1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá TG(Các giải VĐQG Châu Âu + Cup Châu Âu).Champions League:Loạt trận thứ 2 vòng bảng Cup C1.Tổ

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi ALEX-DEL-PIERO, 18/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Euro 2004:Lượt đấu cuối cùng.
    Scotland - Lithuania
    Germany - Iceland
    Sweden -Latvia
    Hungary -Poland
    Austria -Czech Republic
    Switzerland -Republic of Ireland
    Norway -Luxembourg
    Bosnia-Herzegovina -Denmark
    Greece -Northern Ireland
    Russia -Georgia
    Cyprus -Slovenia
    Wales -Serbia and Montenegro
    Turkey-England
    Liechtenstein -Slovakia
    Croatia -Bulgaria
    Belgium -Estonia
    Netherlands -Moldova
    Italy -Azerbaijan
    France -Israel
    Armenia -Spain
    (lịch xếp theo giờ GMT - xếp trước đá trước)
    vào cuối tuần này các giải VĐQG tại Châu Âu sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho các đội tuyển QG đá loạt trận cuối cùng vòng loại Euro 2004.Những trận đấu quyết định số phận các đội.Tới BĐN vào năm tới hay phải ngồi nhà xem TV vào mùa hè 2004?Kết quả sẽ có vào cuối tuần.

    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_
  2. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Euro 2004
    Bảng 1
    France ---- 7 trận ---- 21đ
    Slovenia ---- 7 trận ---- 13đ
    Israel ---- 7 trận ---- 9đ
    Cyprus ---- 7 trận ---- 7đ
    Malta ---- 8 trận ---- 1đ

