1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Thế giới trong con mắt các bạn

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi aja_bar, 28/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá Thế giới trong con mắt các bạn

    Qua tấm lớn gương là bóng đá thế giới chúng ta sẽ bàn luận về bóng đá Hà Lan, cũng như bóng đá thế giới !! Mọi tuyến hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo của Hà Lan cũng như của thế giới sẽ được bình luận một cách sôi nổi !!

    Mọi người ơi có suy nghĩ gì thi hãy bắt đầu viết đi chúng ta sẽ tạo nên được một topic rất hay về bóng đá thế giới !!

    Đầu tiên chúng ta sẽ viết về bóng đá Hà Lan, song rồi đến các đội tuyển khác nhé như Anh (tớ khoái bình luận về đội tuyển Anh phết, bóng đá Đức, bóng đá Pháp, etc..)
    Tớ thấy chủ đề này rất hay đó mọi người ở tất cả các box bóng đá khác các bạn có suy nghĩ gì về các đội tuyển quốc gia bạn thích thì hãy post lên đi chúng ta sẽ có cái nhìn sâu hơn, một cách tổng hợp hơn.

    Mọi người ai cũng có những nhận định chủ quan của mình hãy bày tỏ nó để chúng ta cùng thảo luận chung. Tất nhiên là dựa trên quan điểm tranh luận chứ không phải tranh cãi rồi !!!
    Nào mọi người bắt tay đi tớ có thể viết về bóng đá Hà lan, và một số đội tuyển khác, luiz(tức lênh hồ xung) có thể viết về đội tuyển Brasil, các bác bên BGF viết bài về bóng đá Đức ,..bóng đá Tây Ban Nha chắc do Hai_meo và các bác bên Barca rồi !!
    Mọi người ơi bắt đầu đi nhé !!!


    [​IMG]

    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 28/11/2002 ngày 21:19
  2. augustine

