1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Thế giới trong con mắt các bạn

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi aja_bar, 28/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kekhongtim

    kekhongtim Guest

    Tôi nói là "chỉ riêng việc giữ đoàn kết nội bộ đã là việc không đơn giản" chứ không nói là cứ phải dẫn dắt các câu lạc bộ lớn mới làm được việc này. Cậu ăn nói cho lịch sự tí nhé. Còn Ranieri là huấn luyện viên duy nhất đã từng làm việc ở cả 3 giải đấu hàng đầu châu Âu nhưng ông ta đã để lại dấu ấn gì?
    Mùa giải năm ngoài Chelsea chưa mạnh như năm nay nhưng cũng không phải là quá yếu, hơn nữa suất dự Champions League của họ có phần đóng góp lớn của Liverpool khi đội này xuống phong độ thảm hại giai đoạn nước rút.
    Chợt đến như dòng nước chảy
    Rồi tàn như gió qua mau
    Chẳng biết từ nơi nào đến
    Và chẳng biết về nơi đâu
  2. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Trích bài của beefsteak một chút ông bạn kekhongtim đọc thử xem nhé còn về Ranieri và Chelsea cần rất nhiều thời gian để chờ đợi họ không thể nói tiền đồng nghĩa với tất cả nhưng nó cũng đã mang cho Chelsea những niềm hi vọng và môi trường cũng như điều kiện tốt hơn. Nó chỉ là công cụ chứ không phải là tất cả.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Xin có một chút đánh giá về Chelsea trước mùa giải mới. Thật sự năm nay Chelsea mua nhiều cầu thủ mới chứng tỏ họ đang có tham vọng rất lớn với những khoản đầu tư lớn Chelsea là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong một mùa chuyển nhượng khá yên ả và những khoản tiền đầu tư của Chelsea làm cho các đội bóng khác trong cơn khủng hoảng về tiền tệ choáng váng.
    Những khoản đầu tư của Chelsea có phải là đúng đắn không ?
    Thứ nhất: Thực sự những bản hợp đồng mới luôn làm háo hức những CĐV của Chelsea muốn đến sân chứng kiến những thần tượng mới==> Doanh thu từ bán vé sẽ hết veo và kéo theo đó là một loạt các dịch vụ đi kèm khác được xúc tiến. Phá tan một thời kỳ đóng băng về tài chính ảm đạm của CLB Chelsea.
    Thứ hai: Các cầu thủ hiện nay của Chelsea mới mua về đều có chất lượng khá tốt. Mới chỉ là mức khá thôi. Mua Joe Cole là một bản hợp đồng khá ổn của Chelsea. Cầu thủ này có một lối đá khá khác thường, có độ nhạy cảm và tinh tế cũng như kỹ thuật vượt trội so với các cầu thủ Anh khác. Tài năng của Cole còn tuỳ thuộc vào chiến thuật của Ranieri khi sắp xếp anh chơi thế nào. Veron là một cầu thủ có lối chơi khá kỳ quặc, Ferguson cũng không tìm ra một vị trí thích hợp cho anh trong đội hình của MU. Nên Ranieri cũng cần phải có đối sách thích hợp đối với cầu thủ có đẳng cấp này. Nên để Veron chơi như kiểu Effenberg ở Munich hồi xưa là khá thích hợp vì anh chơi bóng với một cái đầu lạnh chứ và thông minh chứ không hẳn là tiền vệ trụ như kiểu Roy Kean đưọc. Sẽ hợp lý nếu để Veron đá thấp hơn Joe Cole một chút chếch về bên trái nên để Veron đá tự do hơn chứ không nên bó buộc anh vào một vị trí đóng đinh trong đội hình đưọc.
    Tôi không đánh giá cao các vị trí của Geremi hay của Frank Lampard. Việc tuyển mộ khá nhiều cầu thủ của Chelsea cũng là để cho các cầu thủ trước đây và tân binh thể hiện mình tích cực hơn nên để nói Ranieri có được một đội hình cố định trong thời gian đầu mùa giải là rất khó vì những cầu thủ cũ của Chelsea cũng không thực sự có được phong độ tốt và ổn định. Năm nay Chelsea đầu tư nhiều tiền vào việc mua tiền vệ đó là một giải pháp hợp lý nhất đấy. Hàng tiền vệ của Chelsea những mùa giải truớc không phát huy được đúng những gì cần phải có của một hàng tiền vệ. Khả năng bọc lót của Chelsea không tốt, những cầu thủ ở hàng hậu vệ của Chelsea cũng không phải là một hàng hậu vệ tốt mặc dù đã có nhiều năm chơi bóng cùng nhau. Một số cái tên như John Terry và một vài cầu thủ trẻ nữa khá tốt cộng thêm Melchiot nhưng Marcel Dessaily một cầu đã khá già rồi nên ra đi thì hơn.
