1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá TG(Các giải VĐQG Châu Âu + Cup Châu Âu).Champions League:Loạt trận thứ 2 vòng bảng Cup C1.Tổ

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi ALEX-DEL-PIERO, 18/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Serie A:
    Top 10 cẩu thủ ghi bàn hàng đầu:
    1 Leite Adriano (Parma) 5
    2 Andriy Shevchenko (AC Milan) 5
    3 Marco Di Vaio (Juventus) 4
    4 Francesco Totti (Roma) 3
    5 Enrico Chiesa (Siena) 3
    6 Antonio Di Natale (Empoli) 3
    7 Mark Bresciano (Parma) 3
    8 David Trezeguet (Juventus) 3
    9 Vincenzo Montella (Roma) 3
    10 Fabio Bazzani (Sampdoria) 3
    Lịch thi đấu(theo giờ GMT)
    Sunday, October 5, 2003
    14.00 Ancona v Udinese
    Sân:Del Conero

    14.00 Empoli v Modena
    Sân:Carlo Castellani

    14.00 Juventus v Bologna
    Sân:Delle Alpi
    14.00 Lazio v Chievo Verona
    Sân:Stadio Olimpico
    14.00 Lecce v Brescia
    Sân:Via del Mare
    14.00 Parma v Sampdoria
    Sân: Ennio Tardini
    14.00 Siena v Roma
    Sân: Artemio Franchi
    17.00 Perugia v Reggina
    Sân: Renato Curi
    17.30 Inter Milan v AC Milan
    Sân: San Siro
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  2. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    La Liga:
    Top cẩu thủ ghi bàn hàng đầu:
    1 Walter Pandiani (Deportivo La Coruña) 5
    2 Gonzalez Raul (Real Madrid) 3
    3 Oscar De Paula (Real Sociedad) 3
    4 Miguel Mista (Valencia) 3
    5 Luiz Ronaldo (Real Madrid) 3
    6 Savo Milosevic (Celta Vigo) 3
    7 Joseba Etxeberria (Athletic Bilbao) 3
    8 David Beckham (Real Madrid) 2
    9 Alberto Luque (Deportivo La Coruña) 2
    10 Philip Cocu (Barcelona) 2
    Lịch thi đấu(theo giờ GMT):
    Sunday, October 5, 2003
    Barcelona v Valencia
    Sân: Nou Camp
    Betis Sevilla v Athletic Bilbao
    Sân: Estadio Manuel Ruiz de Lopera
    Deportivo La Coruña v Atletico Madrid
    Sân: Riazor Stadium
    Málaga v Celta Vigo
    Sân: La Rosaleda
    Mallorca v Osasuna
    Sân: Son Moix
    Murcia v Albacete
    Sân: La Condomina
    Real Madrid v Espanyol
    Sân: Santiago Bernabeu
    Real Sociedad v FC Sevilla
    Sân: Anoeta Stadium
    Valladolid v Racing Santander
    Sân: Nuevo Jose Zorilla Stadium

    Villarreal v Real Zaragoza
    Sân: El Madrigal
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  3. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Serie A:Ko có sự thay đổi 3 vị trí dẫn đầu.
    Reggina 0 - 2 Juventus

