1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đá Quốc Tế và những liên hệ với Bóng Đá VN (phần 8)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 11/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    Suớng quá, các Pháo thủ với lối đá phản công tỉnh táo và lạnh lùng đã lật nguợc thế cờ và đánh bại Barca, dù tỷ số là hết sức mong manh nhưng tôi vẫn hy vọng luợt về họ vẫn sẽ đá đuợc như vậy và làm nên kỳ tích :)>-

    Van Persi, Nasri và Arshavin đã thể hiện đẳng cấp của họ, và như vậy đá đẹp vẫn thắng đuợc Barca chứ ko phải chỉ có chặt chém....[r2)]
  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Không xem.
    Nên chả chém gió được.
    Thôi thì chúc mừng Arsenal vậy. :)
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Arsenal chiến thắng nhờ khôn ngoan và đã biết đúc rút kinh nghiệm hơn trước kia. Vẫn là tấn công nhưng không phải là ào lên đôi công với Barca.

    Nhưng cũng phải nói nếu Barca dứt điểm chuẩn xác hơn trong hiệp 1 thì chắc thế trận đã an bài khi kết thúc h1 rồi. Xem lại quả Messi đối mặt với thủ môn Arsenal mới thấy chưa thể đem ra so sánh với Ro béo khoản này được.

    Và 2 pha dứt điểm thành bàn của Arsenal có 1 chút may mắn, pha đầu tiên hơi dị lúc đấy chắc Persi sút chỉ xác định là hướng về phía gôn chứ cũng không nghĩ tới cái góc đấy. Còn pha sút của Arshavin rất vừa vặn để không chạm 2 cái bóng hậu vệ của Barca. Nhưng bóng đá là vậy chúc mừng Arsenal. Mong là Arsenal sẽ tiếp tục phát huy được ở trận lượt về, với hàng tiền vệ và tiền đạo đang phong độ cao của Arsenal thì ngán gì Barca, lo là lo mấy ông ở hàng phòng ngự chưa tới tầm của Arsenal.
  4. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    mẹ kiếp, chán từ đêm đến giờ không buồn đọc báo mạng, cũng may thua sát nút lượt về có thể cứu vãn được
  5. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    hè hè, có oto xịn mà hết xăng thì cũng vứt xó nhà thôi. Barca về ngậm sâm đi. tự dưng trận này thấy Barca đá 90 phút như kiểu trong đua công thức 1, dùng chiến thuật vào pitch stop 2 lần, tốn ít thời gian chạy mượt hơn nhưng xăng ít, còn Arsen như kiểu vào pitch stop 3 lần, chạy 90 phút ko phải lăn tăn về xăng.
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163

    Đấy là chơi ở giải TBN đấy, chứ sang giải Anh chắc xịt thường xuyên như Arsenal vậy. Barca toàn chú lùn, thể lực còi mới phải đá 2 giải quốc nội lại nhàn mà đá xoắn quẩy rồi.

    Giờ chỉ cần 1 chú nào quan trọng chấn thương là đứt cuớc, với cái đá cứ phải căng đít lên mà ngoáy để tránh bị Real túm quần thế này thì dễ xịt hơi lắm [:D]

    Chán nhỉ, lão Tuấn mẽo không vào đây cho vui [r23)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hơ hơ em đá ở khu NGuyễn Du và Ga (Đương Nguyễn Như Đổ) chứ chưa lên Đồng Tâm, hình như Đồng Tâm là về sau này.

    Mấy cái đội như Brazil, Achen, Anh đá cho vui chứ mang đi đá ăn tiền nó hấp diêm ngay. Thời đấy chỉ có Hà Lan, Đức, Pháp..nói chung cứ đội nào có trung vệ to cao, tiền đạo đánh đầu khủng là các bố chuộng.

    Thằng Dugary nó dầy mình nên tì đè đánh đầu thì thôi rồi, có 1m88 mà chả ngán gì mấy bố trung vệ trên mét 9. Nhưng tôi thích Hà Lan vì vừa sút được với Berg, vừa rê được với Seedorf và Overmar, vừa cắm được đầu với Hoijdonk tuy cảm giác không bằng Dugary.

    Vâng bác nói đúng là nháy 2 O thậm chí 3 O nhưng không phải đội nào cũng chơi được kiểu này, thằng Anh có vẻ hợp hơn cả.
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Lần sau anh em có xem thì lên GNSC chém gió cho vui. Hôm qua có tui, các bác Sếch-movie, bochet với Ngu_ngu_81. Thiếu fan Barca như mấy ông dangnghia với Mascherano chứ ko còn sôi nổi bạo.
  8. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hô hô, ông đốt nhà tôi đấy hả, đọc xong phấn khích thật, tiếc cho bản thân là sao ngày xưa mình lại ghét văn để giờ đây viết một đoạn dài bầy tỏ cảm xúc phân tích mà khó quá. Thôi đành đọc mà cảm ơn bác vậy:-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cái này ko biết là do kinh nghiệm xem bóng đá hay do cảm tính, nhưng khi thấy pep tự nhiên thay villa ra khi mà thế trận đang ngon chớn thì mình lại mừng và hi vọng lại dựng lên âm ỉ trong lòng. :-w .
    thật lòng với bác là lúc đấy thấy tự tin hơn nhiều mà kỳ vọng vào cuộc lội ngược dòng (đến lạ với fan, xem bóng mà cũng thấy tự tin lên [:P] hi hi)
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Lúc Pep thay Villa mình đang mơ màng cũng giãy lên, thôi chết, đang quây bóng ngon thế lại nhả ra thì lúng búng lắm, ai ngờ chết thật. Tuy nhiên có lẽ đại đa số fan Barca chỉ hơi ngỡ ngàng một chút chứ chưa hết khí thế đâu. Lâu lắm không xem Barca đá trực tiếp, rạng sáng nay mới thấy lối chơi của họ ghê gớm thật, đá kiểu này đối thủ dễ hoa đầu chóng mặt mà cũng tranh thủ được cảm tình của trọng tài. Cơ hội để chiến thắng vẫn còn nguyên đó.
    Tóm lại là liệu Arsenal có thừa thắng xông lên hay lại một lần nữa thảm bại trước Barca? Mời quý vị xem hồi sau sẽ rõ.
  10. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Thực ra, xem xong hiệp 1, tôi đã hy vọng Keita vào sân để làm giảm hưng phấn của Arsenal. Nhưng người tôi muốn thay ko phải là Villa, mà là Pedro, vị trí bị đè nhiều nhất.

    Nhưng cũng chú ý một điều là Villa rất hay bị thay ra từ đầu mùa đến giờ. Barca đúng là đội đá đẹp nhất, nhưng để đẹp như vậy thì cầu thủ phải có thể lực kinh khủng. Tôi nghĩ ở Valencia, Villa ko di chuyển nhiều như ở Barca.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này