1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bóng đá việt nam hướng đến seagame 22

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Matngocboyfan, 27/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Tuy tui không thích VQ gì mấy bởi bệnh sao, nhưng rõ ràng đã có thuyên gảim. Nếu có đào tạo về chuyện môn lẫn đạo đức tốt thì vài năm nữa se có nhiều tiến bộ.
    .::VIMOUZE::.
  2. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    NHĐÁ cầm chân SLNA không bàn thắng
    Tối qua, trận đối đầu giữa hai đội trong khuôn khổ bảng B Cup JVC - Báo Thể Thao đã kết thúc với kết quả 0-0. Sức tấn công đa dạng của các cầu thủ xứ Nghệ không thắng nổi hàng phòng ngự đối phương, với thủ môn Châu Trí Cường được bầu là Cầu thủ hay nhất trận
  3. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Đỉa mới lên Mod bên này, thảo nào máu post bài thế....hị hị....
    Sống phải có niềm tin !!!
  4. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Dịp SG và các vòng chung kết giải trẻ Châu Á sắp tới sẽ mang lại câu trả lời cho chúng ta....
    Sống phải có niềm tin !!!
  5. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1

    12 năm trước, khi bóng đá Việt Nam đánh dấu một sự kiện trọng đại trong bước hội nhập thì ông sắm vai một thủ lĩnh. Ở cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam tham dự SEA Games 16 với nòng cốt là lứa cầu thủ Thể Công, ông chính là người vực lại một đội tuyển tưởng chừng rã rời sau sự cố bê bối nhất.
    Năm 91, sự cố 11 cầu thủ phía Nam ''''đào ngũ'''' khiến đội tuyển buộc phải lắp ghép một cách khiên cưỡng. Lứa Thể Công (bị loại từ vòng ngoài) làm nòng cốt thay cho 11 cầu thủ gạo cội từ bộ khung Hải Quan, Quảng Nam Đà Nẵng (đội vô địch và á quân mùa giải 91) được sắp xếp lại dưới trướng HLV Nguyễn Sỹ Hiển.
    Đấy là một cuộc nhào nặn thực sự của đội tuyển sau cú trảm lịch sử đi đứt 11 cầu thủ vô kỷ luật.
    Thời điểm ấy khi Vũ Văn Tư và Nguyễn Kim Hằng không đủ cơ để dẫn dắt đội tuyển thì ông Hiển được đặt vào không chỉ là một HLV trưởng mà còn là một nhà chính trị viên thực hiện việc liên kết cầu thủ 3 miền lại với nhau.
    Bị loại sớm với thành tích duy nhất là 1 trận hòa với chủ nhà Philppines 2-2, đến giờ ông Hiển vẫn nuối tiếc cơ hội vàng trong lần hội nhập ấy. Ông nói: ?oNếu không có vụ 11 cầu thủ bỏ về, tôi tin chắc Việt Nam lúc ấy có huy chương?.
    Hai năm sau, ông Hiển không được may mắn trong cương vị của HLV và một chính trị viên khi Trần Bình Sự và Nguyễn Văn Vinh dẫn dắt. Lứa cầu thủ năm 93 ai cũng nói mạnh hơn và ổn định hơn trừ lúc ra sân. Chiếc thẻ đỏ của Chu Văn Mùi đã phá tan tất cả. Lúc bấy giờ người ta mới tiếc nuối vì việc chọn tướng cho đội tuyển lúc ấy. Cả ông Sự lẫn ông Vinh lúc đó nói cầu thủ không nghe thì làm sao ra trận họ cùng một màu cờ.
    Cơ hội lần hội nhập năm 91 vì thế mà cứ bị nuối tiếc mãi bởi những chặc lưỡi của ông Nguyễn Sỹ Hiển.
    Năm 95, lứa Thể Công được đón nhận khá nhiều trong bộ khung đội tuyển nhưng thiếu tướng Hiển. Thể Công đi chung kết ngược và phút 89 nhiều kịch tính, tướng Hiển cũng gãy trong vòng chung kết kệch cỡm ấy?
    Bẵng đi một thời gian dài, tướng Hiển vắng mặt trên nhiều trận địa. Cương vị Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn không cho phép ông gắn với chặt với đội tuyển như trước nữa. Phải đến Tiger Cup 2002 khi bộ sậu Thể Công (cũ) làm nòng cốt chính trong thành phần ban huấn luyện hỗ trợ cùng HLV Calisto thì tướng Hiển xuất hiện trở lại.
    Với cương vị trưởng đoàn, ông đã liên kết và dung hòa được mối quan hệ giữa thầy ngoại với BHL nội và cầu thủ.
    Tiger Cup 2002 nổi bật bởi dấu ấn của ông làm nên một tập thể mạnh và đoàn kết. Chính sức mạnh tập thể ấy đã làm nên một hiện tượng Việt Nam trẻ hóa và làm nên chiếc HCĐ Đông Nam Á.
    Từ đấy đến nay, cương vị trưởng đoàn gắn chặt với ''''vị tướng'''' này. Trong cơn địa chấn châu Á mà bóng đá Việt Nam thực hiện tại Oman cũng không thể không nhắc đến vai trò của người trưởng đoàn, người chính trị viên ấy.
    Bây giờ ông mang một trọng trách cực kỳ lớn: đầu tàu của U-23 làm nhiệm vụ ngay trên sân nhà với những áp lực và gánh nặng rất lớn. Một lứa cầu thủ hoàn toàn mới khác hẳn với thế hệ ông huấn luyện và tạo ra được nhiều tiếng vang.