    augustine Moderator

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Sau trận đại thắng Đức ngay trên sân Đức, có vẻ như các cổ động viên Hà Lan đang bồng bềnh trên một đám mây nào đó, và chắc mọi người đều thống nhất với tôi một điểm rằng: Nếu Euro được tổ chức ngay tại thời điểm này thi đội chắc thắng nhất vẫn là Hà Lan chứ. Điều này rất đúng. Tuy nhiên, vẫn không thể nói Hà Lan đã hoàn hảo, nếu có một chút gia vị vào nữa chắc chắn sẽ hoàn hảo hơn:
    Phải chăng Hà Lan thiếu một thủ lĩnh giữa sân thực sự ?? Đọc đến đây chắc các bạn phát hoảng : Hà Lan là một tập thể đoàn kết, cả đội bóng là một ngôi sao, chúng tôi không cần những ngôi sao lập dị phá hỏng đội bóng ..... Nhưng phải nói rằng đội bóng nào cũng cần 1 thủ lĩnh người vực dậy đội bóng trong những thời điểm quyết định, mình nghĩ là Hà Lan thiếu người như vậy ( Đừng bao giờ nói Edgar.Davids, Clarence.Seedoorf, P.Cocu hay Van Bommen.... là thủ lĩnh nhé )
    Hà Lan có quá nhiều tiền đạo giỏi, nhưng chỉ có một mình Denis Berkarm (viết sai tên rồi , sửa hộ mình cái nhé ) tất cả các tiền đạo Hà Lan hiện nay đều là tiền đạo mũi nhọn, tức là áp sát khung thành và chờ cơ hội.....chộp ( Vannistelrooij, Roy Makaay, P.Van Hodoink, và Hasselbaink ..... chẳng bao giờ viết tên cầu thủ Hà Lan, nên sai be bét cả ) Hà Lan hiện nay không có một cầu thủ nào có khả năng lùi về sâu giữa sân để kiến thiết bóng ( tiền đạo lùi kiểu như Del Piero, Totti, Raul, Ortega....í mà )
    Điểm yếu cố hữu vẫn là hàng hậu vệ, có thể các bạn thích F.Der Boer vì những pha chuyền bóng xa chính xác đến từng nano mét của anh ta, nhưng đáng tiếc là đây là một mắt xích yếu nhất tuyến dưới, anh chàng nay chậm chạp, khá là hay mắc lỗi và kém người không chặt, Japp Stam thì cũng bình thường, không nổi bật lắm, có lẽ anh sẽ quay trở lại ManCity đấy mới là đẳng cấp thực sự của anh ta, còn mấy người của Ajax thời kỳ vàng son cũ nói chung là cũng bình thường.
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 30/11/2002
  3. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Augustine đã có bài viết mở hàng cho topic của em nhé !!!
    Đúng là trong thời điểm này thì các fan của bóng đá Hà Lan đang bồng bênh trong men say chiến thắng đến 3-1 trên đất Đức mà lại ngay sau khi Đức đưa ra Logo mới . Chắc chắn Beckenbauer không muốn một trận thua bẽ bàng đến như vậy; nụ cười hớn hở trong bài phát biểu của ông về Logo chính thức World Cup 2006 chợt tắt thay vào đó là nét mặt đăm chiêu nhìn các cầu thủ Đức ....
    Đúng như Augustine nói thì hiện nay Hà Lan đang thiếu một thủ lĩnh thực sự sau sự chia tay với đội tuyển quốc gia của Dennis Bergkamp, người luôn tạo nên các niềm cảm hứng cho đồng đội thi đấu, anh là người giải quyết thế trận cũng như phân phát bóng khá tốt. Thực tế đã chứng minh tất cả .
    Thực sự chúng ta đang nói về tiền vệ thủ lĩnh . Chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn về những danh thủ nổi tiếng mà Augustine đưa ra : Totti và Del Piero . Hai anh chàng người Ý này tất nhiên là tớ thì tớ thích về Del Piero hơn là Totti. Nhưng thử hỏi bạn là với phương án chọn Totti đá trục giữa trong đội tuyển Ý thì Trap có sai không ?
