1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đá Quốc Tế và những liên hệ với Bóng Đá VN (phần 8)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 11/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Bọn Tot gà để Valen cũng đủ bóp vỡ hai hòn. Cần gì Barca phải đích thân ra tay[:D] Mấy cái đội nhôm nhôm của Anh này nhìn thấy hội Valen, Villarreal, Sevilla, Alt. Madirid chả vãi cả nước tiểu ra ấy chứ [-(
  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Brazil vô địch wc 2002, Pháp vô địch euro 2000, TBN vô địch euro 2008 thì hoàn toàn thuyết phục.

    Nhưng TBN vô địch wc 2010 thì cũng không có gì quá sức ghê gớm, trận ra quân thua Thụy Sĩ, cả hàng tiền vệ lừng danh bó tay. Dù đã dùng mọi biện pháp.
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đoạn Hồng Thất công dạy Kháng long hữu hối cho Quách Tĩnh chính là đã giải thích, mặc con bé kia (chỉ Hoàng Dung) múa may thế nào, ngươi chỉ cần 1 chưởng mạnh mẽ là đủ để hóa giải. Cũng như theo nguyên lí ngũ hành sinh khắc, thì Cáp mô công của Tây Độc cũng có thể phá được Lạc anh thần kiếm chưởng của Đông tà. 2 tuyệt kĩ Cáp mô công với Hàng long thập bát chưởng đều giống nhau ở chỗ chiêu thức đơn giản nhưng cần nội lực mạnh mẽ để phát huy hiệu quả.

    Lối chơi của Barca bây h cũng tương tự kiểu Lạc anh thần kiếm chưởng bảy hư ba thực. Vờn bóng qua lại, đá ma liên tục, để cho đối phương rối mắt loạn óc, tự có sơ hở, rồi mới tung đòn kết liễu. Để khắc chế Barca thì chính là dùng lối đá đơn giản, sức mạnh, hiệu quả. Chỉ là Barca h như đẳng cấp Đông tà, còn mấy đội khác đã đạt tới đẳng cấp Tây độc, Bắc cái hay chưa? Đó mới là vấn đề, chứ cóc phải tiqui-tacca là đệ nhất thiên hạ.

    Chứ còn nói đấu sinh tử thì ngoài cái Hoa Sơn lần 1 chỉ nghe kể, có ai trong Ngũ tuyệt đánh nhau thật. Ngoại trừ lần Bắc cái và Tây độc đấu nhau trên thuyền. Cao thủ tuyệt đỉnh cỡ Đông tà, thử nội lực đối phương qua tiếng tiêu là đủ, cần gì phải múa võ động quyền.
  4. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý.

    Chelsea, Real là đáng ngại nhất với Barca, nhưng Real thì vừa là bại tướng, và dạo gần đây đá khá kém. Chelsea thì đã không còn hàng tiền vệ cơ bắp nội công cao như 2 năm trước (Ballack, Lampard, Essien).
  5. conceicao

    conceicao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Có 1 câu chuyện thế này: "Vị giáo sư đặt lên bàn 1 cái bình trong suốt, bên trong chứa đầy sỏi, và đặt câu hỏi cho sinh viên "theo anh chị, chiếc bình này đã đầy chưa", sv trả lời đầy rồi. GS nói "chưa đầy" rồi nắm 1 vốc cát thả vào trong bình, cát luồn vào các khe hở giữa những viên sỏi và nêm chặt chiếc bình. GS lại hỏi tiếp "đầy chưa ?" - " đầy rồi ạ" - "Vẫn chưa đầy" sau đó ông cầm 1 cốc nước đổ vào trong bình, nước luồn qua các khe hở của cát và bây giờ mới thực sự nêm chặt mọi không gian còn lại trong bình.

    Ý nghĩa của câu chuyện này ko liên quan đến bóng đá, nhưng hình ảnh biểu cảm của nó làm tôi liên tưởng đến tiqui taca


    Tức là mọi hàng thủ dày đặc đến đâu vẫn luôn tồn tại những khoảng trống giữa các mắt xích, và lối chơi ban bật nhỏ, siêu nhỏ, bứt phá đoạn ngắn ở trình độ của Barca như những tia nước nhỏ li ti luồn lách giữa những ko gian tưởng chừng chật hẹp nhất có thể . Lối chơi ấy đòi hỏi sự vi chỉnh cùng cực đến từng chi tiết nhỏ nhất. Nó thực sự là giải pháp tối thượng mà những cú nhồi bóng cầu âu, sút xa hú họa ko thể giải quyết được, hoặc có thì với hiệu suất rất thấp.

