1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bóng đá việt nam hướng đến seagame 22

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Matngocboyfan, 27/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Yêu cầu đồng chí Trường lần sau lộ diện cho anh em biết nhé, mình ghét bọn Chó vàng đấy lắm nên kích động bạo lực chút ít thôi mà
  2. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Ra khỏi Trại tạm giam vì tham gia đánh bạc, Tiền vệ Nguyễn Phi Hùng quay lại tập cùng Hoàng Anh Gia Lai được 3 ngày lại khăn gói đi. Nơi đến của anh là Bình Bịnh...
  3. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    " Tiến bộ nhờ thua "
    Câu nói của ông RaDoVich HLV đội Thể Công có lẽ là câu nói được bình luận hay nhất tháng
  4. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    làm chút bí mật thôi mà lần sau tôi sẽ lộ diện
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  5. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Chán quá thua mới sợ, không biết tại sao đá như vậy mà thắng được Hàn Quốc
  6. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    CHÁN mấy trận vừa rồi tôi phải đi công tác lên không đến sân ra mắt các bác và cổ vũ đội tuyển được , đội tuyển U23 thua cũng là một phần lỗi của tôi bởi tôi không cổ vũ mà
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  7. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Olympic Việt Nam được một bài học

    Olympic Việt Nam được một bài học

    Khi các cầu thủ Olympic VN đổ ụp trên sân sau quả 11m đá hỏng của Cao Sỹ Cường, ấn định tỉ số luân lưu 4-2 cho Perak và Olympic VN thua với tổng tỉ số 4-6, người viết có cảm giác... nhẹ nhõm, và ngay bên cạnh, một cựu danh thủ Thể Công không giấu sự hài lòng: Olympic VN nên thua, thua tốt hơn cho họ. Phỏng vấn HLV trưởng Riedl trên đường vào phòng thay quần áo, ý kiến của ông cũng tương tự: "Trận thua này đã dạy cho các cầu thủ của tôi một bài học, nó sẽ làm cho họ mạnh hơn". Quả thật, nếu Olympic VN may mắn thắng trận này và vào sâu hơn, đoạt chức VĐ chẳng hạn, rồi bước vào SEA Games 22 với một trạng thái chủ quan lâng lâng trên mây như họ đã thể hiện chiều qua, cũng như trong trận khai mạc gặp Persik thì quả là nguy hiểm.

    Hàng tiền vệ bất ổn của Olympic VN vẫn tiếp tục bất ổn trong trận gặp Perak nhưng đội khách cũng không phải là một đội nguy hiểm, tấn công khá đơn giản, Olympic VN hoàn toàn có thể thắng nếu không quá chủ quan. Bàn mở tỉ số 1-0 ngay phút thứ 2 của Văn Quyến càng làm tâm lý đó thêm rõ hơn. Sau khi ghi bàn, Văn Quyến, cầu thủ xuất sắc nhất của Olympic VN trận này bỏ lỡ không dưới 5 cơ hội trông thấy, và vào hiệp 2, tuyến tiền vệ hầu như không kiểm soát được trung tuyến trong khi hàng hậu vệ thường xuyên bị giật mình vì các pha phản công của Perak. Cả bàn gỡ 1-1 ở phút 49 và 2-2 phút 89 của Perak đều có lỗi thiếu tập trung của hậu vệ. Trong khi bàn nâng tỉ số lên 2-1 của Olympic VN có phần...trợ giúp của trọng tài khi có đến 2 cầu thủ Olympic VN đã...việt vị. Để trận đấu bước vào những loạt Penalty may rủi thì bất lợi thuộc về các cầu thủ trẻ là đương nhiên.



    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  8. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Có cơ sở để tin vào đội U23 Việt Nam

    Có cơ sở để tin vào đội U23 Việt Nam


    Cho đến nay có thể đánh giá các học trò U23-VN đã trải qua cuộc luyện thi cấp tốc của thầy Alfred Riedl khá tốt, đạt những tiến bộ xuất sắc.

    Trước khi ông Riedl đến, đội U23-VN còn khá xộc xệch. Điểm sáng duy nhất là một số cá nhân được ông Henrique Calisto phát hiện và cung cấp. Lúc đó kể cả Văn Quyến cũng chưa khẳng định được mình, thường là đề tài tranh luận của nhiều dư luận khác nhau. Có lúc người ta coi anh như... "hết thuốc chữa" do tự cao, không hoà nhập và thiếu tự rèn luyện về chuyên môn lẫn tư cách đạo đức. Những người tiếp tục đặt niềm tin ở Văn Quyến lúc đó khá hiếm hoi.

