1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đá Quốc Tế và những liên hệ với Bóng Đá VN (phần 8)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 11/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Có những cái để tin tưởng,

    đó là 3-4 nhân tố toả sáng ngày hôm nay mà một năm trước học chưa và ko phục vụ được cho ars khi đối đấu với barxa

    Đầu tiên kể đến là Wilshere:

    Chàng trai trẻ người anh xuất thân từ chính lò đào tạo của ars đã dạy cho gs biết thế nào là tầm quan trọng của những cầu thủ bản địa. Nhiệt và rất tài năng, cái này thì ces nên xem lại, có thể phong cách anh khác nhưng đội lúc cái kiểu của anh là thế, lững thững, quay qua quay lại để điều chỉnh để tung đòn chuyền độc--> vậy thì cần lắm một Jack ở bên mà động viên và hỗ trợ tinh thần anh em toàn đội.

    Kế là sự trở lại mạnh mẽ của van persie.

    Năm ngoái anh phải ngồi ngoài vì chấn thương, năm nay sau khi chấn thương khỏi hẳn với sự dùng rất tiết kiệm và nâng niu của gs anh đã có vốn là 11 bàn thắng trong 9 trận liên tiếp và với 1 bàn thắng trong trận này thì đó là 12/10 .
    Với bàn thắng của anh, nhiều người ko phải fan của ars thì cho dằng nó dị và ảo, nhưng ai đã từng xem anh thi đấu thường xuyên thì việc anh tung ra những cú nã chân trái ở góc hẹp và khó như vậy thì ko hề ít một tí nào. Có thể nói bàn thắng này còn ít ảo hơn nhiều so với quả móc bóng của rooney.
    Dõ dàng cùng với wilshere anh là người được kỳ vọng nhiều nhất trong trận đấu ngày hôm nay chứ ko phải là đội trưởng F4 của ars,

    Cặp trung vệ và thủ môn. Những nhân tố hoàn toàn xa lạ và mới mẻ trong màu áo của ars trong năm nay

    Wojciech Szczesny: khởi đầu giải đấu anh là thủ môn thứ 3 sau đội hình, sau alumina và fanbiaski. Nhưng do rất nhiều lý do và may mắn ( chấn thương của Fanbiaski và sự xuống tay của alumina ) anh đã liên tiếp là thủ môn chính thức cho ars trong khoảng thời gian gần đây và có lẽ là đến cuối của mùa giải. Chúng ta xem anh có gì:
    20 tuổi và cao 1m96. ko sở hữu kinh nghiệm (alumina) những cú phản xạ điện xẹt ( fanbiaski), nhưng ở anh là sự tự tin mong muốn khẳng định mình của tuổi trẻ, là thủ môn thứ 3 nhưng anh đã từng lên tiếng đòi hỏi được đá chính thường xuyên hơn. Có lẽ điểm mạnh nhất của anh là chiều cao (ít nhất là một điểm mạnh để bù đắp cho hàng thủ của ars vốn rất nôn nao khi phải chống bóng bổng ), không ngạc nhiên khi mà trận gặp mu khi mà fanbiaski còn lành lằn và đang đạt phong độ cao thì gs cũng quyết định cho SZ đá chính.
    Và ngày hôm qua anh cho thấy cái lưng và sải tay dài đã làm cho messi nao núng thế nào trong pha đối mặt đầu tiên. bình thường có lẽ là một cú lốp nhẹ nhàng qua đầu TM sau một động tác giả sút của M10. Nhưng có lẽ messi giật mình vì thấy ông thủ môn này ngồi bệt trên sân mà khi giơ lên hai tay vẫn qua đầu của m10 nên anh chọn giải pháp lốp xéo sang bên cạnh để tránh đôi tay ngứa mắt. Và rồi thì nó đi sát cột dọc :)