    Udinese 0 - 0 Inter Milan

    AC Milan 3 - 0 Lecce

    AS Roma 3 - 0 Ancona

    Chievo 4 - 1 Perugia

    Modena 2 - 0 Bologna

    Parma 1 - 1 Siena

    Sampdoria 2 - 1 Brescia

    Empoli 2 - 2 Lazio
    Ko ngoài dự đoán khi những đội dẫn đầu đều thắng.Trận đấu sớm nhất giữa Juve và Reggina trên sân Reggina đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía đội khách.1 trận đấu dễ dàng cho nhà ĐKVĐ khi họ chơi với đội hình ko phải là mạnh nhất,1 số trụ cột được cho nghỉ trước khi hành quân tới Hy Lạp.Dù ko cầm bóng nhiều hơn, ít cơ hội hơn và cũng ko thật xuất sắc hơn đội chủ nhà nhưng Juve cũng 2 lần sút tung lưới Reggina sau 1 sai lầm của hàng phòng ngự đội chủ nhà và 1 pha phối hợp ăn ý.Nedved vẫn là nhân tố tạo nên chiến thắng khi anh kiến tạo 1 bàn cho Di Vaio và ghi 1 bàn sau khi nhận bóng từ Maresca.Bóng cũng 1 lần chạm cột dọc sau pha dứt điểm của Di Vaio sau pha phản công mà chỉ có 2 cầu thủ Juve bên phần sân Reggina.Đội bóng xứ Calabria cũng ko phải ko có cơ hội nhưng họ quá non nớt trước hàng phòng ngự rất "quái" của Juve.Bóng cũng đã 2 lần làm rung khung gỗ của Buffon nhưng đó là tất cả những gì mà Reggina có thể làm.
    Trận đấu đáng chú ý nhất vòng này là trận đấu Udinese - Inter trên sân Friuli đã kết thúc mà ko có bàn thắng nào được ghi.Đây có thể coi là thành công với đội khách khi họ ra về mới 1 điểm trong tay bởi vì 2 năm gần đây họ ko có được điểm nào khi tới thăm Friuli.Hàng phòng ngự Inter cho đến giờ có thể coi là xuất sắc nhất Serie A khi chưa thủng lưới bàn nào nhưng hàng công của họ lại thuộc vào những hàng công yếu kém khi 4 trận họ mới ghi được 3 bàn,mà 2 trong số đó là của 1 hậu vệ(Materazzi).
    AC Milan và Roma cũng khẳng định được đẳng cấp khi đều dành chiến thắng 3-0 ngay trên sân nhà trước Lecce và Ancona.Với Milan,sự toả sáng đúng lúc của Sheva là tín hiệu tốt lành cho đoàn quân Rossoneri trước khi họ tới TBN gặp Celta 4 ngày sau đó.Và đó cũng tạo nên sự tự tin cho Milan trước trận Derby thành Milan,trận Derby thứ 255 của 2 đội bóng Inter và AC Milan.Với Roma,chiến thắng 3-0 củng cố ngôi vị đầu bảng của họ ít nhất thêm 1 vòng đấu nữa.
    Sampdoria có 3 điểm đầu tiên khi họ thắng Bresia 2-1 tại Marassi.Bresia vẫn lận đận trong nhóm xuống hạng sau vòng đấu này.
    Perugia sau khi xuất sắc cầm hoà AC Milan ở vòng trước thì vòng này họ gây thất vọng khi thất thủ 1-4 trước Chievo tại Verona.Trong khi đó Parma tiếp tục trận hoà thất vọng thứ 2 trong vòng 1 tuần khi bị Siena cầm hoà 1-1 ngay tại sân nhà.Cùng cảnh ngộ với Parma là Lazio khi họ bị đội cuối bảng Empoli cầm hoà 2-2.Dường như Lazio vẫn chưa vượt qua được cú sốc ở vòng đấu trước khi họ để thua Parma ở những phút cuối cùng.Đây là điềm ko tốt cho Biancocelesti trước khi họ tiếp Sparta Prague tại Olympico.
    "Tài nguyên quý giá nhất là tài nguyên sắp cạn kiệt"
    _ALEX_
  4. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Primier League:Arsenal tiếp tục dẫn đầu.
    Arsenal 3 - 2 Newcastle U.

    Birmingham C. 2 - 0 Portsmouth

    Bolton W. 1 - 1 Wolverhampton W.

    Chelsea 1 - 0 Aston Villa

    Leicester C. 1 - 4 Manchester U.

    Southampton 0 - 1 Middlesbrough

    Charlton Athletic 3 - 2 Liverpool

    Blackburn R. 0 - 2 Fulham

    Everton 4 - 0 Leeds U.

