1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá và thanh niên Zimbabwe

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá và thanh niên Zimbabwe

    Đây là giải đầu tiên kể từ năm 90 mà tớ gần như không xem trận nào. Nhớ các giải trước như hồi 90, 94 tớ còn bé tẹo mà đã xem liên tục cùng với ông ngoại tớ. Giải 96,98,2000 thì cả ba giải có lẽ tớ không bỏ lấy một trận nào cả. Mấy lần đó gần như cả tháng mình ngủ ngày thay đêm để đêm xem bóng đá. Nhớ lại vẫn thấy rùng mình. Đúng là ăn bóng đá, ngủ bóng đá, mơ cũng thấy bóng đá nốt.
    Hồi 98, 2000 tớ nhớ tên từng cầu thủ một của các đội lớn. Mấy đội Brazil, Ý, Đức, Pháp, Hà Lan, Argentina tớ còn nhớ rõ ràng năm sinh, cân nặng, chiều cao, đá cho câu lạc bộ nào,.v.v. Buồn cười, cả ngày lẫn đêm chỉ có đọc báo về bóng đá và xem đá bóng.
    Thế rồi sang đây, gần như tịt. Bọn Đức kinh doanh-muốn được xem bóng đá thoải mái thì phải trả tiền thuê kênh, còn bọn nó chỉ chiếu các trận giải Đức là miễn phí. Bây giờ cup thế giới mà ngày chỉ chiếu một trận mới điên chứ. Cái thằng giầu nó keo là thế đấy các bác ạ. Thế mà tớ cũng quên nhiều phết, gần 3 năm nay chả được đá bóng, chả mấy khi xem bóng đá hoa ra đời có nhiều thứ vui lắm chả cứ gì cứ hục mặt vào xem bóng đá như hồi ở Việt Nam chẳng có nhiều trò để chơi. Lan man thế đủ rồi , giờ vào chủ đề chính. Cái giải World Cup lần này tớ mới xem có 3 trận, còn lại chỉ xem tóm tắt vào buổi tối . Tớ thấy đúng là một giải khủng hoảng về chất lượng . Kịch tính thì cao thật, các ông lớn ra đi quá nửa rồi. Mà toàn không vượt qua vòng loại mới cay chứ. Để mấy chú nhóc Hàn Quốc, Nhật Bản, Senegan, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ ị vào mặt. Nhục nhất là chú Pháp rồi đến chú Argentina, chú Bồ Đào Nha, chú Croatia. Chú Italia cũng hơi nhục, may mà chú Croatia đá kém hơn thua các chú Ecuador chứ không thì dân Ý bây giờ có mà đào cả mả bọn đội tuyển Ý lên mà chửi mất.Nói lại nghĩ đến chú Argentina- đội mình hâm mộ hơn chục năm nay, chắc về gặp các đại ca Hooligan-Fans Argentina nổi tiếng cũng có chuyện để bàn... giờ là chú Thụy Điển nhục, mai không khéo là chú Brazil cũng nên nhẩy.
    Nghĩ cũng hơi cú, chú Argentina có hai chú Veron và Aimar hay mà không biết sử dụng, lại cho cái chú Ortega chuyên làm lỡ nhịp tấn công rê dắt loàng ngoằng vào đá suốt. Lại còn dám mặc áo Maradona mà không xấu hổ nữa chứ. Điên cái đầu.
    Chỉ tiếc đồng chí Batistuta không có hội cầm cúp một chuyến cho xứng cái danh 1 trong mười tiền đạo giỏi nhất lịch sử bóng đá với khả năng dứt điểm bằng với Gerd Mueller ( chỉ có hai bác ấy là có khả năng dứt điểm 5 Sao, trong 10 bác được bầu còn có Pele, Di Stefano, Ronaldo, bác gì chuyên đánh đầu của bọn Thụy Điển, bác tiền đạo nổi tiếng của Bồ Đào Nha da đen ấy nhỉ, Lineker hình như cũng có mặt ...) của bọn Đức hồi thập kỷ 70.
    Giờ bác nào muốn cá độ đội nào vô địch lần này với em không ?.



