1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đá Quốc Tế và những liên hệ với Bóng Đá VN (phần 8)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 11/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Messi sẽ đá lùi sâu cầm bóng, tuyến giữa của Barca sẽ là bộ tứ Messi-Iniesta-Xavi-Busquets cầm bóng thần sầu. Bọn Song và Wilshare vừa thiếu đẳng cấp vừa bé que không đủ tuổi nói chuyện. Hàng thủ của Arsenal gồm 4 ông gà mờ Ebuôi , Kosielni , Djourou, Clichy chắc chắn sẽ ăn cả rổ trứng vào mặt
  2. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    À, ý em là hồi đầu mùa mà, đến nửa mùa giải là Mian từ xì hơi cho đễn xuất ngược, chạy không lại. Còn bị Tottenham ép từ đầu trận cũng không có gì lạ.
    Seedorf nếu còn biết đến hai chữ "danh dự" thì hết mùa nên rời đội.
    @chimcanhcut xin lỗi em iu :">, trận Roma hôm nay mới đá thật. Tối qua bật livescore soi kết quả nhìn lộn :">
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thời của Just Fontaine bóng đá có thể gọi là "ngây thơ" với sự phân tuyến rất rõ ràng, các tuyến theo em nhớ là không hỗ trợ cho nhau như bóng đá tổng lực từ năm 74 trở đi.
    Muller thì có một câu là khi ông vào sân, có thể điền tên ông vào danh sách ghi bàn.
    Ronaldo béo không có CL, không Libetadores thì chứng minh chân lý: không gì là hoàn hoản luôn đúng.
    Cũng như Zidane đấy, có đủ các danh hiệu ở cấp CLB châu Âu và tuyển nhưng vẫn bị "vết đen" là quả húc đầu vào ngực Materazzi ở trận chung kết năm 2006.
    Mà cả Ro phệ với Zi hói hình như đều chưa có HCV môn bóng đá ở các kỳ Olympic.
  3. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    .
    thôi đi bác ơi, tôi còn nhớ WC vừa rồi Maradona cũng để Messi lùi sâu cầm bóng đấy, kết quả là vòng bảng anh ta còn có nhiều cơ hội ghi bàn đến khi vào vòng 2 với kế hoạch thiên tài trên của Maradona, Messi không có 1 cơ hội nào tiêp cận cầu môn và bị tụi đức nó hấp cho bẹp dí. Messi nên đá tiền đạo lùi hoặc một dạng tiền đạo ảo, cứ để anh ấy tự do chạy đâu anh ta muốn kiểu như Ro vẫu ngày xưa ấy, và phải để anh ta tiếp cận khung thành đối phương, để Messi lùi sâu cầm bóng là giết anh ta đấy.
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Sợ giờ ý chưa dậy được , dạo này thức đêm là toàn ăn sáng lúc buổi chiều thôi :-??
  5. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    ...The man who came from yesterday...


    bởi Lobo Arsenal vào ngày 16 tháng 2 2011 lúc 11:54 sáng

    [​IMG]


    5 năm trước ở nước Pháp, những cổ động viên trung thành của The Gunners đã bỏ lại Stade de France một giấc mơ còn dang dở với chiếc Cup vô địch Châu Âu lần đầu tiên. Cũng tại mùa hè ấy, huyền thoại Henry của Arsenal cũng là người đầu tiên chúc mừng cho chiến thắng của đối thủ bên kia chiến tuyến. Với phần đông, nó là một hành vi ứng xử tuyệt vời của một cầu thủ siêu sao; nhưng với tôi, trong khoảnh khắc thấy Henry cười đùa với Eto’o trong khi đáng lý ra anh phải là người đầu tiên đến an ủi và chia sẻ nỗi buồn với Pires… tôi đã biết được thế nào là nỗi buồn và niềm luyến tiếc vô hạn cho một tình yêu không trọn vẹn. Tôi đã trách Henry rất nhiều, đã tự hỏi vì sao một cầu thủ đẳng cấp như anh lại có thể bỏ lỡ đến 2 cơ hội thành bàn mà trước đó anh chưa bao giờ thất bại tại PL; đã tự hỏi liệu với một đội hình đầy đủ, Barcelona sẽ có bao nhiêu phần trăm cơ hội thắng được Arsenal?!

