1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bóng đá việt nam hướng đến seagame 22

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Matngocboyfan, 27/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bodoi_hanoi

    bodoi_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Mà ông Dia_golden thừa hơi mà tranh luận với bọn cứ tự coi mình là cái nôi của Bóng Đá VN làm gì, ừ chúng nó là cái nôi của bóng đá, nhưng từ trước đến giờ dân củ gừng đến đâu cũng được mọi người quý như Khỉ ăn ớt mà
  2. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô dia_golden đưa bài viết về CV. Theo tui CV với VQ làm 1 cặp cho OVN thì quá tuyệt,CV có khả năng dứt điểm rất tốt.
    Hello! is it me, you are looking for!!!
  3. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Tiền vệ Tài Em: ''Xin báo chí cẩn trọng'' (trích nguyên từ Tuổi Trẻ)

    18h30 tối (10/11), tiền vệ Tài Em đã tha thiết đề nghị Tuổi Trẻ nói giúp về nỗi khổ của anh.

    Nỗi khổ của anh là gì? Anh noí: ''''Chiều 10/11, một phóng viên gọi điện thoại cho tôi xưng là của báo điện tử. Anh ấy nói tôi nghĩ gì về sự kiện Như Thành bị loại khỏi đội tuyển? Tôi trả lời rằng, nếu có đầy đủ bằng chứng thì không có gì để bàn. Chỉ thế thôi vậy mà trên tờ báo điện tử VnE... đã giật tít rằng Tài Em phát biểu: ''''Như Thành bị loại khỏi U-23 là thích đáng''''. Tôi cho rằng như thế là không chính xác, chưa kể gây chuyện không hay trong đội vì có nguời cho rằng tôi đối xử không đúng mực khi dù sao Thành mới hôm nảo còn là đồng đội của tôi. Qua chuyện naỳ, tôi tha thiết mong báo chí hãy cẩn trọng để không gây ảnh huởng đến đội tuyển''''.
  4. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    SLNA vô địch ACB Cup!
    SLNA vô địch JVC Cup!
    Công Vinh - cầu thủ xuất sắc nhất JVC Cup!
    Công Vinh ?" Vua phá lưới JVC Cup!
    Như Thuật ?" Một tài năng xuất chúng nơi tuyến giữa!
    Như Thuật ?" Bàn thắng đẹp nhất giải!
    SLNA đội bóng chơi đẹp nhất, giải FairPlay!
    Công Vinh, Như Thuật được gọi vào OVN!
    Danh sách các cầu thủ của SLNA đóng góp cho OVN đã đông lại càng đông:

    1. Thế Anh
    2. Hồng Sơn (Dương)
    3. Huy Hoàng
    4. Lâm Tấn
    5. Hải Nam
    6. Quốc Vượng
    7. Như Thuật
    8. Văn Quyến
    9. Thanh Hoàn
    10. Công Vinh
    Chỉ có SLNA mới thắng được TQ( giải U16), Cầu thủ SLNA ghi bàn vào lưới Hàn Quốc, mang lại những chiến thắng lịch sử cho Việt Nam.
    Có thể nói rằng Vinh Quang của nên bóng đá VN trên tầm châu lục gắn liền với các cầu thủ SLNA, còn tầm khu vực thì là thể công


  5. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô maradona84 !
    Cái ĐTQG củ chuối ấy thì bao giờ mới thắng nỗi TQ , HQ
    U20VN từng hoà TQ ở giải U20 châu á nữa cơ !
    You'll never walk alone
  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ! Có lẽ năm nay là một năm tủi nhục của SLsao bác ????
    Chỉ cần một đội hình dự bị mà SLNA cũng đủ sức rinh về 2 cúp liền ngay trên đất " ngàn năm văn hiến " của các bác Hahha
    Còn TC , xem nào , 11 trận không ghi nỗi 1 bàn thắng , không thắng nỗi một trận .
    You'll never walk alone
  7. blackmoont_girl

    blackmoont_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các anh chị nhà báo!

