1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bóng đá việt nam hướng đến seagame 22

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Matngocboyfan, 27/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EMOI_GIOEMTHENAO

    EMOI_GIOEMTHENAO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    CÔNG NHẬN 2 TRẬN RỒI VIỆT NAM ĐÁ ĐƯỢC,NHẼ RA TRẬN INDO PHẢI 2-0 MỚI PHẢI.VỐN GHÉT SEAGAMES VÀ THÍCH TUYÊN NGÔN LÀ " VIỆT NAM KHÔNG BIẾT ĐÁ BÓNG " THẾ MÀ LÒNG TỰ HÀO DÂN TỘC TRỖI DẬY VẪN PHẢI RA ĐƯỜNG CỔ ĐỘNG " VIỆT NAM CỐ LÊN " ,HÔ THẾ THÔI,CHỨ MẤY THẰNG BỐ LÁO DÁM HÔ " VIỆT NAM VÔ ĐỊCH",ĐÃ VÔ ĐỊCH ĐÂU MÀ HÔ,NGẠI QUÁ CƠ,HEHHEHE
  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Cái mặt sân Hàng Đẫy chán quá cơ , nếu không Văn Quyến đã có thể ghi bàn ấy rồi .
    Theo tôi , cầu thủ xuất sắc nhất trận là Tài Em .
    You'll never walk alone
  3. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Câu nói củ chuối nhất , nghĩa là nói như vậy thì Thanh Bình lại vẫn ghi bàn được là sao, hay là sân zin thì Quyến mới đá vào được à, còn sân lởm khởm thì không . Có lẽ anh phải bình bầu cho em câu nói hay nhất trong năm mất
     
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Cái này phải lập ra một cái topic là " Câu lạc bộ những người hâm mộ Hữu Thắng " mới đúng
    Công nhận trận này Tháng đá được , nhưng so sánh với BecKham thì em xin kiếu , bốc vừa thôi , đường chuyền của Thắng cũng chẳng độc đáo lắm đâu ạ .
    Trận này Tài Em mới là nhất !
    To Slump , trận nào ra trận đó chứ , em công nhận là trận hôm qua Tài Em chơi hay nhất ,nhưng trận gặp Thái thì Tài Em không mấy nổi bật .
    You'll never walk alone
  5. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Cá mặt sân cứng quá, nếu không Thế Anh cũng ghi bàn rùi.
    Đừng đi phía sau tôi, vì tôi không thể dẫn đường cho bạn.
    Đừng đi phía trước tôi, vì tôi không thể theo kịp bạn.
    Hãy đi bên cạnh tôi, vì tôi cần một người bạn đồng hành.
     