    Và có lẽ đấy cũng là cơ hội cuối cùng của tướng Hiển. Người gắn mình với bóng đá, với sự thăng trầm và với từng giai đoạn nằm gan, nếm mật (thậm chí kể cả phải đi với ''''ma'''') suốt hơn 20 năm trời.
    Hãy chờ xem những nước cờ của tướng Hiển và thuyền trưởng A. Riedl. Những người có quá nhiều kinh nghiệm xương máu với bóng đá Việt Nam qua các giai đoạn khác nhau.
    Dũng Nguyên
  6. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Quốc Vượng chỉ bị chấn thương nhẹ



    Điều lo lắng về chấn thương của các tuyển thủ có thể gặp phải tại Cúp JVC đã thành hiện thực khi Quốc Vượng bị chấn thương cổ chân trong 1 pha va chạm với hậu vệ Perak ở phút 30 khiến anh không thể tiếp tục thi đấu. Rất may mắn khi theo bác sĩ của đội là Nguyễn Trọng Hiền: ?oChấn thương của Quốc Vượng không nghiêm trọng. Anh ấy chỉ bị đau nhẹ chứ không ảnh hưởng gì đến xương. Quốc Vượng có thể quay trở lại tập luyện bình thường sớm.?

  7. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Bình Dương sắp có chữ ký của Hữu Thắng
    \

    Câu hỏi về tương lai của Hữu Thắng đang hé mở và có nhiều khả năng tiền vệ khoác áo số 14 của đội Olympic VN sẽ về chơi cho Bình Dương ngay từ mùa bóng tới khi mối quan hệ nhằng nhịt nhiều chiều - Hữu Thắng với Bưu Điện, Bình Dương với Bưu Điện, Bưu Điện với Sở TDTT TPHCM... đang được tháo gỡ từng phần.

    Sự việc được giải quyết gần như ổn thỏa trong 2 ngày qua khi lãnh đạo của đội Bưu Điện chính thức nhận được điện thoại thông báo của Hữu Thắng bày tỏ nguyện vọng được về thi đấu cho Bình Dương. Ông Bùi Văn Thoại, trưởng đoàn bóng đá Bình Dươngg cho biết, Bưu điện tôn trọng ý kiến cá nhân của Hữu Thắng và trong những ngày tới sẽ có những buổi làm việc cụ thể với Sở TDTT TPHCM, đơn vị đồng quản lý Hữu Thắng.
    Vấn đề còn lại mà các bên cần giải quyết đó là thuyết phục được Sở TDTT TPHCM bởi đã từng có ý kiến của 1 lãnh đạo Sở rằng, Hữu Thắng sẽ chẳng đi đâu cả, cầu thủ này thuộc về quyền quản lý của Sở bởi trước đây, Hữu Thắng được đào tạo tại trường Năng khiếu NV của thành phố và Sở chỉ cử cầu thủ này về chơi bóng tại đội bóng đóng trên địa bàn là Bưu Điện. Mọi quyết định đi hay ở thuộc quyền của lãnh đạo Sở.
    Ông Nguyễn Tiến Huy, GĐĐH của CLB NHĐA khi trao đổi với PV Thể thao Việt Nam điện vẫn hoàn toàn tin tưởng vào sự ràng buộc này để có thể qua được Bình Dương, nhận được chữ ký của Hữu Thắng. Nhưng chỉ khi chính thức nhận được lời từ chối trực tiếp của Hữu Thắng khi tới Trung tâm HLTTQG 1 để thảo luận, NHĐA mới rút lui.
    Trước đây, tiền vệ từng khoác áo Bưu Điện, QK7 và Thể Công đã từng nhiều lần nói: "Tôi muốn về chơi cho Bình Dương bởi ở đó phù hợp với tôi hơn. Bình Dương cũng có nhiều cầu thủ giỏi và chắc chắn ở đó có một môi trường bóng đá tốt, cạnh tranh lành mạnh".