    Cách đây 4 tháng một câu hỏi lớn đã được đặt ra: Liệu ông thầy Riedl có kịp - và có khả năng - chuẩn bị cho các học trò mình sẵn sàng vào trường thi SEA Games với hy vọng đỗ đầu như ông đã hứa khi đặt chân trở lại VN? Thật sự lúc ông Riedl bảo rằng mục tiêu của ông với đội U23-VN là giành huy chương vàng tại SEA Games, tôi hơi dị ứng với lời tuyên bố của ông. Lẽ nào Riedl rất dè dặt những năm trước đây nay lại... nói liều chỉ vì muốn trở lại VN? Có không ít người nghĩ như thế về ông.

    Nhưng bây giờ thì chúng ta đoán được phần nào lý do của một phát ngôn như thế: Trước hết đó là sự khẳng định một quyết tâm. Đã tham gia cuộc thi mà không nhắm đến ngôi đầu thì đâu còn động cơ lớn để phấn đấu. Nhưng mặt khác, đây là phát ngôn của một người hiểu biết khá tường tận bóng đá VN và cầu thủ VN. Nỗi ấm ức của ông ở SEA Games 1999 vẫn còn âm ỉ trong tâm can nghề nghiệp của ông. Năm đó chiếc cúp SEA Games chỉ cách ĐTVN một... gang tay. Từ vòng ngoài không thua trận nào và không để lọt lưới bàn nào (kể cả khi gặp Thái Lan ở vòng loại, trận này hoà 0-0) đến trận chung kết thúc thủ Thái Lan 0-2 trong thế trận ngang ngửa.

    Rồi chuyện... cái lưng của Sarsi Kuma cướp mất chiếc cúp Tiger Cup 1998 của ông và ĐTVN trong một giải mà trước đó ĐTVN đã thắng ĐT Thái Lan 3-0.

    Ông Riedl trở lại VN với những ký ức và hiểu biết như thế về bóng đá VN. Nhiều lần ông nói với tôi đừng tiếp tục than phiền cầu thủ VN nhỏ con, khó vươn lên tầm cao trong thi đấu. Ông tỏ ra tin tưởng ở sự thông minh, khéo léo về kỹ thuật của cầu thủ VN. Chính niềm tin đó giúp cho ông một lần nữa mang lại những kết quả đầy hứa hẹn cho ĐT U23-VN trước thềm SEA Games 22. Sau vòng loại Châu Á tại Oman có thể khẳng định đội U23-VN có những tiến bộ nhảy vọt và họ đã sẵn sàng bước vào cuộc thi chính thức với một tâm trạng tự tin, phấn chấn của một anh học trò đi thi đã học thuộc bài và đã làm các bài tập khó cũng rất đạt.

    Một trong những thành công lớn của ông Riedl trong thời gian chuẩn bị là đã rèn được một Văn Quyến chững chạc hơn, có tính kỷ luật cao hơn và đã thích nghi hoàn toàn với đấu trường đỉnh cao của Châu Á. Một Văn Quyến đã trưởng thành.

    Cái thắng 1-0 trước Hàn Quốc chưa khẳng định một đẳng cấp mới của bóng đá VN nhưng tạo dựng ở các cầu thủ U23-VN một tinh thần chiến đấu khác hẳn trước khi các chàng trai VN đến Oman. Theo tôi, tinh thần chiến đấu không hề run sợ trước các đối thủ mạnh Châu Á mà các cầu thủ U23-VN mang về từ Oman sẽ là vũ khí lợi hại nhất cho đội bóng dự SEA Games trong hơn một tháng tới.

    Tinh thần đó, sự tự tin đó, sức chiến đấu đó - được xác nhận lần nữa với trận thua 0-2 trước Oman sau một hiệp 1 thủ hoà - sẽ là tiền đề để đội U23-VN làm một cuộc lật đổ ngoạn mục vị trí độc tôn Đông Nam Á của đối thủ Thái Lan. Chúng ta có cơ sở để tin vào điều đó.

    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  9. phamhoangkien

    phamhoangkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Nhu Thanh bi loai khoi doi tuyen Viet Nam

    Nhu Thanh bi koai la dung nhung lieu co con ai dinh vao vu tieu cuc nay nua khong, co quan dieu tra co phat hien duoc chung cu ro rang khong hay như vụ Việt thắng!!!!!!!!
    Như Thuật cũng không có tên trong danh sách gọi thêm, có vẻ đây là cơ hội cuối cuùng của chàng tiền vệ trẻ này


    Nhu con mua di mai
  10. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn sẽ có một hoặc hai cầu thủ nữa dính vào chuyện này nếu thật sự có bán độ xảy ra vì một cầu thủ không thể bán độ nếu không có đồng đội giúp đỡ. Hiện nay các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra thêm. Chưa gì mà đã bán độ thì cũng chẳng có gì để bàn luận nữa, chúng ta nên xem lại vấn đề này một cách thẳng thắn. Đây không phải là lần đầu đội tuyển có cầu thủ bán độ. Tại sao ? Câu hỏi này chắc phải dành cho liên đoàn bóng đá Việt Nam trả lời thôi
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em

Chia sẻ trang này