    Duff ở cánh trái cũng là một cầu thủ khá tốt đấy chắc hẳn Chelsea mùa này sẽ đá nghiêng về cánh trái nhiều hơn với phong độ khá cao của Duff và Veron. Tuyến tiền vệ của Chelsea mùa này trông đợi khá nhiều vào Veron đấy, vì thực sự không ai khác ngoài Veron sẽ là nhạc trưởng để gắn kết giữa các tuyến và làm nhạc trưởng điều tiết độ ổn định của đội bóng. Cole cũng có khả năng như thế nhưng chỉ sợ áp lực cũng như chưa có được kinh nghiệm nhất là đối với một cầu thủ Anh nên việc thi đấu của Chelsea sẽ phụ thộc khá nhiều vào việc phối hợp của Veron và Cole.
    Bàn chút về Ranieri một HLV người Italia, với một đội hình gồm nhiều cầu thủ khá. Ranieri vói vẻ bề ngoài khá trầm tĩnh. Ông không được đánh giá cao như Wenger của Arsenal. Những khoản đầu tư của Ranieri cũng cho thấy ông cũng chưa có một đường lối rõ ràng như Wenger là mua cầu thủ có tiềm năng. Có lẽ ông cũng giống như bao HLV của Ý khác là mua thật nhiều những cầu thủ đang có tên tuổi về rồi sẽ tính lắp ráp vào đội hình thế nào cho hợp lý nhất. Nhìn vào hàng tiền vệ của Chelsea mùa giải này sẽ thấy lối đá của Chelsea chắc chắn không giống bóng đá Anh nó có một chút gì đó giống của Lazio hơn, nó cũng không phải là thuần chất Italia như Juventus.
    Mùa bóng mới này giai đoạn đầu mùa bóng sẽ là những bước mò mẫm tìm ra một đội hình hợp lý của Chelsea cũng như việc tìm ra tiếng nói chung giữa các cầu thủ và các tuyến trong đội hình cũng như một chiến thuật cho Chelsea, độ ổn định và việc đoàn kết giữa những ông sao sẽ giúp Chelsea có được bước tiến nhanh chóng vào khoảng giữa mùa giải bứt phá và về đích ở cuối mùa giải. Độ ổn đinh luôn là cái thiếu của Chelsea không biết với một đội hình hiện có Ranieri sẽ có tìm ra lời giải cũng như khẳng định đẳng cấp của mình là một HLV tốt không ? Bây giờ mới là lúc có gạo ngon rồi nấu nướng thế nào là việc của Ranieri đó, hãy xem ông ta là ai qua việc lắp ráp đội hình nhé.
    ------------------------------------------------------------------------------
    Ồh viết chút nhỉ !! Oé em xem hai trận của Chelsea thì ở trận thứ nhất có một chút lo ngại cho 2 cánh của Chelski vì ở đó có 2 cầu thủ hậu vệ mới cứng là Johson va Bridge !! Thực sự hơi có chút thất vọng về 2 bản hợp đồng này. Chelski liên tục bị đối phương khoét sâu vào 2 cánh của cả 2 cầu thủ này và họ thực sự đúng là những cầu thủ Anh khá nhưng không có tư duy chiến thuật hay đầu óc tỉnh taó trước sức ép! Khả năng kỹ thuật cũng như độ nhạy bén ở 2 cầu thủ này là không tốt. VIệc để Melchiot ở trận sau đã làm cho Chelski vững vàng hơn và quả là đánh giá không sai khi nói Geremi không tốt lắm trong vai trò tiền vệ trụ. Frank Lampard chơi hơi mờ nhạt mặc dù đã có những cú sút xa khá tốt và có một số cơ hội từ tuyến dưới xông lên dứt điểm nhưng với những đối thủ có hàng tiền vệ mạnh hơn thì sẽ có vẻ khó khăn hơn trong cách bố trí 2 tiền vệ trụ của Chelski.
    Qua 2 trận đấu Chelski đã thể hiện là một đội bóng có tham vọng tuy nhiên còn quá sớm để nói họ sẽ chơi ra sao. Vẫn là những gì trong bước đường mày mò tìm đấu pháp cũng như vị trí của Ranieri !! Mọi thứ còn đang ở trước mắt.
    Hàng tiền đạo của Chelski đã được bổ xung Crespo, chẳng có cầu thủ nào là thừa trong thời điểm hiện nay và với một đội hình như hiện nay Chelski có khá nhiều đấu pháp tấn công và sẽ là rất đa dạng và biến hoá nếu Ranieri đặt đúng họ vào vị trí.
    Chelski có thể đá theo nhiều kiểu đá trung lộ, 2 cánh và sẽ rất đa dạng đấy nhé !! Đừng nên nghĩ chỉ 1 cầu thủ chơi ở trên anh ta sẽ là tiền đạo cắm thực thụ. Chưa hẳn Gudjonhsen có lẽ sẽ là cầu thủ mang tính quấy rối nhiều hơn là một tiền đạo cắm theo đúng nghĩa !! Với đội hình hiện nay nếu sắp xếp và mua thêm tiền vệ trụ kiểu Cocu thì sẽ an toàn hơn cho Chel ! Một cầu thủ hậu vệ trái giỏi hơn Bridge và đừng mang quốc tịch Anh thì Chel sẽ là đội bóng có lối đá man mát và kết hợp tốt tốc độ + độ chính xác + hiệu quả và một chút lãng mạn nữa !!
