1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đá Quốc Tế và những liên hệ với Bóng Đá VN (phần 8)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 11/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    vắng vẻ quá nhỉ các bác. Anh em mình toàn thành phần ăn theo nói leo, độ nhiệt không đủ, ko có ai khuấy động phong trào thì lại im hơi lặng tiếng quá, đêm qua có real mà sáng nay im ắng thế này, khác hẳn khi còn ông tuấn, :-w
  2. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua thua kèo dự đoán thằng Blackpool đau quá, bắt kèo nó ko ghi đc 2 bàn trở lên cứ nghĩ ăn chắc vì kiểu gì Tot chả hấp, ai dè.
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có việc bận, giờ mới coi được highlights với report.

    Sơ sơ thì Chè Xanh chích Nàng tiên cá 2 củ là đúng gòi. Cả tá cơ hội tạo ra mà chú Torres chả làm ăn được gì cả. Anelka đột nhiên lại bừng sáng như thời còn ở Arsenal hay Bolton. Chỉ có động đất thì Chè Xanh mới bị loại.

    Có coi được 1 video clip của Canal +, có ông thần Desailly với Aimé Jacquet ngồi bình loạn. H1 trận đấu thì Lyon phòng ngự tốt quá, nhưng h2 có vẻ đuối, nhất là sau khi bị chú Ro gay với Ramos khủng bố cột dọc & xà ngang. Chú em Gourcuff chạy lăng quăng dữ quá nên chẳng kiến thiết được gì. H1 Mou cũng chủ trương đá chắc, h2 mới tăng tốc. Hệ thống phòng ngự Real nói chung là tốt, chỉ có Casillas lâu lâu động kinh và thằng Ramos thì quá nản khi đứng sai vị trí ngớ ngẩn. Lyon lượt về vắng Bastos + Mou còn cất Kaka thì ko có cửa để Lyon lật ngược thế cờ. Trừ phi Casillas hay Ramos động kinh thêm lần nữa. Nhưng chắc khó, vì Mou có lẽ sẽ xua quân tràn lên hấp diêm Lyon.

    Thấy MU liên tiếp gặp tin xấu, chú Anderson nghỉ 2 tuần - 1 tháng chi đó. Kì này qua Marseille mà thiếu chú Ando + Giggs + Rio thì hơi gay. Vì Valencia chưa chắc đã khỏe mạnh hoàn toàn + Park Ji-sung chấn thương thì MU bị treo mịa nó 1 cánh. Tứ vệ chắc chắn sẽ là O'Shea/Rafael - Smalling - Vidic - Evra. Tiền vệ sẽ là Nani - Scholes - Fletcher - Carrick. Có lẽ Fergie sẽ chơi với cặp Du Nây - Becberin nhưng kéo Du Nây ra cánh trái. Chứ đá 4-5-1 mà tung ông Gibson vào sân thì có khác gì chấp người. Đậu Rang sẽ là quân bài chiến lược. Phần thắng MU sẽ cao nếu Du Nây động kinh, nhưng khả năng này hơi thấp. Dự đoán là hòa, vì Marseille vòng bảng thấy cũng chỉ có sức khỏe chứ công ko đặc sắc lắm. Cũng có khả năng thua khi MU lên cơn đột ngột, nhưng tỉ số cũng sít sao thôi. Mùa này tuy MU đá sân khách tệ nhưng là ở EPL, chứ CL lại là chuyện khác.
  4. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Nhớ TuanUSA quá.
  5. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Tin tức | Bình luận trận đấu
    Written by Punisher on Wednesday, 23 February 2011 15:49
    (AFCVN) - Arsenal sẽ còn 10 vòng ở Premier League đấu để thay đổi vận mệnh của mình và có thể sửa sang lại phòng truyền thống trước khi ''đón những chiếc cúp về với sân Emirates''. Đó không phải giấc mơ quá xa vời đối với Arsenal, sau trận đấu này chính là chung kết Carling Cup với Birmingham diễn ra vào ngày 27/02 trên SVĐ Wembley. Sức chứa của Wembley lớn thứ hai châu Âu, chỉ xếp sau Nou Camp - nơi mà Arsenal sẽ phải hành quân đến làm khách của Barca trong trận lượt về vòng knock-out Champions League vào ngày 08/03 và sức chứa của nó lên tới 98.934 chỗ ngồi (Emirates chỉ hơn 60.000 chỗ).
    [​IMG]

    Arsenal vẫn đang bám đuổi MU trên con đường tìm kiếm danh hiệu sau sáu năm chờ đợi. Trận đá bù với Stoke City trên nhà Emirates là cơ hội để Arsenal rút ngắn khoảng cách về điểm số với Man Utd xuống còn 1 điểm trong trường hợp Arsenal giành được chiến thắng trước The Potters. Tại vòng 30, ngày 01/03 sẽ là cuộc đại chiến giữa Chelsea và MU, đó là cơ hội tuyệt vời mà các học trò của ông giáo người Pháp cần phải nắm lấy và tận dụng bằng những chiến thắng trước những đội bóng được đánh giá thấp hơn.