  8. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Chán không chịu được Thể Công thua 0-2 trận đấu không có sức cuốn hút, có cuốn hút chỉ là trên sân, một Thượng Tá Công An dùng dùi cui phang vào lưng một anh binh nhất quân đội, trên khán đài xảy ra xung đột giữ CA và các CĐV Thể Công mất 15 phút mới trật tự lại.
    Hoá ra đ/c CA đã đưộc nhận mặt thường xuyên có trên sân Gàn Đẫy nhất là trong trận TC-SLNA và TC-HKVN.
    Chuối thật công an vẫn côn đò như ngày nào
  9. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Công Vinh
    Lê Công Vinh là "Vua phá lưới" giải U21 Báo Thanh Niên 2003, thi đấu nổi bật tại vòng loại bảng 9 giải U20 Châu Á. Tiền đạo sinh năm 1985 này đã cho thấy rõ sự vượt trội so với các cầu thủ cùng trang lứa.
    Vinh ghi 9 bàn thắng trong các trận tập huấn trước giải U20 châu Á, sút tung lưới U20 Myanmar trong trận đấu mang tính quyết định, lập hat-trick trong trận thắng đậm U20 Brunei. Những gì cầu thủ xứ Nghệ này đã thể hiện cho thấy ban huấn luyện đội U20 Việt Nam không lầm khi trao chiếc băng thủ quân cho anh.
    Vinh di chuyển không bóng tốt, kỹ thuật cá nhân khéo léo, có thể dứt điểm bằng cả hai chân. Những pha xử lý lắt léo trong vòng 16m50 của Công Vinh làm người hâm mộ nhớ lại Trần Minh Chiến -tiền đạo nổi tiếng một thời của bóng đá Việt Nam. Không những có kỹ thuật tốt, Vinh còn có ý chí kiên cường trong thi đấu. Ở trận gặp Myanmar, sau khi sút hỏng quả phạt đền, những tưởng cầu thủ này sẽ bị sức ép tâm lý. Nhưng thủ quân của U20 Việt Nam vẫn tiếp tục thi đấu như không có chuyện gì xảy ra, và kịp ghi dấu ấn của mình bằng bàn thắng quyết định.
    Ông Đoàn Minh Xương, HLV trưởng U20 Việt Nam, nhận xét về cậu học trò của mình: "Do được đào tạo bài bản từ lò Sông Lam Nghệ An, nên em có nền tảng kỹ thuật cơ bản khá tốt. Tuy nhiên, Vinh cần phải phối hợp với đồng đội nhiều hơn nữa, hạn chế các pha rê dắt bóng, nên rèn luyện thêm về thể lực. Nếu tiếp tục gắng sức tập luyện, Công Vinh sẽ là một tiền đạo đầy triển vọng của bóng đá Nghệ An ?.
    Trước mắt, ước mơ của cầu thủ 18 tuổi này đã trở thành hiện thực: được gọi vào đội một của SLNA. Ông Nguyễn Hồng Thanh - Giám đốc điều hành CLB SLNA - sau khi xem trận Việt Nam -Myanmar đã cho biết: ?oCông Vinh sẽ có mặt ở đội một SLNA mùa giải 2004. Nhưng em chắc sẽ không có nhiều cơ hội để ra sân trong đội hình chính thức?. Công Vinh còn trẻ, vì vậy cần không ngừng rèn luyện để hoàn thiện khả năng ghi bàn của một tiền đạo. Bên cạnh đó, sự quan tâm, giúp đỡ của các huấn luyện viên, đồng đội trong cũng như ngoài sân bóng là điều kiện cần thiết để "viên ngọc thô" này phát huy bản năng ghi bàn.
  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    bác đỉa hôm qua cũng quá khích lắm đó may mà không bị các đồng chí chó vàng đớp cho một phát . hiệp một thể công đá cũng hay đấy chứ . hiệp một hay bao nhiêu thi hiệp hai giở bấy nhiêu .
    trái với thể công sông lam đã ó một trận đấu xuất sắc( nhất là tuyển thủ u20 nguyễn công vinh cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ) khi thắng perak (malayxia )4-2
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 04/11/2003

Chia sẻ trang này