    Nghệ thuật tiqui taca ko phải đến thời Barca - Guardiola mới xuất hiện. Nó thực ra là triết lý chơi bóng khai thiên lập địa của CLB này, nhưng đến thời Pep mới tập hợp đủ con người (các thiên tài) để đẩy lối chơi tới cảnh giới đăng phong tạo cực, nhập phát tùy tâm như hiện nay.

    Tôi cho rằng tiqui taca là chân lý và cũng là giới hạn cuối cùng của bóng đá.
  6. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    câu truyện hay. nhưng đáng tiếc người kể lại ko hiểu câu truyện có ý nghĩa thật sự là gì!! Khi mà bạn (như là các sinh viên) tự cho 1 cái gì đó là đến giới hạn rồi, điều đó chỉ có nghĩa là đó là giới hạn khả năng nhận thức của riêng bạn. Trong nhiều lĩnh vực có con người tham gia, con người luôn là yếu tố quyết định. Barca có thể mạnh, nhưng vẫn ko thắng được thời gian, tuổi thọ cầu thủ cũng ko dài đâu.
  7. oOCAOo

    oOCAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Hỵhỵ cơ khổ nhà tớ ko có cái tính thù dai chỉ tội có cái bệnh nhớ lâu :D.Mà cũng xin đính chính luôn là Cheski ko phải của nhà tớ mà của thằng hàng xóm,nhà tớ thì đang 2 mã cả nhà pro [:P].

    @Apollo123: Pro đã cất công làm quả hội phát cuồng vì Tuấn mẽo thì tiện tay làm luôn cái hội anti Tuấn Mẽo cho nó đủ bộ chứ lỵ."Thịt C hó" mà lại ko có "Mắm Tôm" thì vứt >:)
  8. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Nhìn cái nick Đ/C KP là đã nâng bi cho HLTBC rồi =))
    Phỏng vấn Kim Dung , nhân vật nào là đệ nhất vô địch trong các tác phẩm của ông ?
    KD trả lời là Trương Tam Phong. KD mô phỏng những mảng võ công của Trương ntn ? Liệu có hầm hố gầm rú như mấy môn mà bác mê mẩn k ? Tớ thấy tiqui tacca cũng giống "Thái cực quyền" ra phết đấy !? Cụ Dung có chỉ cho bác làm thế nào để đả đc thái cực quyền k ? =)) /joke>

    Với bóng đá thì cũng như các mảng khác bất kỳ của xh thôi.
    Cương nhu cứ thay nhau mà lên xuống theo thời thế. GIờ thì Tiqui taca lên ngôi nhưng trước đây chả phải có lúc sự chắc chắn,mạnh mẽ của Juve,AC, Bayern thay nhau xưng bá khiến cho người ta tưởng như bóng đá đẹp sẽ không còn đất nảy mầm !? Lúc ý chả phải Tiqui taca đang chết chìm ở cái xó xỉnh nào rồi !?

    Câu hỏi phá Tiqui Taca ntn thì hãy nhìn Inter Milan mùa trước. Đó là câu trả lời gần đủ.
    Mạnh mẽ,chắc chắn, kỷ luật, tinh quái và cộng thêm may mắn.

    MU của KP với Red đỏ hon hỏn[r23)] hiện tại nhìn vẫn còn lôm nhôm lắm,kỷ luật tuy có thừa nhưng mạnh mẽ thì chưa đủ (sức chiến đấu của tuyến tiền vệ chưa so sánh được với Inter mùa trước ). Độ quái, độ sát thủ vẫn còn là dấu hỏi khi Ronney, Nani vẫn chưa ổn định, Berberin thì chỉ đáng sợ trước các đối thủ vừa tầm.