    Nhìn cái cách mà đội tuyển Ý thi đấu dưới sự chỉ huy của Totti , những trận đấu ở World Cup năm nay đã chứng mình rằng đội Ý cũng bế tắc khủng khiếp, họ phải thi đấu rất vất vả mới vào được vòng trong. .. Khi Del Piero vào thay chính Totti trong trận gặp Mexico và anh là nhân tố chính giúp đội Ý hoà Mexico, các fan của nước Ý chắc lại nhớ lại những bàn thắng quý giá của Roberto Baggio khi giúp " Đội bóng thiên thanh" vượt qua Nigieria như thế nào ở World Cup 1994. Chính DelPiero mới là người xứng đáng thay thế Roberto Baggio ở đội tuyển Ý nhưng Trap không nghĩ như vậy.
    Còn Ariel Ortegal bạn nghĩ thế nào về Ariel , aja_bar cũng rất thích Ariel nhưng những gì anh thể hiện ở World Cup năm nay thì không được thuyết phục lắm. Trước một thế trận "phòng thủ tiêu cực" của người Anh, Ariel bối rối khi không làm sao xuyên thủng hàng phòng ngự nhiều lớp của đội tuyển Anh. Chúng ta cứ tưởng anh sẽ có thể đi bóng kỹ thuật từ cánh trái qua vài ba cầu thủ Anh rồi chuyền thuận lợi cho đồng đội ghi bàn. Với thế trận rất rõ ràng, người Argentina chỉ có mỗi việc tấn công nhưng họ đã gặp phải một sự bế tắc trong tuyệt vọng.
    Họ thua do đâu họ đưa bóng quá nhiều cho Ariel, mà anh thì không thể làm gì được. Các cầu thủ của Argentina chơi dưới khả năng của mình trong giải này .
    Đó, không phải chỉ một vì sao sáng có thể giải quyết được tất cả. Họ thua Anh chính do đấu pháp không hợp lý.
    Còn người Đức các bạn do đâu mà cỗ xe tăng Đức không có một Mathaus không có một Muller không có Hassler những cầu thủ chủ chốt và được nhắc đến nhiều trong thập niên 90. Nhưng nước Đức có một Ballack anh có phải là một tiền vệ tổ chức lối chơi cho người Đức không ??? Chắc chắn là không rồi !! Các bạn có một Neuville nữa, anh ta có mang dáng dấp của một thủ lĩnh không?? Tại sao các bạn thiếu Scholl , Derisler, và Effenberg(tất nhiên là anh này thì khỏi nói rồi ..) tớ nghĩ đó là những nhà kiến thiết lối chơi mang đậm chất kỹ thuật của nước Đức thế mà đội Đức vẫn lầm lũi đi từng bước rất chắc những trận thắng chỉ 1-0 , 2-0 họ vẫn vào đến trận chung kết đó. Đó cái hay là ở chỗ Voller đã biết gắn kết đội Đức thành một khối thống nhất và họ luôn là đội đáng gớm nhất trong các giải lớn. Nói thực WC2002 tớ đã dự đoán trước giải là người ĐỨc sẽ vô địch, nhìn những trận giao hữu trước giải tớ đã có cái linh cảm rất tốt với ngưòi ĐỨc. Bóng đá của Đức năm nay thì giản di hợn nhiều so với hồi Berti Vogts chỉ có đánh đầu và đánh đầu.
    Đó nhìn đôi Đức thi đấu hiệu quả mà không thực sự có người dẫn dắt , nhìn đội tuyển Ý có Totti nhưng như không có , nhìn Ariel thi đấu trong nỗi tuyệt vọng. .. nhìn Zidane, Viera của đội tuyển Pháp Figo, Rui Costa cũng không cứu nổi cho Bồ Đào Nha...làm chúng ta không khỏi chạnh lòng về các nhà kiến thiết trận đấu. Thế còn đội tuyển Anh họ có người dẫn dắt không hả bạn ???
    Hà Lan mất Bergkamp họ đã phải trả giá ở vòng loại WC 2002, một năm thoái trào của bóng đá Hà Lan, cũng như đội tuyển Đức đội tuyển Đức cũng có những khoảng lặng ở WC 94 rồi họ lại bừng sáng ở năm 96.
    Họ lại thiếu lực lượng thay thế ở năm 98 và 2000 cải thiện dần dần họ lại đạt tới đỉnh cao năm 2002. Biết làm sao đưọc Hà Lan cũng có những tồn tại riêng cố hữu về mặt bất đồng trong đội tuyển cũng như người ĐỨc có nỗi niểm riêng khi Mathaus bị đồng đội kịch liệt phản đối ở Euro 2000.
    Ôi bài này tớ viêt hơi lan man một tý !! Tớ sẽ cố gắng đi vào chi tiết hơn về Hà Lan sau đây mới chỉ là khởi động mà !!
    .

