1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bóng đá việt nam hướng đến seagame 22

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Matngocboyfan, 27/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. premacy

    premacy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng 4-3 (thở phào) nhưng cả ba bàn thua đều ngớ ngẩn làm giảm rất nhiều niềm vui cho bàn cuối cùng. Theo chủ quan của tôi thì không chỉ riêng Thế Anh, ngồi trên sân tôi thấy lo từ trước khi bon ML có bàn đầu tiên cơ, tự nhiên rất nhiều em đá như ngớ ngẩn (hay nói tệ hơn là giả vờ).
    Lạy trời đừng tái diễn kịch bản Tiger98!!!
  2. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Phạm Văn Quyến: Cầu thủ của những trận đấu lớn

    Kết thúc hiệp một trận VN - Malaysia, nhiều người cho rằng hơi thất vọng về Quyến khi anh bỏ qua đến vài ba cơ hội thật ngon ăn. Quyến của hiệp một đã bị đối phương ?obắt bài? khi họ đã xem kỹ trận Thái Lan - VN, đó là anh thường dùng chân phải rê bóng từ cánh trái vào trong. Sau đó dùng má trong vuốt bóng vào góc xa để hạ thủ môn. Kiểu chơi ấy của Quyến đã bị đối phương ngăn chặn thành công ở hiệp một.

    Tuy nhiên, sang hiệp hai, Quyến đã cho đối phương sụp bẫy. Như bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 là một ví dụ: Quyến vừa kéo bóng qua một hậu vệ, thủ môn Syamsuri (22) đã vội chồm sang góc xa để đón. Nhưng Syamsuri đã bị hố khi Quyến lại ?otương? một quả vào góc gần!

    Có một quả nữa của Quyến cũng thật đáng kể, dù không thành bàn, đó là ở phút 84, có bóng bên cánh phải cách khung thành đối phương khoảng 30m, anh quan sát thấy Syamsuri nhô lên hơi cao và thế là bấm ngay một quả làm xính vính đối phương.

    Nhưng, Quyến ?olớn nhất? là trong khi tưởng chừng đã sụp đổ thì anh vẫn rất tỉnh để nắn nót thực hiện quả phạt góc như để cho Thanh Bình cứu nguy.

    Không nghi ngờ gì nữa, chàng trai 19 tuổi này là một tài năng hiếm có của bóng đá VN, và thậm chí không ngoa là của cả khu vực Ðông Nam Á.



    ANH TUAN
  3. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Văn Quyến, Thanh Bình đã cứu cả một trời hi vọng

    Có quá nhiều hạnh phúc và đau khổ trong 93 phút thi đấu nghẹt thở của đội tuyển U-23 VN tối qua. Những con tim nhỏ bé của hàng triệu người yêu bóng đá VN đã run lên vì những bàn thắng tuyệt vời của kỹ thuật, của sự phối hợp đồng đội nhưng đã thắt đau khi chứng kiến sự sai lầm của hàng phòng thủ và những bàn thua nghịch lý đến mức không thể lý giải...

    Phút 85, lần đầu tiên trong 24 năm viết báo thể thao của mình, tôi cảm nhận được vị chua xót của bất công trong bóng đá. Những gì trước đó mà các cầu thủ của chúng ta đã trình diễn thật tuyệt vời. Đó là một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, ăn ý, trải rộng trên toàn sân và luôn đẩy một đội bóng mạnh nhất nhì khu vực vào thế nai lưng ra chống đỡ.

    So với tất cả những lần tham dự SEA Games hay Tiger Cup gần đây, chưa bao giờ bóng đá của chúng ta lại có một lối chơi mạnh mẽ và đẹp mắt đến như vậy. Trong sự cuồng nhiệt để thưởng thức cái đẹp đó dễ bỏ qua sự thỏa mãn của Hữu Thắng với những cú chuyền bóng hững hờ hay sự chậm chạp của Tài Em, và đặc biệt là lối chơi thiếu an toàn của hàng phòng thủ...

    Nhưng thủ môn Malaysia và mặt sân trơn vì mưa đã cảnh tỉnh cơn say chiến thắng. Một lần nữa Văn Quyến đã kịp vực đồng đội và hàng triệu người hâm mộ ?otỉnh? dậy sau bàn thua ngớ ngẩn bằng một cú sút bóng điệu nghệ như Ronaldo. Nhưng điều nghiệt ngã không dừng lại.


    Thanh Bình: Thiên thần ở phút 90
    Một cú đá phạt góc chiến thuật, hàng loạt các cầu thủ Malaysia nhảy lên trong sự bất động của hàng phòng thủ VN để Zainizam (23) đệm nhẹ tung lưới rồi ngay sau đó lại một pha rối loạn trước khung thành và cú sút của Indra (13) bật chân hậu vệ trong sự tuyệt vọng của Thế Anh.