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Mạn phép beefsteak cho tôi post bài của bác vào box mình để mọi người cùng xem một góc nhìn của bác thôi. Thanks beefsteak again còn với tôi mọi thứ với Chelsea chỉ là bắt đầu chưa có gì phải là ầm ĩ để nói nhiều cả. Chỉ là một hiện tượng chấm phá mới mẻ và tinh khiết như Ajax mùa trước hãy cùng theo dõi bước tiến của họ nó sẽ trả lời tất cả .
  3. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Giai đoạn quyết định & nhiều bất ngờ cho các đội bóng Anh
    Tháng 3, khoảng thời gian sắp bắt đầu mùa xuân ở các nước Châu Âu. Thời điểm đông tàn xuân tới, đấu trường Champions League và Uefa lại nhộn nhịp "bắt thăm chia cặp" để bước vào những loạt trận "gay cấn" và "quyết liệt nhất" cho cả mùa giải. Thành công hay thất bại đó là một khoảng cách rất rất mong manh ?
    Áp dụng vào đội bóng "lừng danh" Manchester United thì hoàn toàn chính xác. Sau vòng 1/16 MU là cái tên luôn đưọc gắn cho "sự thiếu may mắn" và " đen đủi" "trọng tài bất công", "Paul Scholes không ở tư thế việt vị" nói chung là những "sự oan ức" nghẹn ngào vẫn còn nằm trong khé cổ đến tận "mai sau" của các MU fans khi MU bị tước mất "trắng trợn" một xuất tứ kết.
    Phải nói rằng nhìn lại 8 năm dòng với thể thức Champions League mới Mu luôn "đến hẹn lại lên" ở vòng tứ kết hàng năm và có một lần duy nhất họ "đăng quang" mùa giải 98-99.
    Chiến thắng trước Bayern Munich 2 phút MU làm "2 nháy ngon ơ" làm bàng hoàng không chỉ cho Bayern fans mà cho toàn thế giới. Dân MU fans thì cho đó là "tất yếu" (Beckham với Sheringham tuyệt thế mà" còn dân Anti- MU như aja thì cho đó là sự "may mắn hết sức",hay đại loại " MU có nuôi rùa" và "ăn thịt con rùa". aja ngán ngẩm cho Basler và Scholl của Bayern vì sút trúng cột dọc và bỏ lỡ những cơ hội dù họ có thế trận tốt hơn MU nhiều, thật tiếc cho đội mạnh lại không dành chiến thắng.
    Porto ghi bàn thắng ở phút thứ gần 89, một cú sút phạt và một cú đá bồi đúng tầm chân, aja nhảy cẫng và hét lên sung sướng.
    Tất nhiên không thể vui hơn được dù giữa đêm khuya, MU đã thua tức tưởi. " Vận đổi sao rời" ". MU có tiềm lực mạnh đến đâu, thương hiệu có rộng đến mấy nhưng thực chất thế nào nó đã phản ánh. MU dù có vượt qua Porto nhưng nhìn vào bộ khung so với năm 98 thì cũng vẫn còn già nửa - Họ vẫn chỉ là những cầu thủ Anh đá bóng thiếu cảm xúc, những sự tinh tế và cái đưọc coi là " nét văn hoá" trong từng đội bóng.
    Trận thua tuần vừa rồi trước Man City 1-4, 12 điểm kém Arsenal và 3 điểm kém Chelsea. Manchester ông "Vua xứ xuơng mù" ở giải ngoại hạng tụt xuống ở vị trí thứ 3. Đó là dấu hiệu "hụt hơi" hay "mệt mỏi" khi tính chất quyết định mới đang ở giai đoạn bắt đầu? Có người cho đó là tính chu kỳ, và đã hết thời của MU, nhưng aja cũng biét nữa vì "dấu ấn trên đấu trường Châu Âu" thì qúa mờ và không thuyết phục" còn ở giải trong nước thì không tính có chăng chỉ là sự thống trị đơn thuần trong nước "

    Alex ra đi những người sung sướng sẽ là ai ? Một cuộc chia tay không "trọn ven" của ngài Alex Ferguson. Alex dẫn dắt MU đã rất nhiều năm và hiểu đội bóng Manchester United "kỹ lắm", nhiều chức vô địch lớn nhỏ đều có dấu ấn của Alex, những sự thay đổi cầu thủ rất "son" và "hợp lý", sự ra đi mà không "trong ánh hào quang" và "sự nuối tiếc" của càc fans MU. Sự lạnh nhạt và "thầm cảm ơn" nếu ông ra đi có vẻ khá phũ phàng so với số năm và những gì cống hiến của Alex Ferguson. Không hiểu sau Alex Ferguson sẽ là ai nhưng chắc chắn lối chơi của Man United sẽ khác cái thời của Alex và những năm 98-99.