    Manchester C. 0 - 0 Tottenham H.
    Arsenal tiếp tục ở ngôi đầu sau khi dành thắng lợi trong trận đấu sớm nhất của Giải ngoại hạng Anh trước Newcastle.Lịch sử đối đầu 2 đội luôn là những trận đấu gây cấn hấp dẫn và trận đấu này cũng ko ngoại lệ.2 đội ăn miếng trả miếng.Arsenal 2 lần dẫn trước bởi Henry và Gilberto.Newcastle 2 lần gỡ hoà bởi Robert và Bernard.Arsenal chỉ ấn định được chiến thắng bởi pha sút 11m thành công của Henry sau 1 tình huống để bóng chạm tay rất thiếu kinh nghiệm của cầu thủ trẻ Jenas.Thua trận này Newcastle tiếp tục chuỗi trận ko mấy ấn tượng tại Primier League.
    Chelsea và MU tiếp tục bám đuổi Arsenal khi cũng thắng những đối thủ của mình.Chelsea có chiến thắng mong manh trước Aston Villa bởi 1 bàn thắng của Jimmy Floyd Hasselbaink khi hiệp 1 chỉ còn 2 phút.Chiến thắng này của Chelsea còn có công đóng góp của tiền đạo Juan Pablo Angle của Aston Villa khi anh này bỏ lỡ những cơ hội có thể san bằng cách biệt.MU cũng có được 16 điểm sau vòng đấu này sau khi thắng Leicester 4-1 ngay tại sân khách.Nistelrooy dường như đã quên đi kỷ niệm buồn ở vòng đấu trước khi anh lập 1 hattrick trong trận đấu này và vươn lên vị trí dẫn đầu những cầu thủ dội bom tại Primier League.Bàn còn lại của MU được ghi bởi đội trưởng Roy Keane.
    Portsmouth tiếp tục trận thua thứ 2 khi tới làm khách trên sân Birmingham.Phải nói rằng đoàn quân của HLV Steve Bruce hiện nay đang có phong độ rất tốt với dàn cầu thủ khá đồng đều.Trong khi đó Bolton và ManCity đều bị chia điểm tại sân nhà trước những đội bóng yếu hơn.Wolverhampton xuất sắc cầm hoà 1-1 trong khi đó Spur thủ hoà 0-0.
    Bất ngờ của vòng đấu này là ở 3 đội dự Cup UEFA và Leeds.Leeds bị Everton vùi dập tới 4 bàn ko gỡ với 1 hattrick của Watson trong khi cả Liverpool,Southampton và Blackburn đều thua.Đau nhất có lẽ là Southampton và Blackburn khi họ để thua ngay tại sân nhà.Trong khi đó đội bóng thành phố cảng Liverpool lại bị đội chủ nhà Charlton thắng 3-2 bởi 1 hattrick của tiền đạo Lisbie cho dù Liverpool mở tỷ số trước do công của Smicer.
    "Tài nguyên quý giá nhất là tài nguyên sắp cạn kiệt"
    _ALEX_
  5. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Primira Liga:ĐKVĐ gục ngã tại Mestalla.
    Athletic Bilbao 1 - 0 Real Sociedad

    Celta de Vigo 3 - 2 Valladolid

    Osasuna 3 - 2 Deportivo La Coruna

    Valencia 2 - 0 Real Madrid

    Albacete 2 - 0 Mallorca

    Espanyol 1 - 2 Malaga

    Racing Santander 0 - 2 Villarreal

    Zaragoza 0 - 1 Real Betis

    Sevilla 1 - 0 Real Murcia

    Atletico Madrid 0 - 0 Barcelona
    Trận đấu đáng chú ý nhất là trận đấu Valencia - Real tại Mestalla.Trong trận đấu này mùa giải năm ngoái Real đã thắng đội chủ nhà 2-1.Nhưng đáng tiếc là lịch sử ko thể lặp lại khi nhà ĐKVĐ bị sút tung lưới tới 2 lần mà những sao trên hàng công lại ko thể có bàn danh dự.Mista mở tỷ số ngay phút thứ 5 và Oliveira ấn định chiến thắng phút thứ 72.Trận thua này cũng làm đoàn "Kền kền trắng" gặp khó khăn khi Raul và Beckham gặp chấn thương.Raul thì đang còn xem xét trong khi đó Beckham chắc chắn sẽ ngồi ngoài khi Real tới Porto.Trận thua này còn làm xấu hình ảnh Real khi mà bế tắc Zidane và Beckham có những pha đánh nguội nhưng ko bị phát hiện.
    Trận đấu đáng chú ý khác là trận Atletico Madrid - Barcelona.Trận đấu này kết thúc với tỷ số 0-0.Đây là trận đấu đầu tiên sau 12 trận đấu gần đây nhất 2 đội ko ghi được 1 bàn thắng.
    Bất ngờ lớn nhất có lẽ là thất bại của Deportivo trước Osasuna.Deportivo đã chấm dứt chuỗi trận toàn thắng bằng 1 thất bại 3-2 trước đội chủ nhà,và bất ngờ hơn khi Osasuna dẫn trước tới 3-0 trước khi Luque rút ngắn xuống còn 1-3.Pandiani lập công cho Depor,rút ngắn tỷ số còn 2-3 ở phút 90,là quá muộn cho đội bóng đang dẫn đầu bảng.
    Á quân mùa giải trước Sociedad cũng thất thủ 0-1 trước Bilbao trong trận đấu sớm nhất Primira Liga.Bàn thắng duy nhất được ghi bởi Tiko ở phút 86.Trận đấu này cũng là trận đấu nhiều thẻ vàng nhất khi có tới 12 lần trọng tài rút thẻ(8 lần thuộc về đội chủ nhà).Mallorca cũng bại trận trước đội bóng mới lên hạng Albacete.Các cầu thủ chủ nhà Albacete mỗi hiệp ghi 1 bàn thắng do công Parri và Mikel.
    Những trận đấu khác(trên).
    "Tài nguyên quý giá nhất là tài nguyên sắp cạn kiệt"
    _ALEX_
  6. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bundesliga:Ko có bất ngờ.
    FC Cologne 1 - 4 Werder Bremen

