1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đá Quốc Tế và những liên hệ với Bóng Đá VN (phần 8)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 11/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Chelsea vẫn đá cái kiểu dặt dẹo thế này thì cũng chẳng đáng ngại,gặp Barca chỉ có chết.
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chấn chỉnh thằng Nani kiểu gì? Tống nó lên ghế dự bị thì lấy ai đá cánh phải? Hồi đầu mùa tại sao nó đá hay, là vì có Valencia, cứ kiểu biểu diễn tào lao thì mời chú ra sân. Giờ chú 1 mình 1 cõi nên mới láo như thế. Đợi Valencia trở lại xem, chú Nani đá biết điều ngay. Fletcher thì bác Red chửi chú ấy ko đúng, cày ải 2 mùa 2008-2009 với 2009-2010 còn gì. Pin cũng có lúc yếu chứ. Mấy trận có Ando đá Fletcher đâu có tệ như hôm qua. Căn bản là ông Carrick dở hơi thôi.

    Trận News - Ars dậy sớm xem thấy Ars dẫn 3 bàn nản quá ngủ tiếp, để lát dậy coi trận MU, ai dè kết quả là 4-4.[:D]

    Lữ đoàn đỏ cóc thèm dùng pháo xịn (cất Carroll, Suarez) mà chỉ còn 12 phút nữa là kéo sập pháo đài Stamford Bridge, làm im tiếng 3 họng pháo Drogba - Torres - Anelka luôn. Liverpool đúng vẫn là Liverpool, bổ nhiệm 1 người có bề dày lịch sử như Kenny Daglish thấy khác hẳn, đá máu lửa cực kì, phòng ngự kín kẽ, phản công sắc nét. Torres bị thay ra ở phút 67, thất vọng toàn trận. Trận này Chelsea thua thì chú Tores chỉ có quay mặt vào tường tự xử.[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thắng rồi... Lữ đoàn đỏ quá dữ!
  3. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Dở hơi như Mancini thì mới chấn chỉnh cầu thủ không được, quyền lực như SAF mà không chấn chỉnh được Nani sao?

    Tuyến giữa MU tuy mùa này yếu, nhưng vẫn sẽ cứ vô địch Anh. Có lẽ Redman bức xúc hơi sớm, chứ nhìn tuyến giữa Chelsea, Arsenal xem, đá đấm có ra gì đâu. Tuyến giữa của Chelsea thế này thì ra C1 đá đấm với ai cho được. Thực sự Lampard chẳng là cái quái gì hết, 1 cầu thủ được báo chí Anh bơm thổi quá mức. Người để lại dấu ấn nhiều cho tuyến giữa Chelsea ở đấu trường C1 là Essien (đã xuống phong độ) và Ballack.
  4. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    TuanUSA dám làm nhưng dek dám chịu, đã muốn chửi nhau thì phải chấp nhận bị chửi lại. Chui nhau không ai tốt đẹp hơn ai, TuanUSA còn tự cho mình chính nghĩa. Loại này đi khỏi Việt Nam càng tốt.
  5. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Chú Chelsea chơi 3 họng pháo mà không có thằng tiếp đạn, thế là thua. Bóng đá Anh giờ trong tình trạng này, không có nhiều tiền vệ tổ chức tấn công theo đúng nghĩa của nó, Tottenham với Van Der Vart đã vượt qua khỏi thảm cảnh đó nên đến giờ có lối đá rất rõ nét và sắc sảo, mỗi đường lên bóng của nó nhanh nhưng không kém phần nguy hiểm vì chân chuyền nó tốt. Còn chú Chelsea hôm nay thua vì hàng tiền vệ kém quá, hàng hậu vệ lại như mơ ngủ trong bàn thua, có mỗi 2 thằng mà trong cự li hẹp như thế cũng kèm không xong nữa. Hàng tiền vệ Chelsea thì mất hút.