    Thương nhớ quện chảy thành đêm
    Da diết biến anh thành bóng tối.
  2. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Xời, topic hay xế này mà bi giờ mới nghĩ ra. Hic, bọn Đức như thế thì tốt quá còn gì, có thêm thời gian học bài, ôn thi. Chẳng như bên tớ, bóng đá liên tục, chẳng bỏ trận nào; giữa hiệp, cuối trận thì có bình luận, phát lại các pha bóng hay. Hic, đúng là bọn tư bản thâm độc. Chẳng những World Cup mà còn Champion League rồi giải Anh, Đức và ... Hà Lan nữa, truyền hình trực tiếp hết. Các bác thấy như xế có chết em không chứ. Hic, tuần sau thi 2 môn nữa mà tình hình cứ thế này có chết không cơ chứ.
    Thui, em đi ngủ đây. Mai còn dậy xem bóng đá, à nhầm, học bài chứ.
    Bao giờ làm quả bình loạn bóng đá tí, các bác nhể.
    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...
  3. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xem trận Brazil-Bỉ mới thấy đúng là bọn Brazil có khả năng kỹ thuật và tự tin hơn hẳn. Nhưng cũng chẳng hẳn là đội chơi hiệu quả hơn. Bọn Bỉ mà không bị ăn gian quả đầu tiên thì cũng chả biết thế nào mà lần.
    Mai có trận Hàn-Ý. Bác bảo mấy trái nào ?

    Thương nhớ quện chảy thành đêm
    Da diết biến anh thành bóng tối.

  4. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Hơhơ...xem ra bác Don cũng khoái bóng bánh nhể...hìhì. Chỉ được cái ăn theo WC là giỏi...cũng phải thôi, giờ thì ở đâu, lúc nào cũng WC mà nị...
    Hôm qua, xem trận Bra-Bỉ...phải nói bực thằng cha Denilson vãi...chưởi gã mấy phát rồi đấy chứ, lề mề, lại cứ thích làm choè...hìhì, thế mà đến lúc thằng cha Rivaldo ghi được bàn, hẹhẹ, tớ làm cho mấy thằng bạn phòng bên cạnh, choáng các bác ạ, chúng nó tưởng cháy nhà, vì chỉ thấy mình hò hét, lại bằng tiếng Việt nên chúng nó đ-ế-c-h(chẳng hiểu sao từ này bị cho thành *) hiểu...mới choáng Sướng thật đấy...đợi lâu quá mà.
    Tớ tưởng chỉ ở Nhật mới ít được xem bóng đá...hoá ra bên bác Don cũng thế, bực thật nhỉ, bọn ki bo. Nhưng lần này may, từ Vòng hai trở đi, chiếu trực tiếp hết, không biết rồi học hành thế nào...hìhì.
    Koibeto81

    Được koibeto81 sửa chữa vào 18/06/2002 05:11
  5. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Khoái chứ sao không, hồi tớ học cấp 3 và năm thứ nhất ở nhà, tớ đá bóng quanh năm đấy. [​IMG]Tớ là chân tiền đạo chính, chỉ chuyên nhè nhè sút vào lưới thôi chứ ít khi làm gì khác. Kể ra tính trung bình hồi tớ học cấp 3 trung bình một trận tớ phải ghi được 1 quả cho đội lớp tớ cũng nên.Tớ chỉ nhớ rất rõ là hầu như không bao giờ tớ nhìn về khung thành đối phương mà chỉ ước lượng vị trí và băm thôi, chân trái của tớ tốt nên hay làm được việc.[​IMG] Hồi năm ngoái về nhà chơi, đá một trận, vừa chậm vừa nặng nề lại mất kỹ thuật, sút cũng hỏng nhiều. Bọn bạn bảo tớ giờ phải giảm đi chục cân chắc mới đá bóng lại được như trước. Thế mới phiền chứ, mình có tăng cân quái đâu, chỉ nhão ra. Chán vật.[​IMG]
    Kể ra thì bỏ 25 Euro/tháng cũng được nhưng mà tớ lười với lại quả thật sang đây cóc kiếm được bạn xem bóng đá nên cũng chán một phần, thứ nữa là học hành è cổ, lại còn nhạc nhẽo, sách xiếc lung tùng phèo chưa nghe chưa đọc, nên ít hứng thú với bóng đá đi. Nói thì nói vậy, cái trò mà ngày xứ mình nghiện nặng thì giờ vẫn có cảm giác lắm. Xem bọ nó đá vẫn còn nhận ra được thàng nào biết xử lý tình huống hợp lý. Cầu thủ như cái thằng Denilson[​IMG] hay Ortega [​IMG]chỉ đáng được ra công viên biểu diễn tâng bóng kiếm tiền thôi không nên cho đá ở những giải lớn hay những đội lớn và trong những trận đấu quan trọng như vậy. Có chú Ronaldinho và Aimar có vẻ có triển vọng lớn ở hai đội đấy. Chú Aimar tớ chỉ xem được tổng cộng có một hiệp trong trận gặp Anh nhưng cảm thấy có nhiều nét của Maradona ngày xưa.[​IMG] Cũng thích. Thương nhớ quện chảy thành đêm Da diết biến anh thành bóng tối. Được Don Quixote sửa chữa vào 18/06/2002 06:46
    Được Don Quixote sửa chữa vào 18/06/2002 06:48
  6. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chán quá,Italia thua oan rồi
    Trọng tài này đáng đem ra cho 12 phát đạn,hic,Hàn Quốc nữa chứ,đá người chứ đâu phải đá bóng,thế thì còn ai không sợ gãy cổ đây
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe
  7. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Đâu mà oan gì mấy, kể ra trọng tài cũng hay thiên vị Hàn Quốc nhưng đa số là thiên vị lỗi nhỏ, còn lỗi lớn của cả hai bên thì lão ấy đâu có tha. Quả Penalty đầu tiên bảo là oan đi chăng nữa thì bọn Hàn cũng sút trượt cơ mà.
    Tính về kỹ thuật tổng thể, phối hợp, tranh bóng tay đôi bọn Ý đều hơn cả nhưng bọn Hàn Quốc có ý chí và độ dẻo dai rất tốt.
    Đáng phàn nàn nhất trận này là chú Totti- có hai cơ hội rất tốt có thể sút ghi bàn thì không hiểu sao hắn lại muốn ăn vạ kiếm penalty, chắc muốn kiếm thẻ đỏ đuổi một chú Hàn Quốc ra và được an Penalty chắc. Kết quả cái thẻ vàng thứ 2 cho chú Totti về tội ăn vạ là hợp lý hoàn toàn.
    Nhà Quang thích bọn Ý đẹp trai à ?
    Kể ra cũng chuối, đây là cái giải điên rồ nhất mà tớ từng chứng kiến hay từng được biết đến. Không thể ngờ nổi.

