1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Thế giới trong con mắt các bạn

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi aja_bar, 28/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ntlong83

    ntlong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Không thể hiểu nổi AC
    Xem bực mình quá , đá như bán độ ý, thiếu lửa
    Mà chú Nesta mà ở VN thì sau trận này chắc bị cấm thi đấu vài năm
  2. hollandajax

    hollandajax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ Real và Manchester bị loại đã làm cho AC bớt đi hứng thú thi đấu ở cúp C1, deportivo đá hứng khởi nhưng cũng kô nét lắm...Còn muốn nói nhiều nhưng ma lười nghĩ quá...
     
     

    <img scr="http://us.f2.yahoofs.com/bc/40740249_270c/bc/My+Documents/dog.gif?bfvUAdABj3JBk70t">   Copyright(er) © hollandajax Inc. 1980-2004. All rights reserved.
  3. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0

    P/S: Prehistory đâu roài - Chiến binh lữ đoàn đỏ - cậu hãy viết về một Milan hiện giờ đi - Em hãy khóc lên đi con cò be bé !! Năm ngoái nhớ các bác AC Milan thắng Ajax ở phút thứ 91 các bác AC quần tụ đông đúc lắm.
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 08/04/2004
  4. hollandajax

    hollandajax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ủa năm ngoái AC thắng Ajax bao giờ nhỉ?
    (Test cai Sig ti'') hehe
     