    5 năm sau, như bây giờ, khi mọi nỗi buồn cũng như một sợi chỉ giăng trên màn trời, nó vô hình và không thể làm đau ai nhiều nữa; khi chúng ta nhìn nhận mọi thứ một cách lý trí hơn, lạc quan hơn, chúng ta sẽ mỉm cười cho những suy nghĩ trẻ con thưở nào của mình. “Nếu, vâng, với một chữ Nếu, người ta có thể bỏ Paris vào một cái chai” vậy thì với một chữ “Nếu” người ta cũng có thể đánh bại Barcelona đến 10 bàn. Tất cả chỉ là những lời lẽ của những người mơ mộng!

    Bởi bây giờ chúng ta đã trưởng thành. Đã qua cái ngày tuyến giữa của chúng ta yếu ớt và bị đo ván bởi những tiền vệ dày dạn kinh nghiệm của đội khách. Đã qua cái ngày chúng ta chỉ biết trông cậy vào sự tỏa sáng của ai đấy trong một thế trận bế tắc. Cũng đã qua những ngày sẵn sàng chống đối lại các hành vi tiểu xảo trên sân cỏ. Đội bóng chúng ta có một tư duy đúng về cái đẹp và khi chúng ta đã nhận lấy rất nhiều bài học từ quá khứ, hiện tại chúng ta đã có sự thay đổi rõ ràng. Những thẻ vàng, thẻ đỏ cũng đã nói lên một phần của những thay đổi đó. Và đừng nhìn vào những màu sắc của những chiếc thẻ ấy mà nói rằng chúng ta cũng hưởng ứng “dirty style” như các đội bóng khác vẫn dùng để chống lại chúng ta. Nhưng nó cũng nói lên một điều rằng, chúng ta cần phải tỉnh táo và chứng tỏ vị thế của mình trên sân cỏ bằng lối chơi, bằng tính cách không chỉ bằng những chiếc thẻ.

    [​IMG]


    Barcelona cũng chẳng còn mạnh như 2 năm cách đây khi họ vào form và suy cho cùng chẳng có đội bóng nào không có điểm yếu của họ. Họ cũng đã từng thất bại trước những đội nhược tiểu, họ cũng sử dụng những hành vi tiểu xảo và cũng nhận được rất nhiều may mắn từ những tiếng còi cả trọng tài. Nói tổng quát như vậy để thấy, Barcelona là ai? Cũng chỉ là một trong những đội bóng mạnh ở Châu Âu, kẻ đã không thể làm gì trước một “lối chơi sát thủ” và “bẩn” đặc trưng của Mourinho. Và không có gì ngạc nhiên khi họ nói họ thích để chống lại chúng ta. Làm sao họ không vui sướng cho được khi được đối đầu với một đội bóng sẵn sàng cống hiến hết mình trên sân cỏ, sẵn sàng dùng năng lực thực sự để chiến đấu và không bao giờ phá hoại lối chơi kẻ khác.

    Nếu ai đó thích nói về đẳng cấp và lòng tự hào thì hãy chỉ cho họ thấy những bài học về cái gọi là đẳng cấp. Chẳng hạn như trận đấu tối qua giữa Spurs và AC Milan – Đẳng cấp đã bị “tắt tiếng” trước nền tảng thể lực và cả một đấu pháp hợp lý. Vì thế, mang câu chuyện “đẳng cấp” để nói về một trận Knock-out tại Champions League là chuyện không logic (cũng như bản chất của bóng đá là không có gì logic). Đội mạnh nhất chưa chắc là đội chơi đẹp nhất nhưng đội mạnh nhất là đội chiến thắng kẻ khác một cách đường hoàng và khiến đối phương phải tâm phục khẩu phục. Lúc ấy, ta hãy nói về lòng tự hào cũng chưa muộn: Chúng ta tự hào về tất cả những giây phút gian khổ và hết mình mà bất kỳ cầu thủ nào đã cống hiến trên sân – đó mới là ý nghĩa thực sự của lòng tự hào!

