1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đá Quốc Tế và những liên hệ với Bóng Đá VN (phần 8)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 11/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Bác đùa đấy à [r23)] Phải thắng chứ [r37)]
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Giết gà đâu cần tới dao mổ trâu, có thể nói về barca như vậy tại Laliga.

    Sở dĩ Barca đá như dangnghia phân tích vì hàng công của Barca tuy 3 mà như 4 vì các vị trí đều rất kỹ thuật, nhỏ nhanh với lối chơi bật chạm và hoán chuyển vị trí tốt. Không cần phải ào hết lên để đàn áp nhưng đấy là gặp các đội bóng ở La Liga phóng khoáng. Chứ cờ bí dí tốt, nếu gặp đội phòng thủ chủ động sẵn sàng rình rập mà những Messi, Iniesta, Villa ban chuyền mãi không xâm nhập được vòng cấm thì 2 ông biên Barca không dâng lên gây áp lực mới lạ. Đội nào sẵn sàng và đủ nhân lực làm được điều này thì đội đó có thể làm barca lúng túng triển khai bóng tiếp cận vòng cấm địa và mắc sai lầm. Inter, Chel của Mou đã làm được. Cách đá của Barca là làm mọi cách đưa bóng càng sâu vào vòng cấm địa càng tốt bằng những đường chọc khe và di chuyển hoán đổi vị trí bởi 2, 3 cái tên thường xuyên dàn hàng ngang trước vòng cấm. Nếu đủ khả năng đẩy Barca ra xa khỏi khu 16m50 thì đội đó đủ khả năng làm Barca khóc dở mếu dở. Cú sút xa của Iniesta vào lưới Chel năm nào chỉ là một khoảnh khắc xuất thần hòng cứu vãn cho thế trận tuyệt vọng. Để làm được điều này thì điều kiện cần là đội bóng đó cần có 2 hậu vệ biên nhanh, đeo bám rát cộng với ít nhất 1 tiền vệ kiểu ong thợ càn quét đánh chặn trước vòng 16m50, còn điều kiện đủ là khả năng tổ chức của đội bóng đó. Nói vậy không có nghĩa là ở mặt trận phòng ngự chỉ cần 2 hậu vệ biên như vậy đâu nhé, vì ta đang nói tới các đội bóng ở cùng hoặc tương đương đẳng cấp Barca. Sở dĩ tôi nói là cần 2 hậu vệ biên vậy vì không phải đội bóng mạnh nào cũng có đủ cả 2 hậu vệ biên có những tố chất như vậy. Mà lối chơi của Barca tuy không phải tạt cánh đánh đầu nhưng lại đều bắt nguồn từ 2 biên di chuyển vào trong.

    Sở dĩ tôi nói Manu và Chel có thể khiến Barca e ngại vì 2 đội bóng này có những hậu vệ biên đủ khiến những cầu thủ tấn công thiên về cánh của Barca như Messi, Iniesta vất vả toát mồ hôi. Chel có Essien đã từng chẳng ngán gì hàng công Barca, còn ManU tuy kém hơn về mặt sức mạnh và kỹ thuật nhưng trong một trận đấu cụ thể thì Fletcher nếu đóng vai trò của một tiền vệ chỉ lo đeo bám hỗ trợ phòng ngự thì không hề thua kém ai.


    Còn về mặt trận phản công, CHel giờ đã có thêm Torres chắc hẳn không ai phủ nhận sự nguy hiểm của chân sút này tuy còn chút nghi ngờ về khả năng đá cặp ăn ý vơis Drogba trên hàng công.

    Về hàng công ManU, B9 không đáng ngại với Barca..Rooney có thể chỉ mang trọng trách phá rối nhưng chưa biết chừng một cầu thủ như Chicharito lại làm nhiệm vụ ghi bàn thay cho 2 đàn anh khi được tung vào sân thay người. Achen ngày xưa với hàng phòng ngự được tổ chức tốt với trung vệ cực tinh quái Ayala rút cục bị Owen sỏ mũi một bàn thắng mà giờ được coi là đẹp nhất WC đó. Thì Pique hay Puyol chậm chạp hoàn toàn có thể chết bởi cầu thủ có tốc độ siêu tốc này, chưa kể vẫn còn đó siêu dự bị Owen năm nào.
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đùa hay thật đấy nhỉ, bác nào xem hiệp 2 trận New vs Arsenal không ? hiệp 1 xem kq qua livescore thấy Arsenal dẫn 4-0, tưởng an bài rồi giờ mở ra thấy FT 4-4 là sao nhỉ ?