  6. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Cả nước tưng bừng mừng chiến thắng
    Khó tả hết bằng lời khung cảnh đường phố Hà Nội đêm 4/12. Sự nồng nhiệt, hạnh phúc của người dân với chiến thắng của các cầu thủ ''''con cưng'''' trước tuyển Indonesia đã tạo thành những "dòng sông cờ'''' rực lửa, chảy cuồn cuộn trên các nẻo đường.
    Hà Nội ''''trôi'''' trong ''''dòng sông lửa''''
    Hà Nội đang lạnh nhưng khu vực trung tâm thành phố thì ''''sôi'''' lên bởi tiếng hò hét, bóng cờ vẫy. "Việt Nam chiến thắng!", "Việt Nam vô địch!", "Việt Nam! Việt Nam!". Những tiếng hô quyện chặt, tưởng chừng không dứt trên môi hàng nghìn bạn trẻ tạo thành một thứ âm thanh cộng hưởng, sôi sục.
    Hiếm khi được thấy Hà Nội nhiều cờ đỏ đến vậy! Từ ô tô, xe @ đến những chiếc xe đạp mini đều được cắm cờ hay treo băng rôn rực rỡ. Cờ trong tay những cô cậu sinh viên, trên tay những người lớn tuổi mắt đang long lanh cảm động, chấp chới trong bàn tay xinh xắn của những em bé giọng còn líu lô, cờ ở trên má và cả... trong mắt của hàng trăm nghìn người xuống đường cổ động, hợp thành một dòng sông.
    ''''Dòng sông lửa'''' ấy từ mọi ngả đường, lớp lớp đổ dồn về khu vực hồ Hoàn Kiếm, rồi nhập lại, cuộn chảy không ngừng vòng quanh hồ. Nghe vang vọng không gian ầm vang ước vọng ''''Việt Nam quyết thắng''''. Tiếng kèn thôi thúc nhịp ''''Đoàn quân Việt Nam đi'''', và không ít vung nhôm được biến thành thanh la, não bạt. Tiếng hò reo vang vọng, sự phấn khích dâng tràn, quốc kỳ bay rợp phố phường trong đêm như đang muốn cuốn tất cả vào chung một niềm hạnh phúc, tự hào dân tộc.
    Trên phố Hàng Bài, một chủ cửa hàng quá ''''sướng'''' đã lôi luôn cặp loa ''''cực đại'''' mở hết công suất bài hát ''''Vì một thế giới ngày mai''''. Hàng trăm người đang bị "đọng" tại đoạn đường này đã cùng hát vang, ánh mắt nhìn nhau thân ái, hân hoan...
    Tại hồ Tây, gió lộng cũng không làm dịu hơn không gian đã ''''nóng'''' như được hoà lẫn mọi trái tim đang hừng hực lửa. Những nụ cười thân thiện, sẵn sàng chia sẻ với nhau những lá cờ nhỏ, những tấm ruy băng quấn đầu.
    Đã lâu lắm rồi mới thấy một Hà Nội cuộn sôi nồng nhiệt đến vậy!
    Các bạn trẻ Đà Nẵng chuẩn bị xuống đường mừng chiến thắng
    Khoảng 5h chiều 4/12, mọi hoạt động trên đường phố Đà Nẵng bỗng hối hả hơn thường lệ. Xe cộ tăng tốc, người mua hối thúc người bán nhanh tay... Ai nấy vội vội, vàng vàng như đang có một sự hối thúc vô hình nào đó. Chỉ nửa tiếng sau, đường phố lại trở nên vắng hoe. Những người chậm chân nhất cũng tạt vội vào bên đường. Ở đó, ti vi đã tràn xuống đường từ sớm. Không chỉ ở các quán nhậu hay quán café mà thậm chí quán chè, quán cháo... cũng đặt ti vi bên cạnh phục vụ cơn ghiền ... chủ quán và cả những người lỡ bước. Những thanh âm dồn dập dội ra như càng giục giã!
    Nếu trong trận gặp Olimpic VN gặp Olimpic Thái Lan, nhà hát Trưng Vương hoá thành "sân bóng" thì trong trận đấu chiều nay của các cầu thủ trẻ VN với kỳ phùng địch thủ Indonesia, rạp chiếu bóng Đà Nẵng trên đường Trần Phú lại là nơi các fan hâm mộ tụ hội về. Các hàng quán gần đó như phở, nước giải khát... cũng kéo về khiến không khí ở đây càng thêm rôm rả. Khách được thoải mái hò reo cổ vũ và được phục vụ mọi nhu cầu đến tận chỗ ngồi nhưng giá vẫn rất "hữu nghị", vui là chính!