    [​IMG]   Copyright(er) © hollandajax Inc. 1980-2004. All rights reserved.          Warning: This commentary is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized reproduction or distribution of this commentary, or any portion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law.   [​IMG]
  5. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Pre vẫn đây . Để xem nào, hình như ông bạn aja có vẻ rất khoái khi thấy AC thua nhỉ, lại còn có vẻ khiêu khích tớ nữa, hehe. Tớ cũng chả thể bào chữa gì về thất bại vừa rồi, kém quá thì thua( như tớ đã nói từ trước, Milan mùa này khong biết tại sao chơi rất kém ở CL - xem trang trước )
    Tớ post lại bài viết hôm qua bên acmilanvn về những yếu kém bộc lộ trong trận đấu đó - coi như là đáp ứng "mong muốn" của ông bạn :
    -----------
    1. Về mặt cá nhân:
    Nesta - Maldini:
    Đổ hết tội lỗi lên đầu 2 anh - những công thần ở Milan - thì có hơi quá đáng, nhưng sai lầm của 2 anh nhiều quá, nặng quá, khó tha thứ quá. Bàn thắng đầu tiên đến từ sự thiếu dứt khoát của Maldini, sau đường tạt bóng không mấy nguy hiểm của đối phương, anh nửa muốn lao ra phá bóng, nửa muốn bỏ bóng kèm người, kết quả là để Pandiani rảnh chân đỡ bóng, quay người sủt rất chỉn chu. Bàn thứ 2 cũng có lỗi không nhỏ của anh: không nhảy lên tranh bóng, có lẽ anh chờ đợi Dida ( bàn thua này là cả một chuỗi lỗi lầm theo hệ thống, hậu vệ bỏ lỏng cánh, nhường ... Sheva ra tranh cướp với đối phương ?" Maldini và 1 hậu vệ khác không nhảy lên tranh bóng và để lọt Valeron ?" Dida phán đoán sai đường bóng nên lố đà ).
    Bàn thua thứ 3 thì đúng là 1 sự sỉ nhục đối với 1 hậu vệ tầm cỡ Nesta ?" phán đoán sai, phá bóng hụt. Cho dù anh có chơi hay cả mùa nhưng phạm phải 1 sai lầm như vậy trong 1 trận đấu sinh tử thì anh cũng không xứng đáng với cụm từ ?osiêu hậu vệ? - vốn chỉ dành cho những bộ thần kinh thép. Beckenbauer và Baresi không bao giờ phạm phải những lỗi tương tự, vì thế họ vẫn trên Nesta 1 bậc đẳng cấp.
    Pirlo:
    1 trận đấu tồi tệ của anh, hoàn toàn biến mất khi đối phương gia tăng sức ép, để hở ra những khoảng trống vô biên phía trước cặp trung vệ. Mỗi khi có bóng thì chỉ làm 1 động tác quay mặt lại khung thành và ... mất bóng.
    Những cá nhân khác:
    Gattuso và Dida là 2 người chơi tốt nhất hôm qua, nhưng lại có lỗi trong bàn thua thứ 2 và thứ 4. Rino vẫn chơi theo kiểu ?oTrương Phi?, không biết dùng đầu, nhưng dù sao anh là người duy nhất trên sân chiến đấu thực sự. Còn Dida, không thể trách anh, vì nếu không có anh, số bàn thua có thể là 7,8 trái ?" do những sai lầm của đồng đội. Anh phạm 1 sai lầm, nhưng đã ít nhất 3 lần sửa sai cho người khác.
    2 hậu vệ cánh cũng không hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự, nhất là Cafu, để đối phương có quá nhiều cơ hội xuống sát biên tạt bóng. Cafu tân công rất tốt, nhưng hôm qua anh không đủ tốc độ để đeo bám Luque và Romero.
    Những người còn lại ? Họ không mắc lỗi gì nghiêm trọng. Nhưng hình như họ không có mặt trên sân.
    2. Về chiến thuật và cách bố trí nhân sự ( thực chất là sai lầm cá nhân của Ancelotti ):