    Diaby thẻ đỏ, chắc bước ngoạt là đây. Nhưng dẫn tới trước 4 bàn rồi thì cho dù có mất đi 1 người mà để thằng new nó vừa bán mất chân sút số 1 Carroll hiếp liên tiếp 4 nhát thì Arsenal đúng là đừng nên mơ tới chức vô địch. Cố gắng trong top4 thôi Arsenal nhé :) Bọn Arsenal đá gì ngu thế không biết, dính 2 quả pen. Mai chắc chắn lại có màn khóc lóc của lão người dây Arsene cho xem.

    Đêm mai Live thắng Chel là hình thành top6 đẹp [:D]

    Đêm nay nổ tài nhiều quá, bác nào làm quả xiên thì ăn đủ :D thôi té ra xem Manu hầm thịt cáo thôi.
  4. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    em ăn xiên 4 tài Anh :D

    @Đùa chứ hậu vệ Arsenal kém thật, chống bóng bổng như mơ ngủ, Diaby thì không còn gì để nói, để chú Barton gài cái là điên ngay

    Tài MU và kèo Mu thôi... vứt ít tiền ra ủng hộ bóng đá tấn công
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    theo kèo ManU chấp 1 hoà, tài 2 đứt không đánh hơi phí nhưng với kết quả của những trận đấu sớm chắc kèo này ăn ít lắm nhỉ, chấp 1 hoà chứ chấp 1 1/2 cũng chơi nhỉ:-bd nhưng tớ không đánh..từ rồi hehe chúc bác may mắn nhé.
  6. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    4-4. trận đấu điên rồ quá. bực mình quá. hic hic
  7. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Oh Yeah, Mu -1 ăn 87, tài 2,5 ăn 9... mỗi phát 1 chai

    Giờ em lót lại Xiu 3,5/4 1 chai rồi đi ngủ

    Arsenal năm nay lại ra khỏi cuộc chơi.. nắm ngoái là trận 4-4 với Tot, giờ là trận này.. đẳng cấp miễn bình luận.. để bác KP với bác Red bàn

    Năm mới chúc các bác Vạn sự như ý, luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc, em thăng trước, mai đủ tiền lì xi hết đám em, cháu chắt , chút chít rồi :)
  8. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    MU đang thua 1-2, vớ vẩn lật kèo chết cả thuyền. Tối nay nhiều bất ngờ quá. Xem trận chú Tot buồn hết cả ngủ, mới đầu trận ban phát ngay 2 quả penalty, quả sau hơi nặng. Trận Man City quả penalty chú Korarov cũng hơi nặng tay. Vòng này toàn bàn thắng sớm thành ra chả biết xem trận nào, đầu tiên bật xem Arsenal, 3 phút nó thọi 2 quả, chuyển qua xem Tottenham, 7 phút nó cũng làm 2 trái penalty, thế xem Man City, hết hiệp 1 tưởng xong vòng đấu rồi tắt đi đợi MU =)), thế mà ko ngờ... Arsenal dư lày sao chọi Barca hả trời!
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thật không thể hiểu nổi, mở tỉ số ngay phút thứ 3 mà lại thua ngược bởi 2 tình huống tấn công gần như là duy nhất của bọn Wolve.

    Trận thua này bên cạnh yếu tố chủ quan là sự yếu kém trong phòng ngự và hàng tiền vệ do không thể hỗ trợ phòng ngự lẫn tấn công thì phải nói cả yếu tố khách quan là mặt sân quá tồi và sự kém cỏi của trọng tài.

    Một quả pen rõ mười muơi ngay trước mặt trọng tài bị bỏ qua [r37)] cùng rất nhiều tình huống mà đáng ra các cầu thủ Wol phải ăn thẻ, nếu đúng ra thằng Ohara phải ăn cái thẻ vàng thứ 2 rời sân rồi.

    2 đội duy nhất thắng được ManU từ đầu giải lại là 2 đội đứng bét bảng..đúng là hài thật.

    PHải cho 2 ông Carrick và Flet đi học thêm lớp học nâng cao thể lực thôi, đá cứ như mấy ông 40 đến nơi rồi. Yếu kinh khủng !

    Trận trước cũng bị ghi bàn bóng bổng, trận này cũng là bóng bổng. Căn bệnh chung của mấy ông lớn bóng đá Anh.

    Chả hiểu sao tt trận này và trận Arsenal bị cầm hoà cứ thấy có mùi của đồng Rúp. Không phải lại trò rửa tiền giống năm ngoái đấy chứ [-(

    Ôi hàng tiền vệ ManU làm sao đây..đá như mấy ông yếu sinh lý vậy.
  10. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Trọng tài mà cứng tay thì anh Scholes phải ăn 1 thẻ đỏ trực tiếp cho cái quả đánh bóng lộ liễu với cái thẻ vàng thứ 2 do cản trở đối phương trong tình huống tấn công.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này