    Khi đã quá nửa hiệp 1 của trận đấu mà đội Olimpic VN vẫn chưa mở được tỉ số, Luật sư Đỗ Pháp (Đoàn Luật sư Đà Nẵng) tỏ ra lo lắng: "Tấn công dồn dập thế này mà không ghi được bàn thắng thì dễ bị thua ngược lắm. Nếu hiệp 1 mình không có chút vốn lận lưng thì qua hiệp 2 sẽ rất khó đá, tâm lý nặng lắm. Anh chàng Indonesia này đang dùng lại cái bài mà mình đã dùng trong trận gặp Thái Lan để đấu với mình đây!?. Hình như thấu hiểu được ?onỗi lòng" của ông cũng như hàng chục triệu người hâm mộ VN nên ngay sau đó, Thanh Bình đã có một cú kết thúc tuyệt vời từ đường chuyền sắc sảo của đồng đội, làm nổ tung niềm vui sướng của biết bao con tim. Những tiếng hô ?oVN vô địch! VN vô địch!? dồn dập vang lên, lan từ nơi này sang nơi khác. Lại nghe ngoài đường, tiếng còi xe cảnh sát hú vang. Có lẽ đêm nay các anh CSGT phải vất vả rồi. Bởi lẽ, chưa bao giờ bóng đá VN lại có cuộc đối đấu trên cơ đối thủ Indonesia như vậy. Cứ đà này, không khéo Olimpic VN còn thắng đậm hơn nữa! Thế mới biết dân cá cược thật sành sõi. Chiều nay, giới cá cược Đà Nẵng ra độ VN chấp Indonesia nửa trái - một trái. Đến khi trận đấu bắt đầu, kèo độ đã được nâng lên VN chấp một trái ?" trái rưỡi!
    Thật đáng khen các cầu thủ trẻ Indonesia đã vùng dậy quật khởi trong hiệp 2 dù ở thế thua người. Khán giả Đà Nẵng tỏ ra rất tôn trọng đối thủ khi so sánh sự lột xác của Olimpic Indonesia trong hiệp 2 cũng như sự vùng dậy của Olimpic VN trước Thái Lan. Thế nhưng chính trong bối cảnh đó, nhiều fan có kinh nghiệm lại tỏ ra hài lòng về sự trưởng thành của Olimpic VN. Họ tỏ ra điềm tĩnh như chính sự điềm tĩnh của hàng phòng ngự VN trước sức ép của đối phương, sẵn sàng chờ đợi thời cơ để tung ra những cú đấm quyết định. Luật sư Đỗ Pháp cho rằng, dù không nâng thêm được tỉ số nhưng những pha phản công của Olimpic VN vẫn tỏ ra hết sức sắc bén, làm hài lòng người hâm mộ!
    Tiếng còi mãn cuộc nổi lên mang theo chút tiếc nuối của khán giả Đà Nẵng vì không được chứng kiến thêm bàn thắng nào của Olimpic VN. Tuy nhiên, sự tiếc rẻ đó nhanh chóng bị khoả lấp bởi những tiếng hô ?oVN vô địch! VN vô địch!? vang lên dồn dập trên đường phố. Những dòng người, xe, cờ đỏ sao vàng trong tiếng hô đầy phấn khích bắt đầu hình thành trên các tuyến đường Lê Duẩn, Phan Chu Trinh, Hùng Vương... rồi nối nhau đổ về đường 2/9. Bên kia sông Hàn, dòng người ăn mừng chiến thắng cũng xuất hiện trên đường Ngô Quyền, vượt qua cầu Trần Thị Lý và cùng hoà vào dòng người nô nức tiến về quảng trường 2/9. Hàng trăm, hàng ngàn người trải suốt một quãng đường dài, những lá cờ đỏ mặc sức tung bay trong tiếng hô vang dội, dù trời Đà Nẵng bắt đầu lác đác mưa. Trong dòng người đó, bất chợt xuất hiện hai chiếc xích lô cũng cắm cờ đỏ ăn mừng. Hoá ra anh Nguyễn Văn Tâm ở phường Vĩnh Trung vì quá vui sướng nên đã bốc cậu con trai lên xe, chở ra đường góp thêm niềm vui với mọi người. Anh Lê Hoà ở phường Thạch Thang còn hơn thế, "bê" nguyên cả vợ lẫn con lên xe, cho "mẹ con nó biết ăn mừng bóng đá là gì!". "Vui không chị?" ?" "Vui lắm, vui lắm! Thích quá!"...
    Đến trước quảng trường 2/9, dòng người tụ lại, phất cờ hô vang những tiếng hô chiến thắng. Còi xe vang lên náo nức. Nhưng khác với mọi khi, những dấu hiệu quá khích từ những chàng thanh niên máu nóng hầu như không thấy xuất hiện. Có lẽ chưa bao giờ không khí ăn mừng chiến thắng của giới hâm mộ bóng đá Đà Nẵng lại diễn ra sôi nổi nhưng bình yên như vậy. Thảng hoặc có vài cậu choai choai rồ ga định dzợt le thì ngay lập tức đã có xe cảnh sát áp sát vào nhắc nhở, cảnh cáo. Thiếu tá Lê Quốc Dân, Phó Phòng CSGT Đà Nẵng đứng ngay tại bùng binh đầu đường 2/9 dưới chân cầu Trần Thị Lý để chỉ huy lực lượng CSGT đảm bảo trật tự cho lễ hội ăn mừng của khán giả cũng hồ hởi cho biết: ?oKhông có gì đặc biệt đâu. Đông quá là đông nhưng mọi người đều tỏ ra dễ thương. Chỉ có vài trường hợp nhỏ lẻ hơi quậy chút ít thì chúng tôi đã cảnh cáo ngay lập tức, không để lây lan rộng ra!"...
    TP.HCM ăn mừng trong trật tự
    Ngay sau khi kết thúc hiệp 1 với bàn thắng duy nhất của Thanh Bình (Việt Nam), Sài Gòn đã âm ỉ niềm hân hoan chiến thắng của hàng trăm ngàn người. Ngay sau tiếng còi chung cuộc, đường phố Sài Gòn như muốn vỡ tung lên với hàng trăm ngàn lượt người thi nhau xuống phố, hò hét và phất tung quốc kỳ?

