1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá theo kiểu kiếm hiệp

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Voldo, 12/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Bóng đá theo kiểu kiếm hiệp

    Còn ai bẻ kiếm bên trời?
    20:17'', 11/2/ 2006 (GMT+7)
    1- Những vụ điều tra về tiêu cực của bóng đá Việt Nam tạm lắng dịu trong mấy ngày Tết, nay bắt đầu sôi động trở lại với những chuyển biến mới. Đặc biệt, theo thông tin mới nhất, Nguyễn Hữu Thắng đã chính thức khai nhận hành vi mang tiền đi hối lộ cho hai đội bóng khác để mua chức vô địch cho Sông Lam Nghệ An ở mùa giải 2000-2001.


    Liệu có bao nhiêu cao thủ xuất thân từ danh môn như Tài Em đại hiệp?

    Giải V-League 2006 đã qua được 4 vòng đầu một cách bình yên, bây giờ không thể làm ra vẻ những vụ ì xèo cuối năm ngoái chỉ là cơn bão trong cốc nước khi mà bức tường bí mật về tiêu cực liên quan đến nhiều đội bóng đang vỡ dần từng mảng.

    Giải V-League có sẽ đi đến nơi về đến chốn như ?otruyền thống?, và đến cuối mùa sẽ còn bao nhiêu đội đủ tư cách ở lại sân chơi này vẫn là một dấu hỏi treo lơ lửng trên đầu nhiều lãnh đội. Nhiều người có lý khi sợ rằng một lúc nào đó, câu trả lời sẽ rơi xuống trong hình thù một lưỡi gươm.

    Rõ ràng, sau những ngày Tết ấm áp, bây giờ nhiều đội bắt đầu vừa đá vừa run. Khác với tình trạng nhập nhằng, thỏa hiệp, ?odĩ hòa vi quý? mấy năm trước, năm nay một khi cơ quan điều tra đã quyết liệt vào cuộc, đến người đứng đầu Chính phủ cũng phải lên tiếng, rồi hàng loạt hãng thông tấn nước ngoài đưa tin và bám sát diễn biến từng ngày, những đội nhúng chàm chắc chắn không còn chỗ để luồn lách dù luật lệ bóng đá xứ ta cho đến lúc này cũng còn ti tỉ những kẽ hở.

    2- Ai sẽ ra đi, ai người ở lại? Những lãnh đội nào sẽ nhòa lệ khi ngâm câu thơ giã bạn ?oSổ thanh phong địch ly đình vãn. Quân hướng Tiêu Tương, ngã hướng Tần?? Tiếng sáo ly tan trong bài thơ Hoài thủy biệt hữu của Trịnh Cốc cách đây hơn một ngàn năm một chiều nào sẽ u buồn vẳng lại? Mười ba đội bóng đang tranh tài năm nay, thanh danh nào sẽ hoen ố tới đây?

    Về mặt chính danh, sân chơi V-League là kỳ luận kiếm hằng năm dành cho các cao thủ bạch đạo. Nhưng do Ban tổ chức thiếu nghiêm minh nên những mùa qua các cao thủ tà phái trà trộn vào để xưng vương xưng bá cũng nhiều. Danh môn chính phái chỉ sử kiếm, dựa vào tài năng và thực lực để thủ thắng. Gạch Đồng Tâm dùng ?oThái cực kiếm?, lấy yếu chế mạnh, dùng nhu thắng cương. Đà Nẵng sử ?oTruy phong kiếm?, khi múa lên gió rít vèo vèo. Năm ngoái, Bình Dương dùng ?oUyên ương kiếm?, với thanh bạch kiếm Kesley và hắc kiếm Philani. Nói chung kiếm pháp gì cũng được, nhưng phải dùng kiếm để khắc địch theo đúng nội quy.

    Nhưng khi tranh tài, đâu phải cao thủ nào cũng tuân thủ điều lệ. Có cao thủ thích dùng ám khí để đánh lén đối phương - như ?oCần Thơ đại hiệp? hay ?oHuế tiên sinh?. Có cao thủ đang tranh tài, vờ trúng mê dược ngã lăn ra nhường cho ?ocánh hẩu? qua mặt, chiêu này ?oHoàng Anh hiệp khách? vốn rất ưa dùng. Có cao thủ lại thiện nghệ dùng độc như ?oĐông Á đại vương?. Hay như ?oSông Lam đại hiệp? hồi nẳm (cao thủ này chắc xuất thân từ Đường môn Tứ Xuyên) dùng loại độc bá đạo là ?ovô ảnh chi độc? đầu độc hàng loạt đối thủ, đến cả trọng tài lẫn Ban tổ chức cũng bị trúng độc, để tiếm đoạt ngôi minh chủ võ lâm mùa 2000-2001 và hiện nay đang bị khui ra.

    3- Chính vì V-League những năm qua chánh tà lẫn lộn, hắc bạch khó phân nên kỳ luận kiếm năm nay, ngoài ?oĐông Á đại vương? đã bị đuổi khỏi lôi đài, mười ba cao thủ còn lại hổng ai dám chắc trong bọn họ không có người xuất thân từ tà môn. Đăng ký danh sách thi tài thì ai cũng xưng là chánh phái, kẻ ở Võ Đang, người từ Không Động... Nhưng tới đây, nếu cơ quan điều tra đại diện cho ?oGiới luật đường? và ?oHộ pháp đường? mà truy ra lai lịch và hành vi của từng người, chắc không ít cao thủ đành cúi gằm đầu thất thểu đi theo con đường của Đông Á.

    Trong tình hình đó có thể thấy lần này V-League không chỉ luận tài mà còn luận đức, không chỉ xét võ công mà còn xét cả cái tâm. Khi những cao thủ tà đạo bị trục xuất khỏi võ lâm, giang hồ một thời gian chắc sẽ buồn thiu. Nhưng thà như thế để tin rằng ngày mai trời lại sáng, chánh nghĩa võ lâm sẽ có cơ phát dương quang đại, chứ nếu nhắm mắt làm ngơ để một ma vương lên ngôi minh chủ thì còn chi đạo nghĩa giang hồ.

    Cho nên những ngày sắp tới, nếu thêm nhiều cao thủ phải bẻ kiếm bên trời như ?ođại vương Đông Á?, khách võ lâm nên lấy đó làm vui thay vì ngồi than vãn sao giang hồ bỗng ?otrống vắng chiều nay?!

    CHU ĐÌNH NGẠN

    Đợt trước báo Tuổi Trẻ Cười và một số báo Bóng đá có khá nhiều bài viết về những vấn đề xã hội vui vui được viết theo kiểu này? Cứ tản mạn rồi mất hết. Không hiểu ai có những bài nào khác không thì post lên cho đồng đạo đọc đặng cùng vui

Chia sẻ trang này