1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Thừa Thiên Huế.

Chủ đề trong 'Huế' bởi hidetoshi, 04/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Nhưfng tươ?ng ngươ?i Huế ai cufng yêu bóng đá quê hương mi?nh chứ.Thật lo?ng tô?i cufng rất cay cú sau khi T T Huế xuống hạng.Đến bây giơ? ma? vâfn chưa ngoi lên được.Pha?i chăng la? tiê?n rót chưa đủ???????
  2. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Phê quá,bóng đá TT Huế dâfn đâ?u gia?i hạng nhất rô?i
    www.ttvnol.com/hueuni.ttvn <----------Welcome to Box Đại Học Huế
    Welcome to Box Dai hoc Hue------> www3.ttvnol.com/hueuni.ttvn
  3. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Nghe mấy cái chuyện tiêu cực mà bác Nguyên nói kể cũng đau lòng...Nhưng dù sao thấy bóng đá Huế đi lên thì người dân tỉnh cũng vui lắm chứ. Uớc chi Huế có một cầu thủ có thể điều phối nhịp của trận đấu ở giữa sân và hàng công hiệu quả tốt hơn nữa thì hay chứ giả sử năm nay được lên hạng mà lực yếu để năm sau rớt thì ê lắm!
    I'm still there everywhereI'm the dust in the windI'm the star in the northern skyI never stayed anywhereI'm the wind in the treesWould you wait for me forever?(Forever - Stratovarius)
     
  4. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Dẹp cha cái bóng đá Thừa Thiên Huế đi , mới thắng có 2 , 3 trận mà đã ti toe ... Tao bảo thật , thà để 15 ngàn tiền vé đó mà ngồi chat chit hay cho ăn mày còn có ý nghĩa hơn là đi coi chúng nó diễn trò hề trên sân ...
    Tình yêu đầu chưa xa dư âm để lại , và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường . Dường như là vẫn thế em không trở lại , mãi mãi là như thế anh không trẻ lại , dòng thời gian trôi như ánh sao băng , trong khoảnh khắc qua chúng ta , nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em , cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua
  5. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Hê hê tin vui về bóng đã Huế đây.
    Z年S-此-中,
    人面fS>~红.
    人面不Y."Z,
    fS依-'~Z.
  6. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Ai mà lỡ làm fans của bóng đá Huế thì liệu hồn có ngày đứt bóng ra đi đột ngột như GS Tôn Thất Bách vì nhồi máu cơ tim thì khổ. Nhớ năm nào đội Huế đứng hạng nhì chuyên nghiệp, theo đoàn cổ động viên chạy xuống sân bay Phú Bài rước đội con cưng lên trước tiền sảnh NVH Trung Tâm, đua nhau công kênh ông Ninh Văn Bảo (HLV thời ấy, giờ cũng đứt bóng vì tai nạn giao thông), tỉnh thưởng cho ông 1 chiếc Rim cáu cạnh, đám đông cuồng nhiệt như phát điên. Sau đó đổ xô đi mua tập san ảnh "Bóng đá Huế hồi sinh", đọc hoài không chán, dân Huế tha phương ủng hộ đội nhà hết mình. Qua giải sang năm khi không rớt cái ình, bao nhiêu người nhồi máu (vì thua độ), ông NVB ra đi không kèn trống. Sau đó lại ngoi lên được hạng chuyên nghiệp trước thời hạn tỉnh giao, dân Cố đô lại nô nức đi sân Tự Do, năm sau sân Tự Do "được cho thuê nuôi bò" (mỉa mai kiểu Huế) vi rớt hạng, phấn đấu lên hạng lại ngay năm sau, nhưng bán độ quá trắng trợn làm nản lòng gần hết các fans. Năm nay xem bộ cũng không khá gì, lượt về có vô địch thì chưa chắc đã trụ vững V-league, được cái ngoi lên cò cưa với anh Đà Nẵng cũng hay, mấy màn CĐV rượt nhau hai bên đèo Hải Vân, đội bóng thì được công an áp giải đến đỉnh đèo cứ như phim hành động ấy, cái này mới thật đáng xem đâyyyyyyyyy.