    Bảng 1 đã an bài khi Pháp toàn thắng sau 7 lượt trận còn Slovenia đã có vị trí thứ 2 tranh vé vớt từ vòng trước.Sự chú ý còn lại có lẽ là Pháp có hoàn tất được 8 trận vòng loại với thành tích toàn thắng hay không?
    Cyprus - Slovenia
    France - Israel
    Bảng 2
    Denmark ---- 7 trận ---- 14đ
    Romania ---- 8 trận ---- 14đ
    Bosnia-Herzegovina ---- 7 trận ---- 12đ
    Norway ---- 7 trận ---- 11đ
    Luxembourg ---- 7 trận ---- 0đ
    2 vé mà có tới 4 đội vẫn còn cơ hội trong tay.Tuy nhiên Romania ko thể tự quyết định được số phận của mình khi họ đã đấu hết số trận của họ.Na Uy đang có cơ hội vượt lên khi họ chỉ phải gặp đội yếu nhất bảng Luxembourg.Trong khi đó trận đấu giữa Bosnia-Herzegovina - Denmark sẽ quyết định số phận 2 đội.Ưu thế đang thuộc về Đan Mạch khi họ chỉ cần 1 điểm là được vào thẳng.Nếu thua thì cũng chưa chắc đã là thảm hoạ với "những thùng thuốc súng" nhưng có lẽ tốt nhất là "ăn chắc mặc bền" vẫn hơn.
    Norway - Luxembourg
    Bosnia-Herzegovina - Denmark
    Bảng 3
    Czech Republic ---- 7 trận ---- 19đ
    Netherlands ---- 7 trận ---- 16đ
    Austria ---- 7 trận ---- 9đ
    Moldova ---- 7 trận ---- 6đ
    Belarus ---- 8 trận ---- 3đ
    An bài.Czech vào thẳng sau chiến thắng 3-1 trước Hà Lan tại Prague.Hà Lan sau thất bại đó họ sẽ phải cố gắng nhiều để có thể tới BĐN bởi những trận đấu tranh vé vớt chưa thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra.Nhỡ đâu Hà Lan sẽ lại ngồi nhà coi TV như mùa hè 2002?
    Austria - Czech Republic
    Netherlands - Moldova
    Bảng 4
    Sweden ---- 7 trận ---- 17đ
    Latvia ---- 7 trận ---- 13đ
    Hungary ---- 7 trận ---- 11đ
    Poland ---- 7 trận ---- 10đ
    San Marino ---- 8 trận ---- 0đ
    Thụy Điển đã có vé vào thẳng VCK.Chiếc vé vớt sẽ là cuộc đua tay 3 giữa Latvia,Hungary và Ba Lan.Trong khi Latvia chỉ phải gặp Thụy Điển đã hết mục tiêu thì Hungary và Ba Lan sẽ gặp nhau trong trận đấu mà cả 2 vừa phải chiến thắng,vừa phải ngóng tin từ Råsunda - Solna(Thụy Điển).
    Sweden - Latvia
    Hungary - Poland
    Bảng 5
    Germany ---- 7 trận ---- 15đ
    Iceland ---- 7 trận ---- 13đ
    Scotland ---- 7 trận ---- 11đ
    Lithuania ---- 7 trận ---- 10đ
    Faroe Islands ---- 8 trận ---- 1đ
    Germany - Iceland trận đấu quan trọng nhất bảng 5.Nếu trận đấu này đội nào thắng sẽ vào thẳng.Nếu hoà thì Đức vào thẳng còn Iceland tranh vé vớt.Đức thua thì vẫn còn cơ hội tranh vé vớt trong khi đó Iceland nếu thua sẽ phải chờ kết quả trận đấu Scotland - Lithuania kết thúc mới biết được số phận của mình.Cả Scotland và Lithuania đều phải chiến thắng và trong chờ vào 1 chiến thắng của "Cỗ xe tăng" Đức tại AOL Arena - Hamburg trước đội bóng ngựa ô Iceland.
    Scotland - Lithuania
    Germany - Iceland
    Bảng 6
    Greece ---- 7 trận ---- 15đ
    Spain ---- 7 trận ---- 14đ
    Ukraine ---- 8 trận ---- 10đ
    Armenia ---- 7 trận ---- 7đ
    Northern Ireland ---- 7 trận ---- 3đ
    TBN và Hy Lạp đã có 2 suất đầu bảng.Do đó 2 trận đấu cuối cùng tại bảng này sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với cả 2 đội.Ưu thế đang thuộc về Hy Lạp khi họ hơn TBN 1 điểm và lượt đấu cuối họ gặp đội bóng yếu nhất bảng Bắc Ai Len.TBN có lẽ đã llâu lắm rồi họ mới lâm vào tình cảnh trớ trêu như thế này.Từng được mệnh danh "Vua vòng loại" nhưng giờ đây TBN đang đứng trước tình cảnh phải tranh vé vớt.TBN có khả năng vào thẳng nếu Hy Lạp ko thắng trên sân nhà(tỷ lệ khá nhỏ).Tốtt nhất là TBN nên chuẩn bị lực lượng trước trận tranh vé vớt là hơn.
    Greece - Northern Ireland
    Armenia - Spain
    Bảng 7
