích gì? Mà truyền thống của Ý là đá vòng bảng cũng chả hay ho gì lắm nên cũng dễ hiểu thôi. Chả phải em bênh vực gì đâu. Nhưng cũng phải thừa nhận là 2 giải 2002 với Euro 2004, dở nhất của Italia chính là HLV, cái đội hình toàn cầu thủ ở đỉnh cao, tiềm năng tấn công mạnh như thế mà chiến thuật thì như hạch. Năm vừa rồi thì dở toàn tập, không kể làm gì.
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Euro 2000 chả hiểu chú Hà Lan đá kiểu gì mà trong trận được 2 trái penalty vẫn đá ko vào. Đến đá luân lưu cũng thua nốt. Chỉ cần đá vào 1 quả penalty thì với sức tấn công dữ dội của Hà Lan năm đó, Ý bảo đảm vỡ trận. Cỡ Pháp năm 2000 đụng Hà Lan cũng chết. Xui cho Ri-cạc! Buồn nhất vì 2 năm 98-2000 Hà Lan đá mình rất thích, thích hơn cả Brazil.
  9. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Dạng Hà Lan là học tài thi phận, chả biết giải thích thế nào, những lúc tưởng như gần với chiến thắng nhất thì ngay sau đó là thua rất đau. Có lẽ người Hà Lan nên học cách ăn thịt chó mà giải đen trước mỗi giải đấu lớn.
    Còn Barca giờ đội nào đụng với họ cũng ngán cả. Tốt nhất là biết mình, biết người, mà làm sao cố khen Barca lên mây được để họ chủ quan mà vào trận còn có cơ. Chứ như kiểu Arsenal vào hùa theo Văng giê thế lọ, thế chai, lên gân lên cốt kiểu tự tin hão thì chỉ tổ thua thảm - hậu quả của kiểu thùng rỗng kêu to mang phong cách Anh.
    Nhà em không chơi cá độ nhưng ở lượt đấu knock - out tới, trận Arsenal - Barcelona, bảo đảm Arsenal thua thảm.
  10. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    .
    hình như năm đó Ý vẫn đá với 4 hậu vệ, vì chú Zambrotta bị thẻ đỏ trận gặp Hà Lan nên mới cho chú Iuliano đá trận chung kết, chú này có đường chuyền cực chuẩn cho Delvecchio ghi bàn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này