1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá: Sôi động cùng EURO 2004 với đội tuyển Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Phong_, 24/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0

  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Nga lận đận ở các giải đấu lớn​
    Bất chấp phong độ cực kỳ ấn tượng ở các trận vòng loại Euro 2004 trên sân nhà, với một đội hình gồm hàng loạt các cầu thủ đang đạt phong độ cao, Nga vẫn phải đến Bồ Đào Nha mùa hè này bằng một chiếc vé vớt. Đội đã loại xứ Wales sau hai lượt trận play-off với tổng tỷ số 1-0.
    [​IMG]
    Evseev - người đưa Nga tới Bồ Đào Nha.
    Nga dường như là đội bóng được sắp sẵn một chỗ ở vòng chung kết Euro 2004 khi họ rơi vào bảng đấu loại khá dễ dàng. Trong mỗi trận thắng CH Ireland, Albania và rồi đội đứng đầu Thụy Sĩ trên sân nhà, Nga đều ghi được 4 bàn thắng. Nhưng họ vẫn phải chấp nhận vị trí thứ hai ở bảng 10 bởi kết quả đáng thất vọng trong các trận làm khách. Tồi tệ nhất, họ còn để thua cả hai đội bé hạt tiêu Albania và Gruzia. Cơ hội của họ thực sự bị đe dọa sau thất bại 1-3 tại thủ đô Tirana của Albani, và rồi trận thua không ngờ 0-1 tại Gruzia lại một lần nữa làm tổn thương hy vọng của họ. Cơ hội của Nga chỉ hé mở ở Basel. Hai bàn thắng sớm của Alexander Frei đưa Thụy Sĩ vươn lên dẫn trước, nhưng rồi hai bàn thắng ở hiệp hai của Ignashevitch giúp Nga kiếm được một điểm. Giúp Nga vượt qua giai đoạn khó khăn tạm thời, HLV Valeri Gazzaev ra đi nhường chỗ cho Yartsev.
    Sự thay đổi này không hề có một tác động tiêu cực nào đến đội bóng. Ignashevitch tiếp tục giúp Nga giành trận hòa 1-1 quý giá ở Dublin (Ireland) trước khi hạ Thụy Sĩ tại Matxcơva. Chiến thắng 3-1 trước Gruzia tại trận đấu cuối cùng vòng loại đã đảm bảo cho họ một suất thi đấu vé vớt. Ở trận play-off, lượt đi tại sân nhà Matxcơva, Nga bị cầm hòa không bàn thắng. Nhưng pha ghi bàn của Evseev ở lượt về đã đưa "những con gấu Nga" tới Bồ Đào Nha.
    [​IMG]
    Thủ môn Ovchinnikov.
    Sergei Ovchinnikov sẽ là sự lựa chọn số 1 và không thể bàn cãi trước khung thành, cho dù khi thủ môn của Lokomotiv Moskva này bị treo găng ở trận lượt về play-off, Vyacheslav Malafeev đã chứng minh được phong độ xuất sắc.
    Nhân tố quan trọng khác phía trước khung thành là hậu vệ đội trưởng cần mẫn Viktor Onopko và Sergei Ignashevitch, đồng đội của thủ môn Ovchinnikov ở Lokomotiv. Cầu thủ 24 tuổi này đã trưởng thành nhanh chóng qua mỗi lần được khoác áo đội tuyển quốc gia. Không chỉ thế, kinh nghiệm ở CLB khi thi đấu tại Champions League cũng giúp anh rất nhiều. Bộ đôi của Lokomotiv, Dmitri Sennikov và Vadim Evseev cũng đang được để ý, dù HLV Georgi Yartsev còn nhiều sự lựa chọn khác.
    Trên hàng tiền vệ, Aleksei Smertin là cầu thủ quan trọng nhất với vai trò tiền vệ phòng ngự. Những cầu thủ còn lại ở khu vực giữa sân thường xuyên được thay đổi gồm có Aleksandr Mostovoi, Dmitri Loskov và Vladislav Radimov. Ngoài ra, sự tháo vát và khả năng bao quát một cách toàn diện của Dmitri Alenichev đồng nghĩ với việc anh cũng có thể chơi được ở giữa sân và cả bên cánh trái. Marat Izmailov đôi khi cũng được sử dụng, ở hai cánh hoặc trong vai trò tổ chức tấn công. Trong khi đó, Rolan Gusev được trọng dụng ở cánh phải và Andrei Kariaka hiện diện ở cánh còn lại.
    Dmitri Bulykin là sự lựa chọn hợp lý nhất ở hàng tấn công bởi chiều cao của anh có thể được coi là mối nguy hiểm đối với bất kỳ hàng hậu vệ nào. Bênh cạnh anh có thể sẽ là Aleksandr Kerzhakov hoặc Dmitri Sytchev. Khả năng hỗ trợ và sự sáng tạo của hai cầu thủ này có thể kết hợp rất tốt với Bulykin, và tạo nên một vũ khí lợi hại ở những cuộc chiến trên không.
  3. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Cổ động viên Nga tràn ngập Bồ Đào Nha




    Người Nga có điều kiện kinh tế tốt hơn nhiều so với những thế hệ trước nên không có gì ngạc nhiên khi có rất nhiều fan của ĐT Nga bỏ tiền sang Bồ Đào Nha cổ vũ cho đội nhà thi đấu tại EURO 2004.