    TO BE OR NOT TO BE
  7. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,mấy cái chuyện bê bối hồi xưa em đây chưa được biết .Dù sao thì bây giờ cũng cứ coi đó là niềm vui cái đã.Em cũng khoái cái vụ lên được V-Leage để đá nhau với đội Đà nẵng,mấy trận này coi mới đã.Mà nếu không lên được thì ta cổ động cho đội Đà nẵng xuống hạng. Ha ha ha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Z年S-此-中,
    人面fS>~红.
    人面不Y."Z,
    fS依-'~Z.
  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    he he he,chỉ cách cái đèo HV thôi mà cùng chung số phận,mấy ôn Huế tưởng tui tự hào cái đội ĐN lắm à,đó là 1 quân dã man,mấy người có tin là tiền lương của cầu thủ ĐN trích một phần từ quỹ phúc lợi xã hội ko? mà quỹ này mọi người biết dành cho ai rồi đó? Đã thế mà con bán độ nữa.Cái vụ thằng Hùng Dũng nhà tui nó bán độ hay ko thì công an đang vào cuộc,nhưng theo tui nghĩ cho nó nghĩ wách cho rồi,lương của nó đâu fải là ít,nó học ít biết ko nhiều nhưng lương tháng của nó còn cao hơn ông Giám đốc 1 công ty gấp mấy lần,thế mà..... thiệt tình chẳng biết chửi nó như thế nào cho đáng


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  9. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá Thừa Thiên Huế ... Nhục , nói ra thêm nhục , sở thể dục thể thao , uỷ ban tỉnh , các công ty tài trợ, rồi tấm lòng người dân đổ vô nhiều quá cho nên chúng nó tưởng mình Siêu Sao và đá không ra đá , đấm không ra đấm , nhục quá thể .
    Cầu thủ thì mất tư cách , hút thuốc , nhậu nhẹt , đánh nhau , gái mú , cờ bạc , bán độ ... Vậy mà cũng hồ hởi khi thấy đội Huế nhất bảng là cớ làm sao ??? . deathchuck có VINH HẠNH được đu gió theo một số thành viên đội tuyển Huế đi chơi một đêm thôi ... ** , phải nói là trác táng , nhảy nhót ở Ngọc Anh cho đã rồi Uống rượu như uống nước lã . Thuốc lá bập như đầu tàu ... Nhậu nhẹt nhảy nhót xong còn rủ nhau đi chơi gái ... Chịu không nổi nhiệt nên deathchuck xin về sớm , nói sớm thì sớm chứ lúc sàn Ngọc Anh đóng cửa thì cũng hơn 12g đêm rồi . Vậy mà sáng sớm mai thằng anh đi chung với tụi đội Huế mới mò đầu chó về .
    Chơi bời như rứa thì sức mô nữa mà tập , sức mô nữa mà đá .
    NÓi thiệt tình thì làm bóng đá thì phải làm như Sông Lam , Đà Nẵng mới có tương lai ... Chứ làm như Huế thì bốc cám mà ăn . Đá đấm chi mà năm ni quyết tâm lên hạng , năm sau quyết tâm trụ hạng và năm sau nữa quyết tâm lên hạng . Chả bao giờ có được cảm giác quyết chiến khi vào sân để tranh ngôi vô địch .
    Dẹp hết đi , deathchuck mà có quyền lực thì việc điều hành thể thao tỉnh nhà thì đầu tiên là giải thể ngay đội banh Huế ... Nuôi lớp mầm non hoặc chí ít cũng là U14 cho đang hoàng ... Cả về tư cách lẫn lối đá ... Thà chậm hơn một chút còn hơn là năm nào cũng tốn không biết bao nhiêu tiền trong ngân sách để rồi như muối bỏ bể .

    The wonder at your feet...
  10. leductai

    leductai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    thôi nguyên ơi, mi đừng đưa bóng đá thừa thiên huế lên đây nữa, coi ngoại hạng anh rồi coi lại thừa thiên huế thì chán phèo, dẹp cha cho rồi
    Raid Maxx ...

Chia sẻ trang này