    England ---- 7 trận ---- 19đ
    Turkey ---- 7 trận ---- 18đ
    Slovakia ---- 7 trận ---- 7đ
    F.Y.R. Macedonia ---- 8 trận ---- 6đ
    Liechtenstein ---- 7 trận ---- 1đ
    Anh và TNK sẽ tranh chiếc vé đi thẳng ở lượt đấu cuối cùng.Thất bại sẽ là thảm hoạ với bất cứ đội nào và chỉ có chiến thắng mới làm thoả lòng những CĐV 2 đội.Anh rất có thể sẽ ko có CĐV tới TNK.Bất lợi lớn cho "những con sư tử Anh" trong hoàn cảnh mà họ chưa thể biết Owen có thể tới Istanbul được ko?Đội trưởng Beckham đã kịp bình phục và ra quân trong đội hình Real vào cuối tuần qua.Ferdinand cũng đã trở lại và cùng với Campbell tạo nên bức tường vững chắc trước David James.Trong khi đó TNK lại ko thể có đội trưởng Sukur của họ cũng do chấn thương.Đội bóng hạng 3 TG đang kém Anh 1 điểm và họ phải thắng nếu muốn vào thẳng.Với tính chất căng thẳng của trận đấu này,UEFA đã chỉ định trọng tài Collina bắt chính.Phải nói rằng Anh rất có duyên với trọng tài Collina.MU từng VĐ Champions League khi Collina bắt chính hay Anh từng thắng Đức trong trận đấu mà ông trọng tài người Ý này bắt chính.Liệu Anh sẽ tiếp tục may mắn hay sẽ đi theo vết xe đổ của CLB Anh Blacknurn thất bại trước CLB TNK Genclerbirligi 1-3?Trận đấu còn lại giữa Liechtenstein - Slovakia chỉ còn mang tính thủ tục.
    England - Turkey
    Liechtenstein - Slovakia
    Bảng 8
    Bulgaria ---- 7 trận ---- 17đ
    Croatia ---- 7 trận ---- 13đ
    Belgium ---- 7 trận ---- 13đ
    Estonia ---- 7 trận ---- 8đ
    Andorra ---- 8 trận ---- 0đ
    Bulgaria đã vào thẳng.Chiếc vé vớt là cuộc tranh chấp của cựu hạng 3 TG Croatia và "những con quỷ đỏ" Bỉ.Cả 2 đội đồng điểm nhau nhưng Croatia lợi thế đôi chút về hiệu số.Cả 2 đội đều gặp những đội bóng đã hết mục tiêu nên chiến thắng cũng ko phải là khó khăn cho Croatia và Bỉ.Chỉ có chiến thắng mới tự quyết định được số phận của mình.Nếu ko,phải chờ kết quả trận còn lại mới biết.
    Croatia - Bulgaria
    Belgium - Estonia
    Bảng 9
    Italy ---- 7 trận ---- 14đ
    Wales ---- 7 trận ---- 13đ
    Finland ---- 8 trận ---- 10đ
    Serbia and Montenegro ---- 7 trận ---- 9đ
    Azerbaijan ---- 7 trận ---- 4đ
    Chiếc vé vào thẳng đang nằm trong tay các chàng trai Azzurra khi họ hơn Wales 1 điểm và trận cuối họ chỉ phải gặp đội cuối bảng Azerbaijan tại Oreste Granillo - Reggio Calabria.Wales đã tự đánh mất mình trong những thời điểm quan trọng nhất và giờ đây họ chỉ còn tự trách mình.S&M đã có sự trở lại của Mihaijlovic và anh cùng đồng đội muốn có 1 chiến thắng trước khi chia tay vòng loại.
    Italy - Azerbaijan
    Wales - Serbia and Montenegro
    Bảng 10
    Switzerland ---- 7 trận ---- 12đ
    Russia ---- 7 trận ---- 11đ
    Republic of Ireland ---- 7 trận ---- 11đ
    Albania ---- 8 trận ---- 8đ
    Georgia ---- 7 trận ---- 7đ
    Bảng 10,bảng đấu hay nhất vòng loại Euro 2004 khi mà có tới 3 đội có khả năng đi tiếp trong loạt trận cuối cùng.Họ chỉ hơn kém nhau 1 điểm và chưa thể nói trước điều gì vào thời điểm này.Chỉ có chiến thắng mới giúp họ đi tiếp.Thụy Sĩ đang ở ngôi đầu bảng và hơn Nga cùng CH Ai Len đúng 1 điểm.Nhưng đó chỉ là lợi thế quá nhỏ nếu họ thất bại trước chính CH Ai Len ngay tại sân nhà.Trong khi đó "Những chú gấu" Nga sẽ chỉ phải gặp Goergia,đội bóng đang đứng cuối bảng 10.Nhiều khả năng có thể xảy ra ở bảng này và đội nào thất bại cũng đều đáng tiếc.
    Russia - Georgia
    Switzerland - Republic of Ireland
    "Vào thẳng hay không vào thẳng".Đó là câu mà tất cả những đội bóng đang trong cuộc đua đều hiện lên trong đầu.Sẽ có bất ngờ?Cuối tuần sẽ có câu trả lời.Tạm biệt và hẹn gặp lại.