    Borussia Dortmund 1 - 0 Freiburg

    Hansa Rostock 1 - 2 Bayern Munich

    Kaiserslautern 1 - 0 Hannover

    Monchengladbach 2 - 2 Bochum

    Munich 1860 0 - 3 Stuttgart

    Wolfsburg 0 - 1 Bayer Leverkusen
    Hertha BSC 1 - 1 Hamburger SV

    Schalke 1 - 1 Eintracht Frankfurt
    1 vòng đấu ko có bất ngờ khi những đội đầu bảng đều dành chiến thắng.Chiến thắng đó có thể đậm đà như Bremen hay nhẹ nhàng như Dortmund và Bayern hay Leverkusen nhưng cũng đủ để họ giữ vững vị trí của mình.Stuttgart tiếp tục ở ngôi đầu sau chiến thắng 3-0 trước Munich 1860.Tới giờ họ cũng là đội bất bại cho đến thời điểm này.Bất ngờ nho nhỏ tại Bundesliga khi Schalke bị cầm hoà 1-1 ngay tại sân nhà trước Eintracht Frankfurt.Cục diện Bundesliga ko có thay đổi ở 6 vị trí đầu tiên sau vòng đấu này.

    "Tài nguyên quý giá nhất là tài nguyên sắp cạn kiệt"
    _ALEX_
  7. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Champions League:Loạt trận thứ 2 vòng đấu bảng
    Đêm nay,rạng sáng ngày mai và đêm mai.rạng sáng ngày kia,loạt trận thứ 2 vòng đấu bảng Cup C1 mùa giải 2003/04 sẽ lại tiếp tục khởi tranh.

    Bảng A

    Anderlecht (Bel) ? - ? Bayern Munich (Ger)

    Celtic (Sco) ? - ? Lyon (Fra)
    "Hùm xám" Bayern sẽ tới Bỉ mà ko có 1 số trụ cột do chấn thương và dịch cúm.Deisler, Jeremies và Scholl đang chấn thương trong khi đó một loạt các trụ cột của nhà vô địch Đức đã nhiễm bệnh cúm. Trong đó, Hargreaves và Pizarro nặng hơn cả.Tuy nhiên may mắn là nhạc trưởng Ballack ko bị sao và anh cùng với Makaay được hy vọng giúp ĐKVĐ Đức dành thắng lợi trên đất Bỉ.Trong khi đó Anderlecht sau trận thua oan uổng trên đất Pháp,họ cũng ko muốn bị tụt lại phía sau trong cuộc đua tranh.Trận đấu còn lại là cuộc chạm chán giữa Celtic và Lyon.
    Bảng B
    Lok. Moscow (Rus) ? - ? Arsenal (Eng)

    Inter Milan (Ita) ? - ? Dynamo Kyiv (Ukr)

    2 đội thắng ở loạt đấu trước gặp nhau tại Giuseppe Meazza.Inter nhiều khả năng hơn Lok. Moscow khi họ có thể có sự trở lại của Vieri.Kily Gonzalez và Van der Meyde sẽ tiếp tục tạo thành 2 gọng kìm tấn công như ở trận gặp Arsenal. Trong khi đó, do Materazzi vắng mặt vì giãn cơ chân.Hàng phòng ngự được coi là tốt nhất Serie A tính cho đến thời điểm này sẽ phải dè chừng với Diogo Rincon, cầu thủ đã ghi cả 2 bàn trong trận Dynamo Kiev thắng Lokomotiv Matxcơva ở lượt trước.Trong khi đó Arsenal lại ko thể có đội hình mạnh nhất tới Matxcơva.Vieira và Ljungberg chấn thương trong khi Keown và Ashley Cole ko đạt yêu cầu về thể lực.Trong khi đó Campbell cũng chưa thể trở lại kể từ khi cha anh qua đời.