    Còn một vấn đề nữa khi đối đầu với Barca đó là khả năng duy trì lối chơi khi tỷ lệ cầm bóng của mình cực ít. Cái này không đơn giản. Rất nhiều đối thủ của Barca sau 1 thời gian phòng thủ, đánh chặn, đuổi theo bóng bị rơi vào "trạng thái quên" cách tổ chức tấn công, mất hẳn đi sự sắc sảo thường thấy ( Khả năng phòng ngự của Barca chỉ ở mức khá ) .
    Đội bóng có "thói quen" rình rập, chịu đựng, nhẫn nại tối đa như Inter mùa trước thì sẽ không gặp rắc rối gì lớn nhưng các đội thường chơi cống hiến, tấn công thì sẽ phát sinh vấn đề . Arsenal, Real Madrid là những ví dụ điển hình. MU có được độ lỳ lợm rất cao những năm gần đây nhưng về bản sắc thì họ vẫn là một đội bóng quen chơi tấn công và đàn áp đối thủ . Việc duy trì được lối chơi khi tỷ lệ cầm bóng quá ít sẽ là 1 thách thức lớn nếu họ có dịp Barca. Hai át chủ bài của MU là Nani và Berbatov có lối chơi cần nhiều bóng , nhiều cảm hứng và họ dễ bị rơi vào "trạng thái" này nhất. Barca dìm chết họ như đã dìm chết R7,Di Maria, Cesc,Narsi ... bằng chính cảm hứng và sự khoáng đạt vượt trội của mình.

    Cuối cùng, truyền thống MU các thời đại Fer đúng là chưa hề ngán Barca nhưng nên nhớ đó là những Barca "tầm tầm" và MU ở đỉnh. Còn hiện tại Barca đang thực sự trên đỉnh :-) Năm nay nếu 2 đội gặp nhau thì tớ đánh giá cửa của Barca là 60%. MU vẫn chưa có đủ các yếu tố cần thiết cho trận chiến này. Với 1 đối thủ như Barca may mắn là chưa đủ.

    PS : Đừng vội bỏ qua Arsenal trên con đường của Barca. Năm ngoái Cesc sớm bị chấn thương , Arsenal thiếu 1 chân tiền nhưng theo dõi Robin Van Persie thời gian gần đây có cảm giác anh này đang hồi lại những gì đánh mất bởi chấn thương liên tiếp . Những tay "1 que" kèo trái nếu đạt phong độ cao luôn có cái gì đấy rất khó lường và vô cùng nguy hiểm. Tiếc là Narsi lại đang chấn thương nhưng chắc chắn Arsenal năm nay chắc chắn gai góc hơn năm ngoái rất nhiều và có thể sẽ có bất ngờ . Tự dưng có cảm giác Arsenal như 1 kẻ cùng đường ^^ =))
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Luiz phân tích khách quan và khá chuẩn xác [r2)]
    Tôi cũng đã từng thừa nhận lối chơi của ManU hiện nay ở hàng tiền vệ giữa rất thiếu sức mạnh trong phòng ngự và sáng tạo trong tấn công, chỉ vài phút loé sáng khoẳnh khắc sáng tạo của Nani, Be9 là chưa đủ vì nó quá phập phù và kô thường xuất hiện trong những trận cầu lớn.

    Nhưng tôi tin vào sức mạnh tập thể và độ lì lợm dưới bộ óc tinh tường gừng già SAF là chính. Chứ chỉ tính riêng top6 ở Anh thôi, hàng tiền vệ ManU có lẽ là kém nhất nếu đặt so sánh về chất lượng từng cá nhân thì làm sao so được với Barca được. Có thể kể ra quá nhiều cái tên xuất sắc hơn Flẻtcher + Carrick ở cùng vị trí tại P.L.

    Nhưng năm nay tin tưởng hơn năm ngoái ở chỗ đội hình khá dầy và tương đối chất lượng ở hàng dự bị, có thể tin tưởng được yếu tố đảm bảo cho quãng đường trường. Đặc biệt là hàng tiền đạo dự bị, có thể sẽ lại là như Sheringham + Solsjkaer ngày xưa.

    Từ đầu giải đã có những lúc ManU thiếu vắng những trụ cột tưởng như không thể thay thế nhưng đội bóng vẫn giữ được sự ổn định và vững chãi ít ra cho tới thời điểm này.