    Sai lầm lớn nhất là đã thay Pirlo quá muộn, nhưng khi thay thì lại dùng Serginho ( ??? ). Lúc đó chúng ta cần 1 tiền vệ trung tâm để vực dậy tuyến giữa, chứ không cần 1 chuyên gia bám biên. Hơn 30 phút trên sân, số lần Serginho chạm bóng đếm không hết 10 đầu ngón tay, và hiếm hoi có bóng thì lại để mất ?" thay anh ta vào Milan còn chơi tệ hơn. Cuối trận đấu, khi Rui vào sân thì Serginho lui xuống đá ... hậu vệ trái - điều đó thể hiện sự làm quanh, sự bất lực.
    Sai lầm nữa là trong hiệp 1, khi đối phương gia tăng sức ép thì đáng nhẽ phải rút Tomasson ra và đưa Rui vào - với 5 tiền vệ như trận gặp Roma, ta có thể thu hẹp các khoảng trống và khống chế tuyến giữa của đối phương. 2 tiền đạo để mà làm gì khi họ không có bóng trong khi hàng tiền vệ thì bị đối phương bóp nát vụn ( nhìn cảnh các cầu thủ Depor vờn bên mình quay như chong chóng mà thấy xấu hổ ). Rui vào sân quá muộn, đáng ra trong 1 thế trận tốc độ và không quá bó hẹp như thế này, anh cần phải được vào sân từ rất sớm.
    Sai lầm sâu xa là đã sử dụng 2 nhân tố quan trọng nhất trong đội hình là Maldini và Pirlo quá tải trong thời gian qua. Chính Maldini là thủ lĩnh hàng phòng ngự, còn Pirlo mới là linh hồn ở giữa sân ( mọi đường bóng tấn công hầu như đều phải qua chân anh, và nhiệm vụ phòng ngự cũng phụ thuộc vào anh ) - thế nhưng họ không được ngơi nghỉ. Phải chăng tỷ số 4 - 1 ở lượt đi đã an toàn quá chăng, nên không cần phải dưỡng sức ? Milan quên mất trận thua Bordeaux 0 ?" 3 năm 96 rồi à ?
    Có thể tôi đã quá ác cảm với Ancelotti, nhưng nếu khách quan nhận xét thì rõ ràng ông ta đã phạm phải 1 loạt sai lầm, nối tiếp nhau thành hệ thống. Nói câu này người khác có thể khó chịu, các mod thích del hay khoá thì tuỳ, em ghét nên em phải nói: ông ta có thể rất giỏi trong xây dựng lối chơi, trong chuẩn bị chiến thuật trước trận đấu, nhưng ông ta chỉ là ?ocon lừa? khi trận đấu bắt đầu, phó mặc cho sự vận hành đã chuẩn bị từ trước ?" ông ta không phải là con người của những tình huống.
    3. Sai lầm bên ngoài sân cỏ:
    Giới truyền thông và hâm mộ đã tâng bốc Kaka quá nhiều mà quên rằng anh ta mới có 22 tuổi - bằng tuổi tôi ( xin khẳng định ở tuổi này con người chưa thể có suy nghĩ chín chắn, và rất dễ bị phỉnh bởi những lời khen ). Rui Costa nói về Quả Bóng Vàng dành cho Kaka ngay ở thời điểm khốc liệt nhất của mùa giải, khi cầu thủ cần có sự tỉnh táo tập trung. Hôm qua ( và cả những phút cuối trận gặp Modena nữa ), tôi đã thấy những biểu hiện "ngôi sao" của Kaka, anh ham cầm bóng đột phá quá, không còn chịu quan sát đồng đội để chuyền bóng. Mất hút hoàn toàn, làm hỏng ít nhất 2 pha tấn công nguy hiểm do tham dẫn bóng.
    Tôi thích Kaka, và hy vọng anh sẽ sớm tìm lại sự thăng bằng về tâm lý để trở thành linh hồn thật sự ở Milan.
    4. Thiếu một thủ lĩnh tinh thần:
    Maldini ư ? Khi mà anh liên tiếp mắc sai lầm, và nhiều lần thể hiện sự khủng hoảng tâm lý bằng những đường chuyền hỏng ?
    Gattuso ? Khi mà anh chỉ biết dùng sức và phạm lỗi với đối phương trong những lúc không nên để họ có cơ hội câu giờ ?
    Pirlo ? Mõi khi đối phương ép là anh lại mất hút.
    Chả có ai cả ! 1 nhà vô địch luôn cần có 1 thủ lĩnh, nhưng Milan không có.
    -----------
    Hình như bây giờ AC bị tất cả mọi người ghét nhỉ ? Hơi thường, nhỉ
    prehistory
  6. cd_scratcher