    Trong những trận đấu diễn ra trên Emirates, Arsenal đã giành 9 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 3 trận. Trong khi đó, đội khách đã thua tới 9 trận trong những chuyến hành quân xa nhà, để hòa 1 trận và thắng 3 trận. Stoke đã ghi được 31 bàn thắng và để lọt lưới tới 33 bàn, trong khi đó đội chủ nhà đã ghi được 54 bàn và để lọt lưới 27 bàn. Có thể nói hàng thủ của hai đội là không thực sự tốt trong 27 vòng đấu vừa qua. Arsenal đã làm tất cả những gì có thể để leo lên vị trí thứ hai, xét về mặt tích cực thì cứ mỗi trận đấu Arsenal ghi được 2 bàn thắng, tuy nhiên số bàn thua của họ lại tỷ lệ thuận với số vòng đấu.

    Hàng thủ luôn là một vấn đề lớn với Arsenal trong những năm qua, vị thuyền trưởng người Pháp đã phải thanh lọc cả hàng thủ khi cả 4 trung vệ phải ra đi trước đó, Koscielny và Squilaci chính là hai sự bổ sung còn lại vốn đã gặp nhiều khó khăn khi mà trung vệ người Bỉ Thomas Vermaelen gần như đã nghỉ cả mùa giải. Djourou chính là niềm hy vọng còn lại của The Gunners sau một thời gian dài phải "ngồi chơi" vì chấn thương hành hạ. Trận này, có lẽ anh sẽ càng phải gắng sức nhiều khi Koscielny buộc phải ngồi ngoài do chấn thương lưng. Trên hàng công, tiền đạo đang có phong độ cao van Persie cũng sẽ bỏ lỡ trận đấu này do chấn thương gân khoeo. Tuy HLV Wenger đã trấn an người hâm mộ rằng các chấn thương đó đều không nặng nhưng vẫn làm không ít người thấp thỏm lo lắng.

    * Thành tích của 2 đội trong 6 trận đấu gần đây tại giải NHA:

    [​IMG]

    * Cầu thủ đáng chú ý:
    Không ai khác đó chính là tiền vệ Rory Delap của đội khách - người đang sở hữu những đường kiến tạo "bằng tay" thành bàn nhiều nhất Premier League. Những trận đấu gặp Stoke, Arsenal đã không thể hóa giải nổi những đường ném biên vào khu vực 16m50 chết người của tiền vệ người Ailen. Hậu quả là Arsenal đã phải nhận không ít những bàn thua từ những cú 'ném biên kinh điển' của tiền vệ 36 tuổi này.

    Carew, Huth và Fuller là những cầu thủ "đủ cao" (trên 1m9) đều có thể đón nhận những đường chuyền từ hai cánh và đặc biệt cái tên Ryan Shawcross luôn hiện diện trong tâm trí mỗi người mỗi khi Arsenal gặp lại Stoke. Cựu cầu thủ MU chính là người đã chặn đứng bước tiến sự nghiệp của Aaron Ramsey bằng một cú tắc bóng khiến cả Emirates phải chết lặng. Eduardo cũng đã gặp phải một chấn thương kinh hoàng tương tự như tiền vệ trẻ người xứ Wales một năm trước đó. Tiếp đón Stoke City ở vòng đấu 28 giải NHA, chắc chắn người được 'chào đón' nhất chính là trung vệ 24 tuổi này.

    * Tình hình chấn thương

    Arsenal

    Treo giò: Diaby (1 trận)

    Chấn thương: Diaby (bắp chân), Fabianski (vai), Frimpong (đầu gối), Koscielny (lưng), Van Persie (gân khoeo), Vermaelen (gót chân)

    Stoke City

    Chưa chắc chắn: Etherington (lưng và gân khoeo)

    Chấn thương: Faye (gân khoeo), Sidibe (gót chân)

    * Những cầu thủ ghi bàn hàng đầu
    Arsenal

    Nasri: 14 bàn (9 ở PL); Van Persie: 13 bàn (10 ở PL)

    Stoke City

    Huth: 7 bàn (6 ở PL); Jones: 7 bàn (5 ở PL)

    Walters: 7 bàn (3 ở PL)

    * Đội hình dự kiến của Arsenal: Szczesny, Squillaci, Djourou, Clichy, Sagna, Song, Wilshere, Fabregas, Nasri, Bendtner, Walcott.

    *Đội hình dự kiến của Stoke:
    Sorensen, Huth, Shawcross, Wilson, Whelan, Delap, Pennant, Etherington, Pugh, Carew, Walters.

    * Tổ trọng tài điều khiển trận đấu:

    Trọng tài chính: Peter Walton

    Hai trợ lý: Martin Yerby & Patrick Keane

    Trọng tài bàn: Phil Crossley

    Theo_Lynk (forum AFCVN)
  6. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: sang tập mới
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này