1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá: Sôi động cùng EURO 2004 với đội tuyển Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Phong_, 24/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bittersweet

    bittersweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đội Nga đã trở thành đội đầu tiên bị loại huhuhhu...
  2. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Với khả năng như thế đội Nga không xứng đáng đi xa hơn .... bọn Nga có bao giờ đam mê đá bóng đâu.
  3. bittersweet

    bittersweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    BĐN - Nga: 2-0.


    Tạm biệt "gấu trắng" Nga


    [​IMG]

    Thủ môn Ovchinikov (Nga) lãnh thẻ đỏ ra sân.
    Nổi tiếng là bảo thủ nhưng với sự ?othức thời hợp lý? của mình, HLV F.Scolari đã khiến hàng chục ngàn CĐV chủ nhà có mặt trên SVĐ Da Luz thở phào với 3 điểm có được. Còn ĐT Nga trở thành đội đầu tiên chắc chắn bị loại.

    So với trận ra quân, BĐN có 4 sự thay đổi và 3 trong số đó nhằm vào hàng phòng ngự. Hậu phương vững chắc, đó là tiền đề giúp hàng tiền tấn công trứ danh của BĐN thỏa sức tung hoành, trong đó, tiền vệ gốc Brazil Deco (20)- người chơi thay vị trí của ?ocông thần? Rui Costa (10) đóng vai trò đặc biệt. Tư tưởng ?ophải thắng? buộc các cầu thủ chủ nhà dâng cao ngay sau tiếng còi khai cuộc.
    Quyết tâm cao, cùng sự năng động của hàng tiền vệ đã giúp BĐN khống chế toàn bộ thế trận trong nửa đầu hiệp 1. Và khi các cầu thủ Nga vẫn đang loay hoay tìm cách ổn định vị trí thì TM Ovchinikov đã phải vào lưới nhặt bóng. Phút thứ 7, Deco vượt qua hai hậu vệ Nga, tung cú đá nửa sút, nửa chuyền vào thẳng vòng cấm địa và Maniche (18) xuất hiện kịp thời sửa bóng vào góc gần, đưa đội nhà vượt lên dẫn trước 1-0. Sau bàn thắng, thế trận vẫn thuộc về BĐN, trong khi ĐT Nga tiếp tục phải đối mặt với muôn vàn khó khăn khi TM Ovchinikov nhận thẻ đỏ (phút 45) rời sân sau pha cản phá   bằng tay ngoài vòng cấm.Sau giờ nghỉ, các học trò của HLV Yartsev nhập cuộc đầy quyết tâm, dù họ chỉ còn 10 người trên sân. Không ít hơn 3 lần, Izmaylov (7), Kerzhakov (11) và Loskov (20) đã khiến khán giả BĐN phải thót tim sau những pha dứt điểm táo bạo. Nhận thấy tình hình có chiều hướng bất lợi, Big Phil lập tức có sự điều chỉnh: Nuno Gomes (21), R.Costa (10), Ronaldo (17) lần lượt được tung vào sân thay cho Pauleta (9), Simao (11) và Figo (7) đã thấm mệt. Tuy nhiên, những nỗ lực của đội chủ nhà gặp phải trở ngại rất lớn khi tinh thần ?ocảm tử? của người Nga dâng cao đến đỉnh điểm. Bóng đá vốn khắc nhiệt và tàn nhẫn. Không phải bao giờ nỗ lực (dù tột đỉnh) cũng được đền đáp. Trong thế trận buộc phải dồn lên, ĐT Nga không thể đua sức với đội hình đầy đủ, nhỉnh hơn về trình độ của đội chủ nhà. Vì thế, bàn thua thứ hai (R.Costa ghi phút 89) đến với họ như một lẽ tất yếu. Trắng tay sau hai trận đấu liên tiếp, Nga là đội đầu tiên phải nói lời chia tay với Euro 2004, nhưng khác với mọi lần, những hình ảnh mà họ thể hiện tại Euro lần này đã để lại trong lòng giới mộ điệu sự cảm thông.Phát biểu sau trận đấuHLV Scolari (BĐN): ?oChưa bao giờ tôi hạnh phúc như lúc này. Các cầu thủ đã thi đấu không thể nào chê được, vừa hiệu quả vừa đúng ý đồ chiến thuật. Một số thay đổi đã đem lại hiệu quả trông thấy. ĐT Nga đã thi đấu rất kiên cường nhưng chúng tôi mạnh hơn và xứng đáng với chiến thắng.?HLV Yartsev (Nga): ?oTrọng tài đã quá sai lầm khi đuổi Sergei. Dù rất tức giận, rất bực mình, tôi không hề ngạc nhiên về điều này vì ĐT Nga luôn bị xử ép, đó là chưa tính đến BĐN là chủ nhà. ĐT Nga sớm bị loại và không đạt được phong độ như mong đợi, đó hoàn toàn là lỗi của tôi, chứ không phải cầu thủ. Tôi thành thật xin lỗi người hâm mộ.?Đội hình xuất phát:BĐN: TM Ricardo (1). J.Andrade (4), Carvalho (16), Miguel (13), Nuno Valente (14). Maniche (18), Costinha (6), Figo (7), Deco (20). Pauleta (9), Simao (11).Nga: TM Ovchinikov (1). Smertin (4), Bugayev (21), Karyaka (5), Evseev (16), Sennikov (17). Aldonin (22), Alenichev (15), Izmaylov (7), Loskov (20), Kerzhakov (11).
    Theo Bóng Đá