    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_
  3. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hot News
    Rio Ferdinand vừa bị loại khỏi danh sách 20 cầu thủ Anh tới TNK vào cuối tuần này khi ko có mặt trong cuộc kiểm tra doping cuối tuần qua.Qua cuộc kiểm tra riêng trung vệ đắt giá nhất TG này đã cho xét nghiệm ma tuý dương tính.Ngay lập tức anh bị loại khỏi đội tuyển QG.Ferdinand còn phải qua 1 cuộc kiểm tra lại và phải điều trần trước toà vào thứ 2 tới.Và rất có thể anh sẽ bị treo giò cấm thi đấu trong vòng 2 năm(nếu giảm nhẹ thì cũng phải gần 1 năm).Ferdinand có lẽ sẽ giống cựu trung vệ MU Jaap Stam,tiền vệ Juve Edgar Davids và trung vệ Lazio Fernado Couto.Đây cũng sẽ là tổn thất không nhỏ đối với đội tuyển Anh khi mà họ sẽ có những trận đấu căng thẳng nhất.MU cũng chịu tổn thất không kém cả về vật chất lẫn tinh thần.Sau vụ "Old Trafford" giờ đây là tai hoạ thứ 2 mà MU phải hứng chịu.

    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_
  4. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hot News
    Cũng ở đội tuyển Anh:Trong khi Ferdinand bị cấm thi đấu thì rất may Campbell đã ổn định tinh thần sau khi cha mất để ra sân vào cuối tuần qua.Anh đã thi đấu xuất sắc và là chốt chặn tin cậy.Và trung vệ 28 tuổi này được hy vọng sẽ lấp đầy khoảng trống mà Ferdinand để lại.Có lẽ người đá cặp với anh sẽ là trung vệ Chelsea John Terry.Beckham cũng kịp bình phục chấn thương để ra sân.Tuy nhiên chưa biết được điều gì sẽ xảy ra cả.Owen cũng vậy.Chấn thương bắp chân của Owen khiến anh cũng chưa chắc sẽ ra sân cho dù BHL đội Anh đã gọi Owen vào danh sách 20 tuyển thủ.Darius Vasell được gọi bổ sung nếu Owen ko thể ra sân.Thử thách tại Istanbul đang chờ "những con sư tử" Anh.Và họ sẽ vượt qua hay bị nhấn chìm?Tương lai ở phía trước.

    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_
  5. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    (cấm xoá)

    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_
  6. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Euro 2004:Kết thúc loạt trận cuối cùng vòng đấu loại.Xác định được 10 đội vào thẳng và 10 đội tranh vé vớt.
    Bảng 1
    Cyprus 2 - 2 Slovenia

    France 3 - 0 Israel
    Pháp vào thẳng,Slovenia tranh vé vớt.Điều này được xác định từ loạt trận trước.Loạt trận cuối này chỉ được chú ý ở chỗ Pháp khẳng định sức mạnh bằng trận thắng cuối cùng,kết thúc chuỗi trận toàn thắng tại vòng loại.
    Bảng 2
    Bosnia-Herzegovina 1 - 1 Denmark

    Norway 1 - 0 Luxembourg
    Kết cục buồn cho Romania và Bosnia-Herzegovina.Trong khi Bosnia-Herzegovina ko thể thắng Đan Mạch thì Romania thua Na Uy trong đối đầu để rồi loạt trận cuối Na Uy thắng Luxembourg bằng bàn thắng duy nhất của Flo,được 14 điểm như Romania nhưng hơn trong đối kháng.Bảng này Đan Mạch vào thẳng còn Na Uy tranh vé vớt.
    Bảng 3
    Austria 2 - 3 Czech Republic