    Johan và Laurent là một cặp trung vệ hoàn toàn mới so với cặp V5 và simbettre (viết cái tên mà đã thấy hãm khỏi serch google xem có đúng ko, đúng là hàng thải của rùa, hãm ko đỡ được, có lẽ nó cũng gây ức chế với fan ars như kiểu fan barca đang ức chế với một maxell- một loại đĩa bán chạy trên phố tạ quang bửu )

    Laurent ngoài pha dập dìu tài tử giai nhân trong bàn thua đầu thì thật sự anh khiến người xem yên tâm rất nhiều, yên tâm hơn nữa khi barca ko phải là những bolton hay sunderland, wigan... để liên tiếp câu bóng bổng nhằm hạ gục Kos.
    Nhưng cũng chính vì ít tạt bổng nên djourou nhà mình ít có cơ sân chơi đâm ra điểm chấm của anh bị hạn chế đi nhiều :) . Đâu chỉ có 5 đ với đánh giá của goal.

    Rõ ràng còn một trận đấu khốc liệt nữa trên chảo lửa newcome ( :) ), nhưng với fan ars thì cứ sướng đi đã, tận hưởng đi đã, vì rõ ràng họ biết còn có những ai, những điều gì mà kỳ vọng.--> cái này gọi là chưa cương đã xìu, nhưng nó đã là điềm may của ars nên người viết lại tiếp tục xài lại với hi vọng Wilshere chính thức vẫy tay chào tới clb những ông sao của thế giới.
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Bài này cho lên GNSC được đấy bác, nghe bác đọc cái tên thằng cá ngão Silves mà cười sặc [:D] thằng đấy đi đâu cũng bị ghét, hồi ông Văng dê hứng chi ra đón nó về tôi mừng như khi táo bón vừa rặn được 1 cục .. vậy. Thế mà ngay trận đầu tiên đá cho Arsenal đã ghi bàn rồi đấy, hồi đấy chắc Văng Dê vui như bắt được vàng, nhưng vàng này là vàng nhão chứ không phải vàng thoi.

    Thằng ku Wilshere đang là tương lai của hàng tiền vệ Anh, GS Văng dê muốn Arsenal có cơ hội vô địch với những con gà nòi thì nên đặt niềm tin vào những cầu thủ nội ở lò hơn là cứ chăm chăm tìm hàng Pháp/Phi rẻ tiền.

    Giữ được đội hình này, tăng cường thêm tuyến phòng ngự với 1 vài cái tên ở tầm Thế Giới là Arsenal đủ thách thức tất cả. Nếu hàng phòng ngự Arsenal thật sự tạo ra được sự tin tưởng vững chãi cho tuyến trên thì Arsenal công cũng khiếp lắm. Nhưng hàng phòng ngự giờ toàn những cái tên còn ít tên tuổi hoặc chưa tới tầm cầu thủ lớn nên vẫn chưa tạo cho người ta được niềm tin.

    Nhưng ít nhiều trong 1 trận đấu cụ thể như đêm qua thì họ đã chơi tốt.
  3. oOCAOo

    oOCAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Hy. chắc chắn 1 điều là tớ không xem Bà Xã nhìu bằng pro nên hiệu quả việc Keita dc vào sân trong giải nội địa như thế nào tớ ko care,nhưng trong trận này khi Keita vào sân thế trận đã xoay chiều,hàng TV của Bà Xã đã mất đi sự gắn kết và hoàn toàn bị lép vế so với Ars.Đối với tớ Keita vào sân chính là bước ngoặt của trận đấy :D.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @anhdungbk25 như không vote dc,thôi vote hơi cho pro 10* [r23)]
    Pro đừng trách oan A.W thế,có phải ông không muốn nhét cầu thủ nội địa vào đâu nhưng cơ khổ bao nhiêu năm rồi sau đời tứ vệ trứ danh ra ngoài chú A.Cole đến bói cũng chẳng thêm dc nhõn nào ra hồn.
    Nhìn mặt thằng Jack lấc cấc mà vui thế,yêu cầu nếu F4 ra đi thì cho e nó làm capt ngay và luôn [:P]
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Wilshere là đá công hay thủ thế bác anhdungbk05?
    Tôi không phải fan bóng đá Anh (nếu chọn thì thích Liv nhất ), nên không nắm được nhiều về asenal. Nhưng có cảm giác ông giáo sư người Pháp dạo này thích dùng tiền đạo ảo nhiều hơn là có 1 trung phong đích thực. Van Persie tôi cũng thích, nhưng thích để cho hắn đá tiền đạo lùi hoặc dạt biên như ở tuyển Hà Lan thì hơn. Nghĩ lại trận chung kết WC 2010 vừa rồi vẫn còn uất, nếu Hà Lan có một trung phong ngon như Nis ở đỉnh cao phong độ thì có thể mọi thứ đã khác
  5. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác fan khác sao lại sướng tê lên thế [:D] Chứng tỏ chư vị vô cùng sợ Barca [:D] Cay mũi vì đang thắng thì bị thua ngược thôi chứ cái tỉ số 2-1 này nó mong manh với Arsenal lắm. Lượt về sẽ có thiên tai, bão tố, gió lốc, sấm sét, động đất giáng xuống đầu thầy trò nhà Wenger, không chịu dc nhiệt đâu [:D]