    Năm nay tui nghĩ ở Anh MU còn vô địch được thêm 1 năm không phải vì xuất sắc hơn mà vì may hơn, gặp ngay lúc chú Arsenal hỏng 2 thằng trung vệ, mất điểm ngu nhiều trận. Chelsea tự bắn vào chân mình còn Man City vẫn chưa có khí khái của 1 ông lớn, Tottenham vẫn thiếu chiều sâu đội hình. Liverpool lọt vào top 6 nhưng chơi nhiều hơn 1 trận cộng với 6 điểm mênh mông, theo tui cơ hội dự C1 là không còn. Nếu Arsenal bỏ C1 đi thì có thể có sức cạnh tranh với MU đến vòng cuối cùng nhưng nhìn cách Arsenal đá thì như những đứa trẻ không biết lớn, không có bản lĩnh đại gia, lúc xung thì cả đội đều xung, lúc cuối trận cả đội mơ màng.

    Đang xem Real đá, trận này có vài cá nhân của Real đá tốt nhưng về chiến thuật thì khó có thể bám đuổi được Barca do không có tổ chức chiến thuật, từ 20m từ vòng cấm đổ lại là mạnh thằng nào thằng đó sút, cả Kaka, Gaynaldo và Ozil đều tham như mõ, được chú Adebayor vào tì đè khỏe hơn chú Benzema nên thế trận nó sáng hơn chút nhưng lối chơi của tiền đạo quá cá nhân thành ra gặp mấy đội phòng ngự kín kẽ thì chắc cũng tịt thôi, hôm nay may có chú Kaka mở tỉ số sớm quá (như MU hôm qua, cũng tương tự như bàn của Nani). Chú Sociedad lưỡng lự ko biết tấn công như Wolves hay lùi về thủ hiểm thành ra rối hết cả đội hình để chú Ronaldo chọc thêm 1 quả nữa và trận đấu kết thúc từ đó.

    Trận Barca thắng lại củng cố thêm khả năng vô địch, không phải về kết quả mà vì lối chơi, các tiền đạo tiền vệ của Barca mất bóng là áp sát, lăn xả, chạy theo bóng từ đầu sân đến cuối sân để cướp (Messi, Villa...) thành ra gần như Athletico không có khoảng trống đề chuyền bóng thành ra rất dễ mất bóng. Trong khi đối thủ của Barca là Real thì lúc bị phản công thì lo phòng ngự là chuyện của mấy thằng hậu vệ với 2 thằng tiền vệ, 4 ông tấn công đi bộ thể dục về, tấn công thì ích kỷ, mạnh thằng nào thằng đó sút, vậy nên theo tui năm nay có lẽ Real trắng tay, cùng lắm thì may ra ăn may được con cup nhà vua (nếu Barca gặp chấn thương hoặc bị kiệt sức vì 2 cup còn lại), chú Mou còn nhiều việc phải làm với Real.

    Inter đang bị 1 Roma của những chú vô danh ép cho phòi phổi, mặc dù dẫn trước từ rất sớm, giờ bị chú đen gỡ hòa rồi, Roma đang sung!
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Giờ mà chấn chỉnh thằng Nani là MU trở lại như H1 trận gặp Blackpool, treo 1 cánh. Ông Giggs già chấn thương nữa là tắt điện toàn tập. Cứ đợi Park và Valencia trở lại đi, bảo đảm Nani đá khác ngay.[:D]
  7. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Già gân Alex vẫn rất thận trọng trong việc dùng Chichirato, không muốn đốt giai đoạn, mà muốn chú này phát triển từ từ. Tôi thấy, Chichirato có tiềm năng hơn Nani rất xa. Nhưng ít nhất mùa này, Chichirato chưa thể là chủ công của MU ở CL được. Mùa này, có lẽ MU hết mức chỉ đến bán kết CL mà thôi.
    Tôi vẫn tin Barca, Real, Chelsea sẽ vào sâu, cho đến khi chính những đội này loại nhau. Chelsea tuy tuyến giữa yếu, nhưng trong vòng knock out mà chơi trò cắn trộm với 2 họng pháo thượng thặng Drogba và Torres rồi lùi về thủ thì sẽ rất nguy hiểm. Tứ vệ của Chelsea nếu chỉ tập trung vào phòng ngự thì rất vững.
  8. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Khi tối, Kaka, Schneider và Eto đều đá tốt.
  9. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Đợi tôi 1 vài hôm nhé, coder mankichi đang ăn tết ...
  10. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    Cựu cầu thủ M.U sắp gia nhập V-League14:4 7/2/2011 Xem thêm: V-League, Manchester United, Kleberson, Denilson


