1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá và thanh niên Zimbabwe

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác nói em mới nhớ lại thì chú Batistuta ít khi ghi bàn ở những trận đấu quyết định, cho dù khả năng dứt điểm của chú này thuộc dạng khá nhất lịch sử bóng đá. Có thể sút mà hầu như không cần đà và sút ở nhiều tư thế khác nhau với một độ chính xác đáng nể.
    Điểm yếu của bọn Argentina em cũng thấy như bác nói- ở vị trí thằng Ortega, Simeone và khả năng phối hợp giữa tiền đạo, tiền vệ tấn công. Hầu như hai tiền đạo không liên lạc và tiền vệ tấn công không tạo được nhiều tình huống cho tiền đạo. Lỗi một phần từ Veron và lỗi một phần từ huấn luyện viên khi ông ta dùng Ortega.
    Zanetti ngày xưa rất hay nhưng năm nay cũng có vẻ hơi mệt mỏi. Bọn Argentina có một thằng trẻ đá vị trí tiền vệ trụ rất khá là Cambiaso thì không biết đi đâu rồi. Chú Riquelme cũng là một chú ổn định và tỉnh táo thì không được gọi. Lão Biensa coi kinh nghiệm là nhất nên gọi nhiều chiến sĩ đã từng đi chiến giải trước rồi mà bỏ qua mấy chú trẻ. Ví dụ thay chú Gallardo bằng chú Riquelme thì có lẽ đã hay hơn.
    Hy vọng lần sau xem được một đội Argentina khá hơn với một bác huấn luyện viên siêu hơn bác này. Cỡ như huấn luyện viên đội Anh- Ericson chẳng hạn.
    Liệu Tây Ban Nha có phải là nạn nhân tiếp theo của bọn Hàn Quốc không nhỉ ?, bọn này có vài thằng cầu thủ giỏi nhưng cũng thiếu tư cách ông lớn giống kiểu Bồ Đào Nha . Rất có thể nếu lại có 1-2 thẻ đỏ dành cho bọn Tây Ban Nha.
    Vậy thì chung kết là ai ?. Brazil-Đức hay là Anh - Đức.
    Nếu là Brazil -Đức thì kết quả dễ đoán. Còn Anh-Đức , đó là một trận đấu không cần phải xem với tớ. Nhớ hồi năm 90 hay 94- xem trận Anh-Đức đá với nhau- chỉ thấy chém và chém- mỗi bên 5-6 thẻ vàng và cầu thủ chí choé lẫn nhau.
    Trước đấy có phát Brazil-Anh. Giờ anh em mình tán phét về trận này cũng hay nhể.
    Bọn Brazil trước hay sau có 2 điểm mạnh là kỹ thuật và tốc độ siêu đẳng. Bọn Anh có hai điểm mạnh là đá khôn ngoan và biết chờ cơ hội của mình. Brazil có mấy chú tấn công rất mạnh nhưng từ đầu giải đến giờ chưa thật sự gặp đội nào lớn. Có thể sẽ bất ngờ và bế tắc khi gặp đội Anh.
    Trong khi đội Anh có chú Owen, một đồng chí mà tớ đánh giá cao cả tốc độ lẫn khả năng ghi bàn và khả năng ăn vạ kiếm Penalty. Đồng chí Beckham không nguy hiểm đến mức như người ta nói. Nguy hiểm chính là chú Owen cùng với lối đá đầu óc biết nhịn nhục ( như trong trận với Argentina Anh chơi với 8 hậu vệ mà không cần tính tới sĩ diện đội lớn ). Khả năng cho hai đội có lẽ là 5-5.

    Thương nhớ quện chảy thành đêm
    Da diết biến anh thành bóng tối.