    Trời ạ. Đồng hồ đã chỉ phút 85. Chỉ còn có 10 phút, vậy mà chỉ trong vòng chưa tới hai phút Malaysia đã ghi được hai bàn thắng để cân bằng tỉ số. Không thể gọi là bất ngờ mà là bất hạnh. Từ đỉnh điểm của hạnh phúc hàng triệu người hâm mộ bóng đá VN (trong đó có tôi) đã trôi xuống vực thẳm và không một ai có thể tin vào mắt mình. Một đội tuyển bóng đá mạnh như thế, đã thắng đẹp như thế, được thi đấu trong hào khí Thăng Long hừng hực trên khán đài... không thể có một kết cục như vậy. Công lý trong bóng đá thật sự đi vắng!

    May mà đội tuyển tối qua còn có những Minh Phương, Quốc Vượng, Thanh Phương, và đặc biệt là Văn Quyến, Thanh Bình... những người không biết mệt mỏi để đòi lại công lý. Phút 90, một cú cứa bóng thông minh của Văn Quyến từ đường đá phạt góc và Thanh Bình kịp len người qua hàng phòng thủ của Malaysia đội đầu không chỉ lập lại công bằng mà còn cứu cả một trời hi vọng.


    Niềm vui vỡ òa của các cần thủ sau khi kết thúc trận đấu

    Chúng ta đã tìm được chiến thắng vào giờ chót trong một trận đấu nghiệt ngã quá sức chịu đựng.

    Có thể HLV Riedl còn nhiều việc để làm sau trận cầu nghẹt thở này để có thể đem đến hạnh phúc thật sự cho hàng triệu người VN trong đêm chung kết 12-12. Nhưng với người hâm mộ VN, cái cảm giác hạnh phúc và đau khổ để rồi hạnh phúc... đến tận cùng như trận bán kết tối 9-12 chắc chắn sẽ còn đọng lại rất lâu.
  4. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Quá vô duyên trong dứt điểm, thằng em quã vượt quá ông anh Phương Nam ! Được mỗi cái cần cù bù ... tài năng !
    ANH TUAN
  5. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội: Lại một đêm không ngủ

    Có thể nói rằng, thời tiết Hà Nội hôm 9.12 đã "phụ lòng" người hâm mộ. Trời mưa phùn và se lạnh. Tuy nhiên, ngay từ đầu giờ chiều, phải còn vài tiếng nữa mới đến trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia, không khí cuồng nhiệt đã được hâm nóng. Trên khắp các đường phố của thủ đô rực đỏ màu cờ và băngrôn. Những thanh nhựa cổ động bán chạy như tôm tươi. Chợ vé Trịnh Hoài Đức cũng trở nên sôi động. Nếu như mới buổi sáng, các hoạt động mua bán được thực hiện khá kín đáo thì đến trưa, dân phe nhào cả ra đường để chào mời khách.



    Dòng người xuống đường vui mừng
    trước chợ Bến Thành.
    18h45, trời vẫn lất phất mưa. Tại những điểm truyền hình trực tiếp trận đấu ngoài trời ở Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô và hồ Gươm, hàng ngàn bạn trẻ đã tụ tập sẵn sàng để chuẩn bị cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Nhiều người mang cả nồi, xoong và nắp vung để "làm phương tiện góp cho bầu không khí thêm sôi động". "Rét, rét lắm. Nhưng chỉ vài phút nữa thôi, cảm giác này sẽ hết khi đội tuyển Việt Nam thi đấu", một bạn gái tên Mai ở Hai Bà Trưng nói. Lá cờ tổ quốc vẽ trên trán Mai đã mờ đi vì mưa, nhưng niềm tin chiến thắng vẫn bùng cháy trong tim bạn. "Việt Nam chắc chắn thắng. Chúng em chờ ở đây để đi ăn mừng sau khi trận đấu kết thúc".

    Và quả đúng vậy. Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vừa cất lên, cả thủ đô Hà Nội như vỡ oà trong tiếng hò reo không dứt. Hàng vạn người hâm mộ đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. "Trong đời tôi chưa bao giờ chứng kiến một sự kiện thể thao vui như thế này" - bác Đức Kiên, 73 tuổi ở Ngọc Hà nói. Hoà trong dòng người cổ vũ đội tuyển Việt Nam, chúng tôi đã chứng kiến sự có mặt nghiêm túc của các chiến sĩ cảnh sát giao thông tại các "điểm nóng" Kim Mã và Cửa Nam. Sau trận thắng Indonesia, đêm nay, người Hà Nội lại có một đêm không ngủ để "mơ" giấc mơ giành chức vô địch đầu tiên trong lịch sử SEA Games.


