1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá TG(Các giải VĐQG Châu Âu + Cup Châu Âu).Champions League:Loạt trận thứ 2 vòng bảng Cup C1.Tổ

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi ALEX-DEL-PIERO, 18/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá TG(Các giải VĐQG Châu Âu + Cup Châu Âu).Champions League:Loạt trận thứ 2 vòng bảng Cup C1.Tổng hợp các giải VĐQG.Lượt

    Champions League 2003-2004 đã diễn ra loạt trận đầu tiên vòng đấu bảng.Kết quả như sau:


    Đêm hôm và rạng sáng hôm qua vòng đấu bảng Champions League đã mở màn với loạt trận đầu tiên của các bảng E,F,G,H.

    Bảng E



    +Manchester U. (Eng) 5 - 0 Panathinaikos (Gre)
    MU: 13'''''''' - Mikael Silvestre ;15'''''''' - Quinton Fortune ;33'''''''' - Ole G. Solskjaer ;40'''''''' - Nicky Butt ;83'''''''' - Eric Djemba-Djemba

    +Rangers (Sco) 2 - 1 Stuttgart (Ger)
    Rangers: 74'''''''' - Christian Nerlinger ;79'''''''' - Peter Løvenkrands
    Stuttgart: 45'''''''' - Kevin Kuranyi

    MU đã vùi dập Panathinaikos tại Old Trafford bằng những đường bóng từ 2 biên.Silvestre và Fortune ghi liên tiếp 2 bàn cho đội chủ nhà sau những quả tạt từ biên phải.Sau đó đến lượt Solskjaer và Butt tiếp tục làm lưới đội khách phải rung lên sau những pha xuống biên trái.Chiến thắng chắc trong tay,HLV MU tung những cầu thủ trẻ vào thử sức và 1 trong những cầu thủ vào thay người đó đã ấn định chiến thắng sau 1 quả căng ngang từ biên phải.


    1 trận đấu khác cùng bảng,Rangers có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Stuttgart sau khi bị dẫn 0 - 1.


    Sau loạt trận đầu tiên có thể nói MU đã nắm trọn 1 vé đi tiếp.Vé còn lại có lẽ sẽ là cuộc tranh chấp tay ba của 3 đội còn lại.Tất nhiên ưu thế đang thuộc về Rangers.


    Bảng F


    Partizan Belg. (Yug) 1 - 1 FC Porto (Por)
    Partizan: 54'''''''' - Andrija Delibasic
    Porto: 21'''''''' - Costinha

    Real Madrid (Spa) 4 - 2 Marseille(Fra)
    Real: 29'''''''' - R.Carlos;34'''''''',57'''''''' - Ronaldo;60'''''''' - Figo(Pen)
    Marseille: 26'''''''' - Didier Drogba;83'''''''' - Daniel van Buyten


    Dù bị Olympique Marseille chọc thủng lưới trước trên sân Bernabeu, Real Madrid đã kịp thời lội ngược dòng và chiến thắng 4-2 nhờ 2 pha lập công của Ronaldo. Các bàn thắng còn lại của CLB thủ đô Tây Ban Nha thuộc về Roberto Carlos và Figo (từ chấm 11 m).Sự khẳng định sức mạnh của đội bóng hoàng gia TBN.

    Trận đấu giữa 2 đội cùng bảng khác là Partizan Belg - Porto đã kết thúc với tỷ số hoà 1 - 1.Porto mở tỷ số trước nhưng họ lại kô thể giữ được tỷ số mong manh đó cho đến hết trận.


    Real đã đi tiếp.Marseille cũng chưa phải hết cơ hội.


    Bảng G


    Besiktas (Tur) 0 - 2 Lazio (Ita)
    Lazio: 37'''''''' - Stam;77'''''''' - Fiore

    Sparta Prague (Cze) 0 - 1 Chelsea (Eng)
    Chel: 85'''''''' - Galas.

    1 chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 ngay tại sân của Besiktas đủ để Lazio chiếm ngôi đầu bảng và hoàn thành 1/2 chiến thắng của Serie A trong ngày thi đấu đầu tiên.Stam và Fiore là 2 cầu thủ đem lại chiến thắng cho những con đại bàng xanh.


    Đội quân toàn sao của "Cá mập" người Nga có 1 trận khó khăn tại Prague.Mãi tới phút 85 Galas mới mở được tỷ số cho Chelsea và may mắn là những học trò của Ranieri đã ko bị thủng lưới.Có lẽ Chelsea hiểu ra 1 điều:"Champions League ko dễ dàng như Primier League".


    Lazio đang có ưu thế trong cuộc đua dành vé đi tiếp.Tuy vậy cơ hội vẫn còn cho cả 4 đội.


    Bảng H

    AC Milan (Ita) 1 - 0 Ajax Amsterd. (Hol)
    Milan: 66'''''''' - Inzaghi
    Club Brugge (Bel) 1 - 1 Celta de Vigo (Spa)
    Brugge: 84'''''''' - Bengt Saeternes
    Celta: 50'''''''' - Juan Juanfran

    Tận dụng lợi thế sân nhà, đội bóng thành Milan đã giành chiến thắng đầu tiên tại châu Âu mùa giải mới khi tiếp đối thủ Ajax Amsterdam đêm qua. Bàn thắng duy nhất trận đấu được ghi do công của tiền đạo đang đạt phong độ cao Filippo Inzaghi.Đây là bàn thứ 6 trong 4 trận của "Super Pippo".


    Trận đấu còn lại trong bảng,Brugge bị Celta Vigo cầm hoà 1-1 tại sân nhà.Chưa thể nói lên điều gì sau loạt trận đầu tiên tại bảng này.Tuy nhiên những nhà VĐ vẫn được đánh giá cao hơn.


    Đêm nay và rạng sáng mai sẽ diễn ra loạt trận đầu tiên của 4 bảng còn lại A,B,C,D.