    Bảng C

    Deportivo (Spa) ? - ? PSV Eindhoven (Hol)

    Monaco ? - ? AEK Athens (Gre)
    1 bảng đấu cân bằng khi cả 4 đội đều có khả năng như nhau.Deportivo sau cú sốc trước Osasuna có lẽ sẽ phải chơi hết mình trước nhà ĐKVĐ Hà Lan.PSV sau trận thua loạt trận trước cũng ko muốn bị các đội khác bỏ xa.Đây hứa hẹn là trận đấu hay và được VTV3 truyền hình trực tiếp vào đêm nay.Mời các bạn chú ý đón xem.Trận đấu còn lại Monaco sẽ tiếp AEK Athens,vua đấu hoà của Cup C1 mùa giải trước và mùa giải này họ cũng hoà trận đầu tiên.
    Bảng D
    Galatasaray (Tur) ? - ? Real Sociedad

    Olympiakos (Gre) ? - ? Juventus (Ita)


    Juve có trận đấu dễ dàng tại Serie A khi cho 1 loạt các trụ cột nghỉ.Họ chỉ thiếu vắng đội trưởng Alex Del Piero khi tới Hy Lạp nhưng với phong độ đang có,Di Vaio đủ sức lấp chỗ trống mà Alex để lại.Trong khi đó Sociedad tới TNK gặp Galatasaray.Đây có thể coi là chuyến hồi hương của tiền đạo Nihat Kaveci.
    Bảng E
    Panathinaikos (Gre) ? - ? Rangers (Sco)

    Stuttgart (Ger) ? - ? Manchester U. (Eng)
    Sau trận đại thắng trước Panathinaikos,MU sẽ tới Đức để gặp đội đang đứng đầu Bundesliga.Cả 2 đội MU và Stuttgart đều có những chiến thắng dễ dàng trên sân khách tại giải VĐQG cuối tuần qua.Tuy nhiên nhà ĐKVĐ Anh vẫn được đánh giá cao hơn đội chủ nhà.MU sẽ đón chào sự trở lại của Paul Scholes nhưng họ lại ko có ĐT Roy Keane và tiền đạo Solskjaer.Trận đấu còn lại giữa Panathinaikos - Rangers.Đội chủ nhà sẽ vắng tiền đạo Olisadebe đến hết mùa giải trong khi Rangers đem đội hình mạnh nhất tới Hy Lạp.
    Bảng F
    FC Porto (Por) ? - ? Real Madrid (Spa)

    Marseille ? - ? Partizan Belg. (Yug)


    Trận đấu đáng xem nhất trong loạt trận thứ 2 này có lẽ là cuộc đối đầu giữa Porto - Real.Cả 2 đội đều có lối chơi đầy kỹ thuật với những cầu thủ dẫn dắt tài năng.Real có Zidane,Figo trong khi Porto là Deco.Đó đều là những nguồn cảm hứng của cả 2 đội.Tuy nhiên Real được đánh giá cao hơn với bộ đôi tiền đạo Raul - Ronaldo.Mặc dù tịt ngòi trước Valencia nhưng họ vẫn rất nguy hiểm.Tuy nhiên khả năng ra sân của Raul là 50-50 sau chấn thương trong trận gặp Valencia.Cùng cảnh ngộ là tiền vệ Beckham,nhưng Becks nặng hơn đội trưởng Real.Vết thương gót chân có thể sẽ gạt tiền vệ này ra khỏi danh sách cầu thủ tham gia trận làm khách Porto tại Champions League đêm thứ tư này.Trận đấu còn lại sẽ là cuộc chạm chán tại Verlodrome giữa Marseille - Partizan Belg.

    Bảng G

    Chelsea (Eng) ? - ? Besiktas (Tur)

    Lazio (Ita) ? - ? Sparta Prague (Cze)
    Chelsea sẽ có trận đầu tiên trên sân nhà tại Cup C1 mùa giải năm nay khi tiếp Besiktas.Sau khởi đầu ko mấy ấn tượng tại Prague,đoàn quân của Ranieri rất muốn chứng tỏ mình.Trong khi đó Sparta Prague sẽ tới Olympico để gặp Lazio.Với Pobosky,đây là trận đấu gặp lại các đồng đội cũ,nơi anh đã từng thi đấu nhiều năm.Lazio đang chơi ko ấn tượng tại Serie A và khả năng mất điểm trong trận đấu này ko phải là ko nhỏ.
    Bảng H

    Ajax Amsterd. (Hol) ? - ? Club Brugge (Bel)

    Celta de Vigo (Spa) ? - ? AC Milan (Ita)