    Thay đổi đội hình là việc hơi khó cho Manchester khi giờ đây chẳng có vụ chuyển nhượng nào phát huy tác dụng đặc biệt,túm lại rặt những cầu thủ làng nhàng ngoại trừ Ronaldo. Những cầu thủ tên tuổi cũng không dám đặt chân tới MU nữa, các CLB nhỏ cũng không muốn nhả cầu thủ vì truyền thống MU toàn đi "cửa hậu" trong những phi vụ chuyển nhượng trước đây.
    Chelsea nổi lên thay thế Manchester ở cả giải trong nước lẫn trên đấu trường Châu Âu, bóng đá Anh cũng không đến nỗi " bẽ bàng " trước Tây Ban Nha và Italia. Chiến thắng "không mấy thuyết phục " trước đội bóng Đức ở vòng 1/16 nhưng cũng đủ đưa Chelsea đi tiếp. Nhờ "có hơi tiền" Chelsea tiếp tục chứng tỏ khả năng đầu tư "không quá tệ" của Abramovic ==>dân Nga cũng làm ăn đầu có kém. Chẳng biết cuối mùa Chelsea đưa về London đưọc cái cúp nào nhưng giờ đang đứng thứ 2 và một suốt tứ kết một kết quả làm nhiều fan MU "nóng mặt" khi trước giải tuyên bố Chelsea là đội lót đường. Fan Chelsea được thể "nở mày nở mặt" khi Chelsea lại vượt Man United trong việc " chuyển nhượng tiền vệ trẻ sáng choang người Hà Lan Robben".
    Tiếc thay Chelsea lại "đung" cô gái láng riềng Arsenal ngay ở tứ kết nước Anh sẽ mất một trong hai đội đang dẫn đầu. Ranieri chắc sẽ "uốt ức" nếu Arsenal lại "vượt mặt " thêm lần nữa. Trận derby thành Lodon như dạo nào Inter đụng Milan. Arsenal đang "xung cơ" hoàn toàn có thể cho Chelsea "quả đắng". Chelsea nếu có Juan Veron chưa biết chừng sẽ thay đổi điều không thể thành có thể . Hấp dẫn khi cuối tháng 3 và đầu tháng 4 Arsenal sẽ gặp Manchester ở giải ngoại hạng và bán kết cúp FA và gặp Chelsea trong khuôn khổ Champions League. Mật độ thi đấu dầy đằc và đều "căng thẳng như nhau" Arsenal khó lòng thống nhất cả 3 danh hiệu cùng lúc nếu có chắc 2 cái là "đủ" và một trong số đó là Champions League cho nó oai.
    Henry vẫn tiếp tục nhả đạn như mưa nhưng với Arsenal chưa thể nói trước điêu gì.
  4. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Người mừng nhất với kết quả bốc thăm vòng tứ kết cúp C1 năm nay có lẽ là Dennis Bergkamp bởi vì cầu thủ này sẽ có một trận đấu sân khách đầu tiên của mùa giải nay
  5. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi lan man chút:
    Thất bại của MU và Juve như báo chí đã phân tích cho thấy sự kết thúc chu kỳ thành công của họ. Điều này với Juve có thể dự báo trước khi nhìn vào tuổi tác của các trụ cột, nhưng ít ai nghĩ là nó xảy ra vào ngay mùa giải này - sớm 1 năm chăng ? Trường hợp của MU thì ngạc nhiên hơn, khi họ đã có những sự bổ sung đáng kể về lực lượng. Nhưng một khi tinh thần và tính nhuần nhuyễn kết dính ?" vũ khí đáng sợ nhất của họ - đã cùn mòn theo sự lão hoá của Keane ?" Giggs, hàng phòng ngự chơi bóng như những tay học việc, thì thất bại là điều khó tránh. Cá nhân tôi ngờ ngợ cảm thấy rằng Nistelrooy và Saha không phải là 1 cặp tiền đạo lý tưởng, đáng nhẽ Ferguson nên lựa chọn 1 tiền đạo theo mẫu Mutu chẳng hạn để đá cặp với Ruud ?" mà hình như bộ đôi tiền đạo của MU chưa có 1 pha phối hợp nào thật sự sắc nét, đơn giản chỉ là sự toả sáng cá nhân. Nhìn về tương lai thì sao ? Lối chơi của Scholes thực ra không khó để bắt bài, Giggs và Keane đã sa sút nhiều, những tay hậu vệ như Brown hay thậm chí cả Ferdinand vẫn chỉ là những ?ocon gà tây béo tốt? trước những tiền đạo ngày càng lọc lõi ở Châu Âu. MU cần quyết đoán lựa chọn lấy 1 hướng đi rõ ràng: hoặc là tiếp tục dựa vào sức mạnh tinh thần, sự gắn kết và thể lực + tốc độ của người Anh, hoặc là chuyển hẳn sang trường phái ?otinh tế? hơn ( việc tăng cường Ronaldo và Kleberson có lẽ đã cho thấy mong muốn của Ferguson là đội bóng sẽ chơi mềm mại hơn ), nhưng đừng nên lấp lửng giữa 2 dòng nước, chết chắc. Mặc dù không ưa gì Ferguson, nhưng tôi cảm thấy rằng nếu MU thay HLV khác thì họ sẽ chỉ ngày càng tụt dốc mà thôi ?" vì những cải cách của Ferguson vẫn còn đang dang dở, người khác chen vào sẽ chỉ làm rối rắm thêm.