    Và họ luôn nói rằng “Arsenal chỉ là một cậu bé chưa trưởng thành”, “một người đàn bà đẹp nhưng non nớt mỏng manh” nhưng có một sự thật rằng họ không thể copy, không thể lập khuôn và trình diễn thứ bóng đá mang đặc tính “gây mê” cho khán giả như chúng ta. Họ không thể khiến các khán giả nhí phát điên như kiểu con trai của David Beckham phát điên với lối đá của Arsenal thay vì United. Họ cũng không thể ra sân mà không sử dụng những hành vi thiếu fairplay để chiến thắng chúng ta như một người đàn ông chân chính. Và bạn hãy tin rằng, khi họ càng khiêu khích, sỉ nhục và chà đạp chúng ta bằng mọi cách… điều đó càng chứng tỏ vị thế của chúng ta trong cuộc sống của họ. Như một fan Arsenal tại Hà Lan đã nói vui và sau này nó trở thành slogan cho mọi Gooner: “Không có Arsenal players, Barca sẽ chết!”. Một sự thật quá rõ ràng và cũng là minh chứng tốt nhất cho “bản chất” của đội bóng vĩ đại đến từ Tây Ban Nha này.

    [​IMG]


    Nhưng 5 năm cũng là đủ để giành lấy một danh hiệu, để chứng tỏ cho thế giới thấy chúng ta luôn sống có mục đích, luôn hành động một cách kiên định và không bị lệ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. Hiện tại, Arsenal có một đội ngũ đủ sức thừa kế Unbeaten49 thậm chí họ có một lợi thế là sức trẻ và một khát khao chỉ có ở những người trẻ tuổi. Nhưng đội ngũ này vẫn cần một sự ổn định về tâm lý cho mọi cuộc chiến. Những người nói “Arsenal sẽ không bao giờ lớn” là những người không có ước mơ, không có trí tưởng tượng phong phú và tôi không nghĩ họ biết cái gì là hạnh phúc thực sự trong bóng đá. Nếu bạn trẻ mà bạn không bao giờ phạm lỗi lầm, bạn không bao giờ trả đũa với những “cheater” sân cỏ, bạn không biết lên tiếng để chống đối các bất công: Bạn là một người vô hình, bạn không có thực và bạn không có giá trị!

    Nhưng tuổi trẻ phải là thời gian để đấu tranh cho lý tưởng. Và lý tưởng của Arsenal là thành công với lối chơi đẹp. Tuổi trẻ là thời gian để vượt qua những sợ hãi thông thường; để chịu thương tổn trước rồi nhận lấy những thứ tươi đẹp về sau. Tuổi trẻ là thời gian không có thất bại và thành công, mà chỉ có trải nghiệm và chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc cho mọi người. Tuổi trẻ cũng là thời gian để cống hiến tất cả những tinh túy của bản thân cho một quyết tâm và sẵn sàng chết cho định mệnh: Chiến thắng Barcelona!

    Và luôn ghi nhớ rằng cho dẫu có chiến thắng hay thua trận trước Barca tối nay thì cuộc sống vẫn tiếp tục. Cesc vẫn phải có cái nhìn rõ ràng và trung thực về việc có tiếp tục gắn bó với Arsenal hay không. Chúng ta vẫn sẽ luôn ủng hộ cho Arshavin, Bendtner, Vela… trên con đường tìm kiếm vị trí thực sự của họ tại Emirates nhưng sẽ không mù quáng giữ họ lại chỉ vì tình cảm cá nhân. Cuộc sống vẫn tiếp tục vì chúng ta vẫn còn nhiều mặt trận cần phải chiến đấu, và những mặt trận đó có ý nghĩa không hề thua kém Cup C1. Hãy tôn trọng và đánh giá đúng ý nghĩa của Carling Cup, của The FA Cup… vì những nỗ lực mà chúng ta đã bỏ ra là đều có giá trị không thể tính bằng tiền.

    [​IMG]


    Và vì tôi luôn tin vào lối chơi của Arsenal, tôi tin vào đẳng cấp cá nhân mà Arsenal đã đào tạo và truyền dẫn cho các cầu thủ từ vô danh đến khi trở thành những siêu sao sân cỏ thế giới. Tôi tin vào sức mạnh của lòng tin và sức nóng của hàng vạn CDV trên Emirates sẽ hun đúc một Arsenal không ổn định trở thành một người không biết sợ hãi và sẽ chiến đấu với một tâm lý một mất một còn. Tôi cũng tin những kẻ không biết tôn trọng đối thủ là những kẻ không có sức mạnh thực sự bên trong ***g ngực - Và đó là một lợi thế cho chúng ta đêm nay.