    Holland 5 - 0 Moldova
    An bài từ vòng trước khi trận đấu Czech 3 - 1 Hà Lan kết thúc.Czech vào thẳng còn Hà Lan tranh vé vớt.Lượt cuối,Czech vẫn khẳng định ưu thế khi lật ngược thế cờ trước chủ nhà áo để dành thắng lợi 3-2.Trong khi đó "Cơn lốc màu da cam" cũng lên dây cót trước khi tranh vé vớt bằng trận đấu nhấn chìm hoàn toàn "chú lùn" Moldova.
    Bảng 4
    Hungary 1 - 2 Poland

    Sweden 0 - 1 Latvia
    Bất ngờ Latvia khi chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Thuỵ Điển cho dù chỉ còn 10 người để dành chiếc vé vớt tới BĐN.Thuỵ Điển,đã chắc suất từ vòng trước,còn bỏ lỡ 1 quả penalty khi Alback ko thể chiến thắng được thủ môn Latvia trước chấm 11m.Chiến thắng xứng đáng dành cho Latvia cũng dập tắt hy vọng của Ba Lan cho dù thắng Hungary 2-1 ngay trên sân khách.
    Bảng 5
    Germany 3 - 0 Iceland

    Scotland 1 - 0 Lithuania
    "Tinh thần Đức" được thể hiện khi "Cỗ xe tăng" dành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Iceland bằng các bàn thắng của Ballack,Bobic và Kuranyi.Chiến thắng này cùng với đội tuyển bóng đá nữ của Đức VĐTG vào CN 12-10 đã khiến cho nước Đức niềm vui nhân đôi.Thêm 1 chiến thắng cho người Đức khi HLV người Đức Berti Vogt đưa Scotland dành chiếc vé vớt sau chiến thắng 1-0 trước Lithuania.
    Bảng 6
    Armenia 0 - 4 Spain

    Greece 1 - 0 Northern Ireland
    Chiến thắng 4-0 của TBN trở nên vô nghĩa khi Tsartas sút tung lưới Bắc Ai Len giúp Hy Lạp dành chiến thắng 1-0.Điều đó đồng nghĩa với việc Hy Lạp vào thẳng còn "Vua vòng loại" TBN ngậm ngùi tranh vé vớt.
    Bảng 7
    Turkey 0 - 0 England

    Liechtenstein 0 - 2 Slovakia
    2 suất đã được chia cho Anh và TNK.Tuy nhiên việc xác định ai là người đứng đầu thì lại phải tới lượt đấu cuối cùng này mới có thể xác định được.Đây là trận đấu đáng chú ý nhất trong loạt trận đêm thứ 7,rạng sáng CN.ĐT Anh tới TNK với 1 mớ lộn xộn,từ cưỡng bức ********,doping,đánh lộn,chấn thương đã làm tinh thần giảm đi khá nhiều.Tuy nhiên với cái đầu lạnh và đôi chân nóng đã giúp cho "những con sư tử" Anh đứng vững.Cho dù ĐT Beckham sút hỏng quả Penalty cùng với 1 loạt những cơ hội mà Rooney,Scholes...bỏ lỡ nhưng 0-0 cũng là quá đủ để đưa Anh tới BĐN.TNK với thiên thời-địa lợi-nhân hoà đủ cả nhưng có lẽ đấu pháp ko hợp lý khiến họ bế tắc trước hàng thủ Anh.Trận hoà này khiến TNK phải tới BĐN bằng đường vòng.
    Bảng 8
    Belgium 2 - 0 Estonia