    Trong các ứng cử viên hàng đầu, Arsenal và AC là những đội bóng cân bằng và đa dạng nhất, nhưng Arsenal phòng ngự không thật tốt và vẫn còn bị hoài nghi về bản lĩnh, còn AC không có được sự phấn khích cần thiết trong các trận đấu ở cúp Châu Âu ( tất cả các trận từ đầu giải tới giờ đều rất kém thuyết phục, kể cả trận thắng 4-1 vừa qua ). Real vẫn phù hoa và mất cân bằng. Xem ra mùa giải năm nay Champions League tuy nhiều bất ngờ nhưng lại không có chất lượng cao.
    Nhìn xa xôi hơn một chút, có thể vào mùa giải sau, Real sẽ không còn đáng sợ như hiện nay nữa. Những fan hâm mộ bóng đá đẹp có thể đặt hy vọng lớn vào Barca - nếu trận nào họ cũng có thể chơi như cách họ đã thắng Deport 3-2 mới đây, thì họ sẽ không phải ngán bất cứ đội nào. Về Ajax, đội bóng này khó có thể giữ được các tài năng của mình: Zlatan nhiều khả năng sang Italia, Van der Vaart chắc chắn sẽ bị săn lùng sau EURO ...
    Quay sang các đội tuyển quốc gia, EURO sắp tới hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Theo thông lệ một mùa giải kém chất lượng ở Champions League sẽ được tiếp nối bởi một EURO tưng bừng. Pháp đang có một đội ngũ dồi dào đạt phong độ cao Hà Lan và TBN với một thế hệ trẻ trung đầy tài năng. Có lẽ TBN đang sở hữu thế hệ hay nhất trong lịch sử, chỉ cần một HLV đẳng cấp là họ có thể đánh bại bất cứ ai. Tôi mong trận CK sẽ là HL ?" TBN. Italia là sở thích, nhưng tôi đã quá oải với cái thứ bóng đá sợ sệt và nghèo nàn đó rồi. Azzuri cần một hlv với tư tưởng cách mạng, ít ra thì họ cũng phải chơi được như những gì mà AC thể hiện ở Serie A ( chứ không phải ở CL ) thì mới làm tôi thoả mãn.
    Nhưng dù là ở cấp clb hay tuyển quốc gia, có vẻ như bí quyết chung của thành công là sự cân bằng tuyệt vời giữa công và thủ. Cái thời mà một đội bóng chỉ thực sự mạnh ở hàng phòng ngự như Valencia khuynh đảo CL đã qua, cái chết đau đớn ở phút cuối của MU, hay bàn thua của Milan khi họ chủ trương phòng ngự trận gặp Sparta cho thấy yếu tố thể lực và tốc độ của bóng đá hiện đại đã làm phá sản mọi mưu đồ đổ bê tông ( hậu vệ có giỏi bằng giời thì cũng có lúc phải thấm mệt ). Nhưng chỉ biết tấn công điên cuồng mà không lo củng cố hậu phương thì cũng như xây nhà mà móng không chắc => Real cẩn thận đấy. Nhớ lại Brazil năm 2002, tấn công hoa mỹ mà phòng ngự thì ít sai sót. Một đội bóng muốn thống trị lâu dài, để thành công của mình không chỉ là nhất thời, thì cần hướng tới hình mẫu như thế.
    prehistory
  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Viết chất thật đấy.......Bác tiền sử có phải nhà báo thể thao ko vậy????????
    Lạ thật đó!!!!!!Tuy rằng tui vẫn luôn ko hài lòng về lối chơi của tuyển HL, thiếu quyết tâm vào những lúc cần nỗ lực nhất. Nhưng chẳng bao giờ lại mong muốn một trận chung kết thiếu đội thân yêu của mình cả. HL bị loại lúc nào thì Euro hay WC đối với tôi cũng kết thúc ở đó......Ờ mà tiền sử à, chính sự "sợ sệt" và ''nghèo nàn" đó đã làm nên bản sắc bóng đá Ý và nó được diễn tả bằng những từ ngữ khác kia "kiên cường" và "hiệu quả". Nếu tất cả các đội đều hướng tới cân bằng tấn công và phòng ngự, há chẳng phải là đám cừu Dolly sao????Brazil 2002 phòng ngự dở nhưng họ đã giành vương miện cao nhất của BĐ thế giới và đó đã là quá đủ. "Sự hoàn thiện" chỉ đáng cho vào tủ kính và ngắm nghía còn cái nham nhở sứt mẻ mới là cuộc sống he he he Ui cha triết lý con bọ ngựa wa''........