    Bayern - Celtic (bảng A)
    Lyon - Anderlecht (bảng A)
    Arsenal - Inter (bảng B)
    Dynamo Kyiv - Lokomotiv (bảng B)
    AEK Athens - Deportivo (bảng C)
    PSV - Monaco (bảng C)
    Juventus - Galatasaray (bảng D)
    Sociedad - Olympiakos (bảng D)


    Bayern sẽ xoá đi kỷ niệm buồn của mùa giải cup C1 năm ngoái bằng trận mở màn gặp Celtic.Tuy nhiên sau cú sốc trước Wolfsburg tại Bundesliga,có lẽ Bayern sẽ chịu 1 sức ép tâm lý ko nhỏ.Trận đấu còn lại cùng bảng giữa Lyon - Anderlecht cơ hội chia đều cho cả 2 đội.Có lẽ có 1 ưu thế nho nhỏ cho đội chủ nhà.


    Trận đấu đáng chú ý nhất trong loạt trận đêm nay là "những khẩu thần công" Arsenal sẽ tiếp Milan xanh - Inter trên sân nhà.Tuy nhiên Inter đang đứng trước khủng hoảng đội hình nghiêm trọng và có lẽ trận đấu này sẽ mang tính 1 chiều khi mà đoàn quân của Cuper sẽ chơi phòng ngự đổ bê tông truyền thống Cantenacio.Với Arsenal họ cũng muốn chứng tỏ mình ko phải là đội bóng "phú quý dật lùi".Trận đấu còn lại trong bảng là trận đấu của Liên bang Xô Viết cũ giữa Dynamo Kyev - Lokomotiv.Ko nói trước được điều gì ở trận đấu này.


    Bảng C có lẽ là bảng đấu cân bằng nhất khi mà cả 4 đội đều có cơ hội ngang nhau.Dự đoán đây có thể là bảng đấu cạnh tranh quyết liệt nhất của cup C1 năm nay.


    Bảng D,á quân Champions League Juventus sẽ có bước khởi đầu tại Delle Alpi khi tiếp đội bóng khó chơi Galatasaray.Có lẽ chiến thắng ko phải là khó đối với các Bianconeri cho dù là mong manh.Trận đấu còn lại giữa Sociedad - Olympiakos cơ hội đang nghiêng về phía á quân Primira Liga.



    "Tài nguyên quý giá nhất là tài nguyên sắp cạn kiệt"


    _ALEX_

    Được ALEX-DEL-PIERO sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 18/09/2003
  2. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua và rạng sáng hôm nay,4 bảng A,B,C,D đã thi đấu loạt trận đầu tiên vòng bảng cup C1.
    Bảng A
    Bayern Munich (Ger) 2 - 1 Celtic (Sco)
    Lyon (Fra) 1 - 0 Anderlecht (Bel)
    Bayern hút chết trên sân nhà.Với đội hình nhiều sao nhưng Bayern lại để các vị khách đến từ Scotland mở tỷ số trước.Tuy nhiên chiếc giầy vàng Châu âu mùa giải 2002/03 Rooy Makaay đã san bằng cách biệt sau quả vô lê ngoài khu vực 16m50.Sau đó,lại là Makaay có bóng bên cánh phải,1 quả tạt bóng vu vơ đi thẳng vào khung thành Celtic.1 chiến thắng có phần may mắn cho "những con hùm xám".
    1 trận đấu khác,ĐKVĐ Pháp Lyon cũng dành thắng lợi xít xao trên sân nhà trước Anderlecht của Bỉ.
    Cục diện khó dự đoán ở bảng A cho dù Bayern và Lyon có đôi chút lợi thế.

    Bảng B

    Arsenal (Eng) 0 - 3 Inter Milan (Ita)
    Dynamo Kyiv (Ukr) 2 - 0 Lok. Moscow (Rus)
    "Khẩu thần công" Arsenal bị "kẹt đạn" trước "bức tường bê tông" Cantenacio của Inter.Đội khách ra quân mà ko có Vieri nhưng Emre và Van De Mayde đã kịp bình phục và góp mặt trong đội hình xuất quân.Julio Ricardo Cruz là cầu thủ được thay thế Vieri.Và cả 3 cầu thủ trên đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.Cruz mở tỷ số sau 1 pha phá bẫy việt vị.Sau đó đến lượt Van De Mayde nâng tỷ số sau pha vô lê chân phải ko thể chê vào đâu được.Cả 2 pha bóng này đều được phát động bên phía trái.Arsenal bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số sau khi Henry ko thắng được Toldo trước chấm 11m.Và "đòn trừng phạt" được Martins ấn định sau khi nhận đường chuyền từ Emre.Tuyển thủ TNK đã có pha đi bóng lắt léo trước khi chuyền bóng cho Martins.
    1 trận đấu khác,cặp đấu của Liên bang Xô Viết cũ,Dynamo Kyiv đã dành thắng lợi 2-0 trước Lok. Moscow.Cục diện bảng này đang có lợi cho Inter.Arsenal có đôi chút thất thế nhưng chưa phải đã hết hy vọng.2 đội bóng Đông Âu khả năng ko nhiều.
    Bảng C
    AEK Athens (Gre) 1 - 1 Deportivo (Spa)
    PSV Eindhoven (Hol) 1 - 2 Monaco
    Như đã nói,bảng C là bảng mà các đội được đánh giá ngang nhau.Tất cả đều có cơ hội đi tiếp và sau loạt đấu đầu tiên chưa thể đánh giá chính xác điều gì.Có chăng chỉ là lợi thế đang thuộc về Monaco.
    Bảng D
    Juventus (Ita) 2 - 1 Galatasaray (Tur)
    Real Sociedad 1 - 0 Olympiakos (Gre)
    Cả 2 đội chủ nhà đều dành những thắng lợi xít xao trước các đội khách.Chiến thắng của Juve mang đậm dấu ấn của Del Piero khi anh ghi 1 bàn và tạo nên bàn thứ 2.Đội bóng TBN Sociedad cũng tạo được lợi thế khi có được 3 điểm đầu tiên.Đáng chú ý là cả 4 bàn thắng ở bảng D đều được ghi bởi những cầu thủ đã và đang thi đấu tại Serie A.Với chiến thắng của Juve,Serie A hoàn tất "Ca khúc khải hoàn" của "dàn đồng ca Serie A".
    Vẫn chưa thật sự có đội nào bứt lên nhưng có lẽ Juve sẽ có 1 suất.Suất còn lại sẽ là cuộc đua tranh giữa Sociedad và Galatasaray.Olympiakos có rất ít cơ hội.
    "Tài nguyên quý giá nhất là tài nguyên sắp cạn kiệt"
    _ALEX_
  3. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Serie A:Tâm điểm Delle Alpi.
    Lượt đấu đầu tiên vòng bảng Champions League đã kết thúc.Các đội bóng sẽ trở lại với các giải VĐQG.Đầu tiên là Serie A,giải VĐ duy nhất có tất cả các đội tham dự toàn thắng.
    Serie A vòng 3 sẽ trở lại vào cuối tuần này.Các cặp đấu như sau:
    Siena ? - ? Empoli