    Cuộc đối đầu giữa TBN - Italia lại bắt đầu.Mùa giải trước TBN đã thất bại trước Italia khi lần lượt Depor,Barca và Real gục ngã trước Juve,Valencia thua Inter trong khi Real còn thua cả AC Milan.Roma làm hỏng bữa tiệc Italia trước TBN khi họ thua Valencia và Real nhưng cũng thắng Real.Và bây giờ cuộc chiến đó lại tiếp tục và mở màn là trận đấu Celta Vigo - AC Milan.Rivaldo đồng ý ở lại cho tới sang năm và đây là tín hiệu tốt khi mà họ ko có Inzaghi ít nhất cho tới cuối tuần.Sheva đã ghi bàn và Celta phải coi chừng tiền đạo số 7 này.Trận đấu còn lại là Ajax - Club Brugge.Đội chủ nhà muốn chứng tỏ thất bại trước Breda chỉ là 1 cú xảy chân và họ sẽ lại chiến thắng trước đội bóng đến từ đất nước Bỉ láng giềng.


    "Tài nguyên quý giá nhất là tài nguyên sắp cạn kiệt"
    _ALEX_
  8. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua loạt trận thứ 2 vòng đấu bảng Cup C1 đã diễn ra ở các bảng từ A đến D.
    Bảng A
    Anderlecht (Bel) 1 - 1 Bayern Munich (Ger)

    Celtic (Sco) 2 - 0 Lyon (Fra)
    Bayern đến Bỉ với đội hình ko phải là mạnh nhất và họ chỉ dành được 1 điểm sau trận đấu này.Claudio Pizarro kịp khỏi cúm để ra sân nhưng chỉ sau hơn 1/3 thời gian thi đấu anh đã phải rời sân sau 2 thẻ vàng chỉ trong vòng có 1 phút(phút 35 và 36).Chỉ còn 10 người Bayern để đội chủ nhà mở tỷ số khi hiệp 2 bắt đầu được 8 phút.Mãi tới phút 74 Santa Cruz mới san bằng cách biệt.Tuy nhiên với chỉ 1 điểm có được cũng đủ để Hùm xám tiếp tục ở ngôi đầu bảng do trận đấu cùng bảng giữa Celtic - Lyon đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.Cả 2 bàn thắng đều được ghi trong hiệp 2 bởi Miller(70'') và Sutton(78'').
    Bảng B
    Lok. Moscow (Rus) 0 - 0 Arsenal (Eng)

    Inter Milan (Ita) 2 - 1 Dynamo Kyiv (Ukr)
    Trận đấu sớm nhất trong đêm hôm qua trên đất Nga đã kết thúc với tỷ số 0-0.Cả 2 đội Lok.Moscow và Arsenal đều có những cơ hội nhưng ko thể thành bàn thắng.Với kết quả thất vọng này đều giữ chân cả 2 đội ở 2 vị trí cuối bảng.Trong trận đấu còn lại,Inter chiến thắng nhọc nhằn trước Dynamo Kyiv với tỷ số 2-1.Bị cầm hoà tới phút 90,Inter mới ấn định được chiến thắng 2-1 sau pha đánh đầu chính xác của Cristian Vieri,tiền đạo mới trở lại sau chấn thương.
    Bảng C
    Deportivo (Spa) 2 - 0 PSV Eindhoven (Hol)

    Monaco 4 - 0 AEK Athens (Gre)
    Trận đấu có tỷ số cao nhất trong loạt trận đêm qua là trận Monaco đại thắng AEK Athens tới 4 bàn ko gỡ trên sân Stade de Luis 2.Cựu tiền đạo Real,Morientes đóng góp 2 bàn trong chiến thắng này.Đây cũng là bàn thắng thứ 3 của anh tại Cup C1 năm nay.2 bàn còn lại do công của GIuly và Prso.Trong trận đấu cùng bảng,Deportivo cũng có chiến thắng 2-0 trước các vị khách đến từ Hà Lan,PSV Eindhoven.2 bàn thắng được chia đều cho 2 hiệp,do công của Sergio(20'') và Pandiani(51''/pen).Với trận thua này PSV tiếp tục chuối trận thất vọng tại Champions League.
    Bảng D
    Galatasaray (Tur) 1 - 2 Real Sociedad(Spa)