    [​IMG]

    CĐV đội Nga.
    Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc đội tuyển bóng đá Liên Xô trước đây thi đấu tại các giải quốc tế không được thành công lắm là chuyện khán giả. Các đội bóng của Liên Xô và Nga thường phải thi đấu trên các sân mà số cổ động viên ruột chỉ là những nhóm nhỏ, bị chìm nghỉm trong biển khán giả các đội bóng đối phương. Khi đó đối với những công dân xô viết, kiếm đủ tiền để ra sân cổ vũ cho đội tuyển thi đấu trong giải quốc tế là cả một giấc mơ. Thậm chí khi có tiền thì việc đi ra nước ngoài  cũng không dễ dàng gì.
    Nay thì mọi sự đã đổi khác. Ở Nga đã hình thành một tầng lớp trung lưu khá hùng hậu, giàu lên nhanh chóng và đựoc gọi là những "người Nga mới". Những "người Nga mới" có điều kiện kinh tế khá giả hơn nhiều so với thế hệ trước, thậm chí với họ, tiền bạc không thành vấn đề. Thủ tục đi du lịch nước ngoài cũng vô cùng đơn giản. Vì thế việc đi theo những "cục cưng" của mình để cổ vũ chỉ còn phụ thuộc vào tình yêu bóng đá mà thôi.

    [​IMG]