    [​IMG]
  4. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Topic này khó viết lắm aja ạ...

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  5. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Ồh cứ từ từ dần dần HLFC của chúng ta có rất nhiều người đang luyện bút đó em tin chắc là có luiz(tức lệnh hồ xung) và Pinocchio viết thì khỏi phải nghĩ rồi !! Chị chưa biết đến lệnhhôxung đâu !!! Bên bóng đá Đức cũng thế em đã xem qua bóng đá Đức rồi các chủ đề còn chuyên sâu đến tận răng cơ. Cứ từ từ đêm mai xem Ajax đá em sẽ viết về Hà Lan !!

    [​IMG]
  6. ho_dzech

    ho_dzech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    3
    Sự ra đi của 1 cầu thủ giỏi luôn đi kèm tiếc nuối khó bù đắp của người hâm mộ.Không những vậy đó sự ra đi của họ đôi khi còn để lại rất nhiều khó khăn cho đội bóng đã quá quen sự có mặt của họ.Những người thay thế họ sẽ luôn phai gánh chịu những áp lực rất lớn từ sự kì vọng của giới chuyên môn,của những cổ động viên nhiệt thành .
    --------------------------​
    Cuộc từ giã đội tuyển áo cam của Dennis Bergkamp sau EURO 2000 có thể coi là 1 cuộc chia tay lớn trong bóng đá.Nếu chỉ xét 1 cách bao quát về những gì mà Dennis đã đặt được trong sự nghiệp thì anh chỉ đứng vào hàng trung lưu khá giả trong giới cầu thủ.Trên anh vẫn còn nhiều kẻ "giàu có" với hàng đống danh hiệu .Nhưng nếu xét về khả năng thì Dennis thực sự là 1 của hiếm của bóng đá thế giới.Sở hữu 1 kĩ thuật tuyệt vời và 1 tầm nhìn cực tốt với những pha chuyền bóng,dứt điểm không tưởng,nhiều người đã coi anh chính là biểu tượng của 1 số 10 hoàn hảo....
    Sự ra đi của Dennis quả thực là đáng tiếc nhưng những người hâm mộ nên thông cảm cho anh.Anh không còn trẻ nữa và khó có thể đảm đương tốt nhiệm vụ ở cả ĐTQG và CLB....
    --------------------------​
    Ngộ biến thời tùng quyền lúc nào cũng vậy và trong bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy.Bóng đá cũng không phải là ngoại lệ.Khi 1 vị trí chủ chốt ra đi,nếu không tìm được người thay thế thích hợp,HLV nên thay đổi hệ thống thi đấu để phát huy tối đá khả năng của những cầu thủ mình đang có cũng như che lấp sự thiếu hụt của đội bóng.Dennis ra đi,khó khăn thật sự đã đến với đội tuyển Hà Lan nhưng thực tế vẫn có khá nhiều phương an giải quyết nhưng hãy thử nhìn qua vòng loại World Cup 2002.
    Trong 2 trận đấu với Bồ Đào Nha và Iceland,chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy Hà Lan vẫn giữ nguyên hệ thống thi đấu ở EURO 2000 và người chơi thay vị trí của Dennis là mr Kalavát ! Còn ở trên là Nis hoặc Has.Kluivert và 1 tiền đaọ khá hoàn hảo nhưng nếu buốc anh chơi ở vị trí của Dennis thì rất khó.Vừa làm giảm sức công của đội bóng,vừa hạn chế tài năng của Klui.Nhìn những cầu thủ Hà Lan lăn lộn trong tuyệt vọng với hệ thống thi đấu quá sức củ chuối quả tình nhiều người nghĩ: đá như thế thì chết cũng đáng !