    Olympiakos (Gre) 1 - 2 Juventus (Ita)
    Trận đấu trở về cố hương của tiền đạo TNK Nihat Kaveci kết thúc tốt đẹp.Đội bóng của anh,Sociedad đã dành chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà.Kovacevic mở tỷ số cho các nhà á quân Primira Liga ngay phút thứ 3.Kịch bản với Galatasaray trên sân Delle Alpi được tái diễn khi Sukur cân bằng tỷ số vào phút 60'' trước khi Xabi Alonso ấn định chiến thắng cho Sociedad vào phút 72.Trong những phút còn lại Galatasaray ko thể làm gì khi Hasan Sas nhận thẻ đỏ trực tiếp do 1 lỗi thô bạo.Trong 1 trận đấu khác,cũng với tỷ số 1-2,Olympikos chịu mất điểm trước nhà VĐ Serie A Juventus.Dù mở tỷ số trước do công Stoltidis ở ngay phút 12 nhưng Olympiakos vẫn phải để Juve ra về với 3 điểm trong tay bởi họ có 1 cá nhân xuất sắc.Tiền vệ xuất sắc nhất Cup C1 mùa giải 2002/03,Pavel Nedved đã chứng tỏ cho những người đã bầu anh ko lầm khi anh ghi cả 2 bàn thắng đều từ những cú sút xa như đại bác.Nhờ Nedved mà đội quân Bianconeri vẫn ở ngôi đầu bảng D.

    "Tài nguyên quý giá nhất là tài nguyên sắp cạn kiệt"
    _ALEX_
  9. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay những trận đấu còn lại của các bảng từ E đến H sẽ diến ra với các cặp đấu như sau:
    Bảng E
    Panathinaikos (Gre) ? - ? Rangers (Sco)
    Stuttgart (Ger) ? - ? Manchester U. (Eng)
    Bảng F
    FC Porto (Por) ? - ? Real Madrid (Spa)
    Marseille ? - ? Partizan Belg. (Yug)
    Bảng G
    Chelsea (Eng) ? - ? Besiktas (Tur)
    Lazio (Ita) ? - ? Sparta Prague (Cze)
    Bảng H
    Ajax Amsterd. (Hol) ? - ? Club Brugge (Bel)
    Celta de Vigo (Spa) ? - ? AC Milan (Ita)
    Đáng chú ý nhất là các cặp đấu Porto - Real;Celta - AC Milan;Lazio - Sparta Prague và Stuttgart - MU.Trong đó trận Porto(ĐKVĐ Cup UEFA) - Real(ĐKVĐ Primira Liga) được chú ý nhất và được VTV3 tường thuật trực tiếp vào hồi 1h45'''' ngày 2-10.Mời các bạn chú ý đón xem.
    Champions League,giải đấu hấp dẫn nhất Thế giới trên bình diện CLB.
    "Tài nguyên quý giá nhất là tài nguyên sắp cạn kiệt"
    _ALEX_
    Được ALEX-DEL-PIERO sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 01/10/2003
  10. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua những trận đấu còn lại của các bảng E,F,G,H đã diễn ra.Kết quả như sau:
    Bảng E
    Panathinaikos (Gre) 1 - 1 Rangers (Sco)

    Stuttgart (Ger) 2 - 1 Manchester U. (Eng)
    Á quân Đức Stuttgart đã chơi tuyệt vời trước nhà VĐ Anh và dành chiến thắng 2-1.Với lối đá hợp lý phòng ngự phản công,chỉ trong vòng 1 phút,người Đức đã cho người Anh 2 lần vào lưới nhặt bóng vào các phút 50 và 51.Imre Szabics và Kevin Kuranyi là cầu thủ ghi bàn sau những pha phản công chớp nhoáng.MU gỡ lại được 1 bàn từ chấm 11m do công của tiền đạo Van Nistelrooy.Đáng lẽ tỷ số là 3-1 nếu như Stuttgart ko bỏ lỡ 1 quả penalty.1 trận đấu khác,Rangers lên ngôi đầu bảng E sau khi có được 1 điểm tại Hy Lạp.Rangers ko thể thắng khi Panathinaikos chỉ còn 10 người từ phút thứ 57 khi họ đang dẫn 1-0 và để đội chủ nhà sân bằng tỷ số khi trận đấu chỉ còn 3 phút.

