1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá: Thắng rồiiiiiiii cả nhà ơi! Sướng quaaa! Gấu Nga giỏi lắm!

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hallmark, 20/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hallmark

    hallmark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0

    éÊẹ.éắééá , ééắẹ?éà !
  2. hallmark

    hallmark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    éÊẹ.éắééá , ééắẹ?éà !
  3. hallmark

    hallmark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    éÊẹ.éắééá , ééắẹ?éà !
  4. hallmark

    hallmark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    éÊẹ.éắééá , ééắẹ?éà !
  5. hallmark

    hallmark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Trong khi đó người láng giềng Latvia cũng đã hạ bệ được Thổ Nhĩ Kì.Như vậy LX cũ có tới 2 đội lọt vào chung kết.Chưa kể các đội Đông Âu khác như Bulgari, Croatia...
    [​IMG]
     
  6. hallmark

    hallmark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Nỗi thất vọng của cầu thủ Wales
    [​IMG]
     
  7. hallmark

    hallmark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Người hùng của trận đấu Vadim Evseev:
    [​IMG]
     
  8. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng đội Nga !
    Không hiểu sao khi các đội bóng thuộc Nga xung trận thì tớ rất mong chiến thắng (ngoại trừ khi đụng độ Việt Nam, Đà Nẵng, MU của tớ hi hi)
    Chúc mừng !!!!
    :: Giai đoạn 0 : Bắt đầu từ những ước mơ giản dị ! ::
                         :: ĐỊA CHẤN VIỆT ::
  9. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Nga chấm dứt giấc mộng của xứ Wales
    [​IMG]
    Evseev và Ryan Giggs.
    Lợi thế sân nhà không đủ để giúp xứ Wales giành chiến thắng trước Nga ở trận đấu tranh vé vớt lượt về vòng loại EURO 2004, đêm qua. Bàn thắng duy nhất của Vadim Evseev ở phút 22 đã làm tan nát trái tim hơn 70.000 CĐV có mặt trên sân vận động Thiên niên kỷ.
    Đội chủ nhà vào trận với sự tự tin rất cao sau khi đã thủ hoà thành công tại Matxcơva hôm thứ bảy, cùng với sự kỳ vọng to lớn người hâm mộ. Kể từ sau World Cup 1958 đến nay, xứ Wales chưa hề được góp mặt tại một giải đấu tầm cỡ như giải vô địch châu lục hay thế giới. HLV Mark Hughes đành phải để Mark Pembridge, Simon Davies và đặc biệt là tiền đạo Craig Bellamy ngồi dự khán vì chấn thương, nhưng Ryan Giggs đã hoàn toàn bình phục để xuất phát trong đội hình chính. Tuy nhiên, vận may đêm hôm qua đã thuộc về Nga, đội chơi kỹ thuật và chắc chắn hơn. Trong khung thành, Vyacheslav Malafeev bắt thay cho thủ môn chính Ovchinnikov bị treo giò, nhưng sau hơn 20 phút đầu, ban huấn luyện đội khách đã tỏ ra hoàn toàn yên tâm về sự ổn định của hàng phòng ngự, được chỉ huy bởi trung vệ giàu kinh nghiệm Victor Onopko. Trên hàng công, Izmailov và Gusev thế chỗ cho Sychev và Loskov. Tiền vệ kiến tạo Mostovoi cũng không có mặt, và người đảm nhiệm vị trí này thay cho anh là Igor Titov.
    Sau vài pha tấn công ban đầu, thế trận diễn ra khá rời rạc. Cầu thủ hai bên tỏ ra ăn thua và khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng. Phút 13, John Hartson sút bóng đi chệch khung thành, một dấu hiệu cho thấy vận đen của đội chủ nhà bắt đầu. Phút 22, đón cú đá phạt của Gusev bên cánh phải, trung vệ Evseev của Nga lên tham gia tấn công đã thoải mái đánh đầu tung lưới thủ môn Paul Jones. Bàn thắng này đã dồn sức ép lên phía đội chủ nhà. Ở trận lượt đi, chính Evseev là người có nhiều va chạm nhất với