    4-2-3-1 là 1 đội hình tấn công khá lí tưởng nhưng rất cần 1 cầu thủ chơi cực hay ở giữa để điều phối trận đấu.Hà Lan không có được cầu thủ nào như vậy ở vòng loại World Cup vừa qua vậy tại sao họ lại vẫn thi đấu với chiến thuật như vậy !?
    Tại sao họ lại không chơi 4-4-2 tiêu chuẩn khi đang sở hữu những tiền vệ cánh và tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới ???
    hèm,mà có nói nữa nói mãi,hỏi nữa hỏi mãi thì quá khứ cũng đã qua,này Hà Lan lại đang có 1 Van der Vart được tung hộ,1 Seedoff được kì vọng,vẫn lối đá cũ,liệu Hà Lan có được sơ múi gì trong EURO này không !?
    Van Der Vart thì cũng có nhiều tiềm năng nhưng chưa có kinh nghiệm và phải chứng tỏ mình rất nhiều.Những gì đã thể hiện ở những trận đấu gần đây của Ajax mặc dù anh cũng có những nét đáng chú ý nhưng nếu muốn trở hành 1 cầu thủ tầm Dennis hoặc 1 người dẫn dắt thực thụ thì vẫn còn xa lắm !
    Còn anh Nhìn Chó? Mặc dù chơi khá hay ở AC nhưng nói thật See cũng chỉ là người trang điểm,là thợ phụ thôi.Chứ khi đặt vào vị trí của 1 thủ lĩnh thì chắc chắn sẽ thành nỗi thất vọng lớn....
    --------------------​
    Thắng Đức trong 1 trận giao hữu hay qua vòng loại thì chả có gì đáng nói cả.Hà Lan cần chứng minh sức mạnh của mình bằng những danh hiệu.2 năm nữa,không nhanh nhưng cũng không quá lâu.Đó sẽ là 1 giải đấu khá để những người mới khẳng định mình cũng như những cựu binh có được sự chia tay lí tưởng.Liệu Hà Lan có làm được gì ở đó không !?Tôi xin đưa ra 1 phiếu là không.Rất có thể họ sẽ chơi hay,sẽ chơi đẹp nhưng vô địch thì khó lắm.Đối đầu với những ông lớn thực dụng mà chơi theo kiểu Hà Lan,với những cá nhân như của Hà Lan hiện nay thì vô địch chỉ là giấc mơ mà thôi ...
    Em ạ....! Yêu nhau chết cũng đành.
    Được ho_dzech sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 05/12/2002
  7. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Thanks u hồ_dzech.!! Okiê ý kiến của anh ho_dzech là họ không thể giành được gì ở một Euro 2004. !!!
    Quay lại với đội tuyển Pháp năm 2002, mới chỉ 2 năm sau chức vô địch liên tiếp Euro 2002 và WC 98 tại quê nhà.
    Đương kim vô địch Pháp được đánh giá là tràn trể và có thể nói là đội được đặt cửa ở vị trí cao nhất cho chức vô địch mùa hè vừa qua !! Đội hình họ có những Zidane, Viera , Wiltord , đội quân của họ toàn các hảo thủ thi đấu lừng lẫy trên đấu trường C1 trong đội hình có đến 2 tiền đạo ghi bàn hàng đầu tại giải Seria, và Perimership. Tại sao họ lại thua đến thảm bại khi không ghi được bàn thắng nào ??? Họ đã có những trận đá trúng cột dọc và xà ngang đến 2, 3 quả liền.
    Thực ra tất cả lý do giải thích có thể do các giải đấu của Châu Âu đã vắt kiệt sức các cầu thủ Pháp.