  4. bittersweet

    bittersweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    hết trận BĐN - Nga, thấy status của đứa bạn "Bon Nga x dut lot trong tai nen thua la phai"... tự nhiên thấy mắt mình cay cay
  5. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    Nếu người Nga biết rằng người Việt Nam quan tâm tới bóng đã Nga, tới số phận của đội tuyển Nga hơn cả họ. Điều gì sẽ xảy ra nhỉ?
  6. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu sao, bọn Nga luôn luôn bị trọng tài xử ép nhỉ. Mặc dù đúng là Nga không xứng đáng đi sâu hơn nhưng vẫn thấy buồn quá.
  7. alyonchik

    alyonchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tui không khoái đội Nga cho lắm, nhưng dù sao thẻ đỏ cho Ovchinikov là hơi quá. Tuơng lai Nga sẽ còn thua Hi Lạp. Nhưng đáng buồn hơn cho tuyển Nga là quá ít cổ động viên và người Nga cũng không mấy ai quan tam đến Euro. Chia buồn cùng đội đầu tiên bị loại khỏi Euro 2004....
  8. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Ở giải lần này Nga có khá nhiều cổ động viên có mặt trên sân bóng để cổ vũ đội mình, trận gặp Bồ Đào Nha có khoảng 1 vạn khán giả đến sân, nhưng có lẽ đây sẽ là giải đấu tồi tệ nhất của Nga trên một đấu trường châu lục, đã 2 trận chưa ghi bàn, toàn thua, lối đá ko sáng tạo gì cả. Chỉ có cái là tinh thần thi đấu của đội Nga khá tốt, ko biết sau này sẽ ra sao với kiểu chơi này, điểm qua chỉ có 1 số cầu thủ trẻ chơi được mà thôi. Xem cảnh tượng Bugayev cuối trận lên tham gia tấn công từ quả phạt góc với bộ mặt thật tội nghiệp, hôm trước còn xem 1 bài báo có hình cổ động viên Nga đội mũ kỵ binh Hồng quân từ hồi xưa thời nội chiến mà thấy nao lòng. Đội Nga có thể thua nhưng tôi tin tinh thần và tâm hồn Nga luôn chiến thắng.
  9. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Gấu Misa nói lời giã biệt

    04:47'' 17/06/2004 (GMT+7)


    (VietNamNet) - Bồ Đào Nha đã thắp lại hy vọng giành vé vào tứ kết EURO 2004 sau chiến thắng 2-0 trước Nga, đội bóng đầu tiên chính thức bị loại với 2 thất bại liên tiếp.

    [​IMG]

    Maniche mở tỷ số cho BĐN.
    Chỉ có một chiến thắng trước Nga mới có thể giúp chủ nhà Bồ Đào Nha tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng EURO 2004, và để hiện thực hoá mục tiêu này, HLV Luiz Felipe Scolari đã thực hiện tới 4 sự thay đổi trong đội hình xuất phát: Deco (20) thế chỗ Rui Costa, và 3 hậu vệ Fernando Couto, Paulo Ferreira, Rui Jorge phải nhường lại vị trí cho Ricardo Carvalho (16), Miguel (13), Nuno Valente (14). 
    Trong khi đó, bên phía Nga, HLV Georgy Yartsev cũng thay thế hậu vệ Roman Sharonov nhận thẻ đỏ trong trận thua Tây Ban Nha bằng Alexei Bugayev, còn tiền vệ Dmitry Loskov trám vào vị trí của lão tướng Alexander Mostovoi bị đuổi về nước do phê phán HLV. Ngoài ra, Nga còn có thêm 2 sự thay đổi khác nữa khi tiền vệ Andrei Karyaka và tiền đạo Alexander Kerzhakov ra sân ngay từ đầu chơi thay Rolan Gusev và Dmitry Bulykin.