    Điều khiến tôi lo lắng là trong 1 trận đấu cụ thể có thể sự sụp đổ của hàng tiền vệ sẽ khiến ManU đánh mất hình ảnh của chính mình. Hàng tiền vệ ManU thật sự mong manh và có thể bị vỡ vụn bất cứ lúc nào. Nhưng SAF biết điều đó còn không quá lo lắng, ko thèm bổ sung lực lượng thì mình lo chi cho mệt :)

    Ở tuyến trẻ ManU hiện nay có vài cầu thủ thuộc dạng tài năng của Châu Âu và thế giới nên có lẽ ông già gân không muốn vung tiền đầu tư cho hàng tiền vệ để chờ lứa này chín chăng ? hope so :)
  10. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Ở TBN nhiều người nói lối đá của Barca là tấn công ăn hiếp đối thủ, phủ đầu rồi này nọ. Nhưng nếu ai thực sự xem Barca đá nhiều thì sẽ có nhận xét là cách tiệp cận trận đấu của Barca ở mùa giải năm nay rất bảo thủ, tức là họ duy trì triết lý anh muốn thắng thì anh phải không để thủng lưới trước. Ngoài việc chuyền ban rất nhỏ để tránh mất bóng (có bóng nằm trong chân mình thì đối phương không thể ghi bàn được) thì Barca luôn chơi với 4 cầu thủ phòng ngự gồm 2 trung vệ + tiền vệ phòng ngự chơi thấp như 1 trung vệ, và 1 trong 2 thằng hậu vệ biên. Chỉ có đầu trận gặp Hercules là một trong số những lần hiếm hoi trong mùa giải này tui thấy cả 2 thằng biên của Barca dâng lên, còn khi Barca vận hành thứ bóng đá ru ngủ của rình rập của mình như bao lâu nay vẫn vậy thì chỉ có 1 cánh có xuất hiện hậu vệ băng lên, cánh còn lại chỉ có 1 tiền đạo. Mọi cầu thủ tấn công dồn vào một cánh và bất ngờ đổi cánh sang cho tiền đạo phía bên kia đơn độc chỉ có một mình nhưng lại rất nguy hiểm và đã có nhiều pha như vậy. Dù có những chân chuyền có hạng trong đội bóng nhưng mà trong bóng đá chuyền hỏng không phải là chuyện hiếm và ở Barca cũng như vậy, chuyền bóng hỏng, mất bóng cái là phải chơi áp sát ngay lập tức, thông thường khi mất bóng thì chú đứng gần nhất sẽ áp vào cầu thủ đối phương đang có bóng, nó sẽ kịp chuyền nhưng 1 là quá vội không chính xác, hai là chuyền ra cho 1 chú ở ngoài biên và chú này thường sẽ phải chuyền vượt tuyến lên trên cho tiền đạo chạy hoặc chấp nhận mất bóng vì Alves hay Abidal hay Maxwell, Adriano đều vào bóng rất rát. Lúc đó 2 chú hộ pháp Pique, Busquets sẽ lo bóng bổng, còn sâu quá thì Valdes sẽ xông lên phá, sau đó lại đá ma giữa các hậu vệ, rồi tìm sơ hở mà chọc lên trên. Lối đá này khó bắt hơn so với Real, ở Real mỗi lần tấn công là 2 cánh lên sạch, từ sau khi Marcelo thất sủng chú Aberloa vào thì biết phòng ngự hơn, còn chú Ramos thì không cần nói. Nên nếu chuyền được đúng địa chỉ cho tiền đạo thông thường đối thủ của Real sẽ ở thế 2 đánh 3 hoặc cùng lắm 3 đánh 4, cơ hội nó sẽ lớn hơn nhiều so với 2 đánh 4 hay 1 đánh 4 khi đối mặt với Barca.

    Cho nên nếu nói lỳ lỳ mà cắn trộm được Barca tui nghĩ khó lắm, không phải không ghi bàn được vào lưới Barca nhưng muốn ghi bàn thì phải duy trì áp lực liên tục, hàng tiền vệ Barca dùng ít sức, lười chạy, hay đá ma tại các đổi thủ phòng ngự co cụm ko áp sát thằng hậu vệ hoặc thằng tiền vệ trụ nên lúc nào bí quá cứ đá bóng về phía sau rồi thong thả đi bộ ra chỗc khác. Theo tui thằng nào chơi tổng lực áp sát khắp sân thì Barca dễ bị cóng mà phạm sai lầm, gôn lên quá cao thì cũng hung hiểm vì hậu vệ Barca chạy hơi chậm so với các tiền đạo tốt bây giờ.

    Hôm nay gặp Athletico tui mong hòa hoặc thua để Barca biết mình đang ở đâu mà tiếp tục phấn đấu, chứ đá vô trách nhiệm như trận gặp Hercules thì sớm ăn trái đắng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này