    Hic, nhớ lại Euro 2000 xem bóng đá cùng thằng em trận HL-Ý, mình thì cú tụi Ý chơi bẩn cứ ru rú bu lấy cái cầu gôn nhà còn nó thì cứ nhe răng ra cười....lộn ruột........
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225
  7. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Không phải đội bóng nào cũng thích sự cân bằng, ví dụ như triết lý của thánh Johan đó, hay như Real hiện nay, Italia từ bao năm qua ... Nhưng có vẻ như trong bóng đá hiện đại, muốn có thành công lâu dài thì đó là điều cần phải đạt tới.
    Thấy chủ đề hay thì em vào hót góp vui, chứ mấy thứ dính đến ngành xã hội là em ù ù cạc cạc
    prehistory
  8. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Sai toét ! Điểm mạnh không thể tranh cãi của Brasil 2002 chính là hệ thống phòng ngự và lối chơi ẩn chứa sự toan tính . Nói hơi quá 1 chút thì hệ thống phòng ngự chính là yếu tố tiên quyết đưa Brasil đến với chức vô địch thế giới ! Trong 1 quãng thời gian rất ngắn 1 Brasil quặt quẹo ở vòng loại đã trở thành đội bóng bất khả chiến bại tại World Cup.Nguyên nhân của thành công ngoài sự trở lại của Ronaldo còn là 1 hàng phòng ngự được tối ưu hoá để bịt đi tử huyệt .
    Lẩm cẩm trong trận khai mạc,suýt phải trả giá cho sự khinh địch khi đá với Costarica khiến nhiều người đặt câu hỏi nhưng ngay khi kết thúc vòng bảng,Scolari đã khiến người hâm mộ phát sốt phát rét với chất thực dụng của mình.
    Trong tất cả các trận đối đầu trưc tiếp tại WC vừa qua Brasil không có trận nào chiếm ưu thế thực sự lớn về quyền kiểm soát bóng và áp đặt lối chơi,đôi khi họ còn bị áp đảo( được thể hiện rất rõ ở cả 4 trận đấu từ 1/16 cho đến chung kết với Bỉ,Anh,Thổ,Đức) nhưng cuối cùng họ vẫn chiến thắng. Đội bóng của Scolari chỉ thủng 1 bàn duy nhất ở trận gặp Anh.Bàn thua này do sai lầm cá nhân của Lucio đặt bóng vào chân Owen chứ không phải sai lầm của hệ thống phòng ngự.
    Ở trận gặp Bỉ và 2 trận bán kết(Thổ) ,chung kết(Đức) ,Brasil trong nhiều thời điểm đã lép vế và bị ép sân nhưng chính trong những thời điểm đó họ lại tạo được bước ngoặt cho chiến thắng. Khi phân tích lại trận đấu,hầu hết các chuyên gia đều cho rằng chính sự biết cách chịu đựng đã khiến Brasil trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Họ ru ngủ đối phương và nhẹ nhàng cứa lưỡi truỳ thủ vào cổ.
    Nói rõ hơn 1 chút thì lối chơi của Brasil tại World Cup 2002 dựa vào 1 hàng thủ được tổ chức tương đối hoàn thiện và 1 hàng công biết cách tận dụng tối đa những cơ hội có được,thậm chí biến những cơ hội từ con số 0 trở thành bàn thắng .(Ronaldo trong trận bán kết )
    Phát biểu công bằng thì nhiều fan hâm mộ cũng đã có đôi chút thất vọng về cách mà brasil dành chiến thắng nhưng cũng may mắn khi các cá nhân Selecao vẫn luôn biết chứng tỏ chất nghệ sĩ của họ trong cách xử lí bóng.Không thể lẫn lộn Ronaldo,Rivaldo,Ronaldinho,R.Carlos,M.Cafu v v..... với bất kì ai.Brasil đã bị lai tạp khá nhiều về chiến thuật nhưng phẩm chất cá nhân của mỗi cầu thủ thì không có gì phải bàn,những người yêu họ vẫn có thể cười
    Họ vẫn là những người chơi thứ bóng đá nhiều chất cống hiến nhất.
    PS: Phong cách của Scolari sắp tới sẽ được lặp lại với Bồ Đào Nha.Tại EURO tới tôi "đặt cửa" chọ họ. Hãy chờ xem !
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 22/03/2004
  9. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0

    Những bất ngờ nối tiếp ​
    Trên khán đài Riazo của Deportivo La Coruna các fans của Deportivo vẫn đang ăn mừng chắc chắn họ sẽ có những đêm không ngủ - một giấc mơ mà 90 phút trước hay thậm chí cả chục năm trước họ chưa từng trải qua, họ đang điên lên vì sung sướng - chúc mừng Deportivo và cả Monaco đêm qua nữa - Chiến thắng trước đương kim vô địch AC Milan kiêu hãnh quá xứng đáng quá sức thuyết phục. Nước láng giềng Pháp trên hòn đảo Monaco xinh đẹp và thanh bình cũng đang đắm chìm trong những giây phút tương tự - họ đã chiến thắng Real Madrid dạnh tiếng , hai đội bóng tý hon này đều có điểm chung họ bước vào bán kết năm nay như những người anh hùng; họ làm người ta bàng hoàng khi tới Arena năm nay sẽ có tên một trong hai đội bóng này chứ không phải AC Milan hay Real hay một trận chung kết được dự báo là AC Milan và Real Madrid ; tất nhiên đừng quên rằng 90 phút trước Real và Milan đều cho Monaco và Deportivo nợ 2 đến 3 quả.