  2. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Tớ bắt đầu thấy lo cho Brazil rồi...sao cái WC này nó củ chuối vậy nhể, càng các chú được coi là sẽ có mặt trong trận Chúng Kết...càng bị cắt cổ sớm thế mới quái chứ...
    Mai không biết các vũ công Samba làm ăn thế nào trước những con sư tử Anh đây...híchíc...phải đi học, không được xem...lại đau phát nữa.
    Các bác nhớ hò hét cho Brazil của tớ nhé...
    Koibeto81
  3. NY152

    NY152 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Thực ra trình độ bóng đá giữa các đội bóng ở WC lần này đã xích lại gần nhau rất nhiều.Ngoại trừ Arap và Trung Quốc thì 30 đội còn lại,đội nào cũng có thể thắng và có thể thua.Điều quan trọng nhất bây giờ là những quyết định của các HLV và phần nhiều may rủi. Theo tôi,sự thất bại của Pháp và Argentina do những yếu tố sau:
    - Các cầu thủ chưa bắt nhịp được với nhịp độ thi đấu ở WC
    - Các đội bóng khi thi đấu với hai đội này thường chơi cầu hoà,quá thiên về phòng ngự.Họ luôn bị đặt trong thế bắt buộc phải tấn công.Hơn nữa,họ bị sức ép tâm lí quá nặng nề từ phía báo chí và người hâm mộ
    - Yếu tố may mắn - không thể phủ nhận được vì họ quá đen.
    - Báo chí đã thổi phồng họ lên quá nhiều,thực ra,họ không quá mạnh như nhiều người chúng ta vẫn lầm tưởng.
    -..v....v và v.v....
    Liệu năm nay có trận chung kết Đức - Brazil không nhỉ?Đây là hai đội bóng thi đấu nhiều trận nhất ở WC,có thành tích tốt nhất qua các kì WC nhưng cũng chưa bao giờ gặp nhau tại các kì WC.
    NY152
  4. NY152

    NY152 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Nhân có cái chủ đề này , tớ mạn phép ba hoa một tí chuyện ngoài lề WC.
    Tớ bắt đầu xem bóng đá từ những năm giữa 80.Hồi ấy không phải nhà nào cũng có nổi một cái TV đen trắng.Muốn xem bóng đá phải xem qua kênh của Liên Xô,cho nên,cũng là điều dễ hiểu khi những đội bóng mà tớ thích là D.Kiev, Spartac.M...đặc biệt là đội Liên Xô với màu áo trắng và dòng chữ CCCP.Cũng phải nói rằng,vào thời điểm ấy,Liên Xô là một đội bóng mạnh trên bản đồ bóng đá thế giới.Tại Mexico 1986, nhiều người sau khi xem trận thắng 6-1 của CCCP trước Hungary đã nghĩ rằng CCCP là một ứng cử viên cho chức vô địch.Quá tiếc rằng họ đã bị chặn lại bởi những con quỷ đỏ - đội Bỉ dưới sự dẫn dắt của ông già Guythis - lúc đó rất nổi tiếng với bẫy việt vị ,cộng với sự thiên vị của một ông trọng tài ( hình như ông này người Thụy Điển,LX là đội bóng luôn luôn bị trọng tài xử ép,ông trọng tài Thuỵ điển này năm 90 cũng xử ép đội LX trong trận gặp Argentina).Bây giờ tớ vẫn ghét nhất đội Bỉ.Giải đấu mà tớ rất thích là Euro 1988 ở Đức.Đội LX với những cái tên không thể quên như TM Đasaep, V.Rass, Mikhailitchenko, Litopchenko, Belanov, O.Protasov, Dimianenko.....dưới sự dẫn dắt của cố HLV Lobanovski .Họ đã có thể vô địch nếu như người Hà Lan không có bộ ba huyền thoại.
    Cho đến giờ, tớ vẫn theo dõi những bước đi của đội bóng kế thừa đội tuyển LX trước kia.Trước mỗi giải đấu lớn,tớ vẫn thường đặt rất nhiều hy vọng vào những chú gấu Nga.Ở giải lần này,một lần nữa người Nga lại thất bại.Biết bao giờ mới tìm lại được thời vang son thủa nào...?
    NY152
  5. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Bra của tớ thắng rồi...sướng quá...khao các bác bia mệt nghỉ luôn nè
    Koibeto81
  6. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Bác Kôi cứ làm như có mình bác ủng hộ Brazil không bằng. Em đang sướng đây, tranh thủ viết vài dòng rùi đi thi. Tối nay về uống bia ăn mừng cái.
    Chả hiểu sao lúc mới đá mình đã nghĩ là Anh ghi bàn trước còn Brazil sẽ thắng. Hì, cuối cùng đúng thật! Giác qua thứ 6 mờ Bọn Anh trận này co vòi quá, thiếu tự tin nên thua cũng phải. Chú Lucio quả hiệp 1 lỗi thật, nhưng trong toàn trận thì chú đá cũng tích cực và hay đấy chứ.
    Thôi, chào các bác, em đi thi đây, hic.
    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...
  7. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Ừ, trong vòng 3 năm nay em để ý các trận đấu lớn từ Champion League, Euro, ... cứ đội nào dẫn trước 1-0 rồi để bị gỡ lại 1-1 thì cuối cùng kiểu gì cũng thua. Chỉ có một trận duy nhất sai hôm nọ là trận Tây Ban Nha-Irland. Nhưng xét ra hai đội này chưa phải là hai đội thật sự lớn và cũng không phải là trận quyết định danh hiệu gì cả.
    Em thì tương đối ghét đội Anh và tương đối thích Brazil nên quả này cũng vỗ tay ăn mừng.