    Ancona ? - ? Modena
    Bologna ? - ? Udinese

    Brescia ? - ? Reggina

    Inter Milan ? - ? Sampdoria

    Lazio ? - ? Parma

    Lecce ? - ? Chievo

    Perugia ? - ? AC Milan

    Juventus ? - ? AS Roma
    2 trận đấu sớm nhất sẽ là cuộc chạm trán giữa Siena - Empoli và Ancona - Mondena.Siena và Empoli đều đang ở nửa cuối củng bảng xếp hạng và họ đều phải cố gắng để tránh xuống hạng.Empoli mới được 1 điểm trong khi Siena để thua cả 2 trận đầu tiên.Empoli được đánh giá cao hơn Siena nhưng Siena cũng đã chơi rất khá trong trận thua Inter 0-1.Tỷ số hoà có lẽ là hợp lý.
    Ancona và Mondena đều đã thua 2 trận trước 2 đội Milan nên đây là cơ hội cho họ có được những điểm đầu tiên.Mondena tất nhiên được đánh giá cao hơn cho dù họ là đội khách.
    Các trận đấu khác được diễn ra cùng giờ vào tối CN.Bologna - Udinese.1 cặp đấu cân bằng giữa 2 đội.Bologna mới được 1 điểm và họ muốn cải thiện vị trí của mình sau lượt đấu này.Udinese có được 3 điểm đầu tiên và họ cũng ko muốn tụt lại đằng sau.Tuy nhiên sau khi tiền đạo chủ lực Roberto Muzzi sang Lazio thì sức mạnh tấn công của Udinese có đôi chút yếu đi.Dự đoán hoà.
    Bresia - Reggina.Mất Mazzone,ko có Baggio,Bresia chỉ còn là 1 đội bóng tầm thường.Trận thua tan tác trước Roma tại Olympico là minh chứng rõ ràng nhất.Baggio chưa biết bao giờ trở lại và nếu Bresia cứ chơi như trong trận gặp Roma có lẽ họ sẽ xuống hạng.Reggina,đội bóng cuối cùng trụ hạng mùa giải trước cũng ko muốn trong tình cảnh như năm ngoái.Được 2 điểm sau 2 vòng đấu chưa thể yên tâm và họ muốn có 3 điểm đầu tiên trước Bresia ko có Baggio.Dự đoán có lẽ sẽ có 1 chiến thắng mong manh cho đội khách.
    Inter - Sampdoria.Sẽ ko có cơ hội có điểm cho đội khách.Đội quân Nerazzurri trở về từ đấu trường Champions League đang rất hưng phấn sau trận đại thắng trước Arsenal.Ko có Vieri giờ đây ko còn là mối lo ngại cho ông Cuper nữa.Tuy nhiên Inter cũng khó thắng đậm trước Sampdoria.Dự đoán sẽ có chiến thắng nhẹ nhàng của Inter.
    Lazio - Parma.1 trận đấu đáng chú ý.Lazio cũng với tâm trạng hân hoan trở về Olympico sau chuyến đi tới Prague.Tuy nhiên Parma ko phải là dễ chơi cho dù họ ko còn Mutu.Vẫn còn đó Adriano và Nakata,2 cầu thủ nguy hiểm và Lazio phải coi chừng.Lazio được đánh giá trên cơ đối thủ nhưng có lẽ tỷ số hoà là hợp lý.
    Lecce - Chievo."Chú lừa bay" Chievo để tuột mất chiến thắng tại Bentogodi trước ĐKvĐ Juventus khi mà Juve chơi giữ sức cho cup C1.Đây là cơ hội để họ sửa chữa sai lầm khi họ tới Lecce làm khách.Đội chủ nhà đã có 3 điểm và cũng đang hừng hực khí thế.Cơ hội đang chia đều cho cả 2.
    Perugia - AC Milan.Trận đấu này mùa giải trước Perugia thắng AC Milan bằng bàn thắng kinh điển của Miccoli,bàn thắng mà Nesta phải thừa nhận:"Tôi chưa thấy 1 bàn thắng nào đẹp như thế".Nhưng nay Perugia ko còn Miccoli và Milan đã là nhà VĐ Champions League.Tình thế đã ko còn và cũng khó có bất ngờ.Tuy nhiên Milan vẫn có đôi chút khó khăn trong khâu cuối cùng.Inzaghi được hy vọng nhiều.Dự đoán Milan sẽ thắng dù tối thiểu.
    Trận đấu muộn nhất sẽ diễn ra tại Delle Alpi giữa Juventus - AS Roma.Cả 2 đội đều đã thắng 2 trận và có hiệu suất ghi bàn cao nhất Serie A sau 2 vòng đấu(7 bàn).Trong trận đấu này mùa giải trước Juve đã thắng Roma 2-1.Del Piero ghi cả 2 bàn cho Juve còn Montella ghỡ danh dự cho Roma.Điều thú vị là Nedved có công trong cả 3 bàn thắng.Chính anh tạo ra 1 quả 11m,rồi 1 đường căng ngang thuận lợi cho Alex dứt điểm.Rồi cũng chính anh trả bóng ngược đúng chân Totti để ĐT Roma chuyền cho Montella dứt điểm tung lưới Buffon.Giờ đây đội hình 2 đội đã khác.Cafu,Batistuta,...đã ko còn mà thay vào đó là A.Mancini,De Rossi,Chivu,...những gương mặt trẻ chơi rất nổi bật.Đó sẽ là mối nguy hiểm tiềm tàng cho Juve cho dù họ có 1 đội hình đồng đều ở cả 3 tuyến.Juve có lợi thế tâm lý sau chiến thắng ngay tại Delle Alpi trước Galatasaray tại cup C1 nhưng nên nhớ rằng Juve luôn gặp khó khăn trước Roma.Dự đoán 1 kết quả hoà.
    Sẽ có cuộc đổi ngôi sau vòng đấu này nhưng ít bất ngờ.
    "Tài nguyên quý giá nhất là tài nguyên sắp cạn kiệt"
    _ALEX_
    Được ALEX-DEL-PIERO sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 19/09/2003
  4. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Primier League:MU - Arsenal.Sẽ có sự đổi ngôi?
    3 đội bóng Anh trở lại Primier League với tâm trạng khác nhau.MU hân hoan,Arsenal tủi hổ trong khi đó Chelsea cũng ko thể ngẩng cao đầu cho dù chiến thắng.Và họ sẽ xoá đi kỷ niệm buồn tại vòng đấu này.
    Wolverhampton W. ? - ? Chelsea