    ĐT Nga sẽ nhận được sự hậu thuẫn lớn.
    Mà  tình yêu bóng đá  của người Nga thì xem ra không hề suy giảm. Thậm chí còn cháy bỏng hơn cả các thế hệ trước. Vậy thì có gì cản được họ đi Bồ Đào Nha để cổ vũ cho đội tuyển tại EURO 2004. Lần này các cổ động viên Nga có dịp chứng minh được tình yêu bóng đá của họ. Lần đầu tiên trong lịch sử Liên Xô và Nga, các cổ động viên nước này đã vét hết sạch toàn bộ số vé quy định dành cho họ trong các trận có đội tuyển Nga thi đấu. Cụ thể, sẽ có 60000 cổ động viên Nga đến xem trận Nga- Tây Ban Nha và Nga - Hy Lạp tổ chức tại sân vận động Faru. Còn số khán giả Nga chứng kiến đội tuyển của mình thi đấu với đội nước chủ nhà Bồ Đào Nha tại thủ đô Lisboa sẽ lên đến 12.000.
    Có thể dự báo rằng, nếu như đội tuyển Nga lọt sâu vào trong thì chắc chắn cổ động viên của họ sẽ tràn ngập đất Bồ. Vấn đề hiện nay là ở chỗ, liệu với số lượng cổ động viên lớn chưa từng có như vậy ở bên cạnh, đội tuyển Nga lần này có làm nên trò trống gì tại Euro -2004?
  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Onopko sẽ đi vào lịch sử bóng đá Nga tại Euro 2004​
    [​IMG]
    Viktor Onopko.
    Nếu ra sân trong trận đấu mở màn Euro 2004 gặp Tây Ban Nha ngày 12/6, Viktor Onopko sẽ trở thành cầu thủ người Nga khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất. Với 113 lần, hậu vệ kỳ cựu này sẽ vượt qua tiền đạo lừng danh, Oleg Blokhin.
    Kể từ khi khoác áo đội tuyển quốc gia ngày 29/4/1992 trong trận giao hữu với Anh, Onopko đã chứng kiến sự thay đổi của 5 đời HLV. Dù chơi ở hàng phòng ngự nhưng cho đến nay, anh đã ghi được 7 bàn thắng, nhiều nhất trong những hậu vệ của Nga.
    Onopko gia nhập Spartak Moscow năm 1992. Sau 4 năm thành công tại Spartak, với ba danh hiệu vô địch quốc gia và lọt vào bán kết Cup C2 năm 1993, Onopko chuyển sang Oviedo của Tây Ban Nha. Năm 2002, anh trở lại quê hương để chơi cho Alania Vladikavkaz. Sau đó, anh chuyển tới đội bóng hạng Nhất, Saturn, bất chấp việc Bolton và Everton ở giải Ngoại hạng Anh để mắt tới.
    "Onopko có khả năng đọc trận đấu một cách hoàn hảo. Anh ấy không bao giờ mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn", cựu HLV đội tuyển quốc gia, Boris Ignatiev, nói. Những phẩm chất này đã giúp Onopko trở thành một người thủ lĩnh thực sự của đội tuyển quốc gia. Anh đeo băng đội trưởng lần đầu tiên một năm sau khi có mặt trong đội tuyển, và tới nay đã 87 lần làm thủ quân.
    "Tôi đã chơi cạnh anh ấy trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia. Tôi có cảm tưởng mình được che chở bởi một bức tường vững chắc. Anh ấy không bao giờ để ai đó phải thất vọng, dù ở trong hay ngoài sân", hậu vệ của Saturn, Eduard Mor, nói về Onopko.
    Sau màn trình diễn kém cỏi ở World Cup tại Nhật Bản năm 2002, Onopko là cựu binh duy nhất còn ở lại để tiếp tục cống hiến dưới triều đại HLV Valery Gazzayev. Sau đó, anh vẫn được HLV kế nhiệm Georgy Yartsev tin cậy. Sự đóng góp của anh chính là chìa khóa cho chiến thắng 1-0 của Nga trước xứ Wales tháng 11 năm ngoái, để giành vé tới Euro 2004. Đây sẽ là giải đấu lớn thứ năm ở cấp đội tuyển của Onopko.
  5. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Đếch update gì cả ,chấn thương ở nhà rồi
  6. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhất cho đội tuyển Nga là Lokv đã trở lại sau chấn thương.Nhưng bên cạnh đó,cặp trung vệ Onopko-Ignashevich đã trở thành người ngoài cuộc khi cả hai cũng bị chấn thương.Thủ quân của Nga sẽ là Smertin.
    Quả là được một,mất hai!EURO tới Nga sẽ vất vả đấy.Mất hai trung vệ trụ cột!Những trung vệ còn lại thì tớ chịu,không biết ai cả!
    Mà bạn nào có danh sách đội tuyển Nga không?Post lên đây cho mọi người cùng xem đi!
  7. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Đội hình đội tuyển Nga tham dự EURO 2004.Tớ thấy cậu thứ 3 vừa trẻ vừa đá được.World Cup năm 2002 sau khi thua Bỉ ở trận cuối SYTCHEV đã khóc.Thương ko chịu được
    1 Sergei OVCHINNIKOV GK
    2 Vladislav RADIMOV MD
    3 Dmitri SYTCHEV FW
    4 Aleksei SMERTIN MD
    5 Andrei KARIAKA MD
    6 Igor SEMSHOV MD
    7 Marat IZMAILOV MD
    8 Rolan GUSEV MD
    9 Dmitri BULYKIN FW
    10 Aleksandr MOSTOVOI MD
    11 Aleksandr KERZHAKOV FW
    12 Viatcheslav MALAFEEV GK
    13 Sharonov ROMAN DF
    14 Alexander ANUKOV DF
    15 Dmitri ALENICHEV FW
    16 Vadim EVSEEV DF
    17 Dmitri SENNIKOV DF
    18 Dmitri KIRICHENKO FW
    19 Vladimir BYSTROV MD
    20 Dmitri LOSKOV MD
    21 Alexey BUGAEV DF
    22 Evgeni ALDONIN MD
    23 Igor AKINFEEV GK
  8. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Chi tiết hơn cho dễ nhìn
    Thủ môn
    Viacheslav Malafeev (FC Zenit St. Peterburg)
    Sergei Ovchinnikov (FC Lokomotiv Moskva)
    Igor Akinfeev (PFC CSKA Moskva)

    Hậu vệ
    Vadim Evseev (FC Lokomotiv Moskva)
    Dmitri Sennikov (FC Lokomotiv Moskva)
    Aleksei Bugayev (FC Torpedo Moskva)
    Roman Sharonov (FC Rubin Kazan)
    Aleksandr Anyukov (FC Krylya Sovetov Samara)

    Trung vệ
    Aleksei Smertin (Portsmouth FC)
    Vladislav Radimov (FC Zenit St. Peterburg)
    Marat Izmailov (FC Lokomotiv Moskva)
    Andrei Kariaka (FC Krylya Sovetov Samara)
    Rolan Gusev (PFC CSKA Moskva)
    Vladimir Bystrov (FC Zenit St. Peterburg)
    Evgeni Aldonin (PFC CSKA Moskva)
    Aleksandr Mostovoi (RC Celta de Vigo)
    Dmitri Alenichev (FC Porto)
    Dmitri Loskov (FC Lokomotiv Moskva)
    Igor Semshov (FC Torpedo Moskva)

    Tiền đạo
    Dmitri Bulykin (FC Dinamo Moskva)
    Dmitri Sychev (FC Lokomotiv Moskva)
    Aleksandr Kerzhakov (FC Zenit St. Peterburg)
    Dmitri Kirichenko (PFC CSKA Moskva)
  9. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    toàn hậu vệ với trung vệ à ,vui nhỉ .Post nốt cái lịch có trận đội Nga thi đấu đi ,có gì còn ngó phát
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Quay lại trang 1 khẩn trương.
    Đến nhà bếp trưởng xem với bọn tao ko

Chia sẻ trang này