    ANH TUAN
  6. Fi_Go

    Fi_Go Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy , tuy không phải là Fan của SLNA nhưng tôi rất khoái những pha đi bóng , dứt điểm của Quyến . Một người có thể thay đổi cục diện trận đấu . Dù thằng Thế Anh làm tôi hơi bực nhưng phải cảm ơn các cầu thủ SLNA vì họ đã đóng góp 5 bàn trong 7 bàn cho U23 Vn . Nhất là thằng béo .
    Đây là giải đấu của các cầu thủ U23 Vn , đại diện cho Vn , vì vậy mấy cô cậu TC nên bỏ cái tính hẹp hòi ấy đi cho mà cổ vũ vô tư cho đội U23 , nếu không chả hoá ra những bàn thắng của Văn Quyến , Công Vinh , Quốc Vượng lại như những cái tát vào mặt các bác hả . Còn những lỗi lầm của Thế Anh lại là niềm hạnh phúc của các vị sao? Như thế thì thật nhỏ nhen và hèn mạt .
           FiGo _ Real MadRid
  7. Fi_Go

    Fi_Go Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ riêng Thế Anh thôi đâu , mà có nhiều thằng đáng nghi nữa . Trong đó cái cu mang áo số 5 cũng đáng nghi lắm . Hoặc là nó đá ngu bẩm sinh , hoặc là nó bán độ . . Trận này đội trưởng HT cũng đá ngu khó hiểu , rồi thằng Văn Trương sao lại lừa bóng trước cầu môn thế , Duy Hoàng .....
    Chỉ có Văn Quyến , Quốc Vượng , Thanh Bình , là đá thật . Còn lại đáng cho một phát chết tươi cả , nhất là Thế Anh và Thanh Phương .
    Với Thế Anh đó có thể là một tai nạn , bởi nhiều thủ môn trên thế giới , những thủ môn siêu sao còn có những lúc như vậy . Nhưng dù sao trận sau nen cho Hồng Sơn vào bắt chính yên tâm hơn
           FiGo _ Real MadRid
  8. bodoi_hanoi

    bodoi_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Càng nói càng thấy thằng Fi_Go này ngu càng nói càng thấy bọn Nghệ An sống cục bộ, thằng Thanh Phương đá như vậy nó nghi là bán độ mày về bảo bu mày ở nhà là anh nhắn sao bu mày đẻ ra thằng ngu thế nhỉ.....
    Thằng Thế ANh chúng mày đá hay quá nhìn trận đấu thì biết, anh nói cho chúng mày biết bọn SLNA chúng mày bao gôm thwngf VQ, HH còn đang treo lơ lửng cùng vụ thằng NT đấy, bây giờ thêm thằng TA đúng là bọn bọ nhìn thấy tiền loá mắt làm càn
  9. Fi_Go

    Fi_Go Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Càng nói càng thấy thằng Fi_Go này ngu càng nói càng thấy bọn Nghệ An sống cục bộ, thằng Thanh Phương đá như vậy nó nghi là bán độ mày về bảo bu mày ở nhà là anh nhắn sao bu mày đẻ ra thằng ngu thế nhỉ.....
    Thằng Thế ANh chúng mày đá hay quá nhìn trận đấu thì biết, anh nói cho chúng mày biết bọn SLNA chúng mày bao gôm thwngf VQ, HH còn đang treo lơ lửng cùng vụ thằng NT đấy, bây giờ thêm thằng TA đúng là bọn bọ nhìn thấy tiền loá mắt làm càn
    [/quote]
    Mày bị mù à , tao nói tao là người Nghệ An lúc nào , thằng nào đá ngu thì công nhận là ngu , thằng nào đá hay thì khen. Chứ đá như dân nghiệp dư , khống chế quả bóng không nỗi thì khen cái gì . Trong 4 tiền vệ của VN thằng nào đá ngu nhất thì mày tự biết nhé .
    Trận lúc tối chỉ có VQuyến , QVượng , TBình là đá thật , còn mấy thằng bán độ và mấy thằng ngu bẩm sinh thì đáng cho một vặt chết tươi
    Được Fi_GO sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 10/12/2003
  10. Fi_Go

    Fi_Go Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bác ANHTUAN303 là người HN nhưng vẫn khen VQ , như thế mới khách quan và đáng trọng chứ . Còn những thằng sống cục bộ như bọn TC thì thật là lũ hèn ,
           FiGo _ Real MadRid

Chia sẻ trang này