    Bình luận về Van Persie: Đây là dạng tiền đạo chán nhất, ra chân vừa lộ vừa chậm, sút được một quả bóng cảm giác rất khó khăn, thân hình thì ẻo lả, chân vòng kiềng. Thằng này đúng là sút 10 được 1, tiếc là hôm qua Valdes đúng là Valdes:))
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    .
    thế ngày thường thằng Valdes là cái giống gì?
    nói giỡn vậy thôi chứ trận thua hôm qua chẵng nói lên được điều gì, Arsenal bị ép cho lòi kèn nhưng Barca để Arsenal thắng là 1 vấn đề rất khó giải quyết, đám trẻ nhà Wenger mà lên tinh thần lẫn không sợ không khiếp vía cái oai của Barca thì lượt về trên sân NouCam Barca sẽ phải căng rất nhiều thứ mà đá đấy, với lại là còn 2 tuần nữa. Tình hình Liga thì Real đang bám theo mà phải lo phân tán lực lượng, tránh chấn thương, dưỡng sức... Tôi mà là Wenger trận trên sân Nou cam tôi sẽ chơi chết bỏ, đôi công toàn diện. Bọn trẻ Arsenal mà hăng lên thì sức mạnh kinh hồn, nó ghi được 1 bàn thì Barca phải ghi 3, ghi 2 bàn thì Barca phải ghi 4. Mà tụi cầu thủ da màu của Arsenal cũng phải dè chừng. Sân Nou cam nổi tiếng là phân biệt chủng tộc, đến Alves là người của mình mà tụi nó còn chưởi.
    mà tôi công nhận thằng Van persie đá quá hãm. Thằng này chỉ được ăn may vài pha xuất thần chứ chưa bao giờ là 1 tiền đạo đẵng cấp cả
  7. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi, Van Persie trong trận vừa rồi hiệp 1 đá có ra cái gì đâu, sau khi Arsenal bị dẫn đã có 1 quả bên cánh trái rất thuận lợi nhưng chần chừ đợi bóng để Abidal khép góc nên sút lên khán đài[:D]. Trong cả hiệp 1 lẫn hiệp 2 cũng có rất nhiều lần sút bậy sút bạ, bóng không biết bay đi đâu, thế mà một khoảng khắc lóe sáng với một quả đá vào góc không ai ngờ tới đủ sức làm cho Arsenal lấy lại hưng phấn và cảm xúc - vực dậy tinh thần toàn đội - tiền đạo lớn hay cầu thủ đẳng cấp cũng chỉ cần có thế thôi đấy ạ[:D]. Đúng là sút 10, được 1 thật, nhưng quả 1 ý lại là quả quyết định đấy ạ. Sáng nay Barca cũng có cầu thủ dạng như thế là Villa đấy, 1 quả phá bẫy việt vị đối mặt thủ môn là có bàn thắng đấy, nhưng hiệp 2 thì bị thay cụ nó ra để Arsenal có cơ vùng lên đấy. Pedro vẫn là bé con, còn Messi thì tắt điện[:D]. Ghi nhiều bàn, xô đổ nhiều kỷ lục, truyền nhân của huyền thoại mà trong trận quan trọng, ở thời điểm quyết định thì tắt điện toàn phần. Cầu thủ lớn cái gì ở đây[:D], trẻ con 24 tuổi cao hơn mét bảy chút xíu là cùng thôi[:D].
    Trận lượt về mà Arsenal khó là do chính các cầu thủ Arsenal còn trẻ, khả năng chống chịu sức ép (nhất là ở Nou Camp) chưa hẳn là tốt trong khi lại không biết cách chơi cù nhầy phòng ngự số đông, phòng ngự nhiều lớp để bọp nghẹt cái kiểu đá bóng nghệ thuật gôn tôm của Barca mà thôi, chứ thời điểm này, cóc thể nói là Barca mạnh được. Trong giai đoạn lượt đi, nhất là trận thắng Real 5-0 thì lại là chuyện khác, khi đó, thể lực của các cầu thủ còn tốt, bây giờ thì như công nhân bị bóc lột sức lao động, đám dự bị thì mua về rõ lắm tiền dạng Mascherano, Affelay để thành bộ sưu tập trên ghế dự bị[:P]( Hỏi thế gian, Pep là ai mà đốt tiền như rác[:P]), vứt vào sân thì lạc nhịp, rối loạn chiến thuật đá gôn tôm[:P]. Để ý là từ khoảng phút 65 trở đi, lối đá của Barca loằng ngoằng, vẽ vời và không hiệu quả do thể lực xuống.
    Quan trọng là Arsenal không được để bị dẫn trước quá sớm và nếu có thể sử dụng chiến thuật cù nhầy rồi phản công thì Van Persie ra chân vừa lộ vừa chậm, sút được một quả bóng cảm giác rất khó khăn, thân hình thì ẻo lả, chân vòng kiềng sẽ lại có bàn thắng cho mà xem[:P]. Lúc ý, Barcelona có mà cong đít lên cũng chả gỡ nổi.
  8. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Vâng, lượt về có thể thua 0-5 như các đội khách ở La Liga. Ok, ko vấn đề j vì Barca mạnh hơn. Còn ông chê Persie này nọ, chân vòng kiềng, ẻo lả thì kệ nó, miễn là nổ súng đều đều với 1 tiền đạo là được chứ ạ??? Nhiều lúc ông nói thối bỏ mia ra, *** thể nào ngửi được. (xin lỗi các bác trong box, e hơi bức xúc).
  9. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Ấy là em chê thằng Valdes đấy. Chưa bao giờ em yên tâm về cái thằng ôn này. Ra dáng ra ràng hôm qua bị thằng Van Persie nó ị cho vào mặt. Năm ngoái còn bầy đặt bắt bóng kiểu tài tử cuối cùng lại để gỡ hòa nhục nhã. Bắt cẩn thận đấy Valdes ạ.

    Cái tỉ số 2-1 này tất nhiên nó chẳng là gì cả, thua trên sân khách cũng là chuyện bình thường thôi, Arsenal đâu phải là đội bóng ko có nanh vuốt gì. Lượt về Barca ko loại dc Arsenal thì chấp nhận Barca kém. Chỉ tức khí là để vuột mất chiến thắng và phải chịu đựng nghe fan Arsenal nổ trong 2 tuần.

    Về cái khoản lên đồng của Arsenal thì em ko ngại. Họ chỉ lên đồng ở những trận đấu ko quan trọng thôi chứ đội bóng này chưa bao giờ có khí chất của nhà vô địch.

    Hehe bác Agalloch em xả bực tí thôi mà làm gì nóng thế.
  10. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Xem Valdes nó đứng vị trí này. Thằng Van Persie này thì lại là chúa sút cầu may 5 ăn 5 thua
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này