    Aston Villa ? - ? Charlton Athletic

    Fulham ? - ? Manchester C.

    Leeds U. ? - ? Birmingham C.

    Liverpool ? - ? Leicester C.

    Newcastle U. ? - ? Bolton W.

    Portsmouth ? - ? Blackburn R.

    Tottenham H. ? - ? Southampton

    Middlesbrough ? - ? Everton

    Manchester U. ? - ? Arsenal
    Chelsea sẽ có trận đấu dễ dàng trước đội bóng hiện đang đứng cuối bảng Wolverhampton.Đây là trận đấu để các học trò của C.Ranieri gỡ lại thể diện sau khi những chân sút hàng đầu của Chelsea như Crespo,Mutu,...được sự hỗ trở của Veron,J.Cole,Makelele,Duff...đã ko thể chọc thủng lưới Sparta Prague.Mãi đến phút 85 Galas mói ghi được bàn.Sẽ có 1 trận đấu tưng bừng của Chelsea.
    Tâm điểm của vòng đấu này lại là trận đấu muộn nhất diễn ra trên sân Old Trafford giữa MU - Arsenal.Trong 11 năm trở lại đây cả 2 đội đã đoạt tổng cộng 10 chức VĐ(8 của MU và 2 của Arsenal).2 tâm trạng trái ngược của 2 đội bóng sau khi trở về từ đấu trường Châu Âu.MU có trận đại thắng trên sân nhà trong khi đó "những khẩu thần công" bị "tắc đạn" trước bức tường bê tông Cantenacio của đội bóng Nerazzurri-Inter Milan.Tuy nhiên Arsenal tại Primier League vẫn là 1 đội bóng đáng gờm và nguy hiểm.Trận đấu này năm ngoái MU thắng 2-0 khi mà ko có Beckham,người mở tỷ số là Veron.Nay MU ko còn Veron và Beckham nhưng họ lại có C.Ronaldo,Djemba-Djemba,....những gương mặt cũng rất đáng chú ý.Những quân bài chủ chốt được thay ra trong trận đấu tại cup C1 để dưỡng sức cho trận đấu này.Điều đáng tiếc cho MU là ko biết Scholes có kịp bình phục chấn thương để tham dự trận đấu này hay ko?Trong khi đó Arsenal lại đang có trong tay đội hình mạnh nhất.Điều đáng lo nhất là họ có vượt qua được cú sốc hôm giữa tuần để giữ vững ngôi đầu bảng ko?Nếu ko thì sẽ có 1 cuộc đổi ngôi tại Primier League.
    Các trận đấu khác.Liverpool sẽ có trận đấu dễ dàng trên sân nhà trước đội bóng mới lên hạng Leicester.Tuy nhiên chấn thương nghiêm trọng của Caragher và Milan Baros có thể cũng sẽ ảnh hưởng đôi chút tới đoàn quân đỏ của thành phố cảng Liverpool.Nhưng với sự xuất sắc của Owen và Kewell thì Liverpool vẫn tiếp tục cạnh tranh với MU và Arsenal.
    Đội bóng cùng thành phố mới Man đỏ là Man City.Đội quân của HLV Keegan sẽ có cuộc hành quân tới SVĐ Reebok của Fulham.Nếu chiến thắng MC sẽ là ngư ông đắc lợi bởi họ đang đứng thứ 3 sau MU và Arsenal.Tuy nhiên Fulham ko dễ bị bắt nạt khi họ có trận đấu tuyệt vời tuần trước khi họ tới Birmingham gặp đội chủ nhà.1 trận hoà trên thế thắng cho dù họ chỉ có 10 người.
    Birmingham sau trận đấu hút chết trên sân nhà sẽ đến làm khách trên sân của Leeds.Đội bóng của HLV Peter Reid đang có phong độ tốt đặc biệt là cầu thủ mới mượn từ Arsenal J.Pennart.Lợi thế nghiêng đôi chút về phía đội chủ nhà nhưng tỷ số hoà là hợp lý.
    Newcastle sẽ phải cố gắng thoát khỏi tình cảnh khó khăn bằng trận đấu trên sân Saint Jame Park trước Bolton.Chỉ có chiến thắng mới làm hài lòng các CĐV của Newcastle.
    Các trận đấu còn lại:
    Aston Villa ? - ? Charlton Athletic
    Portsmouth ? - ? Blackburn R.