    cd_scratcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chà , mặc dù từ trước đến giờ mình vốn không ưa những Milanista, nhưng bác tiền sử này thì là ngoại lệ. Bài viết của tiền sử rất thẳng thắn và chính xác. Yêu điên cuồng nhưng không mù quáng, dám nhìn nhận những khuyết điểm của đội bóng ruột 1 cách trung thực và khách quan .ĐÓ MỚI LÀ PHẨM CHẤT CỦA NHỮNG FAN CHÂN CHÍNH.
    Thật ra, tôi không ghét AC cũng như Real, chỉ có điều 2 đội bóng trên thời gian vừa rồi đôi khi được tâng bốc quá đáng bởi 1 số kẻ tự nhận là tự nhận là "tín đồ" nhưng thật ra chỉ là 1 bọn "theo đóm ăn tàn", "a dua a tòng" - đôi khi tôi còn ngờ bọn này thích Real chỉ vì có toàn sao : Becks, Zizou, Ronaldo..... hay tự nhận mình là rossoneri vì Milan sở hữu những cầu thủ" thời thượng" như: Nesta, Inzaghi, Kaka.. (tất nhiên là tôi ko định ám chỉ ai trong này đâu nhé )
    Hoàn toàn nhất trí với quan điểm của tiền sử về Carlo Ancelotti , ông này chưa phải là 1 HLV cùng đẩng cấp với Lippi,Sacchi, Capello, mà thậm chí theo tôi còn kém cả: Del Neri của Chievo hay Mancini của Lazio 1 cái đầu về tư duy chiến thuật và khả năng cầm quân.
    Nói thật chứ, Milan hiện tại mà đem so sánh với Milan dưới tay Sacchi với bộ ba Hà Lan bay thì đúng là nực cười. Còn xa lắm mới đạt được đẳng cấp như vậy.
    BURY ME FACE DOWN WHEN I DIE, THEN THE WHOLE  WORLD CAN KISS MY ASS!
  7. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Đau lòng nhưng vẫn fải fô bày vẻ khách quan trong bình luận, bài viết của A.Ngọc trong số TTVH sáng nay có vẻ hơi sáo. Những dòng kết bài "Cuộc chơi vẫn tiếp diễn, nỗi đau vẫn còn dài. Những thiên thần gục ngã ấy hãy sống mà nhớ lấy thảm bại này để trở lại vào ngày mai. Trong chiến thắng.."sến vãi đọc xong cố nuốt mà ko trôi được. Cách đó vài trang, bài viết của cây bút T.Roncero thật tuyệt, ngắn gọn, vừa đau đớn mà vẫn hài hước. Những câu văn như Tất cả giống như một sự trừng phạt của ông hoàng Albert đối với sự ngỗ ngược của Flỏentino Perez, người có lẽ 25 năm trước đã có một vụ ngoại tình với vợ ông là bà hoàng Grace Kelly" chắc chỉ có ở một nền báo chí tự do.(chỉ có điều hình như ở đây dịch sai vì G.Kelly là mẹ ông hoàng Albert chứ nhỉ????)
    TK C1 năm nay đúng là vui, chỉ có điều chẳng có một cái tên CLB HL nào góp mặt trong câu chuyện cổ tích đó cả. Mà thế thì cũng chẳng muốn nghe tiếp xem kết thúc thế nào nữa
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225
  8. ntlong83