    Croatia 1 - 0 Bulgaria
    Bulgaria đã vào thẳng.Và trận cuối họ để thua Croatia 1-0.Liệu có phải Bulgaria thả hay ko?Ko biết,chỉ biết Bulgaria thua khiến cơ hội của Bỉ bị dập tắt cho dù họ thắng Estonia 2-0.Bằng điểm nhưng thua trong đối đầu khiến Bỉ ngậm ngùi ngồi ngoài cuộc vào mùa hè sang năm.
    Bảng 9
    Italy 4 - 0 Azerbaijan

    Wales 2 - 3 Serbia & Montenegro
    Italia dành chiếc vé vào thẳng sau chiến thắng 4-0 ngay tại sân nhà trước đối thủ yếu nhất bảng Azerbaijan.Inzaghi tiếp tục hiệu suất ghi bàn cao ở ĐTQG khi đóng góp 2 bàn trong trận này.2 bàn còn lại thuộc về Vieri và Di Vaio.Sự trở lại của Totti đã khiến cho lối chơi của Italia nguy hiểm và chiến thắng đối với Azzurra là điều hiển nhiên.Wales đã chắc suất vé vớt và hy vọng vào thẳng mong manh khiến trận cuối họ chơi o thuyết phục và để thua 2-3 trước S&M.
    Bảng 10
    Russia 3 - 1 Georgia

    Switzerland 2 - 0 Ireland
    Cuộc chiến "Tam Quốc" kết thúc với chiến thắng xứng đáng của Thuỵ Sỹ trước Ireland.Tới thành phố Basel với đầy đủ anh tài đang thi đấu tại Anh như Robby Keane,Damiel Duff,Say Given,Mat Holland,Kevin Killbane,John O''shea...nhưng Ireland ko thể nào chọc thủng lưới Thuỵ Sỹ,ko những thế họ còn phải chịu 2 bàn thua sau những pha dứt điểm cận thành của Hakan Yakin và Sebastian Frei.Chiến thắng này đưa Thuỵ Sỹ tới BĐN vào năm tới và chính thức "giúp" Ireland ngồi nhà xem TV Euro vào mùa hè sang năm."Gấu Nga" cũng có chiến thắng 3-1 trước Gruzia cho dù bị dẫn trước 1-0,dành lấy chiếc vé vớt.
    Vậy là vòng bảng đấu loại Euro 2004 đã kết thúc.Có kẻ khóc,có người cười.Cùng với đội chủ nhà BĐN,10 đội sẽ có mặt vào mùa hè sang năm gồm có:Pháp(ĐKVĐ),Đan Mạch,Czech,Thuỵ Điển,Bulgaria,Đức,Anh,Hy Lạp,Italia và Thuỵ Sỹ.10 đội còn lại sẽ bốc thăm chia cặp để tranh 5 suất còn lại tới BĐN.Cuộc chiến tranh vé vớt hứa hẹn sẽ đầy căng thẳng và hấp dẫn với những ông lớn như TBN,Hà Lan,Croatia,TNK và những đội bóng có thể gây ngạc nhiên như Slovenia,Nga,Wales,Scotland,Latvia và Na Uy.Các trận đấu đã được bốc thăm(thông báo sau) và sẽ thi đấu vào giữa tháng 11 tới.