các cầu thủ xứ Wales sau khi vào bóng nguy hiểm với Ryan Giggs. Để thủng lưới trên sân nhà, các học trò HLV Mark Hughes buộc phải ghi 2 bàn thắng và không được thua thêm mới có quyền tới Bồ Đào Nha năm sau. Cố gắng triển khai tấn công, xứ Wales lẽ ra đã có thể gỡ hoà ở phút 41. Hartson dùng đầu chuyền bóng cho Giggs. Tiền vệ của Manchester United đảo qua một hậu vệ, kịp thời chạm mũi chân vào bóng trước thủ môn Malafeev. Tuy nhiên, bóng lại không chịu lăn vào lưới trống mà đi trúng cột dọc phía xa, bật ra ngoài. Ngay sau đó, đội tuyển Nga đáp lễ khi Gusev một mình có khoảng trống bên cánh phải, đột nhập vòng 16m50 nhưng cú sút nhằm vào góc xa của anh đi không trúng đích.
    4 phút sau khi giờ nghỉ giải lao, từ cú đá phạt góc của Jason Koumas, Gary Speed đánh đầu ra ngoài trong sự tiếc nuối của khán giả nhà. Lần lượt tung thêm các tiền đạo Robert Earnshaw và Nathan Blake vào sân, nhưng HLV Hughes không làm thay đổi được thế trận. Xứ Wales chỉ còn biết tự trách mình vì đã kết thúc vòng đấu loại với kết quả thất vọng dù đã khởi đầu rất tốt. Ở vòng đấu bảng, họ từng đánh bại Italy và chiếm ngôi đầu bảng 9 nhưng rồi đã hụt hơi ở những lượt trận cuối.
    Đội hình:
    Xứ Wales: 1-Paul Jones; 2-Mark Delaney, 3-Darren Barnard, 4-Andy Melville, 5-Danny Gabbidon, 10-Gary Speed; 6-Andy Johnson (18-Robert Earnshaw 58), 7-Robbie Savage, 8-Jason Koumas (17-Nathan Blake 74); 11-Ryan Giggs, 9-John Hartson.
    Nga: 1-Vyacheslav Malafeyev; 2-Vadim Evseev, 3-Dmitry Sennikov, 7-Viktor Onopko; 5-Dmitry Alenichev, 6-Sergei Ignashevich, 4-Alexei Smertin, 8-Rolan Gusev, 9-Yegor Titov (15-Vladislav Radimov 59), 11-Marat Izmailov; 10-Dmitry Bulykin.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Xứ Wales lại phải chờ
    Đêm buồn của đảo quốc Anh chưa dừng lại khi trên sân Thiên Niên Kỷ ở Cardiff, chủ nhà xứ Wales nhận thất bại 0-1 trước Nga và tiếp tục kéo dài quãng thời gian 45 năm trễ hẹn ở những giải đấu lớn. Mark Hughes và các học trò đã không vượt qua được áp lực quá lớn khi bị dẫn trước và đành ngậm ngùi nhường chiếc vé cuối cùng đến Bồ Đào Nha cho đội khách. Ý định ''''đánh phủ đầu'''' của xứ Wales như Giggs thừa nhận đã không mang lại hiệu quả khi các chân sút của họ bỏ lỡ những cơ hội quí giá đầu trận. Phút 12, Gary Speed chuyền rất đẹp cho John Hartson nhưng cầu thủ này lại dứt điểm trượt. Xứ Wales nhanh chóng phải trả giá khi Evseev đón cú đá phạt của Gusev ở phút 21, đánh đầu tung lưới thủ môn Paul Jones ở khoảng cách 6m. Evseev cũng chình là ''''kẻ thù số 1'''' của xứ Wales khi gây lộn với Ryan Giggs trong trận lượt đi khiến tiền vệ xứ Wales có thể bị treo giò nhiều trận.
    Bàn thắng bằng vàng của Evseev tạo sức ép khủng khiếp lên xứ Wales bởi họ buộc phải ghi được 2 bàn nữa mới giành quyền đi tiếp. Nhiệm vụ khó khăn cộng với sự kỳ vọng của hơn 70.000 khán giả nhà đã khiến đôi chân các cầu thủ chủ nhà nặng như đeo chì. Trong suốt thời gian còn lại của trận đấu, xứ Wales dồn lên tấn công nhưng sự thiếu may mắn và tỉnh táo ở những pha dứt điểm khiến họ không thể khuất phục thủ môn Malafeev. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, bầu không khí u ám bao trùm trên sân Thiên Niên Kỷ và Ryan Giggs là người đầu tiên gục ngã trong đường hầm. Tháng sau, tiền vệ của MU sẽ bước sang tuổi 30 và có lẽ anh sẽ kết thúc sự nghiệp của mình mà không một lần được góp mặt tại một giải đấu lớn.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman

Chia sẻ trang này