    Hơn nửa tiếng sau khi kết thúc trận cầu, hầu hết các tuyến đường trung tâm thành phố trở nên quá tải với hàng trăm ngàn lượt xe đổ dồn về. Tại tuyến đường trung tâm thành phố: Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi? gần như kẹt cứng, cả một rừng cờ đỏ sao vàng trên tay của hàng trăm ngàn người thi nhau phất.
    Với lượng người và xe tập trung về khu trung tâm đông, nhưng chỉ hơn 30 phút sau đó, lực lượng

    Cảnh sát 113, Cảnh sát giao thông, phối hợp cùng lực lượng tại chỗ của địa phương đã điều phối và giải tỏa, mặc dù với tốc độ rất chậm nhưng xe vẫn lưu thông được. Theo ghi nhận của phóng viên VietNamNet, đến hơn 21 giờ 30 phút không có tình trạng kẹt xe nghiêm trọng ở TP.HCM. Đồng thời, đến thời điểm này, bệnh viện Chợ Rẫy vẫn chưa tiếp nhận một ca tai nạn giao thông nào.

     
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Có người lại đi so sánh bàn thắng của Văn Quyến với bàn của Thanh Bình cơ đấy .
    Ở vị trí ấy của Thanh Bình , không chỉ Quyến mà có nhiều người có thể ghi bàn , còn ở vị trí của Quyến , thử hỏi bác Thanh Bình có đủ khả năng hay không ?
    Và hỏi bác một câu nữa , trong đội U23 VN hiện nay , ngoài Quyến ra còn ai có thể đi bóng , xử lí bóng như Quyến không?
    Ở trận này , tuy Quyến không ghi bàn nhưng anh là người thu hút đối phương .
    Còn bác nói vấn đề "thần tượng" , cũng xin nói luôn , Quyến không phải là thần tượng của em đâu bác ạ . Em chỉ thích lối chơi kỷ thuật , thông minh , tinh quái của Quyến thôi . Còn thần tượng , hehe em chỉ có 1.
    You'll never walk alone
  8. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Đọc thì đọc cho kỹ, tui so sánh là tính quan trọng của bàn thắng, còn bác MO mới là dem hai cầu thủ so sánh với nhau. Cơ bản trong bóng đá ai cũng biết hai tiền đạo phải có lối chơi một kỷ thuật, một bén mới dung hoà được. Thế mới nói, lúc cu VQ ghi bàn thì tâng quá, đè Thanh Bình xuống, bây giờ ráng gượng lại là các vị trí là bổ sung cho nhau.
    Đừng đi phía sau tôi, vì tôi không thể dẫn đường cho bạn.
    Đừng đi phía trước tôi, vì tôi không thể theo kịp bạn.
    Hãy đi bên cạnh tôi, vì tôi cần một người bạn đồng hành.
     
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc , lại có mấy chú Adua nữa mới hay chứ ! Không xem bình luân thể thao trực tiếp à mấy ông tướng . cái này là do mấy ông BLV ( ở Hà Nội )nói ra đấy các bố ạ Thấy bác Vimouze hay lấy lời người khác để post bài lắm cơ mà . Hehe

    You'll never walk alone
  10. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Quá khen, tui có nói là do ai nói đâu. BLV hay gì cũng thế.
    Đừng đi phía sau tôi, vì tôi không thể dẫn đường cho bạn.
    Đừng đi phía trước tôi, vì tôi không thể theo kịp bạn.
    Hãy đi bên cạnh tôi, vì tôi cần một người bạn đồng hành.
     

Chia sẻ trang này