1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Thừa Thiên Huế.

Chủ đề trong 'Huế' bởi hidetoshi, 04/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Thể Công trắng tay ngay trên sân nhà
    Đội bóng áo lính đã gây thất vọng, khi để thua Huda Huế với kết quả 1-3 ở vòng đấu thứ 2 giải bóng đá hạng Nhất quốc gia, diễn ra chiều nay trên sân Mỹ Đình. Đội bóng cố đô đã thành công với sức mạnh ngoại binh, cũng như biết tận dụng triệt để sự nóng vội của Thể Công.
    [​IMG]

    Diego Moreno dễ dàng vượt qua hậu vệ Duy Đông (đỏ) của Thể Công. Ảnh: Anh Tuấn
    Trong trận đấu chiều nay, HLV Cao Cường tiếp tục để hậu vệ trái Đức Thắng ngoài sân. Vẫn là một đội hình chắp vá, nhưng các cầu thủ Thể Công khởi đầu với nhiều pha dứt điểm nguy hiểm. Trong khi đó, đội bóng xứ Huế chủ động chiếm khu vực giữa sân để chống đỡ lại các đường tấn công của đối phương. Đội khách chỉ cắm một mình Diego Moreno trên hàng công, còn tiền đạo Lương Phúc chủ động chơi lùi.
    Nhưng Huda Huế lại là đội mở tỷ số. Phút 16, tiền đạo người Chile Rodrigues đã ghi bàn sau một pha sút phạt góc của đồng đội. Nhận bóng ở tầm thấp, Rodrigues trong tư thế bị kèm chặt bất ngờ đánh đầu tung lưới thủ môn Vũ Dũng của Thể Công. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Nguyễn Cao Cường càng thêm sốt ruột khi các học trò chơi thiếu bình tĩnh, dù Thể Công chiếm thế áp đảo. Trần Anh Tuấn nhiều lần phạm lỗi để rồi phải nhận thẻ vàng, rồi tự làm đau mình khi tiền vệ nhỏ bé này tranh chấp tay đôi với anh chàng to cao Rodrigues.
    Trong khi đó, Huế vẫn tiếp tục lối chơi đơn giản, dựa trên nền tảng là các ngoại binh. Những bàn thắng Huế ghi được trong trận đấu này cũng đều xuất phát từ những pha đá phạt và đều từ chân của các cầu thủ ngoại. Sự nóng vội của những cái đầu nóng đã hại Thể Công. Phút 34, Quốc Trung phạm lỗi vào với Rodrigues. Nhận bóng từ pha sút phạt của Hứa Hiền Vinh, Diego Moreno tung người sút bóng nâng tỷ số lên 2-0.
    Sang hiệp hai, đội hình Thể Công liên tiếp có sự thay đổi: Ngô Hoàng Anh vào thay Văn Nam, và Văn Vinh thế chỗ Việt Hoàng. Nhưng khi các cầu thủ mới vào sân chưa kịp để lại dấu ấn gì, thì sự non kém của hàng thủ chắp vá bên phía Thể Công đã bị tận dụng. Nôn nóng ghi bàn, Thể Công mắc sai lầm khi tuyến dưới không còn kèm chặt chân sút Diego Moreno nữa. Vốn là hậu vệ cánh phải được kéo vào chơi trung vệ, Thanh Hải không thể kìm chân được tiền đạo Diego Moreno. Thế là chân sút hàng đầu của giải hạng Nhất mùa bóng trước thoả sức tung hoành trước khung thành Thể Công, khiến thủ môn Vũ Dũng phải lựa chọn giải pháp phạm lỗi với Moreno trong vòng cấm. Thẻ vàng dành cho Vũ Dũng và một quả penalty cho Huda Huế. Đích thân Moreno ghi bàn cho Huda Huế từ chấm phạt đền, nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 65.