    [​IMG]

    Tấm thẻ đỏ oan nghiệt dành cho Ovchinnikov.
    Mọi chuyện khởi đầu cực kỳ thuận lợi cho Bồ Đào Nha với bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 7 sau pha phối hợp giữa cặp cầu thủ Porto: Deco và Maniche (18). Sự có mặt của Deco đã mang lại một sức sống mới cho tuyến tiền vệ Bồ Đào Nha và nhờ vậy, các cầu thủ chủ nhà đã chiếm lĩnh thế trận một cách không mấy khó khăn.
    Trước sức ép cực mạnh của Bồ Đào Nha, đội tuyển Nga đã chống trả khá quyết liệt và họ cũng sẵn sàng tổ chức phản công nhanh mỗi khi có cơ hội, nhưng do thiếu một chân sút thực sự sắc bén nên Nga đã không thể có bàn thắng. Không những thế, họ còn bị mất người ở phút 45 sau pha để bóng chạm tay ở ngoài vòng cấm của thủ môn Sergei Ovchinnikov (1), phải nói rằng trọng tài người Na Uy Terje Hauge đã xử lý quá nặng tay trong tình huống này bởi Ovchinnikov không cố tình phạm lỗi.

    [​IMG]

    Deco tung hoành giữa hàng thủ ĐT Nga.
    Những tưởng Nga sẽ buông súng hoàn toàn khi bước vào hiệp 2 nhưng sự thể lại diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn trái ngược. Đội quân của HLV Yartsev bất ngờ chơi tấn công cấp tập trong khoảng 10 phút đầu hiệp 2, và đẩy Bồ Đào Nha buộc phải chống đỡ khá vất vả. Tuy nhiên, cũng như ở hiệp 1, Nga đã không thể chuyển hoá thành công những cơ hội hiếm hoi của mình do khả năng dứt điểm quá kém.
    Về phần mình, sau khoảng 10 phút đầu hiệp 2 chơi khá loạc choạc, Bồ Đào Nha đã dần dần lấy lại ưu thế và đẩy Nga lui trở lại về phần sân nhà. Thế nhưng, dù hoàn toàn làm chủ trận đấu nhưng các cầu thủ Bồ Đào Nha gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm lối vào khung thành Nga, đặc biệt là bởi thủ môn vào thay người Vyacheslav Malafeyev (12) đã chơi xuất sắc.

    [​IMG]

    Chơi rất xuất sắc nhưng thủ môn dự bị Malafeyev vẫn không cứu được ''''gấu Nga'''' khỏi bị loại.
    Phải chờ tới những phút cuối cùng của hiệp 2, Bồ Đào Nha mới gia tăng cách biệt tỷ số nhằm dập tắt hy vọng lội ngược dòng của Nga sau một pha phối hợp tinh tế giữa 2 cầu thủ vào sân thay người Rui Costa (10) và Cristiano Ronaldo (17). Phát biểu trên truyền hình Bồ Đào Nha sau khi kết thúc trận đấu, HLV Scolari tuyên bố: ''''hài lòng về màn trình diễn của cả đội''''.
    Thắng trận này, Bồ Đào Nha đã bỏ túi 3 điểm đầu tiên và họ sẽ phải quyết chiến với người láng giềng Tây Ban Nha ở lượt trận cuối cùng để tranh vé vào bán kết. Trong khi đó, sau 2 trận thua liên tiếp, Nga đã trở thành đội bóng đầu tiên phải chia tay EURO 2004, nhưng dẫu sao họ vẫn để lại ít nhiều ấn tượng đẹp nhờ lối chơi kỹ thuật, tinh thần lăn xả, không buông xuôi sau khi bị dẫn trước.
    Đội hình:
    Nga (4-4-1-1): 1-Sergei Ovchinnikov; 16-Vadim Yevseyev, 4-Alexei Smertin, 21-Alexei Bugayev, 17-Dmitry Sennikov; 5-Andrei Karyaka (9-Dmitry Bulykin 79), 22-Yevgeny Aldonin (12-Vyacheslav Malafeyev 45+2), 15-Dmitry Alenichev, 20-Dmitry Loskov; 7-Marat Izmailov (19-Vladimir Bystrov 72); 11-Alexander Kerzhakov. Bồ Đào Nha (4-5-1): 1-Ricardo; 13-Miguel, 4-Jorge Andrade, 16-Ricardo Carvalho, 14-Nuno Valente; 6-Costinha, 18-Maniche, 7-Luis Figo (17-Cristiano Ronaldo 78), 10-Deco, 11-Simao (10-Rui Costa 63); 9-Pauleta (21-Nuno Gomes 57).
  10. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là ngạc nhiên.Chỉ có điều người Nga chơi bóng quá tệ.
    Trước mắt là Olympic Athens.Đó mới là mục tiêu của Nga.

Chia sẻ trang này