    Nhưng nếu xét về tương quan lực lượng của đội tuyển Pháp so với các đội như Senegal, Đan mạch, Urugoay thì họ quả là trên đến mấy lần đẳng cấp. Nhưng các cầu thủ Pháp vẫn loay hoay mà vẫn không tìm được đường vào khung thành !!
    Nếu nhìn vào đội tuyển Pháp với lực lượng đồng đều như vậy có khi chúng ta chỉ nghĩ họ chỉ cần đến 60 % sức và lực lượng là có thể dễ dàng đè bẹp được Senegal !! Nhưng thực tế chứng minh điều ngược lại !!
    ĐỘi hình của họ cũng toàn cựu binh chinh chiến từ WC 98 và Euro 2000. HLV của họ vẫn cực đoan không dám tung các cầu thủ trẻ vào thử lửa !! Những tài năng mới nổi như Robert của Newcastle, Dama của Inter và Djetou của Parma, etc. họ không phải thiếu tài năng nhưng việc dùng quân hoàn toàn phụ thuộc vào HLV.
    Đó Hà Lan của chúng ta ở vòng loại WC 2002 cũng thế chúng ta ra quân trong các trận đấu tưởng chừng chắc ăn, chắc thắng với một đội hình có thể nói là đạt đến độ chín nhất của sự nghiệp cầu thủ không có bóng dáng của một cầu thủ trẻ nào cả.
    Cái thắng thua của bóng đá tuỳ thuộc vào tính mạo hiểm , chỉ một sự thay người cũng có thể làm nên tất cả, chuyển thua thành thắng !!
    Hà Lan thực sự là một đội bóng đá tấn công theo phong cách tấn công biên làm trọng !! Khá giống với những bài tấn công của Ajax. Nhưng thực sự năm 2001 thì các tiền vệ tấn công cánh đều thi đấu thành công ở CLB của mình. Như Overmars là một ví dụ anh bị đổi sang Barca vẫn chưa có chỗ đứng chính thức, Zenden thì chưa thể hiện được gì nhiều. Các tiền vệ phải như Seedorf và Ronald Der Boer thì chững lại hoặc xuống phong độ thảm hại.Edgar Davids thì dính dáng đến dooping.
    Van Bronckost thì chấn thương liên miên, Bouma thì vẫn chưa chứng tỏ rõ nét khả năng thực sự của mình.
    Nói chung năm 2001 đó là một năm không sáng sủa gì cho tất cả các cầu thủ của Hà Lan đó với những cầu thủ có trong tay như vậy Van Gaal khó có thể tạo nên được đột biến trong lối chơi khi các tuyến hậu vệ và tiền vệ bất ổn !!
    Còn thực tại àh, aja_bar và mọi người cũng chưa được xem một trận đấu nào của đội tuyển cả. Chưa biết họ phối hợp ăn ý hay không, tất cả đều vãn còn à một dấu hỏi lớn chưa có lời giải đáp???
    Nhưng chỉ biết rằng việc thay thế Dick Advocaat lên nắm quyền đã có những biến chuyển tích cực khi chúng ta thắng được Tây Ban Nha, thắng các trận giao hữu với MỸ, vòng loại thì thắng được các đội trong bảng khá dễ dàng.
    Trong đội tuyển dường như đã có một sự thay máu cần thiết khi Dick bổ xung các cầu thủ trẻ như Van der Meyde, và Van der Vaart vào đội tuyển.
    Còn tương lại của 2 năm nữa thì aja_bar cũng chưa thể biết được nhưng đảm bảo với phong độ hiện nay thì Hà lan luôn năm trong top các đội tuyển giành chức vô địch Euro 2004 đó .