    Tottenham H. ? - ? Southampton

    Middlesbrough ? - ? Everton.
    "Tài nguyên quý giá nhất là tài nguyên sắp cạn kiệt"
    _ALEX_
    Được ALEX-DEL-PIERO sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 19/09/2003
  5. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Primira Liga:Khó có bất ngờ.
    Barcelona ? - ? Osasuna

    Atletico Madrid ? - ? Valencia
    Deportivo La Coruna ? - ? Albacete

    Mallorca ? - ? Sevilla

    Valladolid ? - ? Espanyol

    Villarreal ? - ? Celta de Vigo

    Real Betis ? - ? Racing Santander

    Real Sociedad ? - ? Zaragoza

    Real Murcia ? - ? Athletic Bilbao

    Malaga ? - ? Real Madrid
    Trở lại từ đấu trường Châu Âu,các đội bóng lớn đều có những trận đấu dễ dàng trước những đối thủ ko phải là mạnh.Sẽ khó có bất ngờ xảy ra tại vòng đấu này và điểm đáng chú ý có lẽ là những đội bóng lớn sẽ thắng với tỷ số bao nhiêu mà thôi.
    "Tài nguyên quý giá nhất là tài nguyên sắp cạn kiệt"
    _ALEX_
    Được ALEX-DEL-PIERO sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 19/09/2003
  6. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bundesliga:Bayern Munich - Bayer Leverkusen.Hùm xám vẫn rất mạnh.
    1. FC Cologne ? - ? Wolfsburg