    [​IMG]
    Sau đêm hôm qua và đêm nay, 2 bản giao hưởng tuyệt vời được sáng tác, tiễn đưa một Real Madrid cả Milan AC về nghia địa. Real hào hoa với những cầu thủ như Ronaldo, Raul, Figo và Roberto Carlos, Zidane etc.. đội bóng được xây dựng chất lượng tiêu chuẩn thế giới hội tụ sự tinh tuý của trời đất Pháp, Brasil, Tây Ban Nha, Argentina, Anh,etc và Milan cũng chẳng vừa với nòng cốt kết hợp của Italia và Brasil một chút xíu Hà Lan và Ucraina, Thuỵ Điển, mệnh danh là có hàng hậu vệ kiểu Ý kết hợp với sức tấn công quyến rũ kiểu Brasil. Điều đặc biệt là họ đều có đẳng cấp vượt trội so với Deportivo và Monaco. Bi kịch cho "những con thiên nga cánh bằng đô la gãy tan nát".
    [​IMG]
    Lựot đi họ là những người chiến thắng tưng bừng với "lưng vốn" là một cách biệt khó mà san nổi - họ đến sân khách với tư thế của những con linh dương thiện chiến đã no nê và có phần khinh địch. Milan đã thua rất sớm và cũng không hiểu tại sao người Italia chết mê mệt lối đá quyến rũ của Deportivo họ quên mình đang đá bóng hay đang ... Deportivo trình diễn vẻ đẹp và kỹ thuật điêu luyện từ đầu đến cuối. 45 phút - Deportivo đã trả hết những gì vay Milan ở lượt đi bằng lối đá sòng phẳng, phóng khoáng và một hiệp hai kịch bản không thể khác Milan trong thế thua phải dồn lên chiếm lĩnh thế trận -tuy nhiên Pirlo, Seedorf, Kaka và cả "con trâu cày" Gattuso cung không thể lấy bóng trong những đôi chân "nghệ sỹ múa balet" của Deportivo đang hưng phấn. Hậu vệ cánh phải đầy kinh nghiệm Cafu chơi quá dở - rất nhiều lần để hở sườn và Luque với sức trẻ và độ càn lướt xuyên thủng cánh trái của Milan. Maldini thì có vẻ cũng mệt mỏi không kịp điều chỉnh hàng hậu vệ hợp lý và khó hiểu khi Anceloti chỉ biết đứng nhìn mà không có một thay đội chiến thuật. Chắc ông cũng mải xem Deportivo trình diễn.
    [​IMG]
    Milan đã tạo ra được vài cơ hội nhưng quả thực là không có đường nét và rõ rệt trái lại Deportivo vẫn nắm được quyền kiểm soát bóng phần lớn cả trận. Tiền vệ tài năng được Cruijff đánh giá là sáng tạo và có đầu óc nhất của Tây Ban Nha - Juan Valeron - tiếp tục chỉ huy hàng tiền vệ lên xuống nhip nhàng - Milan đã để thế trận hoàn toàn rơi vào tay người Tây Ban Nha nhanh quá - HLV Deportivo Irrueta ở ngoài sân "mở cở" trong bụng có lẽ ông không thể tưởng tượng mình lại có trận đấu dễ dàng và ghi được nhiều bàn thắng trước người Italia đến vậy - Luque được thay ra sân bằng lão tướng Juan Fran và chính anh đã nâng tỷ số lên con số 4 - đưa Deportivo thắng tiến gặp đối thủ Porto trong cặp Porto và Lyon kết thúc trước đấy vài phút. Deportivo giữ thể diện cho Tây Ban Nha khi đêm qua Real vừa thúc thủ cũng không kém phần "nhục nhã" trước Monaco - tiền đạo Morientes một người bạn đồng hành với băng ghế dự bị và cụm từ Substitution khi còn ở Real, chưa bao giờ aja thấy Morientes lại tự tin và có khả năng tung hoành đến vậy cảm giác anh thi đấu như trả thù "kẻ ruồng rẫy mình " bao năm qua phải đền tội. Nonda có lẽ là cái tên mà Roberto Carlos phải nhớ mãi chính anh là người đi bóng kỹ thuật và khoét sâu cánh trái của Carlos rất nhiều lần và đánh đầu đập đất vượt qua tầm với hết sức của Carlos "gõ nhẹ" vào cột dọc. Real cũng để thua khá dễ dàng và Monaco tấn công cũng tựa Deportivo - dũng mãnh cầm bóng tự tin và hợp lý trong việc hạn chế những khả năng tấn công tiềm ẩn của cả Real và AC Milan.Nhưng thật không ngờ trước một Real có tiếng là đội bóng có kỹ thuật kinh điển Monaco cũng dám chơi ăn đúng miếng đó với Real - Nonda ít nhất là 2 lần đưa bóng đ?n cột dọc và xà ngang khung thành Casillas - Real có lẽ cũng bi kịch không kém năm ngoái khi để Juventus tung hoành và chiến thắng một cách thuyết phục.Real quả là thắng Bayern Munich nhưng đó là một chiến thắng có phần may mắn.