    Nếu nhìn toàn cảnh WC 2002 vừa qua thì các bạn sẽ thấy rằng hiện nay tất cả các đội đều chơi rất có tính toàn. Với thế trận bị dẫn trước từ rất sớm, theo lẽ thường tình họ sẽ dâng lên để tấn công nhằm san bằng tỷ số nhưng họ lại không làm như vậy tất cả các đội đều đá với một tâm trạng chờ thời cơ và chờ khi đội bạn sơ hở là phục kích nhanh.
    Hà Lan của chúng ta có lẽ cũng không nằm ngoài quy luật đó chúng ta Hà Lan muốn chiến thắng chúng ta cũng phải có những toan tính rõ ràng. Chúng ta không thể luôn muốn nhìn thấy một Hà Lan kiểm soát thế trận tấn công đa dạng , vây hãm đối thủ bằng các đợt tấn công liên tiếp hết lớp này đến lớp khác nhưng bóng thì mãi không vào được lưói.
    Qua trận gặp Đức chúng ta cũng thấy được gì đó khi đội Đức vốn cáo già và toan tính hơn Hà Lan rất nhiều, họ không muốn sau bữa tiệc ra mắt Logo 2006 là một bữa tiệc bóng đá của người Hà Lan ngay trên đất Đức. Hà lan đã biết đươc tính hiệu quả, Ajax cũng đã biết được điều đó khi họ bị Valencia bủa vây cả trận nhưng rốt cục Ajax lại ghi được bàn thắng trước vào phút thứ 88 họ biết chờ đợi và có thể ghi bàn khi có thời cơ đến.
    Còn Euro 2004 chúng ta chưa thể biết được điều gì cả, Pháp cũng vậy họ không thể bao giờ nghĩ ra rằng mình bị loại một các đau đớn đến như vậy tại WC 2002, Italia cũng vậy các CLB thì thi đấu rất tốt tại đấu trường Châu Âu nhưng có ngờ đâu một đội Ý thi đấu kém cỏi tại vòng loại Euro 2004. 2 năm là một khoảng thời gian không dài nhưng nó đủ để các cầu thủ chứng tỏ bản lĩnh của mình, Hà Lan với sức trẻ sẽ chiến thắng tôi tin bằng những gì họ đang thể hiện trẻn tất cả các bình diện CLB và những sự chuẩn bị cho một thế hệ mới trong đội tuyển ! !
    Còn nếu nói Van der Vaart còn lâu mới thay thế được Dennis Bergkamp điều đó có thể đúng có thể sai !! Tại sao tôi nghĩ sai àh đó là tuỳ thuộc vào HLV xếp sắp anh ta thi đấu như thế nào trong đội tuyển , có được thường xuyên hay không ???
    Nếu nhìn cả sự nghiệp thi đấu của Bergy, anh ta thi đấu rất tốt khi còn thi đấu cho Ajax nhưng lại lận đận khi sang nước Ý, ở đội tuyển cũng vậy anh ta được coi là viên ngọc mà có thể mang lại sự toả sáng cho cả đội vào năm 94 nhưng đến năm 96 với một đội hình Ajax hừng hực vừa lọt vào chung kết cúp C1 một Hà Lan trẻ măng được đánh giá là hoàn toàn có thể làm nên chuyện, Bergkamp lại không làm được điều gì cả vì anh được bố trí đá ở vị trí trung phong cắm. Hà lan lại một lần nữa gục ngã ở càc loạt đá penalty trước Pháp. World Cup 98 đánh dấu sự ra đi của anh mặc dù trong giải này anh rất muốn làm được một điều gì đó cho đội tuyển nhưng tất cả lại đóng lại khi gục ngã trước Brasil ở chấm phạt đến. Coi như với Hà lan bergy cũng chưa đoạt được cái gì cả.
    2 năm nữa Hà lan và càc đội tuyển làm được gì chỉ có chúa mới biết được !! Jesus ơi nói cho con biết nếu điều đó xảy ra !!