    Thương nhớ quện chảy thành đêm
    Da diết biến anh thành bóng tối.

  8. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hìhì thích thật, Anh thua nhẹ không !
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe
  9. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Phải nói trận thắng hôm qua của Brazil không khó khăn như tớ vẫn nghĩ...có lẽ phần vì yêu và lo cho Selecao quá, phần cũng bị thuyết phục bởi những gì đội Anh thể hiện.
    Giờ thắng rồi...vui thật đấy...có lẽ Brazil sẽ tiến chắc chắn đến trận Chung Kết, có lẽ là với Đức cũng nên...hichic...mà thế lại phải chia trái tim làm hai nửa, vì tớ thích cả hai mà. Nhưng dù sao, cũng mong chờ một cuộc gặp gỡ như thế...theo tớ được biết, Đức và Bra là hai đội có số lần dự trận Chung Kết nhiều nhất, nhưng hai đội lại chưa hề chạm trán nhau dù chỉ một lần trong tất cả các kì WC đã diễn ra...quả là một trận CK trong mơ nhỉ.
    Quay lại trận Bra - Eng. Đúng là một trận thắng mang đậm chất Bra, chất Nam Mĩ. Thắng nhờ yếu tố cá nhân xuất sắc...quả thật, hôm qua Bra đã có một trận thủ rất hay, trừ sai lầm chết người của chú Lucio, phải nói hàng phòng ngự của Bra hôm qua làm tớ bất ngờ, chơi chững chạc và chắc chắn...Bra sẽ còn tiến xa.
    Về phía Anh, thua cũng hơi đau thật...dẫn trước từ khá sớm, và do đó được chủ động chơi lối chơi Phòng ngự phản công, mặc dù không phải là lối chơi truyền thống của người Anh, nhưng nó lại là chìa khóa đem lại thành công của Anh tại giải này. Nhưng có lẽ cái chìa khoá này không dùng được với cánh cửa Bra...cũng thấy tiếc cho Owen, Beck...tớ khoái chú Owen này phết. Còn Beck, bình thường, hìhì...Girl Nhật ở chỗ tớ ý mà, cứ như bị "cuồng" vì anh chàng này cơ đấy
    Hôm nay không biết trận TBN và HQ sẽ ra sao...quả là khó đoán. Chú Morientes có bảo, chú ta sẽ chẳng có gì lo lắng khi thi đấu trong một sân vận động...rực đỏ...vì màu đỏ vốn là màu truyền thống của Spain mà, chú này còn bảo, sẽ coi mỗi một cái áo đỏ đó như một CĐV Spain...phát biểu tự tin nhỉ. Tỉ số thì chịu nhưng tớ tin là TBN sẽ thắng...
    Koibeto81
  10. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc rồi. Lần này bọn Brazil may mắn quá, chỉ gặp mỗi bọn Anh là khó khăn một chút.

    Thương nhớ chảy thành đêm
    Da diết biến anh thành bóng tối.

Chia sẻ trang này