1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bóng đá việt nam hướng đến seagame 22

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Matngocboyfan, 27/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Atlat

    Atlat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đôi vé xem trận bán kết 1&2. Khu B ( B23&B25). 2 triệu2 một đôi được tặng kèm một vé xem lễ bế mạc tại KHU VIP A.
    2 vé đơn xem trận chung kết và huy chương đồng TẠI KHU VIP A12 và A18. Mỗi vé 2 triệu. Mua 2 vé thì 1 triệu 8 một chiếc và đưọc tặng kèm 1 vé xem lễ bế mạc tại khu VIP A
    Mọi chi tiết xin liên hệ : 0913 812481
  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Tình hình có thể trận này Quyến và Bình không đá chính .
    Công Vinh sẽ có cơ hội rồi ....và cả Như Thuật nữa .
    Công Vinh 2 trái , Thuật 1 trái .
    3-0 thôi
    Bởi vì gặp Malai hay Mianma cũng như nhau thôi ,thằng Sing thì bị loại thẳng cẳng rồi .
    You'll never walk alone
  3. benmtie

    benmtie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    bán vé bán kết và Chung kết ,vé đơn .
    Khán Đài B Của vào 1
    Tâng 2 .....
    Bán kết : 1 triệu
    Chung kết :2 triệu
    Thắng 8287189.

    death is never die<-to live is to die...
  4. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Thắng Lào: 1-0, Việt Nam gặp Malaysia ở bán kết

    Một trận thắng không như mong đợi, nhưng vẫn là một trận thắng. Rõ ràng còn nhiều điều phải bàn về những cầu thủ dự bị được tung ra sân trong trận đấu hôm nay, nhưng điều quan trọng nhất mà chúng ta đạt được: vào bán kết với lực lượng được bảo tòan!

    Đưa vào sân những cầu thủ dự bị như Phúc Lâm, Công Vinh (tiền đạo), Như Thuật (tiền vệ), Lâm Tấn, Đức Tuấn (hậu vệ) và thủ môn Dương Hồng Sơn, rõ ràng, ông Alfred Riedl đang tự tin giữ chân các cầu thủ chủ chốt cho trận bán kết sắp tới.

    Thiếu vắng Hữu Thắng, Minh Phương, Văn Quyến, Thanh Bình, Tài Em, Văn Trương... liệu, những cầu thủ ra sân hôm nay có làm yên lòng người hâm mộ?

    Ngay từ sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, tiền đạo Phúc Lâm đã có pha thâm nhập vùng cấm và sút bóng từ góc hẹp. Rất tiếc bàn thắng chưa được ghi.Sự năng động của tiền vệ nhỏ con Thanh Phương ở cánh trái dự báo những nguy hiểm ở hướng tấn công này.

    Phút thứ 5, cú vô lê của Tuấn Phong từ vạch 16m50 đi không trúng đích.

    Phút thứ 11, pha đi bóng từ cánh phải và sau đó là cú tạt vào rất nguy hiểm của tiền đạo Công Vinh đã bị thủ môn đội Lào bắt bài.


    Như Thuật chưa làm hài lòng người hâm mộ
    Ở những phút đầu tiên này, tiền vệ nhỏ con được kỳ vọng nhiều Phan Như Thuật chưa thể hiện được khả năng làm bóng của mình, do đó, hai tiền đạo Phúc Lâm và Công Vinh phải lùi về tìm bóng khá sâu.

    Sự liên kết của ba tuyến đội tuyển Việt Nam trong những phút đầu thật sự không tốt. Phút thứ 19, Khamphay (12) của đội tuyển Lào đã có cú dứt điểm nguy hiểm sau pha phản công. Thủ môn Hồng Sơn ( 22) đã chơi tỉnh táo trong pha này. Rõ ràng là các cầu thủ chúng ta đang có vấn đề về tâm lý.

    Trên sân Hàng Đẫy, đội tuyển Việt Nam vẫn chơi đầy bế tắc. Đã xuất hiện nỗi lo ngại từ phía người hâm mộ.

    Phút thứ 30, pha tấn công của Phúc Lâm lại một lần nửa bị thủ môn Khanyavong truy cản thành công. Bàn thắng vẫn chưa đến.

    Đội hình ra sân

    Việt Nam:

    Thủ môn: Hồng Sơn (24); Hậu vệ: Lâm Tấn (4), Duy Hoàng (17), Huy Hoàng (3), Đức Tuấn (8); Tiền vệ: Thanh Phương (5), Như Thuật (7), Quốc Vượng (20), Tuấn Phong (6), Tiền đạo: Phúc Lâm (19, C), Công Vinh (9)

    Lào:

    Sunthasine Phachoumphon (2), Anousone Khotsombath (5), Kovanh Namthavixay (6), Valasine Dalaphong (7), Davone Vongsama NY (9,C), Chanthy Souksombuth (11), Khamphai Taypanyavong (12), Souban***h Keosavanh (16), Silasay Sirivong (17), Samneng Kasouang (18), Siththalay Khanyyavong (thủ môn)



    Phút thứ 34, đường chuyền rất đẹp của Như Thuật đã đặt tiền đạo Công Vinh vào tư thế thuận lợi, nhưng cú sút của Vinh lại quá nhẹ. Thanh Bình (18) vào sân thay cho Phúc Lâm (19). Liệu sự thay đổi này có mang lại hiệu quả cho hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam.

    Bàn thắng đã tới. Phút thứ 40, Phan Thanh Bình ( vừa vào sân) có đường chuyền đẹp từ cánh trái cho tiền đạo Công Vinh (9) đánh đầu mở tỷ số. Liệu bàn thắng này có giải tỏa được tâm lý cho các cầu thủ chúng ta?

    Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội Olympic Việt Nam.

    - Huy Thọ bình luận: " Rõ ràng khoảng cách giữa các cầu thủ dự bị và các cầu thủ chính thức của chúng ta quá lớn. Việc thiếu vắng Hữu Thắng ở trục giữa khiến khả năng phòng thủ từ xa của hai tiền vệ trung tâm là quá kém, tạo điều kiện cho đội bạn có vài cơ hội uy hiếp khung thành chúng ta từ chính diện. Tiền vệ Như Thuật chơi tạm được nhưng tiền đạo Phúc Lâm lại không thể hiện được khả năng khuấy động của mình. Tình thế chỉ khác khi Phan Thanh Bình vào sân.

    Theo dự đoán của tôi, khả năng thắng đậm trận này là không thể và cũng không thật cần thiết. Do đó, hiệp hai của trận đấu cũng không phải là một hiệp đấu bùng nổ của các cầu thủ chúng ta."

    Hiệp hai đã bắt đầu. Phan Văn Tài Em (22) đã được đưa vào sân thay cho Quốc Vượng (20).

    Những phút đầu của hiệp hai diễn ra chủ yếu bằng những pha tranh chấp ở khu trung lộ. Đội tuyển Lào trong trận này đã sử dụng khá thành công chiến thuật bẫy việt vị. Khả năng cầm bóng và thu hồi bóng của Tài Em đã tạo điều kiện hai hậu vệ biên Lâm Tấn và Đức Tuấn dâng cao hơn hỗ trợ cho hàng công.

    Phút thứ 57 của trận đấu, một lần nửa, Như Thuật lại chuyền như đặt cho Công Vinh đối diện thủ môn Lào nhưng tiền đạo này lại sút bóng lên trời.

    Phút thứ 59, lại là đường treo bóng của Như Thuật và người kết thúc vẫn là Công Vinh, nhưng pha đánh đầu cận thành này đã bị thủ môn của đội bạn phá được.

    Phút thứ 63, thủ môn Dương Hồng Sơn phát bóng bên ngòai vạch 16m50, một sai lầm ngớ ngẩn và súyt nửa thì đội tuyển Việt Nam đã phải trả giá từ sai lầm nay. Rất may là pha sút phạt của đội bạn không gây nguy hiểm cho đội Việt Nam.

    Phút thứ 71, Phan Thanh Bình vượt qua hàng hậu vệ của đội bạn, vượt qua cả thủ môn Khanyavong nhưng cú đệm bóng cuối cùng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

    Trận đấu trên sân Hàng Đẫy vẫn diễn ra với nhịp độ chậm. Dù cầm bóng nhiều hơn song đội tuyển Việt Nam không tổ chức được nhiều pha phối hợp sắc sảo như từng thấy. Tỷ số 1-0 vẫn được giữ nguyên.

    Phút thứ 86, lại một đường chuyền của Phan Như Thuật cho Phan Thanh Bình đối diện với thủ môn đội Lào, nhưng một lần nửa, tiền đạo của chúng ta lại không thắng được Khanyavong.

    Kết thúctrận đấu, chúng ta thắng với tỷ số tối thiểu giành vị trí nhì bảng A ( 7 điểm, hiệu số bàn thắng bại 3/1 ) nhưng điều quan trọng là đã bảo tòan được lực lượng để chuẩn bị cho trận bán kết gặp đội nhất bảng B Malaysia.

    Trận đấu cùng giờ trên sân vận động Thiên Trường, Thái Lan đã đè bẹp Indonesia với tỷ số không tưởng 6-0 để chiếm vị trí nhất bảng A ( cùng 7 điểm và hiệu số bàn thắng bại là 13/1 ) và họ sẽ gặp Myanmar ở bán kết.



    ANH TUAN
  5. genisys

    genisys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    3 trận ghi 3 bàn, điểm yếu cố hữu của bóng đá nước nhà là ghi bàn. 1 bàn/ 1 trận ít quá, khán giả ra sân xem 90 phút mà sướng được có mỗi một lần thì quả là không đáng đồng tiền bát gạo. Cứ đà này thì vào bán kết hay chung kết thì đội tuyển chỉ mong cầm hoà rồi vào đá 11m thôi, chứ căng sức ra mà đá thì chỉ có bắn chỉ thiên lên khán đài thôi.
     
    ...and I know you're shinning down on me from heaven...
  6. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    bán vé đơn chung kết 3 triệu
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 07/12/2003
  7. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Tui cảm thấy là hình như TL quá mạnh. Trận gặp VN vừa rồi là chưa thể hiện hết khả năng.
    Đừng đi phía sau tôi, vì tôi không thể dẫn đường cho bạn.
    Đừng đi phía trước tôi, vì tôi không thể theo kịp bạn.
    Hãy đi bên cạnh tôi, vì tôi cần một người bạn đồng hành.
     
  8. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hahaha... thế là mọi người đoán trật hết rồi nhé [​IMG]
    Thiên hạ đệ nhất ăn uống........ Hà Mã Béo Nu?,,Y-,??はまべS?ぬ??でT?,
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Nếu Công Vinh và Thanh Bình tận dụng được những đường chuyền như đặt của Thuật thì tỷ số không chỉ là 1-0 thôi đâu .
    You'll never walk alone
  10. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Cầu thú đá tồi nhất trận đấu !

    VN - Lào
    Trên sân khán đài B với những cái lắc đầu vô cùng thất vọng về cầu thủ này Lâm Tấn, không hiểu sao đá chảy như vậy..... với một cầu thủ như vậy đến CĐV SLNA ngồi cạnh cũng lác đầu ngao ngán

     

Chia sẻ trang này