    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_
  7. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Euro 2004:Các cặp tranh vé vớt.
    Đêm qua tại Frankfurt - Đức,UEFA đã bốc thăm chia cặp đấu tranh vé vớt tham dự Euro 2004 tại BĐN.Các cặp đấu như sau:
    Latvia - Thổ Nhĩ Kỳ
    Scotland - Hà Lan
    Croatia - Slovenia
    Nga - Wales
    Tây Ban Nha - Nauy
    Nhìn chung các đội bóng mạnh đều tránh ko gặp phải nhau trong các cuộc đụng độ này.Scotland sẽ phải gặp Hà Lan,đối thủ đáng ngại nhất.Tuy vậy, HLV Berti Vogts vẫn tin tưởng các học trò của mình đủ sức đánh bại đối thủ, giành quyền đến Bồ Đào Nha.Từng có mặt trong đội hình Tây Đức giành thắng lợi trước Cơn lốc màu da cam ở trận chung kết World Cup 1974, HLV Berti Vogts tuyên bố: "Đây là cặp đấu khó khăn nhất trong 5 cặp đấu play-off. Tuy nhiên, với hai lượt trận đi về, bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ quật ngã Hà Lan". Đây là cặp đấu gợi lại nhiều kỷ niệm, trong đó có hai cuộc chạm trán nảy lửa tại hai vòng chung kết EURO 1992 và 1996. Trận đầu tiên, Hà Lan giành thắng lợi 1-0, sau đó 4 năm, hai đội hòa nhau 0-0. Nhân vật nổi tiếng nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội xuất hiện tại vòng chung kết World Cup 1978, tổ chức tại Argentina. Đó là Archie Gemmill, cầu thủ đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp sau một nỗ lực cá nhân phi thường, giúp Scotland đánh bại Hà Lan với tỷ số 3-2. Giờ đây, hơn bất cứ lúc nào, người hâm mộ Scotland nhớ đến bàn thắng đó không chỉ bởi vẻ đẹp của nó mà còn vì ý nghĩa quyết định. HLV Berti Vogts mong rằng Scot, con trai của Gemmill, đang khoác áo đội tuyển Scotland, sẽ đem lại may mắn về cho đội nhà như người cha đáng kính của anh 25 năm trước. Lần gần đây nhất Scotland đụng độ với Hà Lan diễn ra cách đây ba năm, với kết quả hòa không bàn thắng. Trong khi đó, chiến thắng cuối cùng mà Scotland giành được trước Hà Lan diễn ra vào tháng 3/1982, trong một trận giao hữu.
    Tây Ban Nha mang danh vua vòng loại, nhưng tại bảng 6 vòng loại EURO 2004 họ đã phải nhường ngôi đầu bảng cho Hy Lạp với 1 điểm ít hơn (18-17). Tuy nhiên, HLV trưởng Tây Ban Nha - ông Saez - không lo lắng khi phải tranh suất dự vòng chung kết thông qua hai trận gặp Nauy. Nhà cầm quân này phát biểu: "Chúng tôi không có gì phải đau đầu khi phải tranh vé vớt. Bạn cần nhớ rằng Đức đã trở thành á quân thế giới năm 2002, cho dù chỉ tham dự với tư cách đội đoạt vé vớt. Với chúng tôi cũng vậy, đấu thêm trận sẽ giúp các cầu thủ có thêm kinh nghiệm trận mạc". Thủ quân đội Tây Ban Nha - tiền đạo Raul - cũng tỏ ra tự tin: "Tây Ban Nha có khả năng đánh bại bất cứ đội bóng nào. Và đại thắng 4-0 trước Armenia ở trận cuối vòng loại đã tiếp thêm nhuệ khí cho chúng tôi trước hai trận quyết đấu sắp tới với Nauy".
    Xứ Wales khởi đầu vòng loại rất ấn tượng, thắng cả Italy ở lượt đi và dẫn đầu bảng 9 trong nhiều lượt trận. Tuy nhiên, ở trận cuối cùng của vòng loại, họ thua Serbia and Montenegro ngay tại Cardiff và chấp nhận đứng nhì bảng với 4 điểm ít hơn Italy (17-13). Tại vòng đấu vé vớt, họ cũng phải đương đầu với không ít khó khăn khi đối thủ là Nga - đội nhì bảng 10, kém Thụy Sĩ 1 điểm (15-14).
    Đội bóng đứng thứ ba tại World Cup là Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lần đầu đọ sức với Latvia. Croatia gặp người láng giềng vùng Balkan là Slovenia.
    Các trận đấu sẽ tiến hành theo thể thức lượt đi và về.Lượt đi diễn ra trong hai ngày 15 và 16/11. Lượt về 18 và 19/11.

    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_

Chia sẻ trang này