    Khỏi phải rào đón tôi xin nói toẹt luôn là từ xưa đến nay tôi vốn chẳng đánh giá cao khoản viết lách của các anh chị. Về văn phong dí dỏm, chuyên môn sâu sắc đọc bài trên mấy cái forum còn sướng hơn. Tuy nhiên điều khiến (chúng) tôi vẫn phải mua báo bởi nhờ cái mác nhà báo nên các anh chị thu thập được nhiều thông tin hậu trường hơn đám tiện dân chúng tôi. Do vậy mong các anh chị trong bài viết của mình nên đưa ra những bằng chứng thuyết phục chứ đừng đao to búa lớn lại rặt một giọng ?otheo đóm ăn tàn, theo voi hít bã mía? (quên mất bản quyền). Những nhận xét bình luận sai toét của mấy anh chị, anh em trên đây cũng chỉ bắt giò cho vui. Tuy nhiên khi các anh chị tự cho mình cái quyền kết tội người khác mà không cần đưa ra bằng chứng thì e rằng các anh chị đã đi quá xa tôn chỉ của người làm báo. Vụ Năm Cam tội ác rành rành cơ quan công an còn phải mất cả năm trời điều tra, toà sơ thẩm - phúc thẩm cũng kéo dài cả năm để bào chữa, tranh tụng, nghị án...vvv. Đơn giản bởi trọng chứng hơn trọng cung. Còn nhớ vụ Việt Thắng - Trung Tuấn cách đây chưa lâu. Bị đình chỉ thi đấu do có tố cáo ?obán độ? giờ vẫn chỉ lơ lửng lời phán ?ocó tham gia cá độ?, lại cá độ cái giải tận bên Anh. Thật chẳng khác nào có kẻ bị bắt vì tham nhũng khi ra toà chỉ xử tội đái bậy.

    Trở lại chuyện Như Thành. Mọi người hâm mộ, trong đó có tôi, đều mong muốn chúng ta có một nền bóng đá có thể yếu nhưng phải sạch. Sao cho khi ra sân mỗi người đều có thể gương cao lá cờ đỏ sao vàng, mở toang ***g ngực, tự hào hô vang ?oViệt nam? mà không sợ lạc điệu thành ?oViệt gian?. Tuy nhiên sạch không có nghĩa giết nhầm hơn bỏ sót kiểu ?ogạt lệ chém Nguỵ Diên? (mẹ, đang cố ra vẻ nghiêm túc cũng không nhịn được cười).

    Tôi xin hỏi thẳng anh Quang Tuyến và chị Lan Phương của báo Thanh niên: Các anh chị căn cứ vào đâu để giật tít ?oCó dấu hiệu bán độ, Vũ Như Thành có thể bị loại khỏi đội U23 Việt nam? hay ?oVũ Như Thành có biểu hiện bất thường trong trận thua Perak?. Hai anh chị là ơn chỉ hộ ?odấu hiệu bán độ? và ?obiểu hiện bất thường? đó gồm những gì để tôi có thể tự hào rằng chúng ta vẫn có những phóng viên lăn lộn với nghề chứ không chỉ nghe hơi nồi chõ? Cách đây chưa lâu, đặc biệt là sau khi gây ra động đất tại Oman tôi vẫn được đọc và nghe rằng nội bộ chúng ta hết sức đoàn kết, kết quả được cải thiện, tiến bộ không ngừng, thi đấu lăn xả, tự tin, có đấu pháp thích hợp, những trận thua hoàn toàn chỉ do đối phương quá mạnh vậy mà trên tờ báo của anh chị ra hôm qua ông Lân Trung lại tuyên bố rằng ?oTừ lâu LĐ đã có nghi vấn về những bàn thua hết sức ngớ ngẩn và lối đá khó hiểu của vài ba cầu thủ?. Biết từ lâu sao vẫn bầu em nó là đội phó, thậm chí đội trưởng. Không lẽ học giả cũng thích hít bã mía??? Ông Ngô Tử Hà còn sành điệu hơn khi phán ?oXem trên sân thật không khó để nhận ra có vài ba vị trí ở hàng thủ đã bán đứng cả đội. Điều đó cho thấy đã hình thành đường dây đen trong đội tuyển. Cũng may là chuyện này vỡ ra trước Sea Games chứ để vào giải mới lộ ra thì thật xấu hổ cho Việt nam?. Chỉ sợ cái đường dây đen đó còn bò ra khỏi đội tuyển chạy về tận phố gì hay bán gà nướng gần Kim Mã. Bản thân tôi không phải tới Sea Games mà chỉ nghe nhắc tới tên ông Ngô Tử Hà đã thấy xấu hổ. Hẳn các anh chị và nhiều người trên này còn nhớ vụ cúp xịn và cúp phiên bản ở giải VĐQG cách đây 2 năm. Cho đến giờ tôi vẫn có cảm giác da mặt ông trưởng ban tổ chức giải Ngô Tử Hà phải dầy thêm mấy ly khi trả lời phỏng vấn của Bình luận thể thao trực tiếp về chuyện đưa sẵn cúp về sân Vinh. Không lẽ lời nói của những người như vậy giờ được đem ra làm khuôn vàng thước ngọc đối với tư cách, danh dự người khác?