    Bảng F

    FC Porto (Por) 1 - 3 Real Madrid (Spa)

    Marseille 3 - 0 Partizan Belg. (Yug)

    Real quá mạnh cho dù hàng thủ của họ ko mạnh.Thiếu vắng Beckham và Raul ngồi trên ghế dự bị,Real bị Porto dẫn trước ngay phút thứ 8 do công của Costinha.Chơi thiếu thuyết phục nhưng Real cũng có bàn ghỡ hoà sau 1 pha tạt cánh đánh đầu.Helguera kết thúc chính xác sau đường tạt bóng của Solari.Sau bàn thắng Real chơi hứng khởi hơn và Real nhanh chóng có bàn thắng thứ 2.Solari có pha bóng kết thúc hoàn hảo sau nỗ lực của R.Carlos.Sang hiệp 2 Real có thêm 1bàn thắng ở phút 67 do công của Zidane.1 pha dứt điểm nhanh và chính xác từ quả đá phạt của Figo.Trong trận đấu cùng bảng,trên sân nhà Marseille thắng đội bóng Partizan với tỷ số 3-0 bằng 1 Hattrick của Drogba.Partizan chỉ còn 10 người trong những phút cuối hiệp 1 khi Delibalic nhận 2 thẻ vàng trong vòng 5 phút.
    Bảng G
    Chelsea (Eng) 0 - 2 Besiktas (Tur)

    Lazio (Ita) 2 - 2 Sparta Prague (Cze)
    Lazio hút chết trên sân nhà trong khi Chelsea bị "xỉ nhục" tại Stanford Brigde.Người hùng Simone Inzaghi đã ghi cả 2 bàn thắng trong hiệp 2,trong đó có 1 quả 11m để dành lại được 1 điểm cho "những chú đại bàng xanh" trước Sparta Prague.Hiệp 1 đội khách chơi tốt hơn và có được 2 bàn thắng do công Sionko và Poborsky.Karel Poborsky đang có phong độ rất tốt đã chọc thủng lưới đội bóng cũ của mình.Trong khi đó Chelsea với đội hình nhiều ngôi sao đã ko thể ghi được 1 bàn thắng nào trong khi lại để những vị khách tới từ TNK Besiktas ghi tới 2 bàn thắng trong hiệp 1.Sergen Yalcin là tác giả của cả 2 bàn thắng chỉ trong vòng 5 phút.Cho dù Besiktas chỉ còn 10 người trong 40 phút còn lại của trận đấu(Ilhan Mansiz nhận 2 thẻ vàng)nhưng Chelsea cũng ko thể ghi được bàn thắng danh dự.Có lẽ Chelsea đang tiếp bước Arsenal,đại gia tại Primier League nhưng chỉ là "mới lớn" tại Champions League.
    Bảng G
    Ajax Amsterd. (Hol) 2 - 0 Club Brugge (Bel)

    Celta de Vigo (Spa) 0 - 0 AC Milan (Ita)
    Ajax lên ngôi nhì bảng sau chiến thắng 2-0 trước Brugge của Bỉ.Cả 2 bàn thắng đều được ghi bởi 1 tiền đạo người Bỉ Wesley Sonck.Mỗi bàn thắng được chia đều trong mỗi hiệp và đều được ghi trong 10 phút đầu tiên.Trong trận đấu cùng bảng,ĐKVĐ Champions League AC Milan cầm hoà Celta Vigo trong 1 trận đấu mà ko có bàn thắng nào được ghi.Sau trận hoà này AC Milan tiếp tục ở ngôi đầu bảng H nhưng chỉ hơn đội đứng thứ 2 đúng 1 điểm và đội thứ đứng thứ 3 có 2 điểm.
    Sau loạt trận thứ 2 vòng đấu bảng Cup C1,chỉ còn 5 đội toàn thắng và có được 6 điểm sau 2 lượt trận.Đó là Inter(bảng B),Monaco(bảng C),Juventus và Sociedad(bảng D) và Real(bảng F).Inter và Real có thể coi như đi tiếp khi những đối thủ của họ khá bình thường trong khi đó Monaco trong loạt trận thứ 3 và 4 họ sẽ phải gặp Deportivo,sẽ quyết định số phận của họ.Trong khi đó tại bảng D,2 đội thắng trong 2 lượt đầu tiên sẽ gặp nhau trong 2 lượt trận 3 và 4 và đội nào dành được kết quả có lợi sẽ đi tiếp.
    Tính cho đến thời điểm hiện tại Serie A và Primira Liga vẫn bất bại.Trong khi đó Primier League gây thất vọng với 1 hoà 2 thua.Bundesliga có kết quả tốt hơn khi 2 đại diện của họ 1 thắng 1 hoà.Division 1(Pháp) tưng bừng khi cả 2 đại diện đều thắng đậm.
    Champions League - Giải đấu hấp dẫn nhất Thế Giới trên bình diện CLB
    "Tài nguyên quý giá nhất là tài nguyên sắp cạn kiệt"
    _ALEX_

Chia sẻ trang này