    Bayern Munich ? - ? Bayer Leverkusen

    Bochum ? - ? Hertha BSC

    Freiburg ? - ? Schalke

    Hannover ? - ? Monchengladbach

    Stuttgart ? - ? Borussia Dortmund
    Werder Bremen ? - ? Munich 1860

    Eintracht Frankfurt ? - ? Kaiserslautern

    Hamburger SV ? - ? Hansa Rostock
    Cuộc đối đầu đáng chú ý nhất là cuộc chạm chán giữa Bayern Munich - Bayer Leverkusen.Hùm xám tuy gặp đôi chút khó khăn nhưng thực lực vẫn rất mạnh và cú ngã trước Wolfsburg vòng đấu trước chỉ là 1 cú xảy chân nho nhỏ.Ít có cơ hội cho cưu á quân Champions League Leverkusen và 1 điểm đối với họ cũng là quá đủ.
    Stuttgart - Borussia Dortmund cũng là 1 cặp đấu đáng chú ý-cuộc đối đầu giữa 2 đội xếp thứ 2 và 3 mùa giải trước và nó hứa hẹn cũng khá hấp dẫn.
    Ngoài ra còn có 1 số cặp đấu khác.Sau vòng đấu này có lẽ ngôi đầu bảng sẽ trở lại với Bayern Munich.
    "Tài nguyên quý giá nhất là tài nguyên sắp cạn kiệt"
    _ALEX_
  7. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Serie A:Các đại gia gây thất vọng.
    Serie A vòng đấu thứ 3 - vòng đấu thất vọng của các ứng cử viên VĐ.Dường như 4 đội Serie A dự Champions League,cũng là những ứng cử viên hàng đầu cho chức VĐ, vẫn còn ngây ngất trong chiến thắng khi mà 3/4 đội bị cầm hoà.Lazio còn xấu hổ khi để thua Parma ngay tại Olympico ở trong những phút cuối cùng.AS Roma sau khi cầm hoà ĐKVĐ Juventus tại Delle Alpi vẫn tiếp tục ở ngôi đầu bảng tuần thứ 2 liên tiếp.
    Juventus - Roma: 2-2
    Siena - Empoli: 4-0
    Ancona - Modena: 1-1
    Bologna - Udinese: 2-0
    Brescia - Reggina: 4-4
    Inter - Sampdoria: 0-0
    Lazio - Parma: 2-3
    Lecce - Chievo: 1-2
    Perugia - AC Milan: 1-1
    1 nửa thủ đô Roma thất vọng.Lazio bại trận ngay tại sân nhà trước Parma.Được đánh giá cao hơn đối thủ khi mà Lazio vừa có chuyến đi tới TNK rất thành công,nhưng Lazio lại bị thủng lưới trước.Bresiano ghi bàn khi trận đấu mới khai cuộc chưa đầy 1 phút.Mãi nửa tiếng sau Jaap Stam mới làm yên lòng các CĐV của Biancocelesti bằng bàn thắng gỡ hoà.Hiệp 2 kịch bản như hiệp 1.Adriano đưa đội khách vượt lên dẫn trước sau 1 pha đột phá và Simone Inzaghi cân bằng tỷ số sau 1 pha tạt cánh.Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hoà thì Bresiano lại đưa Parma vượt lên sau 1 cú sút trái phá.Những phút cuối ko đủ để đội chủ nhà quân bình tỷ số.Ửng cử viên dầu tiên sảy chân.
    4 ngày sau trận đại thắng 3-0 trên sân của Arsenal, Inter đã làm thất vọng những ai yêu mến đội sọc xanh đen Nerazzurri khi bị đội mới thăng hạng Sampdoria cầm hoà ngay tại Giuseppe Meazza mà không thể ghi nổi một bàn.
    AC Milan có sự khởi đầu thuận lợi trên sân của Perugia khi Gattuso mở tỷ số cho Rossoneri ngay phút thứ 18.Nhưng thế là chưa đủ cho ĐKVĐ Champions League có thể mang về 3 điểm khi họ để Perugia lấy mất 2 điểm.Ko những thế tiền vệ Massimo Ambrosini còn bị truất quyền thi đấu còn tiền đạo Inzaghi phải vào bệnh viện sau pha va chạm khá nặng với thủ thành của đội chủ nhà.
    Trận đấu có nhiều bàn thắng nhất là trận đấu Bresia - Reggina.Có tới 8 bàn thắng chia đều cho cả 2 đội.Bresia đón chào sự trở lại của lão tướng Roberto Baggio nhưng hôm đó lại ko phải là 1 ngày vui của Baggio khi anh ko thành công trước chấm phạt đền.Cùng số 10 nhưng của Reggina,Shunsuke Nakamura lại chơi đầy ấn tượng và ghi được 2 bàn thắng.
    Bologna cũng đã có được 3 điểm đầu tiên sau chiến thắng 2-0 trước Udinese.Cả 2 bàn thắng đều được ghi trong hiệp 2 bởi những cựu cầu thủ của AC và Inter Milan,Andres Guly và Sam Dalla Bona.
    ĐKVĐ Serie B Siena cũng đã có được 3 điểm đầu tiên sau chiến thắng cực kỳ ấn tượng trước Empoli.Các cầu thủ Siena đã 4 lần sút tung lưới Empoli.
    Các trận đấu khác.Ancona buộc phải chia điểm với Mondena trong khi Lecce thất thủ 1-2 trước "những chú lừa bay" Chievo.
    Trận đấu muộn nhất diễn ra giữa ĐKVĐ Serie A Juventus và AS Roma tại Delle Alpi.Có thể nói đây là trận đấu mang tính quyết định ngôi đầu bảng khi mà những ứng cử viên khác đều đã sảy chân.Tuy nhiên may mắn ko đứng về Juve khi đội bóng Bianconeri bị mất đội trưởng Alex Del Piero ngay phút thứ 14.Rất có thể Juve sẽ ko thể có Alex ít nhất là 2 tuần.Di Vaio vào thay Del Piero và chỉ 7 phút sau khi vào sân anh lập công.Từ pha tạt bóng của Nedved,Trezeguet đánh đầu và bóng bật ra tới chân Di Vaio và cựu cầu thủ Parma đã ko bỏ lỡ cơ hội.Nhưng chỉ 4 phút sau,Cristian Chivu đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằng sau pha đá phạt kỹ thuật.Đây là bàn thắng thứ 2 sau 2 trận tại Serie A của cựu đội trưởng Ajax.Juve 1 lần nữa vượt lên dẫn trước sau pha phối hợp đá phạt.Di Vaio ghi bàn thắng thứ 2 của mình trong trận đấu sau đường chuyền của Nedved.Roma cũng có những cơ hội nhưng Totti và Mancini ko thể ghi bàn.Hiệp 2 diễn ra với thế cân bằng và ít có những tình huống nguy hiểm.Roma thay người tăng cường tấn công trong khi Juve rút về bảo toàn tỷ số.Tuy nhiên khi mà trận đấu chỉ còn ít phút thì Roma bất ngờ gỡ hoà sau cú sút trái phá từ cự ly 25m của Zebina.Roma suýt nữa có được 3 điểm nếu như Totti xuất sắc hơn trong pha đối mặt với Buffon.Tỷ số 2-2 khiến tâm trạng 2 đội trái ngược nhau.Trong khi Roma hài lòng thì Juve lại thất vọng khi bị mất 2 điểm trong những phút cuối cùng.
    Với kết quả này, sau 3 trận đầu tiên, 5 CLB AS Roma, Juve, Parma, AC Milan và Inter lần lượt xếp từ thứ nhất đến thứ 5 với cùng 7 điểm, đẩy Lazio xuống vị trí thứ 6.
    "Tài nguyên quý giá nhất là tài nguyên sắp cạn kiệt"
    _ALEX_
    Được ALEX-DEL-PIERO sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 22/09/2003
    Được ALEX-DEL-PIERO sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 22/09/2003
  8. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Primier League:MU - Arsenal bất phân thắng bại.
    Wolverhampton W. 0 - 5 Chelsea

    Aston Villa 2 - 1 Charlton Athletic

    Fulham 2 - 2 Manchester C.

    Leeds U. 0 - 2 Birmingham C.

    Liverpool 2 - 1 Leicester C.

    Newcastle U. 0 - 0 Bolton W.

    Portsmouth 1 - 2 Blackburn R.