    Thương nhớ quện chảy thành đêm
    Da diết biến anh thành bóng tối.

  8. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Totti bị thẻ vàng ăn vạ là đúng, đóng kịch hông đúng chỗ. Em thì em chỉ cay mỗi anh thợ mộc Vieri thôi ạ, 2 cơ hội mười mươi mà đóng chết mấy con chim . Tiên trách kỷ hậu trách nhân Italia ơi .
    Mang tiếng hậu vệ Ý mà bị bọn Hàn nó chăn dắt, ông Maldini đúng là rà rồi, 2 trận liên tiếp đều để nó đè người oánh đầu như con nít. Chán như con gián.
    Công nhận bọn Hàn khoẻ vật, hơn bọn Nhật Bổn nhìu, giải năm nay đúng là giải đốt xiền của dân cá độ đây .

    Mess with the best, die like the rest

  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Viva Korea.
    Đó là chiến thắng của tinh thần chiến đấu quyết tử.
    Đáng đời tụi Ý. :-))

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  10. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hic, đang hy vọng có trận chung kết Ý - Brazil thì lại thế này. World Cup lần này ... chuối thật. Mấy bác Pháp, Argentina với Ý toàn ngoài tầm dự đoán của mình. Chỉ có mỗi chú Thổ là đoán trúng, bọn này thực ra đã vươn lên từ mấy năm trước qua Euro hoặc Champion League - vừa có kỹ thuật, kinh nghiệm và hơi quái, chỉ có điều là bọn Thổ thiếu cá nhân kiệt xuất có khả năng đảo ngược cục diện trận đấu -> có thể tiến tới bán kết nhưng không tới chung kết được trừ khi xuân xít!
    Ý thua hôm nay kể cũng đúng thôi, bọn HQ thì đá với 200% thực lực nên thắng cũng phải. Phong cách của đội Ý - ăn được một bàn rồi đổ bê tông, chơi phòng ngự phản công (giống với các câu lạc bộ Ý) quá lỗi thời rồi. Thua liểng xiểng ở cấp câu lạc bộ mà vẫn không rút kinh nghiệm được. Quá kiêu ngạo về khả năng phòng thủ trong khi không giữ được bóng và kiểm soát được thế trận! Thất bại là tất yếu khi mà khoảng cách về trình độ đá bóng giữa các nước ngày càng rút ngắn lại! Còn như trọng tài hay cá nhân ai đó chỉ là phụ. Hic, kể cũng tiếc vì Ý có lẽ là một trong những đội tớ coi là "chơi bóng bằng đầu" nhất.
    Argentina cũng là một thất vọng. Tớ là huấn luyện viên thì sẽ đuổi ngay đồng chí Ortega, đá bóng gì mà lắt nhắt, tủn mủn chả có ý thức về chiến thuật. Kém cả cầu thủ gì của Thổ mà đá cho Leverkusen nhỉ? Bóng đá hiện đại ngoài kỹ thuật, thể lực còn cần có tư duy chiến thuật tốt - tốc độ và chính xác nữa nhằm đạt tới hiệu quả tối đa trên đường tới khung thành đối phương. Nhiều người cứ ca ngợi những đội bóng ngày xưa chứ tớ nghĩ, cho mấy đội đó đấu với mấy câu lạc bộ bây giờ, chỉ cần loại khá thôi, cũng thua liểng xiểng. Hì, khen thì cứ khen thế thôi, hiện tại không bằng người thì nuối tiếc quá khứ, đó cũng là chuyện bình thường.