    Mọi người sẽ dễ dàng tìm thấy trên mọi mặt báo những thông số chống lại Arsenal và đánh giá chúng ta như một tay mơ của đấu trường này. Nhưng sự thật là những gì phải xảy ra trên sân cỏ chứ không phải trên mặt báo hay đến từ những “big mouth”. Hãy dẹp bỏ mọi to toan để chơi bóng một cách sảng khoái đúng kiểu Arsenal vì chúng ta biết không có gì là mãi mãi. Và hãy đợi chờ vào một một đêm của RvP, Nasri, Cesc, Theo Walcott, Wilshere… đêm làm sống lại tinh thần Highbury hào hùng của những năm 90!

    Đó là đêm nay, đêm của người đến từ hôm qua!!


    http://www.facebook.com/notes/lobo-...-yesterday/188774557820335?notif_t=note_reply


    Èo, fan ars có nhứng fan nữ như thế này mới chết chứ. yêu quá cơ

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đọc lại bài viết này lại nhớ về trận trung kết CL năm đó. Và còn mãi trong tôi một dư vị đắng ngắt, một giấc mơ bị chà đạp đến tàn nhẫn.

    Còn rất nhiều người vẫn yêu thích Henry dù anh không còn là cầu thủ Arsenal nữa.

    Đúng anh là một huyền thoại của clb và đã mang về nhiều danh hiệu cho clb.

    Nhưng khi Henry dứt áo ra với 1 cách không thể tồi tệ hơn (với tôi, xin nói là với tôi nhé để các bạn xin miễn bình luận quan điểm riêng của mình) thì tôi đã mãi để hình ảnh của anh vào quên lãng.

    Vì sao. Anh ra đi vì muốn đoạt danh hiệu Cl, một danh hiệu mà anh cho rằng Arsenal không bao giờ có thể mang lại cho anh. Nhưng thử nhìn lại trận ck năm đó, cơ hội dành cho anh như thế nào, anh đã làm được gì, đã làm như thế nào để chối bỏ chiếc cúp ngay trước mũi giày của mình. Tôi có thể tha thứ cho anh vì bỏ lỡ những cơ hội như thế trong bất kỳ trận đấu nào nhưng trận đấu đó thì không thể. Chẳng phải chính anh muốn đoạt cúp đó sao, nhưng anh có thể làm được gì, đã từ chối nhận nó (có thể vì nhiều lí do đây....), để rồi sao này cũng được nhận cúp dù cũng chẳng vẻ vang gì, và cuộc đời vốn rất bạc bẽo này cũng chẳng bao giờ gắn tên anh với chiếc cúp đó. Đó là một sự thật. Xin lỗi các fan của Henry. [​IMG]


    và đây là một fan khác cảm nhận về henry
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Trước trận đấu thì mọi lời hay ý đẹp đều có thể được đưa ra mà chẳng cần tính toán làm gì, nhưng sau trận thì người thắng mới có quyền nói nhiều nhất.
    Mong một trận cầu sôi động!
  7. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Tối nay chắc không xem được. Buồn 5'. Hic.

    Các bác chém trận Roma-Shakhtar đi. :D
  8. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Nhắc đến Shakhtar mùa này lại nhớ đến Douglas Costa . Mùa trước em nó bùng nổ kinh khủng là thế , cứ nghĩ sẽ là cánh chim đầu đàn mới của Selecao , nhưng đến mùa này thì đá như hạch. Giá kể Douglas sang Bồ hay Hà Lan thì tốt hơn :(
  9. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Nhớ lại hồi xưa đá Nhật 3 mình rê Rô béo như trong clip :D sau chỉ vì bị bọn tạt cánh đánh đầu đơn giản quá nó thắng dễ nên phải chuyển sang Pháp.

    Ở đây có bác nào xưa hay chơi Nhật 3 từ 97-2002 ko, anh em sao lưu nhỉ :D
  10. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Nhận hàng luôn , bác thích đánh đầu thì em có kèo Croatia.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này