    Liên quan tới truyền hình cũng có đôi lời với chú phóng viên thể thao Đức Hùng của VTV. Bình thường thấy chú nói năng lắp ba lắp bắp như hết hơi, phỏng vấn mấy ông Tây chữ tác ra chữ tộ, nói một đằng chú dịch một nẻo. Tối qua không hiểu ăn rau húng, uống thuốc liều hay sao mà chú phang toàn câu búa bổ ?obán đứng đồng đội?, ?obán rẻ mầu cờ sắc áo?, ?o2 năm đào tạo? vvv.... nghe rợn tóc gáy, nổi da gà. Chú đã biết cái đek gì chưa mà bán với chả buôn. Hai năm đào tạo của mấy ông liên đoàn liệu có so được với 22 năm nuôi dưỡng của bố mẹ Như Thành không mà chú dám há mồm ra nói những câu hàm hồ như vậy. Giờ tôi dek có bằng chứng gì cứ nói bừa ?oThằng này ăn không nên đọi, nói không nên lời, chắc con ông cháu cha chạy chọt đút lót mới chui được vào đài truyền hình? chú nghĩ sao???

    Mấy anh ?ophản bội Tổ quốc? cũng nên lộng ngôn vừa thôi kẻo lúc không có đường rút lại ân hận. Trước thấy chuyện Minh Phương tặng thằng em Thanh Bình đôi giầy đá bóng xịn cho nhẹ chân mà cảm động rớt nước mũi vì tình cảm keo sơn trong đội tuyển giờ hoá ra mấy anh soi nhau từ cái mô bìu đến cái biu điện thoại. Tủn mủn, đàn bà hơn cả mấy thằng pê đê mà cũng tưởng hay còn đem ra khoe. Chú Tuấn Phong lại tranh thủ: "Tôi không bất ngờ lắm về chuyện xảy ra với Như Thành. Vì qua cách đá trên sân, cách sinh hoạt, mình cũng đã nghi ngờ từ trước, và biết trước thế nào cũng có chuyện như vậy xảy ra.?. Cứ đà chuyện gì cũng biết trước này chẳng mấy chốc Tuấn Phong tiên sinh sẽ được ngự ngang hàng với các bác Bẩy Viễn, Nhất Ly. Của đáng tội, tấm chăn hạnh phúc hơi bị hẹp, thằng này co tất thằng khác hở trong khi chân chú Thành kếu quá dài nên tốn chỗ. Nếu đã đem chuyện anh nào đó có tận... 2 cái di động hay mỗi tháng gọi điện mất hẳn 5 trờ để nghi vấn có tiêu cực tôi lại xin đi ngược lại thời gian khi báo chí liên tục moi ra mấy bố lãnh đạo liên đoàn tháng nào cũng vài triệu tiền điện thoại, thay di động còn hơn chị em thay Triumph. Đương nhiên tất cả đều bằng tiền nhà nước. Không hiểu đó gọi là cái gì?

    Thượng bất chính hạ tắc loạn. Mong các anh chị nhà báo đánh đúng người đúng tội. Nếu đúng có bán độ cứ đem hẳn chú Như Thành (và TẤT CẢ những chú/bác khác) ra toà mà xử. Đừng mắc bệnh theo đuôi, lúc thần tượng hoá đến **** cũng khen thơm, khi lại quay ngoắt kiểu ?odưa có giòi?. Giậu đổ bìm leo, tát nước theo mưa ắt sẽ có ngày bị quả báo.

    Chào thân ái và quyết thắng!
    Lời Anh Đức thành viên TCFC
  8. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ đã đến lúc nhà nước phải có biện pháp quảng lý các báo, nhất là các báo điện tử, vì dần dần báo chí VN thành báo lá cải hết.
    .::VIMOUZE::.
  9. manlyboy

    manlyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thật Nhục nhã cho Thể Công cùng những cổ động viên của họ quá đi,đá 11 trận mà ko ghi được bàn nào à.
    mấy cổ động viên ko biết khóc cho đội bóng của mình lại còn đi chê trách người khác à
  10. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Các bác đi hơi quá lố rùi, xin dừn ở đây.
    .::VIMOUZE::.

Chia sẻ trang này