    http://www.ttvnol.com/forum/f_225


    [​IMG]
  8. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    nhắc đến Bergkamp tui vẫn nhớ đến những bàn thắng để đời của anh, đó là bàn thắng với Argentina hồi WC98, tui ngây ngất khi chứng kếin bàn thắng ấy!! nhưng vẫn chưa hít, mới đâu thui, 1 bàn thắng ngất ngây khác, bàn thắng trong trận Arse đá với News, hừm...
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 08/12/2002
  9. ho_dzech

    ho_dzech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    3
    1 tương đài của bóng đá thế giới đang nghiêng dần,những thất bại liên tục đến với người Italia trong những năm cuối thế kỉ 20 và đầu 21...
    -------------------​
    Trước thềm World Cup 2002 ,các câu lạc bộ của Seria liên tục khiến họ thất vọng với những thật bại liên tục trên đấu trường châu âu.Trong thất vọng ngưòi Ý lại tiếp tục hi vọng vào sự lặp lại của lịch sử.Ánh hào quang trong quá khứ đã giúp họ thêm vững tin vào đội bóng thiên thanh........

    Nhớ lại những năm đầu thập kỉ 80 của thế kỉ 20,khi mà các câu lạc bộ Seria chững lại 1 cách khó hiểu thì Paolo Rossi và các đồng đội của anh đã nâng cúp vàng lần thứ 3,sau đó là những chiến thắng liên tục của các câu lạc bộ Seria mở đầu cho những năm tháng thống trị của nguời Ý trên đấu trường Châu âu.Lịch sử đã giúp người Ý vững tin vào cuộc trường trinh đầu thế kỉ 21 nhưng điều gì đã xảy ra?Lịch sử đã lập lại nhưng đây là 1 lịch sử mà người Ý muốn quên đi mãi mãi.Năm 1966 họ đã 1 lần thất bại trước những người Triều Tiên và năm 2002 điều này đã lần thư2 xảy ra !!!
    Thất bại trên tất cả các mặt trận! Vậy đâu là nguyên nhân của những thất bại này?
    Thiếu ngôi sao?Không!Những Totti,Vieri,Del,Inzaghi ở tuyến công,Nesta,Canavaro,Mandini ở hàng thủ,Buffon thiên tài trong khung gỗ! Thử hỏi còn gì mơ ước hơn đối với 1 đội bóng?
    Vậy có lẽ là tại chiến thuật?Tôi không dám khẳng địnhnhưng những gì diễn ra trong những năm gần đây đã chứng tỏ hệ thống Catenaccio của họ đã không còn là bất khả xâm phạm.Người Ý luôn tự hào:"Khi đã bị họ dẫn trước thì chắc chắn đối thủ sẽ thua cuộc", nhưng nay thì sao đã rất nhiều lần họ thua ngược trong thế trận dẫn trước[Euro 2000 và 2 trận ở WC này].Bóng đá đã tiến đến đỉnh cao của lối chơi Pressing,thể lực của cầu thủ là cực tốt,kĩ chiến thuật được nâng lên rất nhiều.Trước lối chơi tốc độ và tấn công liên tục,phòng thủ mà không phản công sắc nét để kiếm thêm bàn thắng thì sẽ cầm chắc thất bại.Cái mà người Ý không làm được ở WC 2002 chính là bàn thắng kéo dãn tỉ số.Không hẳn là người Ý chỉ tập trung phòng thủ mà quên phản công nhưng họ vẫn không thể ghi nổi bàn thắng bằng những đưòng bóng phản công của mình.Tôi có cảm giác là cách phả công của người Ý đang có vấn đề.Họ chơi 1 tiền đạo cắm và khi phản công,bóng thường tập trung cho anh này thông qua cầu thủ dẫn dắt.Nói là dễ bắt bài thì chưa chắc đúng nhưng bắt bài chiến thuật này chắc chắn dễ hơn các chiến thuật phản công mà các câu lạc bộ phản công hàng đầu châu âu hiện nay sử dụng.Hãy thử nhìn cách phản công của Bayern Muchen hay Arsenal,mỗi lần phản công,họ sử dụng không dưới 3 cầu thủ,sự dâng cao cực nhanh của 2 tiền vệ cánh và cách di chuyển của tiền đạo cắm chính là mấu chốt của những đường phản công này.Đối phương không thể phán đoán nổi người nhận bóng cuối cùng và hệ thống phòng thủ sẽ nhanh chóng rối loạn.Còn độ Ý thì sao?Khi phản công không hề có sự dâng cao hỗ trợ nhanh của 2 tv cánh,bóng chỉ luẩn quẩn quánh Totti và cuối cùng sẽ là 1 Vieri hùng hục như trâu húc mả.Không quá khó cho 1 đội bóng thật sự đẳng cấp có thể bắt bài.
    Sau Euro 96-1 giải đấu buồn chán nhất trong lịch sử tồn tại của nó,các đội bóng Châu Âu đã tự tìm được lối đá mới mang lại thành công điển hình như Pháp thì người Ý vẫn tiếp tục trung thành với hệ thông phòng ngự của mình và dường như họ vẫn dậm chân tại chỗ.
    Người Ý luôn đi đầu trong các cuộc cách mạng chiến thuật."Cái búa" Arrigo Sacchi đã kết hợp được hệ thống phòng ngự khu vực Catenaccio với lối chơi tốc độ của thiên tài Lobanovki,tạo cho AC Milan 1 lối chơi tấn công mãnh liệt nhất trong lịch sử của cả Seria và cúp C1 mang tên Pressing_lối chơi được hầu hết các đội bóng hiện nay sử dụng trừ người Ý.
    Người Ý đã từ bỏ chiến thuật hoàn hảo mà họ đã tạo ra cho bóng đá,theo đuổi ánh hào quang đang dần tắt trong quá khứ_thật không thể hiểu nổi...phòng ngự đổ bê tông vẫn hữu ích vào thời điểm cụ thể nhưng áp dụng nó trong cả trận đấu như người Ý thì thất bại là điều khó tránh...
    Nhiều người đã nói bóng đá Ý như 1 người thiếu phụ già nua đứng trước gương và ca ngợi nhan sắc của mình trong khi không 1 ai ngắm nhìn bà ta nữa..Tiếc thay điều này lại đúng.....
    Em ạ....! Yêu nhau chết cũng đành.
    Được ho_dzech sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 10/12/2002
  10. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Nghe văn vẻ quá tiếc thay lại ko trúng. Bóng đá Ý chưa từng tự hào về lối chơi mỹ miều của nó mà thường tự hào về lối phòng ngự chắc chắn hiệu quả. Đó cũng chính là điều làm nên sự vĩ đại của bóng đá Ý..

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..

Chia sẻ trang này