    Argentina đá kém vì ảo tưởng về Veron nữa. Công nhận chú này đá hay nhưng rất không ổn định - như hồi đá cho Lazio hay M.U thì thấy - đặt sức mạnh cả đội vào một người như thế e rằng hơi mạo hiểm. Một tên tuổi là Riquelme (thằng bạn tớ khen ghê lắm) đá rất có phong cách, nhưng lại trùng với vị trí của Veron nên không được gọi vào đội tuyển - kể cũng tiếc. Ngoài ra Simione và tên gì đá cánh trái vừa già vừa xuống phong độ lâu rồi, chẳng hiểu sao vẫn được ra sân. Về chiến thuật thì Argentina đá hơi trâu bò, chắc bị tâm lý (chả hiểu sao toàn những tên dày dạn mà tâm lý thi đấu chán thật) nên cứ có bóng là hùng hục đẩy lên - chả có tí nghệ thuật nào cả, chán xế. Argentina là vốn là đội vừa có chất nghệ thuật của Nam Mỹ, vừa có độ tinh quái, rắn và hiệu quả của châu Âu nhưng lần này không có cái đầu đủ lạnh --> thua cũng đáng.
    Pháp thì dở rồi, huấn luyện viên lại đi dùng mấy cựu binh xuống phong độ trong khi lực lượng trẻ + tài năng thì đầy rẫy. Riêng chuyện sử dụng Le beuf, Dugary và Yorkaeff đã thấy chán rồi, 3 chú này ở sườn dốc bên kia của mình từ hồi France 98 mà bây giờ vẫn gọi vào đội hình chính. Yorkaeff được mấy trận "cuối đời sinh cháu" ở giải Anh sau khi ngồi ghế dự bị ở Bundesliga mà cũng được tin dùng, chả hiểu huấn luyện viên ra sao nữa. Hàng tiền vệ không thấy chú trọng vào các tiền vệ cánh mà lại đi hy vọng vào sức tấn công của 2 hậu vệ biên là Lizarazu và Thuram - quá mạo hiểm. Đội Pháp tớ thích được 2 người của Arsenal là Pires và Vieira thì Pires bị chấn thương, còn Vieira thì quá đơn độc. Đội Pháp ở France 98 và Euro 2000 chiến thắng nhờ sự xây dựng dựa từ dưới lên, bắt đầu từ hàng phòng ngự, đến tiền vệ và cuối cùng mới là tiền đạo. Năm nay lại chơi ngược lại thì ... hì hì ... đáng đời!
    WC2002 lần này có nhiều bất ngờ nhưng chất lượng không cao. Hàng tiền vệ thiếu đi nhiều gương mặt - tiền vệ công Pires của Pháp, tiền vệ phòng ngự Emerson của Brazil (thế nên bọn này mới đá phòng ngự chuối như xế), mấy chú Zidane, Figo thì hoặc chấn thương hoặc xuống phong độ, Totti cũng phập phù, Đức thì vắng mất Scholl nên đá như cái máy (may có Ballack đá cũng được, nhưng vẫn hơi cứng). Tiền đạo không được bơm bóng tốt nên đá cũng chán, Henry và Trezegeut của Pháp, Vieri của Ý và Crespo của Argentina đều không có nhiều cơ hội thể hiện. (Bastituta thì tớ không đánh giá cao, kỹ thuật không tốt, tốc độ và sức rướn kém - được cái có sức mạnh, chân sút và chơi đầu, ngoài ra cầu thủ này cũng ít ghi bàn quyết định trong những trận đấu với địch thủ lớn).
    Một số gương mặt như sự trở lại của Ronaldo và Rivaldo, Klose của Đức (bình thường thôi), Hasan Sas của Thổ (tên này đá Champion League quen mặt rồi), mấy chú bên Senegal (quên tên rồi - Diouf và Fadiga thì phải), Raul nữa (bây giờ mới thấy thể hiện được khả năng khi tham gia giải đấu lớn như WC). Còn ai nữa không nhỉ?
    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...

    Được gallivant sửa chữa / chuyển vào 19/06/2002 ngày 04:38

Chia sẻ trang này