1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá và thanh niên Zimbabwe

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NY152

    NY152 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Nói về đội Anh thì báo chí đã nói quá nhiều rồi,thực ra đây chỉ là một đội bóng trung bình khá ở châu Âu,nhưng được báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng thổi phồng lên quá nhiều.Tớ nghĩ đội Anh như một ban nhạc Boyband dành cho lũ trẻ con mới lớn vậy.Nếu xét công bằng thì cả giải này chỉ có Rio Ferdinand đá được.Các cầu thủ còn lại,không hiểu là chưa đạt được đúng phong độ,hay là họ chỉ có đến thế?Brazil kém một người,và nhường khu trung tuyến,nhưng đội Anh thậm chí chẳng tạo được tí sức ép nào lên phần sân đối phương.Thậm chí,đây còn là một đội bóng chơi lối chơi tiêu cực nhất trong cả giải.
    Nói về trận chung kết Đức - Brazil,tớ coi đây là trận chung kết trong mơ.Hai đội này thi đấu nhiều trận nhất trong các kì WC,thay nhau có mặt tại các trận đấu cuối cùng trong rất nhiều kì WC nhưng đặc biệt chưa một lần chạm trán với nhau.Trong lịch sử bóng đá,Brazil là đầu tầu của các tinh hoa đại diện cho trường phái nghệ thuật Nam mĩ.Còn Đức,đội bóng giàu thành tích nhất Châu Âu,tiêu biểu cho trường phái thực dụng.Dù cho vào thời điểm hiện tại,Brazil không thực sự là Brazil và Đức cũng không mạnh,nhưng sự đối đầu giữa hai đội bóng này,đặc biệt,trong trận chung kết của giải bóng đá danh giá nhất hành tinh,thực sự là một trận đấu trong mơ của những người hâm mộ bóng đá.Sự đối đầu của lịch sử và những nền văn hoá bóng đá mạnh nhất.Hy vọng cả hai đội sẽ phát huy được những phẩm chất truyền thống của mình , không phụ lòng mong đợi của những người hâm mộ.
    Về phần mình,dẫu biết rằng điều này rất khó,nhưng chưa bao giờ tớ mong đội Đức thắng như lúc này.
    cho đội Đức và những người yêu đội Đức.
    NY152
  2. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chờ đợi chiến thắng của Selecao hơn...Đối với Đức, có lẽ thế là đã quá đủ rồi. Một chiến thắng của Bra trước cỗ xe tăng Đức, là một kết quả có hậu cho bóng đá nói chung vậy. Chúng ta hãy cùng chờ xem.
    Koibeto81
  3. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Đây là đội Đức yếu nhất và thiếu nhiều cầu thủ giỏi thật sự nhất trong lịch sử các đội Đức tớ biết. Yếu nhất đã đành mà ngay cả mấy chú thật sự có khả năng thì hoặc là không tham gia như Effenberg , hoặc bị chấn thương như Deisler , hoặc không được dự trận chung kết như chú Ballack. Chứ nếu nó vẫn là đội Đức của thời 90 ,94 thì bọn Brazil hiện nay cũng chưa chắc có cơ hội thắng lớn hơn 50%.
    Bọn Brazil hiện nay rất mạnh, tớ cho rằng đây là đội tuyển Brazil mạnh nhất từ hồi Pele, Garincha, Rivelino đến giờ. Đội năm 94 của Romario tớ không nghĩ là mạnh bằng đội này.
    Khả năng Brazil vô địch lần này rất lớn, chỉ có thể thua nếu bọn Đức may mắn đánh đầu được một quả mở tỉ số chẳng hạn.
    He he khoe tẹo, hôm qua là hôm đầu tiên tớ cá độ sau hai hôm trước mách nước người khác cá thắng, mà tớ lại thắng luôn, hịhị, có thừa tiền mua vé máy bay về VN rồi.

    Thương nhớ chảy thành đêm
    Da diết biến anh thành bóng tối.

  4. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Quên phải nói thêm, không phải vì đội Anh thua rồi mình ăn theo nói càn chứ bọn Anh từ xưa đến nay ngoài cái phong cách đá phóng khoáng kiểu hiệp sĩ mà nay đánh mất rồi thì chưa từng là đội mạnh về kỹ chiến thuật hay về ý chí. Nói chung tớ chưa bao giờ coi bọn Anh có tư cách của đội hạng nhất.
    Bọn Brazil hiện nay có rất nhiều cầu thủ giỏi, và rất tiếc rất nhiều đồng chí không được gọi vào đội tuyển như Elber, ZeRoberto hay chấn thương như Ẻmerson...Tớ thấy mấy chú như Denilson, Edilson đều thuộc dạng ăn hại không xứng đáng với đội hình Brazil mà không hiểu tại sao chú Scolari-một đồng chí nghĩ kiểu châu Âu thích đồng đội lại tin dùng. Cũng chưa bao giờ tớ thấy bọn Brazil chơi cái trò ghi 1 bàn xong co về phòng thủ như bây giờ. May cho chú Scolari là chưa có đội nào gỡ lại được khi bọn Brazil co về vì các đội Brazil gặp từ đầu giải đều không phải các đội lớn. Mà hậu vệ bọn Brazil thì có khá gì cho cam, cho dù đúng là có chặt chẽ hơn ngày xưa. Lần này gặp Đức mà ghi 1 trái rồi co về phòng thủ thì có thể Brazil tạch với bọn Đức, vốn là đội gỡ rất giỏi, có truyền thống rồi còn rì.
    Đây là lần thứ 6 vào chung kết WC của Brazil và lần thứ 7 của Đức. Kể ra đúng là hai thằng to nhất bóng đá thế giới gặp nhau thật.

    Thương nhớ chảy thành đêm
    Da diết biến anh thành bóng tối.

  5. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    WC lần này đối với em chẳng có nữa vì em thích có mỗi đội Hà Lan thì nó bị loại, thế mới chán chứ. Cái đội mà mình ghét nhất, sau đội Anh, thì lại vào đến chung kết. Hy vọng là thằng Đức nó chiến đấu anh dũng một tí để có đập cho bọn Brazil tinh vi một trận.
    Kể ra mà Đức thắng giải này thì cũng hay thật đấy, mà biết đâu các bác nhỉ?
  6. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Hệ tính ra thì trận này tớ cũng lãi to- cá 2:0 cũng to , chỉ vì hôm qua mấy người nhà tớ không nghe lời tớ cá trận Thổ Hàn vớ va vớ vẩn thành ra hôm nay lãi chỉ đủ hoà vốn bỏ ra cả hôm nay cả hôm qua. Tổng kết hoá ra thắng cũng nhiều có khi tối nay lại phải vác bụng đi nhậu cũng nên.

    Thương nhớ chảy thành đêm
    Da diết biến anh thành bóng tối.

  7. GoldenEye

    GoldenEye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    test

Chia sẻ trang này