    ntlong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài chú AN này viết trên TTVH có câu đỉnh vãi:
    " Real madrid đã chống cự, Arsenal đã ngẩng cao đầu kiêu hãnh, nhưng Millan thậm chí không thể hiện được một chút nào lòng tự trọng "
  9. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0

    Pre vẫn đây . Để xem nào, hình như ông bạn aja có vẻ rất khoái khi thấy AC thua nhỉ, lại còn có vẻ khiêu khích tớ nữa, hehe.

    Okie đúng là Prehistory, tất nhiên là aja rất mong một bài viết của fan Milan AC chứ không mắng Milan một chút có khi không khách quan mà. Nói thật cái câu của Anh Ngọc cũng không quá đâu đúng là năm nay nhiều bất ngờ và AC thua, Real thua và Arsenal thua trước trận lượt về họ đều thực sự xứng đáng vào tới trận chung kết. Bao nhiêu năm Champions League mới có những bất ngờ nho nhỏ như những vì sao nhỏ vài chục năm "loé sáng" một lần và AC Mlian, Real, Ajax Amsterdam hay Juventus,Bayern bị những ngôi "sao thái bạch" như Deportivo hay Monaco vụt loé lên oánh trúng đầu thì có trời mà tránh nổi.
    Tất nhiên Deportvo và Monaco họ cũng có những cầu thủ tương đối tốt nhưng làm sao bằng AC và Real em thì nghĩ sai lầm của AC với Real không phải là một thất bại có tính hệ thống vì trước trận đấu không ai có thể tưởng tuợng ra Milan và Real bị loại. Có lẽ là mấy bác AC Milan với Real không "xem ngày" hay sao mà bị thua "tơi bời".
    Năm ngoái thì Milan thắng Ajax với việc John Dal Tomasson được tung vào sân chơi cặp với Pipo và chính họ đã loại Ajax - và Milan vào bán kết mà không thuyết phục và trận đấu đó giúp cho Ancelotti "đang ngồi trên đống lửa" vì đang không thành công cả ở Seria và ở phút thứ 90 vẫn đang ngắc ngoải nhung "chỉ một sự thay người " đã làm nên chuyện đó mọi người lúc đó cũng tung hô khả năng thay đổi cục diện của Ancelotti - em thì cũng không đánh giá cao Ancelotti nhưng em nghĩ hôm đó những điểm yếu lớn nhất "tuổi tác" của hàng hậu vệ AC Milan và sự kém sáng tạo và không có "nhạc trưởng" của Milan và viêc thiếu chắc chắn của Real nó bị Monaco và Deportivo "lột trần" bộ mặt mà bấy lâu nay "cái nọ" có thể bù cho cái kia được. Nói chung nó cũng tương tự Hà Lan của chúng ta hiện nay thôi chưa có một nhạc truởng ổn định trong một khoảng thời gian dài thì chúng ta sẽ khó lòng đứng vững trước nhiều đợt sóng lớn. Khoảng cách của các đội bóng ngày càng thu hẹp và từ nay đá lượt đi lưọt về các đội đều muốn noi gương Deportivo với Monaco. Nói chung cứ Korea thắng Bồ Đào Nha loại cả Tây Ban Nha và Italia - WC 2002 đã chứng kiến những bất ngờ khi bán kết có Turkey và Hàn Quốc thì Champions League năm nay sao lại không có Monaco , Chelsea, Deportivo và Porto - mọi người đều muốn xem kỷ lục guiness hay một cái gì bát ngờ tương tự và Monaco và Deportivo cho chúng ta vỡ oà sung sưóng vì sự bất ngờ họ mang lại còn lâu dài thì ...
    prehistory aja không chê gì Milan đâu nhưng bất ngờ của Deportivo quá đẹp và hoàn hảo (3-0) có lẽ hợp lý và chấp nhận đưọc 4-0 trở nên như một giấc mơ .
    Sau khi Ajax thua thì aja tất nhiên thích ủng hộ đội dưới cơ rồi (giống WC 2002 toàn ủng hộ đội bóng Hàn Quốc oánh Italia).
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 10/04/2004
  10. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Wenger - một tham vọng sâu thẳm trong ông ​
    Arsene Wenger đã cầm quân ở Arsenal rất nhiều năm nhưng đến tận bây giờ chúng ta mới biết tham vọng của ông là gì ?
    Trước trận đấu lượt về tứ kết Champions League năm nay với Celta Vigo, HLV Arsene Wenger đã thú nhận rằng ông muốn xem đội bóng của mình thi đấu giống như cách Ajax vĩ đại đã từng chơi thứ Bóng đá Tổng lực thống trị toàn Châu Âu những năm 1970.
    Những tuần gần đây tất nhiên là trước trận lượt về gặp Chelsea nhé, thứ bóng đá ngọt ngào và quyến rũ của Arsenal đã cuốn hút rất nhiều người, quả thật không chỉ Wenger mà ngay cả Cruijff cũng từng nhận xét họ, Arsenal đang đá một thú bóng đá đẹp và quyến rũ ngất ngây. Wenger nói:? Ajax là đội bóng tôi rất mê. Họ là đội bóng mà thế hệ của tôi ai cũng xem. Họ có những cầu thủ vĩ đại ở nhiều vị trí và đó chính là thứ bóng đá mà tôi muốn chơi?.
    ?oChúng ta nên thành thật hơn với những gía trị mà chát lượng mỗi trận đấu chúng ta thưởng thức. Tôi muốn các cầu thủ của mình chơi những trận đấu hay cho chính họ và cả những cổ động viên đến sân xem. Đó mới là thứ bóng đá tạo nên tính cách và phong cách của các cầu thủ?.
    ?oTôi rất thích xem Ajax thi đấu, tuy nhiên không nên copy nó. Chúng tôi có một đội bóng dựa trên khả năng di chuyển và kỹ thuật. Chúng tôi hiểu mình rất cơ động và đều có kỹ thuật khá tốt.?
    [​IMG]
    ? Điều quan trọng nhất đội bóng là có được cái nhìn mỗi một trận đấu như vậy và muốn nỗ lực cống hiến hơn nữa. Chúng tôi cố gắng chơi theo cách của mình. Cứ mỗi năm đội bóng lại có lối chơi thông minh hơn, và chúng tôi sẽ hướng về phía trước ?.
    ?Nhưng chẳng thế nào so sánh Arsenal của tôi với Ajax hay AC Milan được bởi vì chúng tôi chưa đạt được đến cái tầm và những danh hiệu mà họ đã đạt được. Họ đã là những CLB vô địch cả 3 cúp Châu Âu lâu rồi?
    Ajax đã từng có Johan Cruijff, Johan Neeskens, Ruud Krol và Arie Haan là nền tàng của lối chơi Hà Lan dưới thời Rinus Michel đội đáng nhé ra đã vô địch World Cup 1974.
    Đối thủ của họ lúc bấy giờ là Tây Đức mà dựa trên nền tảng là CLB Bayern Munich chỉ huy bởi Frank Beckebauer đội cũng đá vô địch 3 cúp Châu Âu.
    Nhưng điều Wenger mong muốn là những chàng trai của ông lặp lại được những thành công của chính họ gắn liền với phong cách của Ajax chứ không phải là của Bayern Munich.
    Wenger nói:?Cuối cùng mỗi cuộc đấu bạn được tuyên dương bởi những danh hiệu. Bayern đạt đựoc mọi thứ và bạn phải kính nể họ vì điều đó mặc dù bạn có thích hay không cách họ chơi bóng?.
    ?oNhững đội bóng vĩ đại đựoc nhớ tới sau này bởi chiến thắng của họ gắn liền với phong cách ?o
    Hiện nay Arsenal có những cầu thủ Brasil như Giberto Silva, Edu , Pháp với Pires , Viera, Henry, Hà Lan có Dennis Bergkamp . Lối chơi của Arsenal sẽ quyến rũ và man mác lối đá nghệ sĩ Brasil, tính lãng mạn va bay **** kiểu Pháp và nét tinh tế,uyển chuyển của Hà Lan. Một đội hình khá cân bằng và đạt độ ổn định khi họ là một đội bóng thống nhất.
    Source: The Mirror
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 03/05/2004

Chia sẻ trang này