    Sau sự kiện nhà cựu vô địch thế giới Denilson đầu quân cho Hải Phòng, bóng đá Việt Nam có vẻ như lại sắp chứng kiến thêm một thương vụ không kém phần đình đám.

    >> Người lĩnh xướng ở sân Thống Nhất
    >> Bóng đá Việt Nam và đội hình HLV 'khủng' của V-League
    >> Năm mới cho "sao" mới
    >> “Người tình thủy chung”

    “Nhân vật chính” lần này là Kleberson – cầu thủ người Brazil nằm trong thành phần các vũ công Samba giành chức vô địch thế giới năm 2002. Sau thành công ở World Cup 2002, tiền vệ trung tâm này đã lọt vào mắt xanh của HLV Alex Ferguson và được M.U chiêu mộ với giá chuyển nhượng 6.5 triệu Bảng.

    Khi ấy, Sir Alex hy vọng rằng Kleberson có thể “chữa cháy” cho thương vụ Juan Veron đã thất bại trước đó của mình. Tuy nhiên, không phải cầu thủ người Brazil nào cũng có thể thích nghi được với môi trường bóng đá Anh nên Kleberson sau này cũng bị coi là một vụ mua bán hớ của Quỷ Đỏ.

    [​IMG]
    Năm 2005, Kleberson rời M.U để chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi cho Besiktas. Đến năm 2007, anh trở lại quê nhà Brazil đầu quân cho Flamengo. Lúc này, Kleberson vừa hết hạn hợp đồng và đang thông qua các kênh quan hệ của mình và người đại diện để tìm kiếm bến đỗ mới.

    Theo các thông tin mới nhất thì hàng loạt các “cò” cầu thủ ở V-League cũng đã nhận được bản giới thiệu chi tiết về Kleberson kèm theo những yêu cầu rất cao về lương bổng cũng như chế độ đãi ngộ của anh. Tiền vệ này sẵn sàng đầu quân cho bất cứ đội bóng nào ở V-League trong thời gian 2 năm nếu như nhận được khoản tiền lót tay 2 triệu USD, được cấp nhà và xe hơi đi lại và tiền lương là 30.000 USD/tháng.

    Đây là những yêu cầu khá cao và chỉ có các CLB đại gia mới có thể nghĩ tới việc thực hiện thương vụ bom tấn này. Tuy nhiên, sau bài học Denilson trước đây thì các CLB Việt Nam sẽ cẩn trọng hơn rất nhiều trong việc đánh giá tình hình phong độ và thể lực của Kleberson nhằm hạn chế tối đa các rủi ro.

    Vì còn rất lâu nữa mới đến thời điểm đăng ký bổ sung danh sách thi đấu nên các CLB chắc chắn sẽ tiếp cận vấn đề một cách khá kín đáo. Phía Kleberson cũng khẳng định rằng tiền vệ này sẵn sàng có mặt ở Việt Nam ngay trong tháng Hai để đàm phán với những đối tác thực sự quan tâm.
    http://www.bongda.com.vn/VDQG-V-Lea...50_Cuu_cau_thu_M_U_sap_gia_nhap_V_League.aspx
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này