    [​IMG]
    Àh nói một chút về cuộc giải quyết nội bộ thành London, Chelsea đã vượt qua Arsenal - một chiến thắng ngọt ngào sau bao cay đắng mà Ranieri trước trận vẫn chưa tin vào sức mạnh của Chelsea có thể lật đổ Arsenal. Arsenal vẫn "gà" và không thể hiểu nổi Henry anh được giữ chân hiệp một ở trận gặp Hà Lan và vào sân đá "khá vật vờ" trong hiệp hai - Viera và Pires thì không tập trung đội tuyển để dồn sức cho trận đấu đêm qua nhưng tất cả vẫn chỉ là Arsenal "lên cơn điên" và bất ngờ đá trùng xuống - càng về cuối trận sức ép ra tăng nhưng cũng không hiểu trước Chelsea một đối thủ Anh và quá quen nhau rồi mà Arsenal vẫn không giành chiến thắng - Chelsea vào vòng sau với bàn thắng muộn màng nhưng đủ để họ đi tiếp và trả hết nơ nần với Arsenal. Căp đấu Monaco và Chelsea - một Anh và một Pháp kỹ thuật - theo chủ quan của aja Monaco có thể sẽ thắng Chelsea - Deportivo thắng Porto và chung kết ở Arena là hai người hùng của hai đêm liền Monaco và Deportivo La Coruna.
    [​IMG]
  10. cd_scratcher

    cd_scratcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Không thể nói gì khác ngoài 2 chữ: Tuyệt Vời. Những bất ngờ cực kì thú vị, rất hợp với những người yêu cảm giác mạnh như mình.Khoái nhất là cả 2 cơn địa chấn mà Monaco và Depor gây ra đều là hệ quả của thứ bóng đá tấn công đẹp mắt.Xem Monaco dạy cho Real kiêu ngạo 1 bài học sướng thật . Cuối cùng đã đến lúc Real fải trả giá vì chính sách chuyển nhượng bất hợp lý của mình.Sau cuộc báo thù ngọt ngào của Milito cùng với Zaragoza , nay đến lượt Morientes cho Galaticos nuốt trọn trái đắng. Nói gì thì nói chứ cái chính sách" Zidane y Pavon " của Real hơi bị ngớ ngẩn. Chính chàng trai trẻ Meija đã phạm lỗi ko kèm người nghiêm trọng để Morientes thoải mái đánh đầu nâng tỉ số lên 2-1. Nói cho công bằng thì Real đã hơi chủ quan khi Raul mở tỉ số truớc, tưởng chừng đã đút gọn chiếc vé đi tiếp vào túi rồi mà còn bị các chàng trai Pháp giật ra.Và quá tải nữa, nhìn Zidane mồ hôi chảy tong tỏng, mặt mũi phờ phạc đến là tội.
    Nhưng thảm nhất vẫn là AC, bị SuperDepor vùi liễu dập hoa ở Riazor 4-0. Lượt đi thắng giòn gĩa 4-1, báo chí tha hồ mà khen ngợi, tôn vinh đứt cả lưỡi.Cái gì mà : bê tông Ý trộn chất nghệ sĩ Braxin , nào là bất khả chiến bại, nào là đối thủ duy nhất xứng tầm với Real. Haha, đêm qua mới thật là ê chề.Thất bại hoàn toàn , không thể bào chữa được. Nesta- ng luôn được tôn vinh là HV số 1 Thế Giới- hôm qua đã trở thành tội đồ , anh có lỗi trong 2 bàn thua của Milan , phần còn lại của hàng phòng ngự cũng có 1 ngày tồi tệ kinh khủng. Nhưng đáng trách nhất phải nói đến HLV Ancelotti, quá cù lần và kém cỏi , gần như không biết điều chỉnh đội hình thế naò sau khi bị thủng lưới liên tiếp, chẳng có phương án gì để kiềm chế ngòi nổ Valeron , thay người cũng dở kinh, nhất là việc đưa Inzaghi vào thay Tomasson ( đá như chấp người), và tung Serginho vào( Ko có được 1 pha bóng ra hồn).
    Hoho, đợi xem ông Anh Ngọc của báo TTVH bình luận thế nào về Milan trận này.Ông này là vô địch quá khích về Italia và AC , để xem còn khen nổi nữa không?!
    BURY ME FACE DOWN WHEN I DIE, THEN THE WHOLE  WORLD CAN KISS MY ASS!

Chia sẻ trang này