    Chỉ ít phút sau đó, một tia hy vọng mong manh cho Thể Công đã loé lên. Cầu thủ mới vào thay người Văn Vinh bất ngờ ghi bàn cho Thể Công, rút ngắn tỷ số xuống 1-3 bằng một pha sút phạt đẹp mắt. Từ bên cánh trái, Văn Vinh sút bóng vòng cung, nảy xuống sân ngay trước mặt thủ môn Đức Nam của Huda Huế, rồi bay vào lưới.
    Nhưng bàn thắng của Văn Vinh không đủ giúp Thể Công tránh được thất bại. Đội bóng áo lính đành kết thúc vòng đấu giáp Tết bằng một trận đấu trắng tay ngay trên sân nhà. Như vậy, sau sự khởi đầu thành công trong chiến dịch thăng hạng V-League, CLB quân đội lại gây thất vọng. Trái lại, Huế có 4 điểm sau hai vòng đầu, và có thể vui vẻ nghỉ Tết.
    Trích từ www.vnexpress.net
    Được hidetoshi sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 06/02/2005
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    May cho TTH,trận trước thua Qnam trên thế thắng ngay sân Tự Do.Còn trận ni thì thắng trên thế thua ... đúng là bóng đá Việt Nam
  3. Cha này tầm bậy tầm bạ, Huế thua Quảng Nam bao giờ
  4. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Huda Huế hiện nay được 4 điểm với hiệu số là 4-2, đang đứng thứ 2.
    Bảng xếp hạng sau 2 vòng đấu:
    1. Tiền Giang 6 điểm
    2.Huda Huế 4 điểm.
    3. Đá Mỹ Nghệ 4 điểm
    4. Cần Thơ 4 điểm
    5. Thể Công 3 điểm
    6. Thanh Hoá 3 điểm
    7. NH Đông Á 2 điểm
    8. Khánh Hoà 2 điểm
    9. Đồng Nai 1 điểm
    10. Bưu Điện 1 điểm
    11. Quảng Nam 1 điểm
    12. An Giang 0 điểm
  5. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    bảng xếp hạng sau vòng 4:
    TT Đội Trận T H B Điểm
    1 Đá Mỹ Nghệ 4 3 1 0 10
    2 Huda Huế 4 2 2 0 8
    3 Cần Thơ 4 2 1 1 7
    4 NHĐÁ 4 1 3 0 6
    5 Tiền Giang 4 2 0 2 6
    6 Khánh Hòa 4 1 2 1 5
    7 Thể Công 4 1 2 1 5
    8 Bưu Điện 4 1 2 1 5
    9 Thanh Hóa 4 1 1 2 4
    10 Đồng Nai 4 0 2 2 2
    11 An Giang 4 0 2 2 2
    12 Quảng Nam 4 0 2 2 2
  6. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Huế muôn năm...hix,xem được mỗi một trận khai mạc !
  7. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Hạng Nhất sau vòng 6
    TT Đội Trận T H B Điểm
    1 Thể Công 6 3 2 1 11
    2 Đá Mỹ Nghệ 6 3 2 1 11
    3 Cần Thơ 6 3 2 1 11
    4 Tiền Giang 6 3 1 2 10
    5 Huế 6 2 4 0 10
    5 Đông Á TP 6 2 4 0 10
    7 Thanh Hoá 6 2 1 3 7
    8 Bưu Điện 6 1 4 1 7
    9 Khánh Hoà 6 1 3 2 6
    10 An Giang 6 0 4 2 4
    11 Đồng Nai 6 0 3 3 3
    12 Quảng Nam 6 0 2 4 2