    Tottenham H. 1 - 3 Southampton

    Middlesbrough 1 - 0 Everton

    Manchester U. 0 - 0 Arsenal
    Chelsea tiếp tục chuỗi chiến thắng tại đấu trường Primier League khi họ dành chiến thắng 5-0 trước đội chủ nhà Wolverhampton.Dường như để quên đi trận thắng nhọc nhằn trước "anh nhà nghèo" Sparta Prague,đội bóng "nhà giàu" Chelsea liên tục áp đảo đội chủ nhà và họ đã có được 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1 bởi Lampard và Hasselbaink.Sang hiệp 2,vẫn là đội khách chiếm thế chủ động và họ ghi thêm được 3 bàn thắng nữa bởi Duff và Crespo,trong đó Crespo đóng góp 2 bàn.Đó đều là những bàn thắng đầu tiên của cả 2 trong màu áo mới.
    Sau hai chiến thắng liên tiếp khi viếng thăm Everton và Blackburn, Liverpool tiếp tục phong độ ổn định bằng thắng lợi 2-1 trong trận tiếp Leicester tối thứ bảy. Phút 17, Vladimir Smicer bị đốn ngã trong khu cấm địa. Và Michael Owen thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Liverpool vượt lên dẫn trước 1-0. Phút 75, Emile Heskey nhân đôi cách biệt, trước khi Marcus Bent gỡ lại một bàn cho đội khách.
    Manchester City bỏ lỡ thời cơ góp mặt trong nhóm 13 điểm cùng với Chelsea và Arsenal. Hiệp hai bắt đầu được 20 giây, Anelka mở tỷ số 1-0 cho Man. City. Nhưng Steed Malbranque và Louis Saha đã ghi liên tiếp hai bàn ở các phút 73 và 79, giúp chủ nhà Fulham dẫn lại 2-1. Phải đến phút 90, Paulo Wanchope mới ghi bàn cân bằng kết quả 2-2 cho CLB đến từ Manchester.
    Tottenham tiếp tục chôn chân ở nhóm cuối bảng, sau khi đại bại 1-3 trước các cầu thủ khách Southampton. James Beattie - tiền đạo đội tuyển Anh - đưa Southampton vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 3 bằng cú đánh đầu chính xác, sau quả phạt góc của đồng đội. Chính Beattie sút xa chính xác ở phút 43, nâng tỷ số lên 2-0. Phút 60, Kevin Phillips ghi bàn thắng thứ ba cho Southampton. Chỉ hai phút sau, Freddie Kanoute ghi bàn danh dự cho Tottenham. Với thất bại này, Tottenham hiện đứng thứ tư từ dưới lên và HLV Glenn Hoddle đang đứng trước nguy cơ bị sa thải.
    Cùng cảnh ngộ với Spur là Newcastle.Tiếp tục hoà 0-0 đầy thất vọng trước Bolton "giúp" họ có mặt trong tốp 3 đội cuối bảng.
    Boro đã có được chiến thắng đầu tiên sau khi họ thắng xít xao 1-0 trước Everton.Đáng lẽ họ còn có thể làm hơn thế nhưng trọng tài lại ko công nhận bàn thắng hợp lệ của các học trò HLV McLaren.Chiến thắng này đưa họ thoát khỏi vị trí áp chót trong bảng xếp hạng.
    Trong khi đó Birmingham tiếp tục chuỗi bất bại bằng chiến thắng 2-0 trên sân Eland Road của Leeds.Thất bại này khiến Leeds tụt xuống vị trí thứ 16.
    "Ngựa ô" Portsmouth đã chịu trận thua đầu tiên sau khi thất thủ 1-2 ngay tại sân nhà trước Blackburn.Cùng tỷ số 2-1 là trận đấu giữa Aston Villa và Charlton.Phần thắng nghiêng về phía đội chủ nhà sân Villa Park.
    Trận đấu muộn nhất cũng đáng chú ý nhất là cuộc đọ sức của MU và Arsenal.Với khí thế sau loạt trận đầu tiên vòng bảng cup C1,MU vào trận lấn lướt hơn với sự cơ động của Cristiano Ronaldo,Giggs,Nistelrooy.Bóng đã 1 lần tìm đến cột dọc sau pha đá phạt của Giggs còn tiền đạo số 10 của MU thì đánh đầu vọt xà.Arsenal chơi thận trọng và tới phút 25 họ mới có cơ hội sau cú sút của A.Cole.Sang hiệp 2 MU vẫn làm chủ tình thế và họ buộc đội khách phải chơi phòng ngự.Tuy nhiên hàng thủ của Arsenal tuy ko có Campbell nhưng đã ko để MU xuyên thủng.Kịch tính đến vào phút thứ 80 của trận đấu.Vieira nổi cáu với Nistelrooy sau pha nhảy lên đè người đối với Vieira.Mặc dù kiềm chế được cú đạp nhưng Vieira vẫn phải nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân.Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tháng trọng tài Bennett truất quyền thi đấu của 1 cầu thủ Arsenal.Các cầu thủ Arsenal phản ứng dữ dội và tình hình trên sân rất căng thẳng.Từ lúc này Arsenal co về phòng thủ,còn MU thì gia tăng tấn công.Đúng phút đá bù giờ, MU được hưởng quả penalty. Forlan đang chạy chỗ để đón đường chuyền vào khu cấm địa của G. Neville thì bị trung vệ Keown kéo ngã. Nistelrooy nhận trọng trách đá phạt đền. Tiền đạo người Hà Lan sút rất căng bằng chân phải, đánh lừa được thủ môn Lehmann, nhưng bóng lại dội xà ngang và bật ra ngoài.Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0.Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu,có 1số cầu thủ Arsenal đã có những hành động ko đẹp với Nistelrooy và rất có thể Arsenal sẽ phải chịu hình thức kỷ luật nếu LĐBĐ Anh xem lại băng hình.
    Với kết quả này Arsenal vẫn ở lại ngôi đầu trong khi đó ĐKVĐ MU tụt xuống vị trí thứ 3,nhường vị trí thứ 2 cho Chelsea.Á quân cup FA Southampton leo lên vị trí thứ 4.Thứ 5 và 6 thuộc về Man City và Liverpool.Newcastle và Tottenham đang ở trong nhóm xuống hạng và ghế của những nhà cầm quân lung lay nghiêm trọng.
    "Tài nguyên quý giá nhất là tài nguyên sắp cạn kiệt"
    _ALEX_
    Được ALEX-DEL-PIERO sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 23/09/2003
  9. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Primera Liga:Ít bất ngờ.
    Barcelona 1 - 1 Osasuna