  8. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Hạng Nhất sau vòng 7
    TT Đội Trận T H B Điểm
    1 Thể Công 7 4 2 1 14
    2 Huế 7 3 4 0 13
    3 Tiền Giang 7 4 1 2 13
    4 Đá Mỹ Nghệ 7 3 2 2 11
    5 Cần Thơ 7 3 2 2 11
    6 Bưu Điện 7 2 4 1 10
    7 Đông Á 7 2 4 1 10
    8 Khánh Hoà 7 2 3 2 9
    9 Thanh Hoá 7 2 1 4 7
    10 An Giang 7 1 4 2 7
    11 Đồng Nai 7 0 3 4 3
    12 Quang Nam 7 0 2 5 2

  9. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    sướng hí,nhảy cái từ 5 lên 2 lại luôn!
  10. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Đông Á Thép Pomina trở lại cuộc đua thăng hạng
    Các học trò của ông Nguyễn Thành Vinh chiều nay đã có chiến thắng cực kỳ quan trọng với tỷ số 2-1 trước Huda Huế, trên sân Thống Nhất trong một trận cầu căng thẳng. Kết quả này đưa CLB Đông Á TP quay trở lại tốp đầu, để duy trì khát vọng trở lại V-League của mình.

    Tiền đạo Camara của Đông Á đã thi đấu rất hay trong trận đấu này.
    Người hâm mộ TP HCM, cũng như giới chuyên môn bóng đá, dự đoán trận đấu giữa chủ nhà Đông Á TP và Huda Huế sẽ rất quyết liệt, căng thẳng. Có lẽ vì thế, CĐV đến sân Thống Nhất khá đông để theo dõi trực tiếp trận đấu này. Và chiến thắng, dù rất khó nhọc, chiều nay của Đông Á khiến sự tự tin, niềm hy vọng của lãnh đạo đội bóng, người hâm mộ dành cho họ được phục hồi. 2 bàn thắng do công của cặp tiền đạo Camara, Anh Đức chưa phản ánh đúng cục diện trận đấu trên sân, khi họ đã bỏ qua hàng loạt cơ hội ăn bàn khác.
    Đông Á chiều nay xuất phát với đội hình có hàng loạt sự thay đổi. Tiền vệ Tuấn Phong, Vương Tiểu Đạt, Văn Việt được vào đá chính, thay cho Công Minh, Anh Tuấn, Anh Kiệt. Sự thay đổi đã tạo đột biến cho cánh phải của họ, khi Tuấn Phong, Tiểu Đạt liên tục sử dụng những đường chuyền dài chuẩn xác của mình vào trung lộ gây sức ép cho hàng thủ Huda Huế. Trong khi đó, đội khách chủ yếu sử dụng các pha chồng cánh của cựu thành viên đội Olympic Việt Nam, Lê Văn Trương, và kỹ thuật cá nhân điêu luyện của Diego làm chủ đạo cho các đợt tấn công của mình. Và Huda Huế là đội sớm thành công với chiến thuật này, khi có bàn thắng mở tỷ số ở phút 16 của trận đấu. Cú tạt của Hứa Hiền Vinh đưa bóng đi thẳng vào lưới Đông Á, khi thủ môn Thế Anh hơi nhô cao lên bắt bài. Bàn thắng bất ngờ này khiến rất đông cổ động viên nhiệt thành của xứ Huế đang sinh sống tại TP HCM vui mừng.
    Bị thủng lưới sớm, nhưng các cầu thủ trẻ của đội Đông Á vẫn không nao núng. Họ bình tĩnh tổ chức các đợt tấn công thông qua tài tổ chức của tiền vệ trung tâm Issac. Chỉ 9 phút sau bàn thắng có phần may mắn của Huda Huế, các cầu thủ đội chủ nhà đáp trả. Tiền đạo có thân hình lực lưỡng, Camara tận dụng rất tốt sơ suất của trung vệ Huilar và thủ thành Đức Nam, để cướp bóng ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1. Tiền đạo này còn có rất nhiều cơ hội đối mặt khác với thủ môn Huda Huế nhưng đều bỏ qua rất đáng tiếc. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên trong suốt hiệp 1.
    Sang hiệp 2, HLV trưởng Nguyễn Kim Hằng của Huda Huế vẫn không cách gì hóa giải được tình thế bị ép sân. Họ chống đỡ rất yếu ớt các đợt tấn công từ mọi góc độ của đội bóng chủ nhà thông qua nhạc trưởng Issac. Phút 63, cũng chính từ nỗ lực đi bóng và tạt bóng rất chính xác của Issac, Anh Đức đã bay người đánh đầu đem lại chiến thắng 2-1 cho CLB Đông Á.
    Bàn thắng quý giá này của Anh Đức (cầu thủ được Bình Dương cho mượn) giúp Đông Á thắp sáng lại hy vọng thăng hạng của mình. Và cũng chính bàn thắng này khiến các cầu thủ Huda Huế không giữ được bình tĩnh, và có nhiều pha vào bóng thô bạo với đối phương trong thời gian còn lại. Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, ban huấn luyện Huda Huế lập tức phản ứng rất quyết liệt với giám sát trận đấu, ông Trần Đắc Thành. Họ cho rằng trọng tài Nguyễn Hữu Thành đã thổi ép, và cố tình rút ngắn thời gian thi đấu bù giờ xuống còn 1 phút (trước đó bảng hiệu báo giờ cộng thêm là 3 phút). Thậm chí sau khi kết thúc trận đấu, giữa tiền vệ của Huda Huế (cựu cầu thủ Đông Á), Hứa Hiền Vinh và khán giả đội chủ nhà đã xảy ra cãi vã, khi nhiều khán giả cho rằng đội khách đã chơi bóng thô bạo trong trận cầu này.
    Nguồn Vnexpress.
    Hạng Nhất sau vòng 8
    TT Đội Trận T H B Điểm
    1 Thể Công 7 4 2 1 14
    2 Đá Mỹ Nghệ 8 4 2 2 14
    3 Đông Á 8 3 4 1 13
    4 Huế 8 3 4 1 13
    5 Tiền Giang 8 4 1 3 13
    6 Khánh Hoà 8 3 3 2 12
    7 Cần Thơ 8 3 2 3 11
    8 Thanh Hoá 8 3 1 4 10
    9 Bưu Điện 8 2 4 2 10
    10 An Giang 7 1 4 2 7
    11 Đồng Nai 8 1 3 4 6
    12 Quảng Nam 8 0 2 6 2
    Sau trận thua Đông Á thì Huế lại từ thứ 2 xuống thứ 4 rùi.

Chia sẻ trang này