    Atletico Madrid 0 - 3 Valencia

    Deportivo La Coruna 3 - 0 Albacete

    Mallorca 1 - 1 Sevilla

    Valladolid 3 - 1 Espanyol

    Villarreal 1 - 1 Celta de Vigo

    Real Betis 0 - 0 Racing Santander

    Real Sociedad 3 - 0 Zaragoza

    Real Murcia 2 - 2 Athletic Bilbao
    Malaga 1 - 3 Real Madrid
    Ko có bất ngờ lớn nào xảy ra khi hầu hết những đại gia đều giành chiến thắng.Depor,Sociedad,Valencia và Real đều có những chiến thắng cách biệt trước đối thủ.Với Depor họ có loạt trận toàn thắng từ đầu giải đến giờ và có số điểm tuyệt đối 12.Real đứng ở vị trí thứ 2 trên Valencia.Bất ngờ có lẽ là việc Barca và Celta bị chia điểm bởi Osasuna và Villarreal,Barca gây thất vọng hơn khi họ bị chia điểm ngay tại sân nhà.Còn với Celta,đội bóng thứ 4 của TBN tham dự Champions League thì đây là trận đấu thứ 4 mà họ chưa biết đến chiến thắng và mới có được 3 điểm,đang nằm trong nửa cuối bảng xếp hạng.
    "Tài nguyên quý giá nhất là tài nguyên sắp cạn kiệt"
    _ALEX_
    Được ALEX-DEL-PIERO sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 22/09/2003
  10. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bundesliga:Hùm xám thất vọng.
    1. FC Cologne 2 - 3 Wolfsburg

    Bayern Munich 3 - 3 Bayer Leverkusen

    Bochum 2 - 2 Hertha BSC

    Freiburg 2 - 1 Schalke

    Hannover 2 - 0 Monchengladbach

    Stuttgart 1 - 0 Borussia Dortmund

    Werder Bremen 2 - 1 Munich 1860

    Eintracht Frankfurt 1 - 3 Kaiserslautern

    Hamburger SV 2 - 1 Hansa Rostock
    Bayern và Leverkusen bất phân thắng bại tại Munich.
    Đương kim vô địch Bayern Munich vào trận với quyết tâm thu hẹp khoảng cách về điểm số với các đội dẫn đầu, sau thất bại khó hiểu ở Wolfsburg tuần trước làm họ rơi xuống vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng. Tuy nhiên, CLB xứ Bavaria không thể tung ra đội hình mạnh nhất, do thiếu vắng Deisler, Jeremies và Scholl (đều chấn thương). HLV Hitzfeld cũng đã thay đổi hai vị trí so với trận thắng Celtic tại Champions League hồi giữa tuần: Santa Cruz thay Claudio Pizarro đá cặp tấn công cùng Roy Makaay; tiền vệ Schweinsteiger thế chỗ Salihamidzic ở bên hành lang phải.Leverkusen có sự khởi đầu tốt hơn khi Ramelow hạ Kahn ở cự ly 18m khi trận đấu mới diễn ra được 10 phút.Nhưng chỉ 15 phút sau Makaay san bằng tỷ số.Đây là bàn thắng thứ 3 của Makaay sau 2 trận cho Bayern.Phút 34 Franca lại đưa Leverkusen vượt lên dẫn trước sau qua đánh đầu từ quả tạt của Bobic.Tỷ số 2-1 được giữ cho đến hết hiệp 1.Sang hiệp 2 Bayern gặp bất lợi khi Ze Roberto bị thẻ đỏ sau pha vào bóng từ phía sau.Nhưng đó lại là động lực cho Hùm xám vùng lên.Chỉ trong vòng 5 phút từ phút 64 đến phút 69,Santa Cruz và Ballack ghi liên tiếp 2 bàn cho Bayern.Mãi đến phút 81 Basturk mới gỡ hoà 3-3 cho Leverkusen.Với trận hoà này Leverkusen tụt 1 bậc xuống thứ 2 trong bảng xếp hạng.Trong khi đó Hùm xám vẫn ở vị trí thứ 5 sau 6 vòng đấu.
    1 trận đấu đáng chú ý khác là cuộc đọ sức của 2 đội bóng thứ 2 và 3 mùa giải trước Stuttgart - Borussia Dortmund.Trận đấu chỉ có 1 bàn thắng dành cho đội chủ nhà.Bàn thắng duy nhất do công của Kuranyi,sau pha đánh đầu chính xác ở phút thứ 67,mang lại thắng lợi 1-0 cho Stuttgart trước Dortmund. Chiến thắng sát nút này đã giúp Stuttgart chiếm ngôi đầu bảng sau 6 vòng đấu.Sutttgart cũng là đội duy nhất bất bại tại Bundesliga.
    Wolfsburg sau trận hạ Bayer ở vòng đấu trước tiếp tục có 1trận thành công khi thắng xít xao 3-2 ngay trên sân của Cologne.Với trận thắng này giúp Wolfsburg leo lên vị trí thứ 4,trên Bayer 1 bậc.Cologne sau trận thua này họ thay Hamburger ở vị trí cuối bảng xếp hạng.
    Với chiến thắng 2-1 trước Munich 1860,Werder Bremen leo lên vị trí thứ 3 sau 6 vòng đấu.Cũng với tỷ số 2-1 là các trận đấu Freiburg thắng Schalke và Hamburger SV thắng Hansa Rostock.Với chiến thắng trước Hansa Rostock,Hamburger có chiến thắng đầu tiên và cũng giúp đội bóng này thoát khỏi vị trí đội sổ tại bảng xếp hạng.
    Kaiserslautern cũng có chiến thắng đầu tiên sau trận thắng 3-1 ngay trên sân của Eintracht Frankfurt.Các trận đấu khác,Hannover thắng Monchengladbach 2-0 trong khi Bochum bị Hertha cầm hoà 2-2.Đây là trận hoà thứ 4 của Hertha và họ vẫn chưa được nếm mùi chiến thắng.
    "Tài nguyên quý giá nhất là tài nguyên sắp cạn kiệt"
    _ALEX_

Chia sẻ trang này